Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 55: Kẻ lừa đảo có sợ không nhỉ?

19 Bình luận - Độ dài: 1,596 từ - Cập nhật:

Ngay khi tôi hạ quyết tâm, một tiếng hét đáng thương vang lên.

| Uwaa! C-Cứu! |

| Đội trưởng! |

| Anh Đại! |

Urushi đã thả Mạo Hiểm Giả A ra từ lâu, còn Mạo Hiểm Giả B lao đến trong hoảng loạn.

Toàn thân Clad hiện tại đầy vết thương, và bị kéo về tổ nhện. Không phải bị trúng độc, giống như tê liệt hơn, còn bị trói khá chặt nữa.

|| Urushi, giúp những người kia? ||

| Onn |

| Nn.—Hỏa Pháp • Tên. |

Cái tổ nhện đấy bị Ma pháp thiêu trụi, nhưng...

| Achichichichi! Nóng! |

Bộc hỏa lan ra nhanh chóng, bao luôn lấy những sợi tơ quanh Clad. Có thể tóc của hắn sẽ cháy xém một chút, nhưng thế thôi không hơn.

| AOOoooooon! |

Và Urushi tạo ra hàng loạt những mũi tên đen, tiêu diệt những con nhện xung quanh các mạo hiểm giả kia. Tôi không biết liệu bọn nhện có biết sợ không, nhưng ít nhất sau khi thấy được sức mạnh của Urushi, tụi nó cũng lùi lại một chút.

Tuy nhiên, những người sợ nhất lại là những mạo hiểm giả.

| Uwaaa! |

| C-Cái quái gì thế?! |

| Hii! Khả năng ma pháp của nó...! |

| C-Cẩm thạch sói? |

| Đồ ngu! Nhìn kiểu gì cũng thấy nó mạnh hơn nhiều! |

| Tôi chưa nghe về khả năng xuất hiện của nó...! |

| Khốn kiếp...! Mọi người bình tĩnh lại! |

Họ chỉ mới đang chật vật với hạng E thôi, hiển nhiên là sẽ rơi vào hoảng loạn khi mà Ma Thú hạng cao hơn xuất hiện.

| Không, chờ đã! Amanda cũng đằng đó! |

| Không phải cô bé kia cũng đằng sau lưng nó sao? |

| Ehh? |

Họ hình như đã chú ý đến. Vậy chúng tôi không cần lo lắng đến việc Cruz bỗng lao vào tấn công rồi. Được, tập trung vào kẻ thù truyền kiếp nào—

| Chết đi! |

*DoGASHK*

Cây roi của Amanda xé vụn xác của con Nhện Phiến Tử, tất nhiên là ma thạch của nó cũng đi tong luôn.

Một cái chết nhanh chóng. Nó có hạng C bởi sự phiền phức trong việc dụng bẫy, nên sức mạnh hẳn là gần với hạng D. Nhưng đơn giản đến vậy…

|| Eh—Amanda? ||

| Eh? |

Tôi vô thức Thần Giao Cách Cảm với cô ấy.

| Ah! |

Chữ ‘chết cha…’ như đang dán lên mặt Amanda khi vừa nhận ra mình vừa làm gì.

Tôi nhớ rõ ràng là đã nhắc cô ấy khả năng hấp thụ ma thạch của tôi mới nãy, cũng như cô ta đã hứa sẽ đưa cho tôi viên ma thạch của nó mà? Không, đáng lẽ thấy cái biểu cảm vô tư ‘Để đó cho tớ~’ mà tôi nên né bớt chứ…

Hối hận thật.

| À—mà, giờ xử lí tiếp những con còn lại nào! |

Đánh trống quăng dùi kìa!

| Đúng, Fran! |

…Thôi đành chịu vậy. Nên tập trung vào đám còn lại thì hơn.

| Nn, tiến lên. |

| Gurruuuu! |

|| Vậy, hãy cho bọn chúng cảm thấy nỗi sợ thuần thúy nhất! ||

Ngay lập tức, hàng loạt ma pháp hệ hỏa được tung ra, nhấn chìm mọi thứ trong vũ điệu điên cuồng của lửa.

Ma Pháp của Amanda cắt xuyên qua những con nhện trên trần cùng với tổ của chúng, Urushi xiên những con trên tường và tôi bên cạnh Fran dùng hỏa pháp hủy diệt trên diện rộng. Ngay cả Frion cũng tham gia, chôn chặt chúng bằng mộc pháp.

Tuy nhiên, phần tuyệt nhất vẫn là của Amanda với Bão Pháp, tiêu diệt toàn bộ số trên trần trong chỉ một đòn. Phải chăng đấy là Amanda khi cô ấy nghiêm túc? Dù mạnh như thế, đòn đánh khi nãy hoàn toàn không gây sát thương nào cho những mạo hiểm giả xung quanh… Một sự kiểm soát hoàn hảo.

| Quả là Amanda. |

| Oh—? Mình được khen bởi Fran! |

Dù cho cái uốn éo khi được khen đấy không phù hợp với sức mạnh đó chút nào…

Kết thúc, xác của những con nhện nằm rải rác khắp phòng. Dù cho chúng bị chia năm xẻ bảy, cơ mà hẳn là vẫn sẽ có thể tìm được một số nguyên liệu hữu dụng.

|| Urushi, tìm ma thạch. ||

| Auf |

Ít nhất là tôi cũng cần tìm được một ít ma thạch, nên nhờ tôi nhờ Urushi hỗ trợ. Nhờ cái mũi của cu cậu rất tốt mà tôi thu về khá nhiều.

Hơn nữa, bằng các kĩ năng dùng bóng mà không ai biết được cậu ta đang lén lấy nó. Tiện thật.

| Hai người, um, er… Con sói đó… |

Cruz và những người khác cẩn thận tiếp cận. Dù cho vẫn sống tốt, một số họ đang rất đau đớn. Hẳn là độc đang phát tán.

|| Fran. ||

| Nn.—Giải Độc! Trung Hòa • Tê liệt! |

| Ooh…! Chúng tôi được cứu rồi! |

Frion ngồi gục xuống trong nhẹ nhõm. Thậm chí có người còn bắt đầu khóc. Ít nhất là không có ai chết cả.

| Vậy, đây…là Sói Cẩm Thạch? |

| Khác, là Dạ Sói. |

| Ehh? |

| Đây là lần đầu tiên tôi thấy đó…! |

| Thật ư…? |

Họ bắt đầu trở nên ồn ào, mà dù gì cậu ta cũng là thứ mà đến cả Amanda cũng chưa từng thấy bao giờ mà.

| Cô Fran? |

| Nn. |

| Tôi chưa từng thấy một thể triệu hồi nào mạnh mẽ đến vậy…Bên cạnh đó, không phải có chút lạ rằng cô, người có thể triệu hồi nó, chỉ mới ở hạng D thôi sao? |

Đôi mắt của Frion sáng lấp lánh khi nhìn Urushi, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến cuộc chiến khi nãy nữa. Cậu ta là kiểu thích nghiên cứu chăng?

Dù gì đi nữa, hình như có hơi kẹt chút sao? Chúng tôi chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý khi trở lại thị trấn, ngay đến việc ở trọ thôi cũng chả biết có được hay không rồi…

Tôi cũng đã thử đảo ngược triệu hồi, cơ mà vô dụng. Nó giống như loại quyến tộc sẽ không biến mất đi trừ khi bị giết.

Một số điều cần lưu ý khác đó là khi triệu hồi, những quyến tộc xung quanh sẽ không ngừng hấp thụ MP của người gọi để duy trì sự sống. Nhưng với Urushi thì khác, tôi chỉ tốn MP mỗi lúc dùng phép thôi, khá là may.

|| Urushi, dùng Dạ Ẩn, ngươi trốn trong bóng của Fran được không? ||

( Ohn )

Sau khi nghe tôi nói, Urushi nhảy vào bóng của Fran và biến mất gần như ngay lập tức. Hơn nữa, không một dấu vết nhỏ nào luôn! Bởi tôi có kĩ năng Phù Thủy nên vẫn cảm thấy chút sự kì lạ trong dòng chảy ma pháp, nhưng đối với những mạo hiểm cấp thấm thì có nhìn lòi mắt cũng vẫn chả thấy gì.

|| Khi trở lại thị trấn, liệu mi vẫn có thể giữ yên như thế được không? ||

| Kuu…… |

|| Không muốn? ||

| Onn |

|| Người mi quá lớn, nên nếu cứ thế mà đi thì sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý đấy? ||

| Ouu… |

Mắt của Urushi cụp xuống cho thấy cậu ta ủ rũ rõ ràng. Muu… Dù mi có làm biểu hiện như thế thì vẫn chịu thôi chứ sao giờ?

( Master, làm ơn mà. )

|| Không, việc đó… ||

( Không ổn sao? )

( Ounon? )

Thật láu cá! Bốn mắt nhìn chằm chằm vào một cây kiếm đang mặc cảm tội lỗi là không công bằng! Với những người ngoài, họ cũng chỉ thấy Fran và Urushi đang nhìn nhau.

| Oon! |

|| Cái gì? Mi cảm nhận được gì à? ||

| Aooooon |

Ohh? Với một tiếng hú, Urushi bắt đầu biến hình! Trong phút chốc, cậu ta đã trở về kích thước của một con chó lớn.

|| Hẳn là nhờ kĩ năng Biến Hình, huh? Mình đã nghĩ rằng nó cho phép người sử dụng thay đổi hình dạng sang con ma thú khác… ||

| On, oon |

| Kya—a! Nhỏ lại kìa! Dễ thương quá! Ahh, chị cũng muốn một con! |

Không, không. Đúng là nhỏ hơn so với ban đầu thật, nhưng vẫn còn khá lớn… Mà thôi cỡ đấy chắc cũng được rồi nhỉ?

|| Haa… Thôi đành vậy, mi có thể giữ được dạng đấy không? ||

| Onn! |                 

( Cảm ơn anh, Master. Giờ em có thể mofumofu Urushi thoải mái rồi. )

(//Trans: Mofumofu là âm tượng thanh, kiểu ôm mấy cái mềm mềm ấy, đừng nghĩ bậy ( =v=) //)

Vậy đó là lí do em xin anh, huh…?  Mà nói thế thôi chứ tôi cũng muốn mofumofu cậu nhỏ!

M-mà sao đi nữa, tôi đã lỡ triệu hồi cậu ta rồi, phải chăm sóc cho tốt mới được. Khi có thời gian, có nên đưa nó đi dạo không nhỉ, có cần xích không?... Cảm giác như vừa tậu được một con chó về nhà ấy…

| Mofumo—Urushi. |

| Oon? |

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Xài song trùng nà mofu ?
Xem thêm
Hai bố con và một chú cún cưng, điển hình của gia đình đơn thân hạnh phúc
Xem thêm
Ranga thật rr :v
Kiếm thêm một con rồng là đủ luôn ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
Bộ nào cũng thấy sói.......
Xem thêm
mofumofu bằng cây kiếm :D
Xem thêm