Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 71: Vội vã

12 Bình luận - Độ dài: 2,122 từ - Cập nhật:

Nhờ vào Andy mà chúng tôi cũng đến được đảo. Giờ đã hai tiếng sau khi hạ cánh.

| Ta thấy rồi, kia là cách cửa dẫn vào bên trong Hang Động! |

Sau khi băng qua một cánh rừng đầy những Zombie và Skeleton, chúng tôi bắt gặp một nơi giống phế tích.

Không một lần nào đáng để gọi là trận chiến vừa rồi. Kẻ địch rất yếu, và thậm chí còn không đủ thông minh để che dấu hiện diện của bản thân. Ngoài số lượng đến dọa người ra thì không có gì e ngại cả. À mà cũng có những thứ đáng chú ý, như việc hấp thụ ma thạch và Urushi.

(//Trans: Cho chắc thôi, Urushi sợ Skeleton :v //)

Có vẻ như giữa những di tích có một cầu thang hướng xuống hầm.

| Ở đây. Lần trước quả thật ta như bị lạc trôi vậy. Nhưng giờ thì khác, còn đó ối thời gian. |

|| Chúng ta nên chú ý đến những gì? Hẳn nơi đó phải có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm? ||

| Để việc dẫn đường cho ta, các người thì tập trung vào việc cảnh giác kẻ địch xung quanh. | (Jean)

| Vâng. | (Fran)

| On on! | (Urushi)

| Đợi chút. | (Jean)

Jean một lần nữa lấy ra quả cầu triệu hồi và bắt đầu niệm phép.

| —Thượng Cấp • Sinh Thể • Triệu Hồi! |

Thứ vừa được gọi ra—Có hình dáng nhân loại. Một con Zombie? Một xác ướp quấn băng? Cảm giác kiểu kiểu như vậy. Nhìn từ xa dễ khi nhầm lẫn với một người với thần hình gầy khẳng khiu. Đống vải che người cho nó cũng có mùi ma pháp.

| Tên của ngươi từ nay sẽ là Sercan! |

| Va. | (Sercan)

Tên chủng tộc: Nhân Tạo • Vong Linh: Tử Sinh: Ma Thú Lv.14

Tên: Sercan

HP: 69        MP: 165     PhySTR: 33        PhyBodySTR: 23          AGI: 66      INT: 109          MGC: 25    DEX: 93

Kĩ Năng:

Tự Hồi Phục Lv.Max, Tự Hồi Phục Cấp Tốc Lv.4, Phá Hủy Bẫy Lv.5, Phát Hiện Bẫy Lv.4, Tăng cường Tự Hồi Phục

| Kuku, nó là tay sai được chế tạo đặc biệt với Kĩ năng Tử Sinh Nhân Tạo để phục vụ cho ngày hôm nay! | (Jean)

Một sinh vật tạo ra chuyên cho việc dẫn đường. Sức mạnh chiến đấu thấp không nói, nhưng khả năng tìm và phá bẫy không thể coi thường được. Ngoài ra, nếu có sự cố thì nó sẽ đóng vai trò như bức tường thịt. Vừa vô dụng lại vừa hữu dụng.

| Fahahaha... Được rồi, Sercan, dẫn đường đi! |

| Va! |

Nhưng ngược với định kiến của tôi, Sercan vô cùng hữu dụng. Đến mức mà phần lớn các loại bẫy xung quanh đã bị vô hiệu hóa, số còn lại thì có triển khai nhưng cậu ta đã chặn mất.

Dường như Jean đã tăng cường khả năng tự tái tạo của Sercan thành thử có đạp trúng bẫy cũng không sợ bán muối.

| Va! |

Mới nãy cũng có tình huống khi mà một giàn lao rơi xuống từ trần nhà. Và Sercan giải quyết nó một cách hoàn hảo và chúng tôi cứ tiếp tục đi như chưa có gì xảy ra.

Tôi về vấn đề ngày vô dụng thật.

Thêm vào đó, dù Jean chỉ ra lệnh có đúng một lần, ấy vậy mà cậu ta thực hiện đúng hệt những gì chúng tôi cần luôn. Gần như chẳng dừng lại chút nào mà cứ đi thẳng về phía trước.

À mà tất nhiên là vẫn có mấy anh Zombie vui tính cũng khá thường xuyên bay ra hù đó chứ. Chúng tôi cũng nhiệt tình đám trả lại.

|| Tiến triển tốt thật. ||

| Sắp tới thì không được như vầy đâu. | (Jean)

|| Ý ngươi là sao? ||

| Lần cuối đến đây, ở hành lang phía trước, nguồn dự trữ các nhu yếu phẩm hết mất thành thử phải quay lại. Vì thế, thông tin về các khu vực phía trước là ẩn số. |

| Có cái gì đó ở hành lang? | (Fran)

| Phòng Quái (Monster Room), vũ hội của lũ mạnh cấp trung. |

Có vẻ ở hành lang phía trước có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm còn sâu hơn nữa. Và tất nhiên, đến đấy là mù thông tin luôn. Dễ lắm một cuộc tấn công hội đồng bất ngờ nữa.

Nhưng trước hết là phải qua cho được cái hành lang đã rồi tính tiếp.

|| Khởi đầu bằng ma thuật chắc cũng được tính là một lựa chọn nhỉ? ||

| Nn. | (Fran)

| Oh! | (Jean)

Và cuộc thảm sát bắt đầu. 30 con Tử Linh gục ngay tại ma pháp đầu tiên. Nhưng số còn lại cũng phải đến 50. Chưa hết, thế cho những con đã gục ngã, quân tiếp viện cũng bắt đầu lao vào.

Lẫn trong số chúng là Tử Thi • Chiến Binh có vũ trang đầy đủ và ma thú trung cấp Cốt Sinh • Chiến Binh cũng như Giáp Sinh • Ngạ Quỷ.

|| Lên nào! ||

| Nn! | (Fran)

| Guru! | (Urushi)

Chúng không chỉ không khắc chế chúng tôi, ấy vậy mà căn phòng này lại không có bóng dáng của bẫy nữa chứ, thành ra Hỏa Pháp cũng là một lựa chọn tốt.

Chỉ mất tầm 20’ để đăng kí hộ khẩu với ông bà lại cho tụi nó.

| Làm tốt lắm! | (Jean)

|| Nếu chỉ cỡ trình độ này thì cũng bình thường thôi. ||

| Nn, bình thường. | (Fran)

| Nom Nom | (Urushi)

Urushi thì vẫn như mọi hôm. Làm thế nào mà nhai được đầu tụi Zombie kia mà không bị đau bụng thế? Hay là chúng ngon thiệt? Không, cứ đùa, nhưng cu cậu cứ ăn mà không có vấn đề gì...

| Anh có bị thương không? | (Fran)

| Không sao, ổn cả. | (Jean)

Jean thanh tẩy căn phòng và sau đó chúng tôi quyết định ngồi nghỉ một tiếng. Trong lúc đó cũng nên dùng bữa luôn. Tôi có thể nấu món gì đó, nhưng tôi lấy cà ri ra theo yêu cầu của Fran.

| Tuyệt quá. | (Fran)

|| Em không bao giờ ngán nó nhỉ? ||

Mỗi hai ngày, tôi cho con bé ăn cà ri một lần. Và lần nào em ấy cũng vui mừng thấy rõ, cái đuôi cứ que quẩy không ngừng.

Jean cũng dùng như Fran, và khá thích nó. Cậu ta ăn cũng hai phần rồi.

| Muuu | (Fran)

Đừng nhìn anh như thế chứ Fran! Còn nhiều mà! Trẻ con dễ giận khi dính đến đồ ăn thiệt.

Jean đưa cho Urushi xương của Skeleton Lizard, và như mọi khi, cu cậu thích nó lắm.

Bởi còn nhiều thời gian, tôi quyết định hỏi chuyện Jean về ma pháp Undead. Tôi cũng nghĩ đến việc nhờ Amanda, nhưng chẳng phải hỏi một người chuyên về chúng sẽ tốt hơn không? Được giảng dạy tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với việc tự mày mò ra.

| Kahahahaha... Quả thật rất khó để tự đạt được kiến thức, nhưng ý kiến hay đó! Vậy hãy để ta chỉ dẫn cho ngươi! |

Jean là một nhà nghiên cứu và tôi tin rằng có thể học một số thứ... Nhưng nhiều thứ tôi thậm chí nghe còn chưa từng chứ biết. Cậu ta là kiểu người đã mở miệng ra rồi là dừng không được, thành ra tôi học được rất nhiều thứ.

Nghiêm túc mà nói, tôi thật sự bất ngờ về các khái niệm của ma pháp Tử Linh. Tôi đã tin rằng chúng cho phép thao túng linh hồn của kẻ đã chết hoặc chí ít cũng là đặt chúng vào cơ thể nào đó rồi thao túng chính cơ thể đó. Nhưng trên thực tế thì không phải.

Linh hồn ở thế giới này không phải là thứ mà vật sống có thể ‘đùa giỡn được’ ngoại trừ những thực thể gọi là Thần. Nếu có một ai đó chết thì họ sẽ trở về dưới trướng của vị Thần Âm Giới.

Vì lẽ đó mà mọi người không đến nỗi đối xử tệ bạc với dòng ma pháp này bởi vốn dĩ cũng chỉ điều khiển cái xác thôi, linh hồn vẫn được yên nghỉ. Tất nhiên không phải ai cũng có cảm tình. Nên nhìn chung, đa số không ai coi dòng ma pháp này là ác quỷ cả.

Zombie và Skeleton, đối với thân xác của kẻ đã chết thì ma pháp này tạo một linh hồn giả mạo bằng Mana. So với Undead thì tôi thấy có phần giống với Golem hơn. Nếu một Necromance có trình độ cao thì thậm chí kí ức và năng lực còn lưu một phần trên cơ thể cũng được phục hồi, tăng mạnh chất lượng của Undead. Giống như tạo ảo giác rằng bản thân linh hồn vẫn còn nguyên vẹn bên trong vậy. Ma Thạch sẽ đóng vai trò linh hồn giả mạo, dù cho có là Undead tự nhiên hay Undead nhân tạo.

Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ: Vampire chẳng hạn. Đôi khi, có những người ý chí mạnh mẽ đến mức, động lực do thù hận chẳng hạn, dù cho cơ thể đã chết thì vẫn thoi thóp tồn tại trên nhân gian. Giống như một ngọn nến trước khi tắt ngúm thì sẽ tạo nên một lực bất thường tỏa ra xung quanh.

Và sức mạnh đó khiến cho một linh hồn đáng lẽ ra phải xuống âm giới thì được giữ lại trên nhân gian. Linh hồn vụn vỡ đó, kết hợp với Mana tạo thành Ma Thạch, kết quả là sinh ra một Tử Linh mạnh mẽ.

Vì thế, Necromance thường tạo linh hồn giả. Chúng trong sạch và phục vụ tuyệt đối chủ nhân. Còn trường hợp do động lực nêu trên thì sẽ có cái tên là Ngạ Quỷ. Thêm vào đó, tạo linh hồn giả cho một cơ thể đồng nghĩa với việc số lượng Ngạ Quỷ sinh ra sẽ giảm đi một. Có những Necromance đi khắp cả Quốc Gia để thanh tẩy và siêu thoát cho những linh hồn vẫn còn vươn vấn nhân gian.

| Nhưng ta không thường làm lễ siêu thoát không công. Khiến chúng phục vụ rồi sau đó tự nó sẽ biến mất. Người ta gọi đấy là ‘cho và nhận’. Dù chỉ dùng một lần nhưng ta vẫn rất biết ơn họ. |

| Nhưng chẳng phải ngươi cùng dùng Siêu Thoát lên Andy sao? |

Ma Pháp thứ mà Jean đã sử dụng dùng để xóa bỏ toàn bộ thù hận còn vươn vấn trên nhân gian của mục tiêu, khiến cho chúng siêu thoát được. Một ma pháp nổi tiếng, thậm chí còn được đề cập trong thư phòng của Công Hội.

Dù cách sử dụng đơn giản, nhưng nó cho phép can thiệp vào linh hồn khiến cho lượng Mana tiêu hao rất đáng sợ, tùy vào đối tượng thậm chí còn khiến giảm tuổi thọ người sử dụng nữa. Jean đã không trực tiếp chiến đầu đã được một thời gian sau khi hạ cánh rồi. Trên thực tế, không cần dùng Siêu Thoát cũng được. Để yên đấy, Andy tự thân nó sẽ biến mất.

| Với lòng trung thành như thế, Andy xứng đáng nhận được một ân huệ, phải chứ? Các người có ý kiến gì? | (Jean)

| Không, không phải với Andy. | (Fran)

|| Không có gì. ||

| On! |

| Đúng không? | (Jean)

Không hiểu sao không khí trở nên buồn hẳn đi. Jean, người vô tình là nguyên nhân, trở nên xấu hổ thấy rõ đỏ hết cả tai. Đổi gấp chủ đề vậy, kế hoạch tương lai là tốt nhất.

| Fuhahaha! Kế đến sẽ là tầng thứ hai! | (Jean)

|| Có thông tin gì về nơi đấy không? ||

| Không! | (Jean)

Vậy sao trông vui vậy?

| Nhưng bình tĩnh nào, có phương án cả rồi! | (Jean)

| Gì thế? | (Fran)

| Đây! |

Thứ mà Jean vừa lôi ra là quả cầu triệu hồi quen thuộc.

|| Thứ gì trong đấy thế? ||

| Thấy là hiểu ngay ấy mà! Fufufufufu, là một thứ mà các người sẽ không dễ gì mà quên đâu! |

Và Jean bắt đầu niệm chú một lần nữa.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tấm lòng nhân ái
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm
Người tốt hàng real
Xem thêm