Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 63: Ngôi làng mang tên Neel

12 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

Chúng tôi rời Aressa đã được hai ngày.

Giữa Aressa và Darth là một ngôi làng tên Neel, đó cũng là nơi mà chúng tôi vừa đặt chân đến. Bình thường đi ngựa phải mất đến 4 ngày, nhưng với chúng tôi thì chỉ một nửa số đó. Nhanh được như thế phần lớn là nhờ Urushi và Siêu Năng Lực Hành Không của tôi để vượt vách đá và đầm lầy mà không phải tìm đường vòng.

Có lúc, tôi nghĩ đến việc chẳng phải nếu có đến hai quyến tộc thì cuộc hành trình sẽ còn nhanh hơn nhiều sao? Và đồng thời thử luôn cho nóng, nhưng...

Không được. Vì một lí do nào đó mà mấy cái tên trong danh sách triệu hồi bị hóa xám hết, và dĩ nhiên là chẳng gọi được.

Tôi chưa từng thấy trường hợp nào tương tự từng đề cập ở Thư Phòng. Nhưng chắc là do vượt quá số lượng cho phép triệu gọi rồi.

Giả dụ như khả năng của tôi là một cái bình chứa, thì lượng sức mạnh mà quyến tộc tôi triệu lên như lượng nước chiếm dụng thể tích của cái bình chứa đó. Nếu chiếc bình đấy đã đầy, thì sẽ bất khả gọi lên con nào nữa. Suy nghĩ theo hướng đó, với Urushi, ma thú hiếm mạnh hàng đầu hạng C, thì chẳng ngạc nhiên khi nói rằng cậu ta đã chiếm hết cái bình chứa của tôi rồi.

|| Hiện giờ chẳng lẽ phải cứ bóc lột sức lao động của Urushi? ||

| On! |

Cậu ta chấp thuận một cách hạnh phúc mà không cần suy nghĩ. Có một chú chó (sói) như vậy thật khiến tôi vui quá.

|| Mà sao đi nữa thì mi nên hóa nhỏ lại đi. ||

| Ou... |

Tuy nhiên việc đấy không đồng nghĩa với việc tôi sẽ chiều hư cậu ta.

| Cánh cửa kia rồi. |

Vì ngôi làng được bao quanh bởi những bức tường gỗ, nên phải đi qua cổng.

Khi Fran đưa ra Thẻ Hội của mình, các lính gác trở nên ngạc nhiên, nhưng cũng cho phép em ấy qua mà không có vấn đề gì.

|| Quả là một ngôi làng yên tĩnh. ||

Khung cảnh những người đàn ông có tuổi cầm lưỡi gặt đi lại xung quanh và những người phụ nữ cũng không trẻ trung gì giặt giũ cứ như từ tranh vẽ ra ấy.

| Như miền quê vậy. |

| On. |

|| Quả thật. ||

Chúng tôi sẽ ở lại đêm nay ở đây, thành ra mong là có một căn nhà trọ ở làng này.

|| Cạnh đó không biết liệu có Công Hội ở đây không nhỉ. ||

Số lượng cư dân ở đây có khi không đến 100. Một ngôi làng như vậy nghĩ cũng hơi khó để một tổ chức như Công Hội đặt bản doanh nhỉ?

Thế mà lại có! Ít nhất là nó có biểu tượng của Công Hội. Nhưng nhìn theo cách nào đi nữa cũng chỉ là một căn nhà bình thường, thậm chí so với những căn xung quanh thì có phần nhỏ hơn.

| Xin chào. |

| Oh, chào mừng? |

Ngay cả bên trong nhìn cũng như nhà riêng ấy. Chỉ khác mỗi việc có một bàn tiếp tân đặt gần cửa thôi.

| Cô bé, nơi đây có vẻ trông khá giống với tiệm cà phê hay cửa hàng dụng cụ, nhưng mà là Công Hội Mạo Hiểm Giả đó? |

| Vâng. |

| Haa? Ehm, vậy, cô bé cần gì? |

Không hẳn có mục đích gì đặc biệt cụ thể. Chỉ là thấy biểu tượng của Công Hội rồi vào vì tò mò thôi.

Nhưng chắc chắn không nên nói thẳng mặt ra như rồi...

|| Fran, hay là đem mấy nguyên liệu ra bán đi. ||

Chúng tôi lấy ra những nguyên liệu có được từ ma thú hạng G và F tiện tay xử trên đường. Không đặc biệt mạnh, nhưng chừng đấy chắc có thể trang trải cho phí sinh hoạt hôm nay.

| Cháu muốn bán những thứ này. |

Khi chúng tôi đưa hết ra xong. Bác lễ tân nhìn Fran một cách kinh ngạc.

| Cháu lấy chúng ở đâu? |

| Hạ gục ma thú. |

| Cháu ư? |

| Nn. |

| Eh? |

Một biểu hiện nghi ngờ mồn một trên mặt bác ta. Mà thái độ như vậy cũng là bình thường thôi.

|| Fran, Thẻ Hội. ||

| Đây. |

| Cô bé, Mạo Hiểm Giả? Eh? Hạng D? Haha, thứ này trông giống thật đấy~ |

Coi là đồ giả, huh. Có vẻ như bác ta coi đó như trò ngịch của con bé.

| Dù vậy, làm tốt quá. Không thấy được điểm khác biệt. |

Bác ấy cuối cùng đưa thẻ hội ra soi trên viên pha lê trông như là thiết bị thẩm định thật giả. Và sau đó lên tiếng kinh ngạc.

| Hoho, là thật ư? Hạng D thật sự? |

| Nn. Thật. |

| Bất ngờ thật! |

Từ những gì bác ta kể, mỗi nửa năm, một số Mạo Hiểm Giả từ Aressa sẽ thay ca, đóng đô ở Neel. Bác ấy đến đây vào 3 tháng trước nên không hề biết đến Fran.

Tuy nhiên, một số thương nhân trên đường đến Darth tiện ghé đến đây, bác ta có nghe họ kể về một tân binh đầy hứa hẹn vừa xuất hiện.

| Họ nói về một cô bé mèo vừa mạnh mẽ cực kì, vừa xinh đẹp đến mức thậm chí khiến cho ngay cả Chủ Hội phải khóc trong tương tư. Được gọi là Cô Gái Ma Kiếm. Có người còn nói cô bé so với Mạo Hiểm Giả hạng C cũng không hề thua kém. |

Nửa vế trước có vẻ tốt: Mạnh và Dễ Thương. Khiến cho Chủ Hội khóc trong tương tư... Chẳng hại gì cho chúng tôi cả. Vấn đề ở cái biệt danh ấy!! Ngay cả tới tận đây cũng có cái tên đó, cái quái gì thế!?!?

|| Fran, em được gọi là Cô Gái Ma Kiếm đó! ||

Tôi phải xử lý việc này ngay tại đây!!

| Cô Gái Ma Kiếm? |

| Ou, đúng vậy, phải chăng là cô bé? |

|| Nó đang ngày càng lan rộng! ||

Nếu tôi không làm gì đó, tin đồn sẽ càng lan xa hơn nữa.

| Nn. Ngầu quá. |

|| Eh? ||

| Cháu đúng là Cô Gái Ma Kiếm. |

Thật á! Con bé thích cái tên ấy ư?

| Bác biết mà! |

|| Fran, chờ chút! Em thấy ổn khi được gọi như vậy à? ||

( ? Em thấy hay mà. Ngầu và dễ thương. )

|| U—Urushi, mi thấy sao? ||

| On! |

Aaaa... Cậu nhỏ hoàn toàn thích nó. Sao hóa ra tôi thành kẻ ngoài lề thế này? Còn bác ta thì sao?

| Tuyệt thật. Bác cũng ước gì một ngày nào đó thành tích đủ tốt để có danh hiệu riêng cho bản thân như vậy~ |

Giỡn á!? Chẳng lẽ chỉ có tôi là đứa kì lạ ở đây? ‘Cô Gái Ma Kiếm’ ngầu!? Có vẻ như ở thế giới này, như vậy là ngầu...

Maa, Fran thích nó, nên cũng chịu vậy, nhưng...

| Oops, lạc đề quá rồi. Xin lỗi nhưng ở đây không thu mua chúng. |

| Không phải đây là chi nhánh của Công Hội sao? |

| Dù bác gọi đây là chi nhánh, thì nhiệm vụ nơi này cũng chỉ để giữ liên lạc với Công Hội ở Aressa thôi. |

Vậy à? Mà trông kiểu gì cũng thấy tài chính chỗ này không ổn chút nào. Hẳn các nhiệm vụ ở đây cùng lắm là chinh phạt mấy con ma thú đơn giản và tương tự thôi.

| Tuy nhiên, chúng bác mua thảo dược và tương tự. Bởi dân làng cần chúng. Thế nào? Nếu cháu có, bác sẽ mua. |

Thảo dược, huh? Quả là trên đường chúng tôi có thử tìm, cơ mà toàn cây độc cả. Dù cho có sự giúp sức của Urushi luôn. Hay là chúng tôi tìm được đa số là cây độc bởi cậu ta giỏi tìm chúng hơn?

Về hiệu ứng cụ thể thì không rõ lắm. Nhưng trông nguy hiểm thì có thừa.

| Cỏ Độc? |

| Còn tùy loại nữa. Một số có thể dùng làm thuốc trừ sâu hoặc gây tê. Đây là danh sách. |

Tầm 20 cái tên được liệt kê, nhưng đa số, chúng tôi không có. Loại duy nhất mà chúng tôi sở hữu là Cỏ Tử Linh (Ghost Grass). Tôi chẳng biết chúng là gì, cơ mà Urushi hôm bữa tìm được cả một khu nên chúng tôi có kha khá.

| Đây. |

| Oh, Cỏ Tử Linh. Nhiều thật! |

Cỡ này chỉ khoảng 1/3 số chúng tôi có được.

| Công dụng của chúng? |

| Chủ yếu là xúc tác cho các Ma Pháp Tử Linh, nếu thêm chút thuật giả kim nữa thì sẽ chế được Potion thanh tẩy Undead. |

Hohou, nghe tuyệt thật. Khi tới thị trấn tiếp theo, chúng tôi có nên tìm một nhà Giả Kim để xin giúp đỡ không nhỉ? Không, chẳng phải sẽ thú vị hơn khi tự làm sao?

| Đây, tất cả là 7000 Gorudo. Đám này quanh đây hiếm lắm thành ra tôi cũng muốn tích trữ. |

Oh? Vậy ư? Sao chúng tôi tìm được bọn chúng dễ quá vậy...

| Thật ra thì khu vực này nhiều nơi MP bị ứ đọng, dễ sinh ra Undead. Thậm chí số lượng của chúng còn nhiều hơn cả ma thú thông thường nữa. Hầu hết cũng chỉ là Zombie cấp thấp hay Skeleton cấp thấp, dù vậy cũng có chút đáng ngại. |

( Master, chúng ta làm gì đây? )

|| Ý em là nói cho họ nơi Cỏ Tử Linh phát triển? ||

( Nn. )

Ừ thì vậy cũng không thiệt, ngược lại là đằng khác. Chẳng có ích gì khi cứ giữ bí mật một mình, chúng tôi cũng không rõ liệu có sớm trở lại đấy hay không.

| Cháu biết nơi chúng mọc. |

| Hee? |

| Cậu ấy tìm thấy. |

| Tuyệt vời. Tôi có nghe đến một số con chó được đào tạo để tìm thấy được thảo dược. Cậu nhỏ này cũng như thế? |

| Không phải, nhưng mũi rất tốt. |

| On! |

| Cháu nói cho bác biết với được không? Nếu được thì người dân nơi đây có thể thu hái chúng định kì. |

| Vâng, cháu cũng định thế. |

| Bác rất biết ơn! |

Bác ấy nhờ để đánh giấu trên bản đồ, cơ mà chúng tôi không biết địa lí nơi đây, hơn nữa tôi trong bọc cả ngày cũng không chú ý nhiều xung quanh. Đành phải phụ thuộc vào mũi của Urushi vậy.

| Bác là Argen, mạo hiểm giả hạng E. Rất vui được gặp cháu! |

| Nn. |

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Loli Loli Loli Loli
Xem thêm
Lời đồn đã bay xa
Xem thêm

Đám Thương Nhân đáng nguyền rủa dám bêu rếu anh Hội là lolicon Anh Hội mau triệu hồi tinh linh cao cấp nguyền rủa bọn Thương Nhân đi
Xem thêm
Lời đồn kiểu này thì Chủ Công Hội hết khả năng cứu vãn danh dự nữa rồi.
Xem thêm