Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 90: Chẳng phải sẽ rất dễ nuốt phải độc nếu cứ để nó ở răng hàm sao?

16 Bình luận - Độ dài: 2,268 từ - Cập nhật:

Trans: Uầy, xin lỗi mọi người vì trái bom xịt này. Mình định cả ngày hôm nay (1/10) sẽ dịch năm chap liền. Có điều bận việc gia đình đột xuất, tận 7 giờ tối mới lết xác về nhà được ( O..O)

Nếu được thì tối mai mình sẽ đăng thêm hai chương nữa.

______________

Chúng tôi được mang lên những món ăn vô cùng xa xỉ mặc cho hiện đang còn rất sớm: Các món súp hải sản phong phú, bánh mì mềm mại và một con gà hầm ngoại cỡ. Trên hết là họ đã làm xong tất cả chỗ đấy ngay khi Fran tắm xong. Tất nhiên, những đứa trẻ kia cũng được phục vụ như vậy.

Thấy thế, tôi mới thấm rõ được độ bá đạo của nơi này, nó ở một đẳng cấp bỏ xa hoàn toàn so với những căn trọ mà tôi đã tới.

Với người từng là một ông bác trung niên như tôi, không khỏi lo lắng những món ăn hơi này nặng bụng, nhưng chắc không sao đâu, tụi trẻ đằng nào cũng đang đói ngấu lên rồi. Lúc đầu chúng còn lưỡng lự, tuy vậy không lâu sau liền cắm cổ cắm đầu ăn với toàn bộ sức lực của mình.

Trong bữa ăn, cặp song sinh tiếp tục thể hiện sự quan tâm của mình. Hai đứa nó hỏi từng đứa trẻ một liệu chúng có nơi nào gọi là nhà không. Nếu câu trả lời là ‘có’ thì chúng hứa sẽ giúp đứa trẻ đó trở lại đấy an toàn. Còn ngược lại thì cả hai sẽ đảm bảo rằng không có gì xấu nữa chờ đợi phía trước. Thành thật mà nói, tôi thật sự khá lấy làm khó để tin cặp song sinh kia chỉ mới 13, già dặn hơn độ tuổi của mình rất nhiều.

Nhưng đáng kể nhất, là cảnh tượng cả hai chân thành cuối đầu trước Fran. Những hành vi khớp đến đồng nhất đó quả chỉ có thể đến từ một cặp song sinh.

Liền sau là phần giới thiệu chi tiết hơn về bản thân của hai người họ. Hoàng tử tên là Flut, còn công chúa thì Satia.

Fran có vẻ thích cả hai, vui vẻ trả lời tất cả những câu hỏi của họ, trái ngược với cử chỉ súc tích mà có phần thô lỗ của mình thường ngày. Nhìn em ấy như thế thật sự khiến tôi mừng theo. Như tôi thấy, đây có lẽ là lần đầu con bé chơi với người cùng trang lứa. Và theo ý kiến của tôi, thì chỉ mỗi việc đó thôi đã khiến cho cả mớ bòng bong mới nãy trở nên xứng đáng rồi.

Phòng của Fran là một nơi to lớn, lộng lẫy đến nỗi cả kiếp trước của tôi cũng chưa từng được chứng kiến. Gian nhà được trang trí với chiếc đèn trần hào nhoáng, một cái gường khổng lồ và hơn hết là tấm thảm chân mềm đến nực cười. Nhìn chúng khiến tôi hoang mang dễ sợ, không rõ giá tiền ở đây mắc đến mức nào nữa.

Á! Fran và Urushi thấy vậy liền nhảy lên mà đâm bổ vào chiếc giường! Này này, chúng ta không có tiền đền bù nếu cái giường nó hư đâu đó!

Mà hai đứa nó hành động vậy cũng dễ hiểu thôi, đến cả tôi nhìn cái giường cũng muốn ngủ trên đấy.

| Ngủ ngon. |

| Gâu. |

|| Ngủ ngon. ||

۞۞۞

Và chào mấy bợn! Master đây! Phóng viên đưa tin và thường trú tại một căn hộ cực cao cấp, đang sắp sửa mang đến cho các bạn đến hiện trường trực tiếp của một tội ác khủng khiếp!

Một kẻ nào đó đã đột nhập vào khu vực của căn hộ, và hiện đang lởn vởn ở trên mái trong khi cố gắng che dấu sự hiện diện của mình. Tay sát thủ vận trên mình nguyên một bộ màu đen. Và có vẻ hắn vẫn chưa chú ý đến tôi.

Tôi niệm Câm Lặng trước khi đánh gục hắn bất tỉnh bằng cách sử dụng một chút phong thuật. Và mang hắn vào phòng của Fran.

|| Và như thế đấy, anh bắt được tên này trong khi hắn đang lén lút trên mái. ||

| Mẻ lớn. |

|| Được rồi, đầu tiên thì chúng ta cần tìm hiểu hắn phục vụ cho kẻ nào. Sau đó sẽ mang đến nộp hoàng tử. ||

| Nn. |

Tay sát thủ là con người, nên hẳn là không có liên hệ gì đến cái phường buôn nô lệ ngầm mà chúng tôi đã nghiền nát mới đây đâu. Mà sao chẳng được? Tôi đang rất ‘hân hạnh’ đập cho lòi thông tin từ hắn bất kể trường hợp gì đi nữa. Tên này có thể có liên quan đến cái bọn Lam Miêu đó dù bản thân không nằm trong số chúng.

Fran tát vào mặt hắn mấy cú để gọi hắn dậy.

| Hả...? Cái gì...? | (*Le sát thủ)

| Tỉnh chưa? | (Fran)

| C-cái gì?! Ngươi đã làm gì ta!? | (*Le sát thủ)

| Đánh bất tỉnh và trói lại. | (Fran)

| Khi nào...!? |

| Có một số câu hỏi. Trả lời thành thật, ít đau đớn. |

| Gâu gâu gâu! |

Hắn hiện đang kẹt vào thế bị trói và có một thanh kiếm chĩa trước mặt. Như chưa đủ tệ, bên cạnh còn có một con sói khổng lồ đang rất muốn ăn tươi nuốt sống mình.

| —Tsk! |

|| Wào! Hắn tự đầu độc bản thân kìa. ||

Tên này chắc đã thủ sẵn độc ở răng hàm của mình. Này, chẳng phải như thế sẽ rất nguy hiểm sao? Để vầy mà chết ngu thì cũng đâu gì bất ngờ. Hay hắn có luyện tập rồi chăng?

Nhưng sao cũng được, chỉ số của hắn đang thay đổi: Trúng độc nặng. Tên này vừa nuốt vào người một thứ khá dễ thương đấy.

|| Hồi phục trung cấp. ||

| Giải độc. |

Nhưng thành thật thương tiếc, cố gắng lần sau. Chúng tôi có thừa cách để giải quyết. Fran trung hòa độc, còn tôi thì hồi máu cho hắn.

| Tự sát thất bại. | (Fran)

| Không thể nào...! Ngươi có thể hoàn toàn vô hiệu hóa thứ độc chết người của ta!? | (*Le sát thủ)

| Tốt trong hồi phục. | (Fran)

| Ugh... | (*Le sát thủ)

Hắn vẫn chưa từ bỏ mà cắn đứt lưỡi mình.

| Hồi phục trung cấp. | (Fran)

| C*c thật! | (*Le sát thủ)

| Thích đau đớn à? | (Fran)

Cuối cùng, tay sát thủ cũng nói hết những gì mà chúng tôi cần biết. Có vẻ chết thì hắn chấp nhận, chứ bị tra tấn vô hạn thì thôi xin kiếu tại chỗ.

Và hóa ra, hắn chẳng có bất cứ liên hệ gì đến cái đám buôn nô lệ kia. Tên này chỉ là sát thủ đánh mướn, người đã chấp nhận yêu cầu giết cả hoàng tử lẫn công chúa. Hắn không biết danh tính của chủ thuê, tuy nhiên, hắn nhận được hướng dẫn để có thể êm thấm đột nhập vào căn trọ.

Tên này đã được trả công đầy đủ, và kết quả, hắn chả biết tí tẹo nào từ người thuê mình.

|| Chẳng có bất cứ thông tin nào đề cập hay liên quan đến chúng ta cả. ||

| Nn. |

|| Hãy mang tên này đến Salrut. ||

| Urushi, canh chừng. |

| Gâu! |

Fran nhanh chóng đi gọi Salrut. Dù đang rất sớm, cận bình minh, người hiệp sĩ vẫn không hề ngủ. Có vẻ bác ta đã canh phòng cả buổi.

| Vậy đây là tên sát thủ mà cô đã nói đến? |

| Nn. |

Salrut hỏi thêm một số câu hỏi từ tay sát thủ. Hắn có vẻ đã hoàn toàn đầu hàng mà trả lời tất cả những gì mình biết. Hắn cũng không thèm nói dối luôn.

| Hm... Ta có thể thấy ngươi nói sự thật, khiến ta không khỏi hồ nghi danh tính của thủ phạm. |

Slarut chìm trong im lặng khi suy nghĩ về những điều mà tên sát thủ vừa nói. Có điều những người mà bác ta cân nhắc khả năng cao là thủ phạm là rất nhiều, hầu hết trong số đó chúng tôi chưa từng nghe qua.

| Vẫn còn rất nhiều thứ nữa tôi cần xem xét, và vì thế, tôi sẽ mang tên này đến ngục. |

| Nn. |

| Vào ngày mai chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn. Cô chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng cho chiến công này, tôi xin hứa. |

| Hứng thú với bữa sáng hơn. |

| Hahaha! Nếu vậy, làm ơn mong chờ tới sáng hôm sau. |

Fran nhanh chóng trở lại giường và ngủ đến tận chiều. Sau đó, em ấy lập tức ăn bù cả bữa sáng lẫn trưa. Bất cứ ai nhìn thấy đều mồm A mắt O. Con bé đưa vào miệng mình nhiều đồ ăn đến mức trông như một con sóc hay hamster hơn là mèo.

Trên thực tế, Fran ăn nhanh tới độ tôi còn tưởng em ấy cho chúng vào Kho Đa Chiều thay vì dạ dày của mình cơ.

| Vậy, Fran, cô hiện đã có lịch trình cụ thể nào chưa? |

| Nn? |

| Kiểu như điểm đến tiếp theo ấy? |

| Mmmphrphmm |

| Ờ... Thứ lỗi. Tôi sẽ chờ cho đến khi cô dùng bữa xong. |

| Nnyu. |

Cuối cùng, Fran chén sạch sành sanh phần thức ăn cho mười người, một con số thiệt đáng sợ. Hoàng tử cũng khô lời chẳng khác gì ai, nhưng cũng nói lại được khi em ấy ăn xong.

| Tôi nhớ là cô đã chỉ nói mình đang trên cuộc hành trình. Cô có định đến một nơi nào đó cụ thể? |

| Nn. Ulmutt. |

| Bằng thuyền? |

| Nn. Qua Barbra. |

| Hiểu rồi... vậy cô đã đặt vé chưa? Do những đoàn khách đổ về đấy vì Bữa Tiệc Mặt Trăng, tôi khá chắc chắn là họ hiện đã hết vé rồi. |

| Thật ư? |

| Đúng vậy. Bữa Tiệc Mặt Trăng ở Barbra là một trong những lễ hội lớn nhất của Kranzel. |

| Nơi đó giờ còn sống động hơn cả thủ đô nữa. |

Công chúa thêm vào với một nụ cười trang nhã.

Huh, đành chịu vậy. Tôi đoán là chúng tôi không thể ngay lập tức đến Barbra được rồi. Đáng lẽ tôi đã phần nào nhận ra việc đấy, nếu xem xét những căn trọ đã kín đến mức nào dạo này. Thôi nào, tôi thật sự muốn Fran tham gia, nó cũng là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước mà.

| Không biết việc đó. |

| Mà có một cách để cô bắt được thuyền nè. |

| Nn? |

| Chúng tôi muốn thuê cô làm vệ sĩ cho đến khi tới Barbra. |

| Tất nhiên là sẽ có tiền công. Chúng tôi cũng định tham dự bữa tiệc, nên cũng tới đúng thời gian diễn ra. |

Chúng tôi hẳn sẽ không tìm riêng cho mình được con thuyền nào ra hồn vào lúc này đâu, và đây cũng là cơ hội tốt đến Fran có thể dành thêm chút thời gian cho những người bạn mới đây. Thêm nữa, thuyền của công chúa và hoàng tử thì thôi tốt khỏi bàn. Nhìn chung, một hợp đồng béo bở.

| Thứ mà chúng tôi lo ngại nhất là các con ma thú có thể tấn công trên đường. |

| Ngay cả với những hiệp sĩ? |

Có vẻ gần đây đã có nhiều báo cáo cho thấy sự xuất hiện của ma thú lớn gần bờ. Thông thường thì hoàng tử sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng theo nhân chứng mà nói, kích thước khổng lồ của chúng không dễ gì nhai được khiến cậu bé có chút lo lắng.

Thế là cậu ta quyết định rằng càng nhiều bảo vệ càng tốt, và ứng cử viên nào sẽ tốt hơn Fran? Người mạnh hơn cả Salrut, đối diện với một sát thủ không chút sợ hãi?

| Thưa ngài, với tất cả sự tôn trọng, tôi mong là người hãy rút yêu cầu này lại! Làm sao có thể thuê một người mà đến cả danh tính cũng chẳng biết! |

Viên thị thần của hoàng tử, Serid, đứng lên phản quyết. Dường như tên này không tài nào chịu nổi sự xuất hiện của Fran hơn nữa.

Nhưng cuối cùng hắn cũng ngậm miệng lại khi thấy hoàng tử lườm mình và không còn sự lựa chọn ngoài đặt mông mình xuống lại. Tuy nhiên, hắn không lâu sau đó cũng liếc sang chúng tôi với ánh nhìn đầy đe dọa.

( Master, đồng ý chứ? )

Tuyệt! Fran trông rất hăng hái.

|| Sao không? Anh chẳng thấy bất cứ lý do nào để từ chối cả. ||

| Nn. Nhận việc. |

| Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi trông đợi cả vào cô. |

Và thế là chúng tôi đã bắt đầu cuộc hộ tống cặp song sinh hoàng gia.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

"Tui chém ông này được không" Main said
Xem thêm
Đáng nhẽ nên đặt yêu cầu chỉ định thông qua Hội, như thế thì nhanh lên Hạng C, và trường hợp gặp địch cực kỳ mạnh mẽ cũng có Hội ra tay tương trợ
Xem thêm
Hay quá !
Fran kawaii `~~~~~`
Xem thêm
Ông này sắp được ăn hành ngập mồn rồi
Xem thêm

Gặp quái to ở biển thì dùng con lợn serid làm mồi quá hợp lý quái to lần con mều đen và sugar daddy sword điều vui
Xem thêm
AUTHOR
Chắc sau 4 tháng rồi thím đã suy nghĩ lại câu nói này rồi đúng ko?
Xem thêm
Sau 2 năm đọc thì thím cảm thấy hối hận chưa :3
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm