Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 65: Bernardo

9 Bình luận - Độ dài: 1,717 từ - Cập nhật:

Trước mặt chúng tôi, tên Skeletor trở nên khúm núm và run rẩy.

| T-tha cho tôi, làm ơn~ |

| ? |

Fran cũng bắt đầu bối rối.

| Aah! Làm ơn, vị Thần ngự nơi Cõi Âm, cứu con với! |

| Um... |

| Hiii! Tôi không ngon lành gì đâu! Tiền cũng không nốt! |

Hiện tại, vì lí do nào đó, chúng tôi trông hệt như kẻ xấu vậy.

| Oioi, Fran-chan! Chuyện gì đang xảy ra thế!? |

Argen đã lấy lại được sự bình tĩnh của bản thân và đến gần.

| ? Đánh nó chứ? |

| Đừng! Đừng giết nó! |

| Tại sao? Argen, bác mới nãy còn sợ hãi? |

| Bởi... Đột ngột quá. |

| Vậy không đánh? |

| Ừ, nó là sản phẩm triệu hồi, đừng làm vậy. |

| Sản phẩm? |

| Cũng giống với Urushi của cháu đó. Nó được gọi lên bởi một Necromance. |

| Vậy không phải kẻ thù? |

| Nếu nó phục vụ cho một kẻ tàn ác thì là chuyện khác, nhưng giết nó mà không có lí do rõ ràng nào thì khác gì chuốc địch vào thân. Thậm chí có khi còn bị gán tội nữa. |

Vậy à? Mà hiển nhiên tay Necromance nào đó chắn chắn sẽ chĩa hận thù vào chúng tôi nếu giết thuộc hạ của hắn rồi.

Amanda đã nói rằng Tử Linh Ma Pháp không phải là thứ để phân định tốt xấu của người sử dụng, và các Mạo Hiểm Giả khác cũng không cụ thể ghét các Undead được tạo ra bởi những cá nhân như thế.

Undead chắc chắn không tốt đẹp gì với con người rồi, cơ mà nếu chúng là sản phẩm triệu hồi thì khác. Giống như Urushi vậy, người ta vẫn cho cu cậu vào thị trấn như bình thường mặc cho bản thân là Ma Thú.

| Đ-Đúng vậy, tôi là một Skeleton ngoan mà. |

Trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài luôn.

| Cạnh đó, đây là lần đầu bác thấy một Skeletor nói chuyện được đấy. |

| Hiếm ư? |

| Khá hiếm. Tôi đoán là chủ của hắn phải có kĩ năng khá tốt. |

| Chủ của tôi thật sự là một thiên tài. |

| Oh, không chỉ nói được, khả năng suy nghĩ của mi cũng không tồi. Quả là người đó rất tuyệt vời. |

| Xương, anh làm gì ở đây? |

| Thu thập chất xúc tác. |

| Cỏ Tử Linh? |

| Đúng vậy. Cơ mà có người nào đó đã nhổ một lượng lớn chúng nên tôi hái không được nhiều. |

Người nào đó? Chúng tôi chăng? Thôi nào, nó mọc tự nhiên mà, việc đấy cũng thường tình thôi phải chứ? Không một cái biển thông báo lãnh thổ nào cả, nên chúng tôi vô tội! Hay ý của cậu ta không phải như thế?

| Anh trồng chúng? |

| Vâng. Bởi lượng MP dày đặt nơi đây rất phù hợp cho việc canh tác, tôi cũng chỉ cung cấp nước và phân bón là đủ. |

Aaa... Đây hoàn toàn là vườn rau nhà người ta trồng. Có vẻ như đặt bảng đánh dấu lãnh thổ là vô nghĩa bởi có màn chắn bao quanh đây.

Theo như cậu Skeleton, nhờ hiệu ứng tâm lý gây ra bởi màn chắn đấy mà bình thường người ta sẽ không muốn vào đây.

Ngay khi chúng tôi định vào rừng, Argen hẳn đã bị trúng phép đó mà trở nên sợ hãi. Nhưng cũng có cách tránh nó, ví như trường hợp của chúng tôi.

| Hàng rào xua đuổi người? Là sản phẩm của hệ thống ma pháp chuyên đều khiển tâm trí của Ma Pháp Tử Linh? |

| Chính xác. |

Điều khiển tinh thần? Nhờ cuộc chiến với con Ác Quỷ hôm bữa, chúng tôi có kĩ năng Ổn Định Tâm Thần, Urushi có sức đề kháng tự nhiên với các kĩ năng thuộc loại đấy thành ra chúng tôi không gặp vấn đề gì.

| Nhưng một ai đó đã thâm nhập thành công màn chắn, như mấy người vậy. |

| ... |

Argen liếc chúng tôi, cơ mà điều đó hiển nhiên thôi.

|| Fran, tốt nhất là chúng ta nên xin lỗi. ||

| Thật sự xin lỗi. |

Em ấy làm một cúi đầu sâu và gọn. Giỏi lắm Fran! Sự chân thành là một yếu tố quan trọng trong việc nhận lỗi.

| Ý cô là gì? |

Chúng tôi lấy ra một đống Cỏ Tử Linh và đặt dưới đất.

| Tưởng chúng mọc hoang. |

| Vậy hôm bữa là cô? |

| Trả lại. |

| À không cần đâu. Tôi rất cảm kích cơ mà cô nên giữ chúng. |

| Không cần? |

Chúng không phải không có giá trị, cơ mà chất lượng mà tay chủ nhân của cậu ta yêu cầu hơi bất thường chút.

| Em chỉ mới hái chúng. |

| Tôi hiểu mà, nhưng đó không phải vấn đề. |

Dường như chất lượng của Cỏ Tử Linh sẽ bị giảm một chút khi sinh vật sống chạm vào.

| Cũng rắc rối thật. |

| Vậy chỗ này không được? |

| Nên nói sao nhỉ? Ummm... |

| ? |

| Tôi không biết nữa. Có lẽ tốt hơn hết vẫn nên đi hỏi chủ nhân. |

Chúng có thể được dùng để làm nên nhiều loại Potion tốt. Dù có chút tiếc nhưng cũng đành vậy, đã lỡ lấy của họ rồi thì phải trả lại.

Và cậu Skeletor, sợ làm phiền chúng tôi, hỏi nhỏ nhẹ.

| Tôi không thể vác nhiều thế này được. Thật sự xin lỗi nhưng... |

| Hiểu rồi. Em sẽ mang. |

Chúng tôi lỡ lao vào rồi thì phải đâm đến cùng.

| Rất cảm ơn! |

| Argen, bác sẽ làm gì? |

| Chắc sẽ đi cùng với cháu và cậu ta luôn. Bác cũng có phần trong vấn đề này mà. Cạnh đó, bãi cỏ này đã có chủ, thành ra bác cũng muốn xin phép xem thử dân làng có thể đến đây thu hoạch một ít được không. |

| Vậy đi nào! Ah, chút thì quên, tôi là Bernardo. |

Tên: Bernardo

Tộc: Skeleton (Skeletal Undead)

Trạng Thái: Đang Kí Ước

Chỉ số:

Cấp: 4

HP: 40        MP: 183     STR: 23     END: 17     AGI: 34      INT: 122     MGC: 61          DEX: 38

Kĩ năng:

Kháng Dạ Pháp Lv.4, Thuật dụng Kiếm Lv.1, Thu hoạch Lv.3, Tự động hồi phục Lv.3, Tạo chấn động Lv.2, Hắc Ma Pháp Lv.1, Thao túng ma pháp

(Darkness Resistance LV.4, Sword Arts Lv.1, Harvesting Lv.3, Regeneration Lv.3, Vibration Operation Lv.2, Dark Magic Lv.1, Magic Manipulation)

Danh hiệu: Không có

Miêu tả:

Một xác chết di chuyển được nhờ ma pháp. Rất nhiều cá thể thuộc loại này phục tùng cho Necromance. Chúng nhìn chung có trí tuệ thấp, nhưng có tốc độ hồi phục đáng dè chừng và sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi Ma Thạch bị phá hủy hoặc nguồn cung MP bị cắt đứt. Đe dọa cấp F.

Vị trí ma thạch: Thân

So với những đồng bào của mình, cậu ta khá thông minh huh, lượng MP cũng không vừa. Cậu ta còn là Skeleton nữa không thế?

| Tôi là Argen. |

| Em là Fran. Đây là Urushi. |

| On! |

| Hou... Dạ Sói, huh? |

| Anh biết? |

| Tôi có được nghe kể về chúng từ chủ nhân. |

Bernardo nhìn gần Urushi hơn chút. Dù cậu ta chỉ là một Skeleton hơi đặt biệt và sức mạnh bản thân vượt trội, cậu nhỏ vẫn có chút sợ.

Tôi nghĩ chúng tôi đã đi được tầm một giờ về phía bắc cánh rừng. Một túp lều nhỏ trên bãi cỏ bắt đầu hiện ra.

| Tới rồi. |

Nó không lớn chút nào, trông cũng không giống chỗ ở của một Necromance mạnh mẽ gì cả.

| Tả tơi quá. |

| Chủ của tôi không quan tâm đến những thứ như vậy cho lắm. |

| Fufufu. Là như thế đó. |

| ! |

| Guruu! |

Thình lình một giọng nói vang lên từ đằng sau. Không một chút cảm giác gì, mặc cho bản thân tôi có nhiều kĩ năng phát giác cũng như Urushi ở ngay đây!

|| Anh không nhận ra hắn! ||

( Nn. )

( Oun! )

Fran và Urushi ngay lập tức lên tư thế, cũng như tôi bắt đầu tích MP.

| A-ai đấy!? |

| Phép lịch sự yêu cầu người hỏi tên phải giới thiệu bản thân mình trước nhất chứ? |

| X-Xin lỗi. Tôi là Argen, Mạo Hiểm Giả. |

| Fran. Anh là ai? |

| Xin lỗi. Ngài ấy là chủ của tôi. |

Vậy ra tay này là tên Necromance trong câu chuyện!

Quả thật là không tốt chút nào khi biến tên này thành kẻ thù.

Vận trên người là chiếc áo choàng tăm tối tương phản lại làn da trắng toát của bản thân, cùng với vô số những vật cụ có dáng hình xương sọ treo lủng lẳng ở bên. Gần như toàn khuôn mặt đều bị khuất bóng bởi mũ chùm, tất cả những gì mà tôi thấy được là nụ cười rộng mở kéo dài đến tận mang tai. Có thể là đàn ông, nhưng tôi cũng không chắc lắm.

Trông hắn cực kì đáng ngờ, toát lên khí chất của một tay Necromance độc ác.

Kẻ trước mặt chúng tôi bắt đầu xưng tên với tông giọng lớn trong khi vung vẩy chiếc áo choàng của bản thân.

| Fuhahahahaha!! Tên ta là Jean Dovey! Người sẽ trở thành chúa tể tối cao của tử sinh thể! (Supreme Lord of the Undead) |

Thành thật mà nói, hiện tại, tôi không muốn nhây với tên này tí nào, chỉ muốn kéo Fran đi chỗ khác chơi. Tay này thật sự giống với mấy cha nhân vật không vặn nhỏ âm lượng của bản thân được...

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ôi Vn thua Ả Rập Xê Út 0-1 rồi v
Xem thêm
Loli Loli Loli Loli
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm