Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 61: Trang bị mới

13 Bình luận - Độ dài: 2,257 từ - Cập nhật:

| Trang bị được chưa? |

| Oh! Hoàn hảo! |

Bốn ngày sau tiệc chia tay, chúng tôi đến chỗ của Gallus.

Đã được khoảng 1 tháng, và hôm này là ngày hẹn.

|| Mọi thử ổn chứ? ||

| Gahahaha! Tuyệt vời! Có thể nói vừa rồi là những ngày tháng tuyệt vời nhất đời tôi! |

|| Có hơi quá không? ||

Chúng tôi đưa cho ông ấy những nguyên liệu từ ma thú hạng C và D. Không yếu, nhưng không thể có chuyện Gallus chưa từng làm việc với nguyên liệu có cấp độ cao hơn được.

|| Ông hẳn đã từng chế tạo nên được thứ tốt hơn chứ? ||

| Không, tôi không nói đấy là thành tựu tốt nhất. |

| ? |

| Nên nói sao nhỉ, giống như tôi đã đặt toàn bộ linh hồn của mình vào chúng vậy. Việc đó quan trọng lắm. Mặc dù không lần nào mà tôi không toàn tâm toàn ý, có điều lần này thật sự đặc biệt thú vị. |

Tôi hoàn toàn không hiểu chút gì.

| Kĩ năng, sự sáng tạo, linh hồn và nhiều nữa, tất cả chúng được hòa trộn với nhau và phát triển đến đỉnh cao. Quả thật rất vui. |

|| Thật ư? ||

| Yeah, và tin được không, nó được ban phúc bởi Thần! |

| Thần? |

Gallus đi ra sau quầy và lôi ra một bao tải lớn, rồi ông ấy lấy những thứ bên trong ra đặt lên bàn với một vẻ từ hào.

| Nhìn thử đi, chúng là đồ chơi mới của cô bé hết đấy! |

Tên: Giáp hắc miêu (Black Cat’s Armor)

Phòng thủ: 100

Độ bền: 600/600

Hiệu ứng: Giấc ngủ dễ chịu, Khử Mùi, Thanh Tẩy, Tăng cường ổn định tinh thần.

(Pleasant Sleep, Deodorant, Purification, Mental Stability Boost)

Tên: Găng tay hắc miêu (Black Cat’s Gloves)

Phòng thủ: 70

Độ bền: 600/600

Hiệu ứng: Kháng Chấn, Tăng Lực Tay

(Impact Resistance Boost, Arm Strength Boost)

Tên: Giày Hắc Miêu (Black Cat’s Light Shoes)

Phòng thủ: 65

Độ bền: 600/600

Hiệu ứng: Tăng lực nhảy, AGI ↑ Trung bình

(Jumping Boost, Agility ↑ Mid)

Tên: Khuyên tai Hắc Miêu (Black Cat’s Heavenly Earring)

Phòng thủ: 15

Độ bền: 300/300

Hiệu ứng: Kháng Độc, Kháng Tiếng ồn ↑ Mạnh, Tăng cường Kháng Nguyên Tố

(Effect: Poison Resistance Boost, Noise Tolerance ↑ High, Attribute Resistance Boost)

Tên: Áo chùng Hắc Miêu (Black Cat’s Mantle)

Phòng thủ: 85

Độ bền: 600/600

Hiệu ứng: Kháng Hàn, Kháng Nhiệt, Tự Sửa chữa trang bị

(Cold Resistance, Heat Resistance, Equipment Self-Repair)

Tên: Thắt lưng Hắc Miêu (Black Cat’s Leather Belt)

Phòng thủ: 15

Độ bền: 300/300

Hiệu ứng: Kháng Ma Pháp ↑ Thấp, Kháng Nguyền Chỉ Số ↑ Thấp, Túi Vật Phẩm (nhỏ)

(Magic Resistance ↑ Low, Abnormal Status Resistance ↑ Low, Item Box (small))

Quả thật, chúng mạnh khủng khiếp, hơn rất nhiều so với đống Fran đang mặc hiện tại: Bộ mà chúng tôi phải bỏ 150000 Gorudo để mua. Thậm chí trang bị của Gyuran cũng không thể sánh được.

Cạnh đó, của Gyuran thì trông thế này:

Tên: Giáp Da Hỏa Đấu Sư (Leather Armor of the Fire-fighting Lion)

Phòng thủ: 90

Độ bền: 500/500

Hiệu ứng: Kháng Hỏa ↑ Mạnh, Kháng Độc ↑ Thấp

(Fire Resistance ↑ High, Poison Resistance ↑ Low)

Tên: Găng Tay Huyễn Long (偽竜の手甲)

Phòng thủ: 61

Độ bền: 400/400

Hiệu ứng: Ổn Định tinh thần, Lực Tay ↑ Thấp

(Impact Resistance Boost, Arm Strength ↑ Low)

Tên: Giày Bách Nhãn (Hundred Eyes Shoes)

Phòng thủ: 45

Độ bền: 330/330

Hiệu ứng: Kháng tê liệt ↑ Thấp, AGI ↑ Thấp

(Paralysis Resistance ↑ Low, Agility ↑ Low)

Tên: Khiên cây Kuroishi (Shield of the Kuroishi Tree)

Phòng thủ: 68

Độ bền: 900/900

Hiệu ứng: Tăng cường Kháng Bất tỉnh, Giảm Chấn ↑ Thấp

(Fainting Resistance Increase, Impact Resistance ↑ Low)

Tên: Vòng tay Hộ mệnh (Protective Bracelet)

Phòng thủ: 15

Độ bền: 300/300

Hiệu ứng: Giảm tiêu hao MP, Rào Chắn Vật Lí

(Magic Power Consumption Reduction, Physical Barrier)

Tên: Vòng tay Kháng Độc (Anti-poison Bracelet)

Độ bền: 5

Độ bền: 100/100

Hiệu ứng: Kháng Độc ↑ Trung bình

(Poison Resistance ↑ Mid)

Không chỉ ở chỉ số mà cả hiệu ứng của chúng đều tuyệt vời. Hơn thế nữa, chúng còn nhẹ hơn trang bị hiện tại? Nhưng ý của ông ta là gì, cái được Thần phù hộ ấy?

| Đây là tuyệt tác của tôi, Hắc Miêu series! |

| Tên hay quá. |

|| Nhưng có hơi dễ thương so với ông đó. ||

| Onn |

| Thôi nào! Có phải do tôi đặt đâu. |

| Vậy thì ai? |

| Thần. |

| ? |

| Owan? |

|| Ý ông là gì? ||

| Hả, cậu không biết ư? Đây là ‘vật phẩm hữu danh’! (Named Item) |

Dường như chúng là những trang bị đặc biệt được đặt tên bởi Thần. Ví dụ nếu một thợ rèn nào đó làm được một trang bị có chất lượng đủ để Thần công nhận giá trị, vị đó sẽ đặt tên cho chúng.

Các vật phẩm huyền thoại trong mê cung cũng thường là vật phẩm hữu danh.

Nhờ vậy, một sự bảo hộ linh thiên sẽ được thiết lập, đẩy chất lượng những trang bị mới của Fran lên cao nữa.

| Thật sự là một vinh dự tuyệt đối, đích thân Thần đặt tên cho trang bị mình tạo ra. Đến cả trợ thủ của tôi, người chỉ hỗ trợ thôi, cũng khóc trong vui sướng, thật sự cảm ơn cô cậu! |

|| Không không, người phải cảm ơn phải là chúng tôi mới đúng chứ. ||

| Gahahahaha!! Nhờ sự bảo hộ, những trang bị này có chất lượng thậm chí còn tương đương với các sản phẩm làm từ nguyên liệu của những con ma thú hạng B đó! |

|| Tuyệt thật! ||

| Bảo hộ, ngầu quá. |

|| Huh? Có cần đăng kí sở hữu với chúng không? ||

| Việc đấy sẽ được tự động thực hiện một khi cô bé mặt chúng vào. |

| Cháu hiểu rồi. |

Fran ra sau cửa hàng, nơi em ấy có thể thay bộ trang bị đấy vào. Chúng thật sự đẹp, nét trắng chạy dọc và hòa hợp với nền đen nhung của bộ giáp rất hợp với Fran.

Sống trong vẻ ngoài bộ trang bị là một ấn tượng không chỉ ở vẻ có phần nam tính, mà sự dễ thương thuần khiết cũng có phần. Tất nhiên, với em ấy, bộ đồ vẫn cần có phần may thiếu cho đuôi. Chiếc áo ngoài có chỗ cổ may rộng mang phong cách Bisuche rót cho người mặc một cảm giác dễ chịu và thoải mái. Móc khóa dùng như trang sức phía trước cũng đầy nữ tính. Điểm yếu duy nhất là hở rốn… Nhưng bởi dễ thương nên thôi kệ vậy.

Trên tay Fran là bộ găng tay trần ngón, cùng với dưới chân là đôi giày ống ẩn đi bắp chân. Chiếc đai da dáng dấp cao bồi khá nam tính có chừa không gian cho dao găm cùng với Túi Vật Phẩm dắt bên hông với sức chứa cỡ 5 lọ Potion. Cặp khuyên tai ánh Platinum nhìn không sặc sỡ và đáng chú ý lắm, nhưng khi Fran đeo lên thì chúng bỗng nhìn đáng yêu hẳn.

Còn chiếc áo chùng, với tôi, gợi lên hình dáng của chiếc áo đi mưa hơn. Dù vậy nó cũng nhẹ và dẻo dai, không hề ảnh hưởng đến chuyển động của người mặc.

| Rất ít bộ phận làm từ kim loại. Thật sự, tôi đã phải cố rất nhiều mới khiến da trở nên khỏe như vậy được đấy. Chúng là kết quả từ việc nhúng da của Cuồng Nha Hổ, vảy của Song Trùng Xà và mai của Bộc Quy trong Slime Chúa, thứ vốn đã phải trộn rất nhiều thuốc thử. |

|| Mới nghe thôi đã thấy tuyệt rồi. ||

| Tôi đã thất bại rất nhiều. Bởi chúng là những nguyên liệu đặc biệt, cứng bỏ xa kim loại. Và trên hết, rất nhẹ. |

Yếu tố trọng lượng rất đáng kể, bởi các kĩ năng của Fran chú trọng tới tốc độ và khéo léo, nên rất hoàn hảo với em ấy. Khi tôi kiểm tra lại, có một thứ đáng chú ý.

|| Sự bảo hộ của Hắc Miêu? ||

| Cậu thấy ư? Đấy là hiệu ứng từ sự bảo hộ của Thần, nhờ vậy khi mang nguyên bộ, các chỉ số của người sử dụng sẽ tăng thêm 10 đơn vị. Thêm vào đó, còn chống cái chết tức thời nữa, đổi lại chỉ những ai tộc Hắc Miêu mới mang được. |

Thật kì diệu, mỗi việc toàn bộ chỉ số +10 thôi đã đủ bá rồi, chúng lại cứng, nhẹ và dễ chuyển động hơn nhiều so với giáp nặng nữa.

| Tuyệt thật. |

|| Lại còn rất dễ thương nữa chứ, Overpowered! ||

| Phải không? Gahahaha! |

|| Có ổn không nếu cứ để chúng tôi lấy miễn phí? ||

| Ừ. Hứa là hứa. Cạnh đó, số nguyên liệu còn lại cũng giúp tôi có lãi rồi, chưa kể đến mỗi việc được chế tạo nó đã khiến tôi hài lòng. Nên tôi sẽ không chấp nhận tiền nong dù cho cậu có muốn trả thêm, nhưng… |

| Nhưng? |

| Có một điều mà tôi phải nhắc trước cho cô cậu. Chúng có chất lượng hàng đầu, vì vậy, chỉ những ma thạch từ ma thú mạnh mẽ mới đủ để sửa chữa lại khi chúng bị hư tổn. Và chúng rất đắt… |

|| Cỡ bao nhiêu? ||

| Lần đầu là 100000 Gorudo, và gấp đôi cho lần thứ 2. |

|| Geh! Thật sự tệ thế sao? ||

| Đúng. Tuy nhiên, chiếc áo chùng có hiệu ứng tự sửa chữa. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ những trang bị cô bé đang mang thành ra nếu không gấp gáp gì, chờ vài ngày sau là nó tự hồi lại. |

Phew, nhẹ nhõm thật. Chắc sau này cũng không cần mang chúng đi sửa đâu.

|| Vậy, kế đến nhờ ông làm trang bị cho Urushi đây được không? ||

| Chó của cô cậu à? |

|| Chính xác hơn nên gọi là quyến tộc của tôi. Có bộ giáp nào mà sói mang được không? ||

Cạnh đó cũng có một vấn đề nữa: Urushi phải thay đổi kích thước trong chiến đấu, hoặc không có ai xung quanh. Chúng tôi không hề muốn đặt lại bộ mới mỗi khi cậu ta làm thế tí nào.

Khi tôi thuật lại cho Gallus, ông ấy đáp lại rằng không có vấn đề gì cả.

| Có nhiều loại áo giáp tùy chỉnh được kích thước phụ thuộc vào người sử dụng. Nếu cậu mua một thứ giống vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì. |

| Thật ư? |

| On? |

| Oh! Để đó cho tôi, nội trong hai ngày thôi là đủ rồi! |

|| Vậy nhờ cả vào ông vậy. ||

| Onnn! |

|| Giá sẽ khoảng bao nhiêu? ||

| Xem nào… Tôi có thể làm ra một bộ khá tốt với 50000 Gorudo. |

| Vậy làm ơn. |

Sau đó, Urushi, với chiếc đuôi quẩy liên tục, hoặc liếm, hoặc tấn công và mấy thứ tương tự lên Gallus khi ông ấy cố lấy số cho cậu ta.

Vì Gallus khá cứng cựa nên không có vấn đề gì đáng kể, nhưng với người bình thường thì chắc chắn đấy không phải là chuyện đùa được. Hoặc nên nói cách khác là Gallus khá tuyệt đấy chứ? Không có lấy một vết xướt luôn…

Tôi nghĩ để phòng tránh một tai nạn nghiêm trọng trong tương lai thì phải dạy dỗ cu cậu kĩ mới được.

| Vậy, cô cậu sẽ định đi đâu? |

| Urmut. |

| Hou, tôi cũng đang suy tính có nên đi đến Urmut hay không đây. Thị trấn này cũng hết chuyện để làm rồi. |

|| Oh? Thật ư, vậy ông có muốn đi chung không? ||

Nếu được thế thì nhất rồi.

| Cạnh đó, hai người định đi tuyến đường nào? |

|| Chúng tôi định đến Darth và bắt một con thuyền đi về phía nam đến Barbola. Khi cập bến thì tiếp tục đi bộ đến Urmut. Dù chi phí có đắt đỏ hơn, cơ mà nhanh hơn đường bộ. Hơn nữa, tôi cũng muốn Fran trải nghiệm việc đi biển. ||

| Đi với nhau chứ? |

| …À xin lỗi cô bé, tôi nghĩ là không được rồi. |

| ? |

|| Tại sao thế? ||

| …Dwarves có cội nguồn từ núi. |

| Nn. |

| Nói cách khác, chúng tôi không thích hợp với nước… Và tôi không bơi được. |

Hiểu rồi, bởi bản thân là Dwarf. Quả thật, thân hình của ông ta như tảng đá ấy, tôi không cho rằng là ông ấy sẽ nổi được trên biển đâu…

| Cháu hiểu rồi. Tiếc quá. |

| Kuu |

| Cho xin lỗi nghe. |

|| Thôi được. Hẹn gặp lại ông ở Urmut. ||

| Ou! |

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Wtf? Cứ mặc định ra biển là chìm à?
Không lẽ xui cỡ đó
Xem thêm
ko bik bơi ra biển cho chết đuối hả ông :))) hiệu ứng tâm lí của mấy đứa chân ngắn ấy mà :))))
Xem thêm
@Đang bị lag: đi thuyền mà. Ko lẽ xui tới mức thuyền vừa ra biển là chìm?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Loli Loli Loli Loli
Xem thêm
Dwarf, chìm.
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm
Không có hình bộ trang bị ... tiếc nhỉ
Xem thêm