Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 152: Solas

10 Bình luận - Độ dài: 2,264 từ - Cập nhật:

Lịch có chap mới thì thật sự mình không đảm bảo làm theo lịch được đâu, nhưng sẽ cố gắng mỗi tuần có ít nhất 1-2 chap, tùy theo độ rảnh và có vào god mode được không thì sẽ có thể có nhiều hơn nhé. Và luôn cố gắng để bộ này không bị drop lần nữa =)))

--------------------------------------

Chúng tôi nhanh chóng hồi phục cho Solas, kẻ vẫn đang gục dưới đất, không thể tự đứng dậy nổi. Hắn ta mất một cánh ta và một cái chân; vết thương quá nặng để một lần hồi phục có thể chữa khỏi, nhưng chúng tôi chẳng quan tâm. Tất cả những gì chúng tôi cần là ngăn hắn ta mất quá nhiều máu để chúng tôi có thể thẩm vẫn Solas.

「…」

Biểu cảm của hắn ta không thay đổi trong suốt quá trình được hồi phục: Hắn ta lườm về phía Fran.

「Đầu tiên. Dừng Chặn Thẩm định」

「Cái gì?」

「Giả ngu à. Vô ích.」

「…Hiểu rồi. Nhóc hẳn là có Thẩm định.」

「Nn.」

「Và nếu tôi từ chối?」

Biểu cảm của hắn ta chưa một chút sức mặt, thứ mà vẫn làm cho tôi bối rối không biết hắn ta đang cố thương lượng hay thẳng thừng từ chối chúng tôi. Dù có ra sao, tôi chẳng quan tâm. Ngay từ đầu, chúng tôi không có ý định thương lượng với hắn ta.

Thứ chúng tôi cần là hình dung ra hắn sử dụng kĩ năng gì lên chúng tôi.

「Tiếp tục đánh, nhưng không giết. Có thể sử dụng ma pháp phục hồi, không cho chết.」

「…」

Sự vô cảm của Fran khá phù hợp cho những lúc như thế nào. Điều đó làm cho cô bé trông như hoàn toàn nghiêm túc – mà đâu phải chúng tôi đang không nghiêm túc đâu nhỉ.

Solas dường như cảm nhận được điều đó, khi ánh mắt của hắn ta lập tức chứa đầy sự sợ hãi.

「… Ít nhất nhóc cũng để ta sống chứ, phải không?」

Tôi một lần nữa cảm nhận được thứ gì đó lúc hắn ta nói với thái độ thăm dò đó. Cảm giác tôi có lần này, dù sao, có chút khác với lần trước. Nó rõ ràng hơn nhiều. Tôi có thể lập tức nói rằng Solas đã làm gì đó lên chúng tôi.

Cảm giác này khá giống với việc ai đó chạm vào lưỡi kiếm của tôi, nó là một thứ mà chắc chắn tôi chẳng thể nào bỏ qua.

Tôi chắc chắn rằng Malice Perception (Nhận thức Ác ý), Crisis Detection (Phát hiện Khủng hoảng), Phát hiện Ma pháp và Phát hiện hiện diện điều hoạt động cùng nhau nhằm cho phép tôi cảm nhận được việc hắn ta sử dụng kĩ năng lên chúng tôi.

『Fran, em có cảm nhận được gì không?』

「?」

『Còn mày, Urushi?』

(Gâu?)

Chẳng đứa nào cảm nhận được gì cả. Tại sao tôi là người duy nhất có khả năng cảm nhận được nhỉ? Tôi lập tức cho rằng đó là bởi vì tôi có kĩ năng Phù thủy, và nó cho phép tôi nhận ra năng lượng ma pháp và dòng chảy ma pháp tốt hơn. Nếu là trường hợp đó thì tôi đoán rằng có nghĩa là tôi giỏi nhận diện được những thứ liên quan đến ma pháp hơn, khá giống cách Fran nhận ra mọi thứ tốt hơn bằng cách sử dụng cả năm giác quan.

( Có gì đó sử dụng lên chúng ta ư?)

『Anh nghĩ vậy.』

「Nn.」

Fran gật đầu và đâm thẳng tôi vào lưng của Solas.

「Giiiiiiihhhh!」

Đó là một cú đâm chuẩn xác đó, tôi đâm xuyên qua phổi của hắn. Nếu Solas chỉ là một người bình thường, hắn ta chắc hẳn đã ngỏm củ tỏi rồi. Việc hắn là một mạo hiểm gia chỉ càng kéo dài cơn đau thôi. Thực tế rằng việc hắn ta không hề yếu đã ngăn hắn ta khỏi việc ngất đi. Hắn ta buộc phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp cùng với máu đang phun ra từ miệng hắn.

「Hiiigiiiigigiiiiiihh!」

「Hồi phục Trung cấp.」

「Ugh….」

Việc được hồi phục khiến cho Solas rơi vào tuyệt vọng. Chỉ khi đó hắn nhận ra rằng cô bé sẵn sàng làm những gì.

「Không cho phép làm gì cho đến khi Ngăn chặn Thẩm định được gỡ bỏ.」

「Grừ.」

「Ha…Ha…」

Tôi không thể đoán được bởi vì hắn ta bắt đầu thấy sợ hãi hay bởi vì chúng tôi đâm xuyên phổi hắn, nhưng hơi thở của Solas bắt đầu trở nên hổn hển. Hắn ta chẳng còn kiểm soát được bản thân thêm nữa rồi. Hắn vẫn lườm Fran nhưng mắt đã ứa đầy nước mắt.

「Đ-được rồi, được rồi. Tôi sẽ hủy bỏ kĩ năng. Đó là một trong những trang bị của tôi, nên để tôi bỏ nó ra đã! Chỉ một chút thôi.」

Hắn ta giơ ta lên và cắn vào chiếc nhẫn nhằm tháo bỏ nó ra. Hóa ra đó là thứ ngăn chặn chúng tôi thẩm định hắn ta.

A đúng rồi, tôi và Fran đã chặt mất cánh tay của hắn rồi còn đâu, nên hắn ta đâu thể tháo nhẫn ra theo cách bình thường nhỉ?

Nhưng dù vậy, chiếc nhẫn chẳng xê dịch chút nào, điều cũng khá hợp lí. Mấy loại nhẫn như thế, chỉ cần bạn tăng cân một chút thôi là chúng sẽ kẹt lại.

「Haa… mmmphhh….」

Nhưng, Fran không phải là loại người bình tĩnh. Nhìn thấy hắn ta chật vậy như vậy chỉ khiến cô bé bực bội thêm.

「Đủ rồi.」

「Whagyaaa!!」

Solas ngẩng đầu lên với một ánh mắt đần đồn đáp lại lời của cô bé, và rồi lập tức chặt mất ngón tay. Fran nhanh chóng cắt đứt nó trước khi hắn ta kịp có cơ hội chống lại hành động của cô bé. Gã ta kêu gào trong đau đớn, nhưng tôi cũng chẳng để ý mấy. Tôi tập trung hơn vào việc thán phục kĩ năng của Fran. Cô bé đã chặt đứt được ngón tay của hắn ta mà không gây ra thêm một thương tích nào khác.

「Hồi phục.」

「Hiii hiii」

Điều duy nhất tôi có thể nói lúc này là thật đáng tiếc cái nhẫn đã vỡ - không phải vì lỗi của Fran. Dường như chiếc nhẫn đó là dạng vật phẩm dùng một lần. Nó được thiết kế để vỡ khi bị tháo bỏ. Dù vậy, nó cũng thực sự có giá trị chỉ bằng cách nó ngăn chặn người khác thẩm định ban.

_______________________________________________________________

Thông tin chung

Tên: Solas

Tuổi: 33

Tộc: Người thú/Tộc Xích Miêu

Nghề nghiệp: Labyrinth Scout (Trinh sát mê cung)

Trạng thái: Trung lập

Cấp độ: 34

HP: 208

MP: 187

STR: 101

VIT: 98

AGI: 187

INT: 111

MGC: 84

DEX: 191

Kĩ năng

Assassination: Lv 3  (Ám sát)

Acting: Lv 6  (Diễn xuất)

Espionage: Lv 6  (Gián điệp)

Deception: Lv 5  (Lừa gạt)

Presence Detection: Lv 3  (Phát hiện hiện diện)

Silenced Actions: Lv 4  (Hành động âm thầm)

Dagger Techniques: Lv 3  (Dao kĩ)

Dagger Arts: Lv 6  (Dao thuật)

Throwing: Lv 4  (Ném)

Poison Resistance: Lv 3  (Kháng độc)

Magic Detection: Lv 2  (Phát hiện ma pháp)

Trap Detection: Lv 6  (Phát hiện bẫy)

Trap Disarming: Lv 6  (Gỡ bẫy)

Vitality Manipulation  (Thao túng sức sống)

Đặc kĩ

Coerced Camaraderie: Lv 6  (Ép buộc tình bạn.)

Danh hiệu

Kẻ phản bội

Kẻ sát nhân

_______________________________________________________________

Hừm, hắn ta xem chừng cũng khá mặt, và kĩ năng của hắn ta cũng không tệ đâu. Hắn ta thực chất có thể là một mạo hiểm gia hạng C đó chứ.

『Hắn có một đặc kĩ, nó giống như… Ép buộc tình bạn, ra là vậy.』

「Ép buộc tình bạn? Tác dụng?」

「Err… phải, phải, cái đó. Tôi sẽ trả lời cô bé, vậy nên làm ơn hạ kiếm xuống và nói con sói lùi lại một chút đi!」

「Grừ.」

Okay, hắn ta thực sự cần nói cho rõ ràng. Chúng tôi không có thời gian lắng nghe hắn lải nhải đủ thứ đâu.

「Nó chỉ là một kĩ năng nhàm chán khiến cho người khác nghĩ tôi là bạn hoặc đồng đội của họ. Nó làm cho mục tiêu lơ là cảnh giác và khiến họ bớt nghi ngờ về những việc tôi làm. Nó chẳng có gì đặc biệt. Tôi chẳng thể sử dụng nó để khiến cho người khác coi tôi là bạn tri kỉ hay người yêu.」

À, ra là thế. Đó là tại sao chúng tôi chẳng nghi ngờ hắn ta, hay đúng hơn, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi tưởng tượng ra việc hắn ta quá đáng ngờ.

「Đó là một kĩ năng sẽ hủy bỏ tác dụng vào lúc nhóc có bất kì một nghi ngờ đủ mạnh mẽ.」

「Sử dụng kĩ năng để trà trộn vào nhóm mạo hiểm gia và tấn công đồng đội?」

「Khá giống như vậy.」

Tôi hình dung ra sự việc rồi. Tôi đoán rằng hắn ta liên tục kích hoạt bẫy lên mọi người ở đây được một thời gian rồi.

「Còn đồng lõa nào không?」

「Không còn. Chỉ có những người nhóc vừa giết.」

『Đó là một lời nói dối kìa.』

「Nói dối. Có tất cả bao nhiêu?」

Fran chĩa tôi về phía Solas.

「Chả lẽ… nhóc có kĩ năng phát hiện nói dối nữa sao?」

「Nn.」

「Trời ạ, tôi đã cực kì cẩn thận rồi đó…」

À à, tôi hiểu rồi. Hắn ta có Chặn Thẩm định và Ép buộc tình bạn. Hắn ta chắc hẳn có thể tỏ ra trong sạch chừng nào hắn ta cẩn thận với các kĩ năng phát hiện nói dối.

Giờ nghĩ kĩ lại việc đó, hắn ta luôn nói chuyện một cách mơ hồ. Những câu trả lời của hắn ta, phần lớn, đều có thể hiểu theo cả hai nghĩa. Chúng thực chất đều đúng mặc cho bạn giải nghĩa nó ra sao. Hơn thế nữa, Ép buộc tình bạn sẽ ảnh hưởng lên phần lớn mọi người như đã làm với chúng tôi, và khiến cho những câu trả lời mơ hồ đó được coi như bằng chứng cho sự vô tội của hắn ta.

Principle of Falsehood thực sự là một kĩ năng hữu dụng, nhưng chúng tôi chẳng thể dựa vào nó mọi lúc được. Chúng tôi cần phải cẩn thẩn hơn với cách mà chúng tôi đặt câu hỏi, nếu không thì sẽ có nguy cơ gặp trường hợp như thế này, một lần nữa. Học được điều này ngay tại đây thực sự là một thành quả lớn rồi.

「lựa chọn. Trả lời thành thật ngay bây giờ. Hoặc trả lời thành thật sau khi bị tra tấn.」

「Tôi còn có bốn thuộc hạ nữa!」

「Nn.」

Tôi mừng rằng hắn ta trả lời thành thật, nhưng… đùa à? Hắn ta là kẻ cầm đầu đám trộm từ đầu sao?

「Ở đâu?」

「…Chúng chắc ở chỗ Công hội.」

Vai trò của Solas là tìm mục tiêu cho phần còn lại của nhóm. Hắn ta thường đi theo những nhóm đang thành công, những người kiếm được một lượng kha khá tiền và hay ba hoa khoe khoang về điều đó. Rất ít người nghi ngờ việc nhóm như vậy đột nhiên mất tích bởi vì họ thường có xu hướng hành động liều lĩnh.

Hắn gia nhập các nhóm một lần mỗi tháng, và ngay cả thế, tay sai của Solas không phải lần nào cũng hành động. Chúng vô cùng cẩn trọng và luôn cố gắng đảm bảo rằng không có tin đồn nào về việc bằng cách nào mà những nhóm Solas tham gia biến mất không dấu vết.

Được rồi, chúng tôi có Solas dẫn đi gặp những kẻ đồng lõa còn lại. Đã dọn rác thì phải dọn cho sạch sẽ chứ?

『Hmmm, chúng ta có một chút vấn đề đấy Fran à. Hắn ta biết một chút về khả năng của cúng ta rồi. Anh không chắc việc để hắn đi là một ý tưởng tốt. Hắn ta có thể đi lung tung kể lể cho người khác về chúng ta. Em nghĩ ta nên làm gì đây hả Fran?』

(Giết.)

『Hmm… Anh nghĩ là vẫy cũng được, nhưng…』

Chúng tôi có thể moi được một mớ thông tin từ đám tay sai của hắn, nhưng chắc hẳn có những thứ mà chỉ hắn, kẻ cầm đầu, mới biết nữa. Bạn biết đó, kiểu như nơi hắn giấu của cải cướp được chẳng hạn.

『Mà khoan đã. Đừng giết hắn vội. Anh muốn thử điều này.』

Chúng tôi sẽ ổn thôi chừng nào còn ngăn được hắn bép xép bất kì điều gì về tôi và Fran.

「Sẽ không hành hạ nữa nếu dẫn đến chỗ tay sai.」

「Được rồi, tôi hiểu rồi…」

「Với một điều kiện duy nhất. Lập giao ước.」

「Giao ước? Nhóc có thể sử dụng ma pháp giao ước sao?」

「Không được nói bất kì điều gì về chúng tôi. Bép xép là chết. Phải đồng ý với giao ước.」

「Tôi chấp nhận!」

cũng cho rằng hắn ta sẽ nói vậy. Hắn ta sẽ chết nếu không giữ lời, vậy chắc là ổn rồi.

「Vậy sẽ thiết lập giao ước.」

_______________________________________________________________

Thằng cha Solas những 33 tuổi, khéo thuộc dạng tuổi già nhưng mặt trẻ măng vì lũ tay sai lúc đóng kịch gọi cả hai đứa là “kids”. Lúc dịch thông tin nó mà thấy bối rối quá =))

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

kiếm thêm cái skill xoá kí ức đi chứ
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiiii
Xem thêm
Bọn này dùng j chống lão hóa tốt thế 21.gif
Ps: nhắc lại lần nữa Fran sure kèo là lolita , nữa mà biết yêu, thì main lớ ngớ là cho ra đồng nát liền :))
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm