Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 57: Trở lại Aressa

17 Bình luận - Độ dài: 1,735 từ - Cập nhật:

Chúng tôi cuối cùng cũng trở lại thị trấn, cơ mà hiện tại cổng trước đang có một sự huyên náo kì lạ.

|| Lại gì nữa đây? ||

| Nhiều người quá. |

Quả thật, có rất nhiều người đang tụ tập phía trước. Tôi đã thấy những người như họ ở đâu rồi nhỉ?

| Hiệp Sĩ, huh. Chuyện gì đang diễn ra vậy? |

Nhờ lời của Cruz, tôi cuối cùng cũng nhận ra. Những bộ giáp của họ khá giống so với của Auguste. Chi tiết hơn thì người dẫn đầu nhóm người đó còn có bộ rực rỡ hơn của hắn ta nữa.

| Những tay yếu đuối. |

| My my, nói hay lắm. |

| Này, cả hai người... Làm ơn hãy chắc chắn rằng đừng nói mấy thứ tương tự trước mặt họ! Sự kiêu ngạo của họ rất lớn! |

| Tôi biết mà, tôi biết mà. |

| Nn. |

Tôi cũng biết rõ điều đó. Thẳng thắng mà nói, tín nhiệm của người dân dành cho các Hiệp Sĩ tuy rất thấp, nhưng vẫn chưa đến mức độ công khai gây thù hận cho họ. Nhưng tại sao đám đấy lại ở đây?

|| Urushi... Hãy giữ im lặng, được chứ? ||

| Onn |

Dù cơ thể của Urushi hiện tại tuy bé hơn ban đầu, cậu ta vẫn thu hút một lượng lớn sự chú ý. Tôi không muốn mấy người kia tìm được một cái cớ để gây sự.

| Mà chắc cũng sẽ ổn thôi. Người đứng đầu có hình như là Urs. |

Nhắc mới nhớ, Chủ Hội cũng từng nói người đó là một người đáng tôn trọng, Đoàn Trưởng Hội Hiệp Sĩ.

| Ohh, phải cô không, Amanda? |

| Đúng, cũng được một thời gian rồi nhỉ. |

| Quả thật! Có cô ở đây khiến tôi yên tâm quá! |

Bác ta khá năng động. Dù lùn hơn Donna, nhưng khí chất mang đến có phần tương đương. Một người có thể miêu tả một cách đầy đủ bằng ‘Ông Bác Mạnh Mẽ’.

Tên: Urs • Bendoro      Tuổi: 52

Tộc: Con người

Nghề: Hộ Khiên Hiệp Sĩ (Shield Knight)

Trạng Thái: Trung Lập

Chỉ Số:

Cấp: 50

HP: 527     MP: 223     STR: 218   END: 274   AGI: 132    INT: 103     MGC: 119          DEX: 122

Kĩ Năng:

Cưỡng Ép: Lv.3, Võ Nghệ: Lv.4, Hóa Cứng: Lv.4, Cảm nhận Nguy Hiểm: Lv.2, Kị Nghệ: Lv.4, Thống Lĩnh: Lv.6, Khiên Kĩ: Lv.8, Thuật dụng Khiên: Lv.8, Kháng Nguyền Chỉ Số: Lv.4, Thương Kĩ: Lv.3, Thuật dụng Thương: Lv.6, Khiêu Khích: Lv.7, Kháng Độc: Lv.7, Cảm nhận Ma Pháp: lv.2, Thao Túng Sức Mạnh, END ↑, Kiên cường

(Coercion: Lv3, Pugilist Arts: Lv4, Hardening: Lv4, Danger Perception: Lv2, Horsemanship: Lv4, Leadership: Lv6, Shield Techniques: Lv8, Shield Arts: Lv8, Abnormal Status Resistance: Lv4, Spear Techniques: Lv3, Spear Arts: Lv6, Provocation: Lv7, Poison Resistance: Lv7, Magic Perception: Lv2, Vigor Manipulation, END ↑, Fortitude)

Danh Hiệu:

Nam Tước, Trưởng Đoàn Hiệp Sĩ Aressa, Kẻ Bảo Hộ

(Baron, Leader of Aressa's Knights, Defender)

Trang Bị:

Thương Mithril Cao Cấp, Khiên Diều Adamantitle Cao Cấp, Giáp Toàn Thân Bạc Vững Chãi, Áo Choàng Xích Sư, Vòng Tay Ổn Định Tâm Thần

(High-Quality Mithril Spear, High-Quality Adamantite Kite Shield, Sturdy Silver Full-Body Armor, Red Lion Mantle, Bracelet of Mental Abnormality Resistance)

Bác ta nhìn chung có chút mạnh hơn Donna. Tuy nhiên cũng khó so sánh bởi Donna thiên về tấn công, còn bác ấy thì phòng thủ.

| Chuyện gì đang diễn ra thế? |

| À, có phản ứng báo lại từ màn chắn bao phủ quanh Aressa, nói rằng có một Ma Thú hạng C gần đây. |

| Vậy các anh đang dự định thanh trừng nó? |

| Đúng. Đầu tiên chúng tôi đang tập trung đặt các cứ điểm phòng thủ quanh thị trấn, sau đó sẽ cho những người phù hợp thám tính xung quanh và tấn công. Chúng tôi cũng đang yêu cầu Công Hội hỗ trợ. |

Bác ta quả là người mạnh mẽ và đáng tin cậy, một hình mẫu lí tưởng đáng mong đợi từ Hiệp Sĩ.

| Có khá nhiều người còn trẻ... |

| Ah, từng người họ đều có các lí do riêng chính đáng để tham gia. Tôi đã tổ chức một cuộc thanh lọc lớn trong Đoàn Hiệp Sĩ. Một khi những kẻ rắc rối biến đi, lứa Hiệp Sĩ trẻ và tài năng hơn sẽ thay thế. |

Từ ‘Những kẻ rắc rối’ có mùi của Auguste nồng nặc. Quả là khi hắn và mấy thằng đệ biến đi thì những người phù hợp hơn sẽ có cơ hội.

Sao đi nữa, về con ma thú hạng C, chẳng lẽ...

Gần như ngay lập tức, các mạo hiểm giả vừa đi thăm thú Hang Động xong quanh chúng tôi liếc về Urushi, đứa đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Fran.

| Urushi. |

| On |

| Muoo! Đ-đó... Ma Thú!? Tuy nhỏ, nhưng lượng MP khổng lồ này...! |

| Hình như con Ma Thú mà các anh phát hiện là cậu bé này đây. |

| .......Chẳng lẽ là Quyến Tộc của cô, Amanda? |

| Nope, chó cưng của Fran đó. |

| Hiểu rồi, cô bé này ư...? Hm, chẳng lẽ cô bé mang thanh Ma Kiếm trong lời đồn? |

Dù cho lời đồn thổi mạnh đến mức Hội Hiệp Sĩ cũng thấy mát mát, vẫn chả ai biết được tên của em ấy luôn.

| Nếu là Quyến Tộc thì chắc ổn, nhưng... Cô có thể giúp người khác phân biệt nó với Ma Thú thông thường được không? |

| Vâng, cháu sẽ đeo vòng cho cậu ấy. Có cần phải xin phép? |

| Bác sẽ lo giấy tờ cho, chỉ cần cho bác hỏi một số câu được không? |

| Vâng. |

| Vậy đầu tiên, nó là Dạ Sói? |

| Nn. |

Sau khi lấy ra một mẩu giấy da nhỏ, Urs bắt đầu viết. Dường như đăng kí sở hữu Quyến Tộc là cực kì cần thiết.

| Và—... Tên của nó? |

| Urushi. |

| Urushi. Và cô bé? |

| Fran. |

| Tiếp đến, giới tính của nó là? |

| ...? Chờ cháu chút. |

Hm? Nhắc mới nhớ, tôi chưa kiểm tra cậu ta. Đến nghĩ về cũng không luôn.

| Hyuuin! |

Kya—, Fran no ecchi! Em ấy bình thản đi ra đằng sau Urushi và nhấc đuôi nó lên chỉ để kiểm tra có thứ ‘gì đó’ không! C-có sao không nếu cứ để em ấy như vậy?... Thảm họa thật.

| Đực. |

| Kuuuuuun...... |

| O-Oh, vậy à. |

۞۞•۞۞•۞۞

Sau khi đeo lên Urushi một cái vòng cổ đỏ đỏ, chúng tôi được phép qua cổng. Và theo như các giấy tờ liên quan, để chứng tỏ cậu ta đã được thuần hóa, chúng tôi còn nhận được một huy hiệu. Hình như nó được thiết kế để gắn lên vòng cổ hay gì đó.

Khi đặt chân đến Công Hội, cũng có một số phiền phức khác.

| ......Nghiêm túc đó à, lần này là biến Ma Thú hạng C làm thú cưng? Làm như cô chưa đủ nổi tiếng hay sao ấy. |

Câu đầu tiên mà Chủ Hội thân ái dí vào mặt chúng tôi nồng nặc mùi mỉa mai. Mà cũng không trách được, mới nãy có mấy anh bạn hiền hòa gây sự, nên Urushi biến lại dạng ban đầu và ‘chơi đùa’ một chút. Kết quả... mấy tên đó bán sống bán chết.

| Lại còn là Dạ Sói nữa chứ, Cá Thể Độc Nhất? Dù cho nó vốn đã cực hiếm... |

Cái gì? Độc Nhất? Quào, không thể nào. Chẳng phải cậu ta chỉ là một con sói thông thường sao?

| Độc Nhất? |

| Oh, cô chưa chú ý đến? Dạ Sói có bộ bờm đen tuyền, còn nó có chút đỏ lẫn vào nữa. Thêm vào đó, nó có Kĩ Năng Độc Nhất. Một con Dạ Sói bình thường không đời nào có được. Dù cho mới Lv.1, không nghi ngờ gì nó là một cá thể rất đặc biệt. |

Nghiêm túc à? Không thể tin được... Mà đằng nào tôi cũng chưa từng thấy con Dạ Sói nào cả, nên hiển nhiên là tôi không phân biệt được.

| Sao cũng được... Về yêu cầu, cảm ơn cô. Việc Amanda đảm bảo sức mạnh của cô cộng thêm ‘con cún’ đang ngồi kia, sẽ không còn ai dám coi thường cô nữa. Cụ thể thì mỗi công nhận của Amanda thôi là đủ để tin tức về cô lan giữa những mạo hiểm giả và thương nhân một cách chóng mặt rồi, nên khi cô đến Urmut hẳn sẽ không có ai thấy cô xa lạ đâu. |

| Nn. |

| Chút nữa cô hãy mang Thẻ Hội đến bàn tiếp tân, ở đó họ sẽ đóng dấu lên chứng nhận quyền tham gia Hang Động của cô. |

Được! Cuối cùng cũng xong!

| Nn. Vậy em đi đây. |

| Ahh, tôi khuyên cô nên xác nhận các chỉ số của nghề nghiệp cô ở đấy luôn. Có thể tăng cấp nghề đó. Thường sẽ mất 500 Gorudo, nhưng lần này tôi bao. Cứ cho như là quà chia tay của tôi vậy. |

Quà chia tay, huh... Keo thế! Mà thôi đành nhận vậy.

| Cảm ơn anh. |

| Khi nào cô tới Urmut? |

| Không lâu nữa. |

| Hiểu rồi. Tôi sẽ nhớ cô đấy. |

| ...... Anh nói dối. |

| Hahaha. Không hề. Dù tình hình có trở nên tốt hay tệ đi, cô luôn làm mọi chuyện trở nên thú vị. Cô đi sẽ khiến những ngày tháng buồn tẻ của tôi trở lại. |

| Nn. Bảo trọng. |

Khi thấy Fran cuối đầu xuống chào, mắt của Chủ Hội tròn xoe ra. Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên. Con bé cũng có thể làm những nghi thức như vậy ư?

(//Trans: Nhắc lại cho chắc thôi, Fran có Lễ Nghi Triều Chính cướp được từ ‘ai đó’ :v //)

*BAKAN*

| Fuu. Đến cuối vẫn làm tôi bất ngờ thêm một phát nữa mới chịu được. |

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận


Chúc mừng anh Hội đã xoá bỏ dc lời đồn lolicon của mình do tăng Rank con mều thái quá =]]
Xem thêm
Kkkkk┏(^0^)┛
Xem thêm
chú chó bị quấy rối=))
Xem thêm