Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 31: Tổ chức lại và kiểm tra

16 Bình luận - Độ dài: 1,794 từ - Cập nhật:

Giờ đang là ban đêm, cùng ngày với trận tiêu diệt đội quân Goblin mới nãy.

Chúng tôi hiện đang ở nhà trọ.

|| Giờ thì, có lẽ là mình nên xem lại kĩ năng của bản thân một lúc? ||

Fran đã đi tắm, nên tôi đoán là giờ cần phải xác nhận lại các Kĩ Năng để khi cần có thể chủ động chiến đấu được.

Ngoài ra, căn nhà trọ hiện tại không phải căn ngày hôm qua. Tôi đến một nhà trọ tốt hơn một chút so với cái cũ theo đề nghị của Công Hội. Nó có một cái giá cắt cổ 600 Gorudo một đêm, nhưng có nhà tắm lớn hơn nhiều cũng như số lượng và cả chất lượng đồ ăn.

Tôi đã nhắc đến những kĩ năng mà tôi đạt được từ đám Hobgoblin trước kia, nhưng nhắc lại cũng chả sao:

Tốc Niệm (Chant Shortening), Cân bằng (Balancing Act), Ký ước Lâu la (Retainer’s Contract), Cước Kĩ (Kicking Techniques), Cước thuật (Kicking Arts), Ma linh pháp (Ghost Magic), Hấp thụ độc (Poison Apsorption), Độc ma pháp (Poison Magic), Rìu Kĩ (Axe Techniques) và Không Lay Động (Imperturbability).

Thật tiếc là tôi không thể sử dụng được Cước Kĩ, Cước Thuật, Rìu Kĩ, tôi sẽ loại bỏ chúng. Ngoài ra, Không Thể Lay động chỉ có thể được kích hoạt trên chiến trường nên giờ không thể thử khả năng của nó được.

Và như thế, đầu tiên là Cân Bằng. Nó hỗ trợ khả năng nhảy và cân bằng. Tôi đã thử nhảy quanh phòng, nhưng có vẻ như nó không giúp gì nhiều cho tôi. Đáng tiếc thật. Tôi nghĩ là nó phù hợp với Fran hơn.

Màn trình diễn thật sự bắt đầu. Đây là lúc để xem những ma thuật mới.

Đầu tiên: Độc Ma Pháp. Những kĩ năng mà tôi có thể sử dụng từ nó là Độc tố • Tên (Poison • Arrow) và Kiến tạo • Độc dược (Create • Poison). Bởi chúng chỉ mới ở lv1 nên hiệu quả khá yếu, không có nhiều ảnh hưởng với những đối thủ mạnh. Ngay cả khi tôi dùng nó lên một người bình thường thì mức độ của nó chỉ ở phạm vi khiến cho họ đau bụng.

Tôi thử Hấp thụ Độc bằng cách cho nó tác dụng với độc mà tôi tạo ra từ ma pháp, nhưng tôi không hiểu khả năng của nó cho lắm. Có vẻ như nó sẽ hồi phục HP và MP nhưng bên cạnh đó cũng không thêm hiệu ứng nào khác nữa. Kĩ năng này sẽ hữu dụng khi đối phó với những thứ như sương độc. Giờ tôi có thể làm cái máy lọc khí được rồi.

Tiếp đến là Tốc Niệm. Khả năng của nó do mới lv1 nên khá khó thấy – có thể nó giảm thời gian niệm đi 1 giây? Kĩ năng này sẽ cực hữu ích ở giai đoạn cuối cuộc chiến. Bên cạnh đó tôi có cảm giác rằng nếu nâng cấp kĩ năng này lên, ảnh hưởng của nó cũng sẽ rất đáng sợ.

Với những kĩ năng còn lại, tôi đặc biệt hứng thú với Ma Linh Pháp, nên tôi sẽ kiểm tra nó cuối cùng.

Một trong số đó là Ký ước Lâu la. Nó dường như có tác dụng tạo ký ước chuyên dụng bằng ma pháp để triệu hồi những tên lâu la, nhưng... Bởi cấp độ của kĩ năng thấp, nên dù tôi có cố cũng không thể triệu hồi thứ gì mạnh được. Tôi có thể triệu hồi những con yếu, nhưng bởi vì chúng yếu nên ngay từ đầu đã không thể dùng chúng được.

|| Giờ đến Ma Linh Pháp. ||

Mặc cho được gọi là Ma Linh Pháp, ở lv1 có hai kĩ năng là Kiến tạo • Tử thi cấp thấp (Create • Lesser Zombie) và Chỉ điểm • Bất tử Sinh (Locate • Undead).

Để phục vụ cho cuộc thí nghiệm, tôi lấy ra xác con Goblin. Bằng việc tạo một màn chắn với Thanh Tẩy, máu sẽ không làm bẩn sàn.

|| – Kiến tạo • Tử thi cấp thấp! ||

| Aaaooouaaa... |

||  Uwaa...... ||

Mặc dù tôi là người gọi ra nó, nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu! Có điều gì đó bất thường trong quá trình phân hủy trước khi thành Tử thi? Thật tốt khi không có mũi... Tôi giờ chắc có thể hiểu được cảm giác của Krillin (//Dragon Ball//) rồi.

|| Chờ lệnh. ||

| Auu...... |

|| Ngươi có nghe thấy lệnh của ta không? ||

Tôi phải thật sự chú ý mới được. Dù hiện tại nó cũng ở yên một chỗ mà lắc lư.

Kế theo, tôi sử dụng Chỉ Điểm • Bất tử Sinh. Giống với Cảm nhận Hiện diện (Presence Perception), tôi cũng có thể nhận thấy được sự hiện hữu của con Tử thi trước mắt.

Tôi đã thử cả hai ma pháp, và giờ...... cần xử lí tên này như thế nào đây?

Có cách nào để làm nó biến mất không? Có Cấp thấp • Goblin • Tử thi được liệt kê trong danh sách triệu hồi này. Xóa nó được không nhỉ?

|| ......xin lỗi. ||

| Aa- |

Tôi bày tỏ sự chân thành của mình và chém đứt con Tử thi. Tôi không biết những con Tử thi trong các Hang Động (Dungeon) có như vậy không, chứ con này chẳng có viên ma thạch nào trong người cả.

Với con Tử thi đã mất khả năng di chuyển, tôi sử dụng phép Thanh Tẩy để khiến nó biến mất. Tên của nó cũng mất theo khỏi danh sách triệu gọi.

|| Un, an nghỉ. ||

Từ giờ, không nên sử dụng Ma Linh Pháp một cách bừa bãi nữa. Ta sẽ không khiến cho cái chết của ngươi trở nên vô nghĩa, Goblin Tử thi! Ah, chờ đã, nó đã chết lâu rồi kia mà.

|| ...... Cần phải bỏ lại buồn đau và tiến lên phía trước. ||

Tiếp theo tôi sẽ kiểm tra những vật phẩm ma pháp có được từ đám Goblin.

|| Có 7 cái. Không biết khả năng của nó là gì nhỉ... ||

Hai trong số chúng là vũ khí. Cụ thể là một cây dao và búa, cả hai đều làm từ sắt và có khả năng tăng một chút sát thương cơ bản. Con dao có vẻ hữu ích trong việc lột da. Còn về cây búa, tôi vẫn sẽ để nó ở Kho đa chiều một thời gian.

Có một thứ phụ kiện với hiệu ứng bổ trợ là giảm INT nhưng tăng STR.

|| STR+5, INT-8... Những tên não cơ bắp có vẻ sẽ chuộng thứ này đây. ||

Fran sẽ không cần cái này. Con bé có dùng ma thuật, nên nó chỉ có thể được cân nhắc đem ra sử dụng nếu sự tăng giảm của nó đồng đều.

Ba cái tiếp theo là trang bị bảo hộ. Một cái áo giáp sắt có khả năng chống gỉ, một chiếc giáp da tự động điều chỉnh kích cỡ, và chiếc mũ bảo hộ được làm từ Ma Thụ (Magic Tree) với khả năng kháng chấn.

Bởi DEF của nó rất thấp, chúng có vẻ không cần thiết cho lắm? Những trang bị từ Gallus có khả năng mạnh mẽ hơn nhiều.

Cuối cùng là Túi Trang bị... Nhưng không dùng được.

|| Có phải chúng có chức năng tương tự như Đăng kí Người dùng? (User Registration) ||

Tôi cho rằng chúng tương tự như Đăng kí Vật phẩm. Những con Goblin có lẽ dùng nó như để giữ đá và hạt để có thể sử dụng kĩ năng Phóng (Throwing) khi cần.

|| Chắc mình có thể ghi đè được... Có lẽ nên dùng kĩ năng Ký ước? ||

Cứ thử xem sao.

|| – Ký ước! ||

Không đủ tốt. Cùng cảm giác khi tôi cố gắng đè lên thất bại hợp đồng nô lệ của Fran. Có thể ghi đè được, chỉ là lv7 có chút thấp để làm điều đó.

|| Mà, chẳng việc gì phải bận tâm tăng cấp nó trong khi chẳng biết cái quái gì ở trong đấy. ||

Việc như vậy sẽ được để cho lúc khác.

|| Số tiền còn lại là... ||

Lượng tiền nhận được hôm nay chủ yếu từ sừng của 109 con Goblin bình thường, 20 con Quý Tộc. Bên cạnh đó mỗi cái sừng con Quý tộc giá 100 Gorudo.

Việc hoàn thành thu hoạch thảo dược cũng được nhận 100 Gorudo.

Bởi tôi đã đưa cho Fran 10000, nên tôi còn trữ đúng 36884 Gorudo trong kho.

|| Có nên mua vài bình Potion Mana cho ngày kia? Mặc dù có vẻ như sẽ không đến mức sẽ phải dùng nó. ||

Hơn nữa, có đủ tiền để mua không?

|| Cũng có rất nhiều loại nguyên liệu có được từ thu hoạch... ||

Tôi nên đưa chúng ra ngoài.

10 Độc Dược Cỏ (Poisonous Grass), 10 Nấm Đèn (Light Mushroom), 10 Giải-Liệt Cỏ (Paralysis-Cure Grass), 10 Đại Độc Cỏ (Highly Poisonous Grass). Bởi những nhiệm vụ thu hoạch cần 5 cái mỗi thứ, nên về lý thuyết chúng tôi có thể hoàn thành 10 yêu cầu liên tục. Nhưng bởi chúng tôi lên hạng F nhanh hơn dự kiến, nên không cần phải hoàn thành những yêu cầu hạng G nữa.

Yêu cầu thu hoạch duy nhất ở hạng F là 5 Đại Độc Cỏ, nên ngay cả khi chúng tôi có đưa ra chúng thì vẫn còn đó 18 yêu cần nữa phải làm.

Bởi việc khám phá Hang động bị hạng chế theo hạng, nên tôi muốn tăng thêm chút hạng nữa để ít nhất không bị tham gia với tư cách yếu nhất.

Dù gì đi nữa, còn đó 30 thứ bí ẩn nhìn khá độc hại khác. Hầu hết số chúng trông đủ để gây hại, nhưng có 2 chiếc nấm là đặc biệt nguy hiểm. Chúng khiến cho Cảm Quan Nguy Hiểm phản ứng mạnh, và ngay cả vẻ bề ngoài cũng nhấn mạnh điều đó rồi. Chúng là cây nấm hình dù màu lam với chấm trắng và đỏ – nhìn kiểu gì đi chăng nữa cũng ra loại nấm lớn.

(// Trans: Nấm quả thể hay nấm lớn, hầu như các loại nấm dòng này đều có độc. //)

|| Tôi sẽ chỉ giữ loại nấm này. Số còn lại có nên bán cho Randell không? ||

Tôi muốn được cung cấp thêm một số thông tin về Hobgoblin, nên ngày mai sẽ rất bận rộn.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Haizzzz
Main mà biết dùng tử linh ma pháp thì thành necromancer rr
như ông sung nào đó
Xem thêm
Và thêm thanh niên tóc vàng trong bộ này nữa🙃
Xem thêm
Dù biết là ông này chả bao giờ làm thế đâu nhưng vẫn mong ổng phóng đống vũ khí thừa của mình nhưng lão vua vàng khè nào đó
Xem thêm
Có thể ông biết rồi nhưng sau này có ông đó đấy :V
Xem thêm