Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 97: Thế cuối cùng nó là rắn hay giun?

9 Bình luận - Độ dài: 2,538 từ - Cập nhật:

| Gyooo! |

Con Midgard Wyrm hướng ánh mắt của nó về phía tôi đầy đe dọa. Hay ít nhất là hình như nó làm thế, tôi chẳng thấy ở mắt của nó được đặt ở đâu cả. Nhưng dù có trí tuệ thấp, nó cũng có thể hiểu rằng đòn tấn công của tôi nhằm vào nó cũng gây sát thương lên cho chính tôi.

Da của nó rất cứng, thịt thì rắn chắc khủng khiếp, làm tôi có phần khá khó khăn khi xuyên qua nó.

|| Cái thứ này to thật chứ đùa. ||

Phần nhỏ nhô ra khỏi biển của nó đã dài đến ba mươi mét rồi.

Tôi tiếp tục quan sát con ma thú trong khi kĩ năng tái tại của tôi làm phần việc của nó. Tuy nhiên con Midgard Wyrm cũng thế, phần thịt bị mất đi đang dần trở lại bình thường. Kĩ năng Tái Tạo của nó ở lv rất thấp, tuy nhiên lượng HP của nó vốn dĩ đã khủng khiếp rồi, làm nó trông như đang hồi phục rất nhanh.

| Gyagaruooohhhh! |

|| Woah! ||

Con Wyrm phun vào tôi thứ rõ ràng là dịch axit từ dạ dày. Có vẻ chính nó đã đánh cho tan tác đám cướp biển.

|| Thứ khốn kiếp này vẫn khỏe như trâu! ||

Đòn tấn công hồi nãy rõ ràng đã đục nguyên một lỗ bự chát trên người nó, đáng lẽ ra, chuyển động của nó phải trở nên chậm lại chứ. Nhưng mà không, nó như chưa hứng phải bất cứ thương tích nào ấy.

Giết nó bằng cách đưa toàn bộ lượng HP kia xuống ngưỡng 0 có vẻ bất khả thi. Tuy nhiên đó không phải vấn đề, có khối cách khác để giết thứ này.

Nó có điểm yếu nào không nhỉ? Lý tưởng nhất tất nhiên là viên ma thạch đâu đó trong người nó rồi, có điều cái kích thước phát hãi này khiến tôi khó lòng mà xác định vị trí chính xác của nó. Mà sao cũng được, cái đầu của nó đang ở sờ sờ đây, chắc không cần phải phá hủy ma thạch mới giết được con quỷ này đâu.

Tôi kích hoạt Ná Siêu Năng Lực một lần nữa.

Độ bền của tôi một lần nữa bị giảm mạnh bởi sóng xung kích. Đòn tấn công yếu hơn một chút so với khi có Fran, nhưng nó vẫn mạnh khủng khiếp đủ để tạo nguyên một cái lỗ thứ hai, đường kính 8 mét ở chỗ nên là đầu của con Wyrm.

|| Sao nào? ||

| Gyuuuuuu!!! |

|| Tks! Như chưa có gì xảy ra luôn. ||

Được rồi, thế thì chỉ cần làm lại thôi. Tôi vẫn còn đến 8/10 lượng mana, và có thể tấn công tiếp 5 lần nữa cho đến khi vét hết số mana còn lại cho việc tái tạo.

|| Ăn c*t này! ||

| Gyaaaa!! |

Okay, cái dell gì thế này? Con khốn Wyrm này thật sự dai như đĩa ấy. Nó có thể di chuyển được mặc cho nguyên nửa khuôn mặt của bản thân đã biến mất.

Tôi thẩm định, và phát hiện ra thứ này vẫn còn đến tận 30 000 HP, đồng nghĩa với việc đầu không phải điểm yếu của nó.

Hmm... Cứ thử đánh thêm vài ba đòn nữa xem thử.

|| Chết đi! ||

| Gyogyaaaa |

Và như thế, tôi liên tục tấn công nó thêm một số lần nữa cho đến khi hoàn toàn phá hủy cái đầu. Con Midguard Wyrm đã không còn não hay miệng, tuy nhiên...

|| Làm quái gì mà nó còn sống được hay vậy!? ||

Chuyển động của nó đúng là có phần chậm lại thật, nhưng chẳng có chút gì cho thấy nó đang chết đi cả. Trên thực tế, khỏe đến hoàn hảo luôn. Đống thịt bị mất đi đang dần được hồi phục lại.

Ôi lạy Chúa thứ này nó lì, bay luôn cả cái đầu rồi mà vẫn chưa chịu nằm xuống lỗ. Nó đang hồi phục lại rất nhanh. Khốn nạn thật!

|| Như vậy chẳng phải quá hoang đường rồi sao!? ||

Tôi đoán giun mới thật sự là loài của nó, chứ không phải rắn. Giun đất cũng có tính chất như vậy, chúng vẫn sống vui khỏe dù có bị cắt ra làm hai.

|| Mình đã dùng quá nhiều mana rồi... ||

Chết tiệt! Giờ có lẽ phải trở lại với Fran thôi. Cứ tiếp tục như thế này không ổn chút nào.

Tôi bay trở lại con thuyền và diễn như thể em ấy gọi tôi về.

( Master, sao rồi? )

|| Ná Siêu Năng lực hóa vô dụng. ||

( Em hiểu rồi. )

|| Nhưng anh có ý tưởng. ||

( Gì thế? )

|| ... ||

( Master? )

|| Hãy dùng Deathgaze. ||

( Ok. )

Con sâu quá lớn, cũng như có sức sống khổng lồ. Nhưng khả năng của Deathgaze cho phép gây cái chết tức thời cho mục tiêu, dù chỉ là vết xước nhỏ. Có điều tỉ lệ thành công hơi thấp, nhưng nó chắc chắn sẽ được kích hoạt sau nhiều nhất 30 lần chém.

Việc này làm tôi khó chịu. Đã là một thanh kiếm rồi mà vẫn phải dựa hơi vào thanh kiếm khác.

Cảm giác cứ như một bác sĩ phẫu thuật tận tâm cậy cha mẹ mình vào tay đồng nghiệp, hay một bếp trưởng danh tiếng nhờ người khác chuẩn bị đồ ăn cho lễ cưới của con gái mình ấy. Tôi cảm thấy cay đắng vì bị đánh bại bởi một thanh kiếm khác.

Nhưng giờ không phải lúc để tự kỉ...

( Em hiểu rồi, Master. )

Fran lấy thanh Deathgaze ra khỏi Kho Đa Chiều. Từng cử chỉ vung kiếm của em ấy đều làm cho tất cả thuyền viên như bị nuốt chửng.

| C-Cái gì thế? |

| Thứ đấy là tôi ớn lạnh quá... |

Thanh Deathgaze mang một màu đen sâu hun hút, huyền tối cùng những viền trang trí đỏ thẫm tựa mạch máu khắc sâu, chạy dọc theo khắp chiều dài của nó. Nó cứ như một tạo vật của quỷ dữ vậy, hết sức hiểm độc.

| Kiếm Ma Pháp, Deathgaze. Có thể gây chết lập tức. |

| À, vậy cô bé đang tính sử dụng nó để giết thứ kia? |

Những thủy thủ gãi đầu trong nhẹ nhõm, tuy nhiên vì một lý do nào đó, khuôn mặt của viên thuyền trưởng vẫn lo lắng.

| Tôi không chắc là thanh kiếm đó có thể chống lại được Midgard Wyrm đâu. |

| Tại sao? |

| Tôi nghe đồn rằng Midgard Wyrm có nhiều hơn một trái tim. Ảnh hưởng của thanh kiếm có khi sẽ không tác dụng hoàn toàn lên nó. |

Nghiêm túc á? Nhiều hơn một trái tim? Mà tôi cũng chẳng rõ trong trường hợp đó, Deathgaze có trò trống gì không. Nhưng sao cũng được, chỉ cần chém cho tới khi nó về vườn là xong.

( Anh sẵn sàng chưa? )

|| Rồi, lên nào. ||

Và như thế, tôi lao về phía con giun một lần nữa. Tất nhiên những thuyền viên có nhìn chúng tôi, nên Fran phải diễn như thể em ấy đang điều khiển.

| Rạp xiếc kiếm. |

| Wow! |

Fran giơ cao hai tay mình lên trời trong khi làm vẻ tập trung. Để khiến khung cảnh thực tế hơn, con bé còn liên tục lẩm nhẩm trong miệng như thể đang niệm chú. Trông em ấy có vẻ vui lắm.

Ngoài đời, tôi bay lượng xung quanh, trong khi dùng siêu năng lực để thao túng thanh Deathgaze, khiến hai chúng tôi cử chỉ y chang nhau vậy.

Nhìn từ bên ngoài thì giống như Fran đang sử dụng một kĩ năng kì bí nào đấy để điều khiển cả hai thanh kiếm như ý muốn. Dù cho con bé đang ở thế không phòng bị, nhưng có Urushi ở bên nên tôi không lo lắm.

( Chúc anh may mắn, Master. )

( Gâu! )

|| Cứ để đấy cho anh! ||

Tuyên bố có vẻ ngầu đấy, nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là né, né và tấn công nó bằng Deathgaze với hi vọng hiệu ứng của nó được kích hoạt.

|| Nhận lấy! ||

| Gyaoaaaahhhhh!!! |

Tsk! Deathgaze quả là không đủ bén để cắt xuyên qua da của nó, khiến tôi phải khá gắng sức để gây sát thương lên con Wyrm này được. Tất nhiên, tôi không đi xa đến mức dùng Ná Siêu Năng Lực, nên các đòn tấn công chỉ dừng ở mức gây xước nhẹ.

Và cuối cùng, sau 20 nhát hoặc cỡ đấy, Deathgaze cũng đã phát huy tác dụng. Toàn thân thanh kiếm phát ra thứ ánh sáng đỏ thẫm, sâu hoắm khi hiệu ứng của nó được kích hoạt.

| Gyaaaaaaaaaa!! |

Tuyệt! Nó cuối cùng cũng dừng di chuyển!

Một cơn hưng phấn dâng trào trong tôi, tuy nhiên chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.

| Gugaogaooooh! |

|| Cái gì!? Sao ngươi vẫn chưa chết quách đi cho rồi!? ||

| Gyaaooo!! |

Có vẻ mối nghi ngờ của thuyền trưởng đã thành sự thật rồi. Khả năng của Deathgaze không cho phép tiêu diệt ngay lập tức mục tiêu có nhiều trái tim.

|| Được thôi!! Ta sẽ nghiền nát đến trái tim cuối cùng của ngươi! ||

| GYOOOOO!!! |

|| Này! Ngươi chạy đi đâu đấy!? Ta ở ngay đây này, thứ khốn nạn!! ||

| GYAOOOOHHHH!!! |

Con Midgard Wyrm hoàn toàn bỏ qua tôi. Thay vào đó, nó lao thẳng đến chỗ con thuyền.

|| Thứ yêu nghiệt kia, đứng lại!! Đây là trận chiến giữa ta và ngươi!! ||

Tôi phóng thanh Deathgaze vào nó, nhưng tất nhiên, hiệu ứng của thanh kiếm không kích hoạt. Con giun kia thích thứ gì đó dễ thương, yếu đuối và ăn được hơn thứ cứng cựa, nguy hiểm vô cơ như tôi.

Tôi liên tục tấn công nó, xoay sở được để kích hoạt khả năng của Deathgaze lần hai. Nhưng nó chỉ khựng lại trong chốc lác, xong lại một lần nữa lao tiếp về phía trước. Quy trình tiếp diễn như chưa có gì xảy ra.

Hơn nữa, nó còn tăng tốc hơn. Con thuyền đang cố chạy thoát, nhưng con giun đó sẽ sớm bắt kịp được họ. Chết tiệt, hiện tại tôi không đủ thời gian để giết nó với Deathgaze.

|| C*t thật! Phải làm gì đây? Độc tố cũng không có tác dụng... ||

Tôi không chỉ tấn công nó bằng Deathgaze mà còn độc nữa, nhưng chẳng thấy hiệu ứng tiêu cực nào ở con Wyrm cả. Không phải là nó có kĩ năng kháng nào, mà vì cơ thể của nó quá lớn. Tôi cần hơn cả lít độc dược để có tác dụng. Chết tiệt, cái cơ thể khổng lồ của nó phiền thật.

Giờ tôi chẳng có cách nào để giết được nó cả. Bao nhiêu thương tổn tôi gây ra cho nó đều đang bắt đầu hồi phục lại. Vì thế, hiện tại tốt nhất là nên làm chậm nó xuống. Nhưng như thế nào?

|| Có rồi! ||

Một ánh đèn ý tưởng sáng rực lên trong đầu tôi. Dù có hơi vồn vã, thời gian không cho phép tôi nghĩ ngợi nhiều, nên đã thực hiện luôn.

|| Xây dựng Tường Ma Pháp tối đa! Siêu năng lực! ||

Tôi vừa lượn quanh, vừa tiến lên phía trước con ma thú rồi kích hoạt Ná Siêu Năng Lực. Lần này, tôi không nhắm đến cơ thể của nó, mà là cái đầu đang phục hồi.

|| Bắt đầu chiến dịch Samurai một inch! (//Trans: Dựa trên một tích truyện của Nhật, tên là Issun-bōshi//) ||

Nếu tôi không gây nhiều sát thương ở bên ngoài, thì chỉ việc chui tọt vào trong là xong.

|| Ôi v*i nó tởm. ||

Bên trong con Wyrm là một mớ những thứ rất dị dạng. Mấy cái nội tạng của nó thật sự làm tôi phát buồn nôn. Như chưa đủ tệ, độ bền của tôi giảm ở cái tốc độ chóng mặt. Con ma thú này không có cái dạ dày cụ thể nào, cả người nó chính là cái dạ dày, đầy ắp những axit là axit. Không nhờ Màn Chắn Ma Pháp là tôi đã tan chảy từ lâu rồi.

Kế hoạch ban đầu là mở party trong này, tuy nhiên, có khi tôi thăng trước nó luôn ấy chứ. Phải nhanh lên, hoàn thành mục tiêu trước khi bị buộc phải về thăm ông bà. Tôi chưa nhớ hai người ấy đến độ phải gặp họ bây giờ.

Rắc rối duy nhất là ở chỗ tôi phải đâm sâu vào cơ thể của nó hơn nữa. Tôi kích hoạt Siêu Năng Lực, phóng bản thân đi với toàn bộ sức lực bên trong con Wyrm. Tôi đến được nơi cần đến, khi độ bền của tôi chỉ còn lại một nửa.

|| Kích hoạt Kho Đa Chiều!! ||

Tôi mang ra toàn bộ số đá tảng còn lại ra mà đặt vào con ma thú.

Nếu tôi để chúng ở gần phần miệng, nó sẽ chỉ đơn giản là nhổ tiệt đống đá đi, nhưng vứt chúng ở tận sâu bên trong thì sẽ không được dễ như vậy.

Tôi thậm chí còn có ý định lôi ra cả cái Đầm Lầy Độc từ hôm xửa hôm xưa cơ, tuy nhiên cũng kiềm lại được. Đúng là sẽ không có vấn đề gì nếu con sâu hấp thụ hết, nhưng nếu nó nôn ra biển thì sao? Ô nhiễm cả lũ. Với cả tôi cũng muốn để dành chúng phòng cho tương lai.

|| Chết tiệt! Không còn nhiều thời gian nữa, té ra khỏi đây thôi! Tốc Biến! ||

Độ bền của tôi giảm còn nhanh hơn do mấy tảng đá chèn ép, khiến tôi tiếp xúc với đống thịt xung quanh. Lập tức, tôi dùng ma pháp Không/Thời Gian để dịch chuyển một khoản ngắn. May mắn là tôi cũng thoát ra ngoài bình yên vô sự.

Hú hồn, tôi chỉ còn lại cỡ một trăm điểm độ bền.

|| Ước gì cái thứ đó phát nổ, hay ít nhất bị vỡ ra cũng được. ||

Bụng của con Wyrm to gấp 10 lần ban đầu, nhưng trông nó vẫn khỏe re, chẳng có chút dấu hiệu của bị rách da cả. Đằng nào nó cũng là rắn, chúng vốn thiên bẩm ăn được những con thú lớn hơn mình mà.

Dù thế, chắc chắn với đống đá đó, còn lâu nó mới đuổi kịp được con thuyền.

Và đúng như vậy, nó đã di chuyển chậm hẳn lại.

Tuyệt, chắc chắn chúng tôi có thể chạy khỏi đây trước khi nó tiêu hóa hết đống đá và tăng tốc trở lại.

|| Giờ thì chuồn thôi. ||

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

tks có dame theo phần trăm máu thì ngon
Xem thêm
S lại đánh bài chuồn r
Xem thêm
quá nhiều tim để có thể tức tử đc =)) sát thương phèn :D ko chạy ở đấy mà đợi nó nuốt
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm