Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 100: Kiểm tra vật phẩm

15 Bình luận - Độ dài: 2,058 từ - Cập nhật:

|| Hmm, nó bị khóa rồi. ||

| Nn. |

Chúng tôi hiện đang trong căn trọ mới thuê không lâu.

Có một hòm châu báu đang ở trước mặt. Tất nhiên, nó là thứ chúng tôi vớt được từ đám cướp biển. Thân của nó được làm từ sắt đen, và có biểu tượng của Hội Giả Kim khắc bên trên. Chúng tôi đang định tìm hiểu xem bên trong có gì, nhưng có vẻ không được đơn giản như chỉ đơn thuần mở ra nhờ chiếc ổ khóa mithril.

|| Anh không cảm nhận được ma thuật trên chiếc ổ khóa, nhưng bên trong cái hòm thì có. Rõ ràng nó đang chứa thứ gì đấy. ||

| Vậy... cắt nó ra? |

|| Anh không nghĩ đó là ý tưởng hay đâu. Chúng ta không biết có cái gì bên trong, nên mở bằng vũ lực có khi phá gia hoại sản luôn đấy. ||

Tôi chẳng hình dung được cụ thể thứ mà chúng tôi có thể thu nhặt được. Thuốc? Hay nghiên liệu thô? Kho báu? Mà dễ khi còn trúng phải mấy thứ vô dụng nữa. Ngoài ra, việc bên trong hóa vụn do nỗ lực mở cái hòm của chúng tôi cũng không phải không khả thi.

Chiếc rương khác thì đúng như dự đoán. Nó được đựng đầy những trang sức và vật phẩm. Thứ có vẻ đắt đỏ nhất, thú vị nhất là chiếc vòng cổ với rất nhiều những viên đá quý được nạm bên trên.

Quả thứ hai còn lại cũng chứa các thứ đồ có giá trị tương tự.

| Vậy phải làm gì? |

|| Dù hơi mất thời gian, nhưng theo anh chúng ta nên dùng Phân Hạch Nha và Bào Mòn Nha cốt để từ từ làm chảy cái ổ khóa mà không làm tổn hại đến những thứ bên trong cái rương. ||

| Nn. Nghe phiền quá. |

| *whimper* |

|| Ừ, được rồi đừng lo. Anh sẽ lo chuyện đó, hai đứa đi ăn hay làm gì đấy đi. ||

| Nn. Em hiểu rồi. |

| Gâu gâu! |

Này, này chờ đã, chẳng phải mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ là ‘Làm sao chúng em có thể ăn ngon được trong khi anh đang làm việc? Hãy để chúng em giúp!’ chứ?

Có vẻ Fran thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc đấy, cứ lấy mấy phần hambeger bò hầm từ Kho Đa Chiều ra ăn, khiến cặp má cứ phình lên.

Mà thôi kệ vậy, thế cũng được. Tôi cũng không cần sự trợ giúp của Fran lắm. Hơn nữa, làm một mình giúp tôi tập trung và thư giãn hơn.

Và như thế, tôi bắt đầu nhiệm vụ làm chảy mithril chán ngắt trong khi ngồi nhìn hai đứa nó ăn ngon lành. Tôi biến mình thành chiếc lưỡi cưa, vừa từ từ đẽo chiếc khóa vừa kích hoạt Phân Hạch Nha và Bào Mòn Nha song song.

Không lâu sau, căn phòng chìm trong tiếng khắc kim loại, và tiếng nhai nhồm nhoàm.

Tình hình cứ thế diễn ra thêm mười phút nữa. Lúc Fran và Urushi đang chuẩn bị giải quyết nốt phần ăn thứ tư; Âm thanh đẽo gọt lập tức chấm dứt sau khi một tiếng *click* vang lên.

|| Cuối cùng! ||

Tôi đã xoay sở để phá được quả khóa mithril. Ôi mệt v*i chứ đùa, tôi buộc phải thật sự cẩn thận trong cả quá trình. Nhưng kệ vậy! Nó mở rồi!

| Kho báo? |

| Gâu? |

|| Hả, một đống chai lọ và potion bên trong. ||

| Vậy thôi à? |

|| Sao em lại thất vọng thế? Những thứ này rất tuyệt đó biết không? ||

| Nn? |

Tôi nhặt lên một lọ và đưa nó cho Fran. Nhìn qua, nó có vẻ giống với những potion sinh mệnh thông thường, nhưng trên thực tế thì không chỉ có vậy.

| Đây là? |

|| Dường như là loại Potion Sinh Mệnh cấp cao nhất hiện nay. ||

| Oh? |

|| Chức năng của nó rất hiệu quả. Miễn là cơ thể không bị thương tổn quá mức, nó còn hồi phục được cả những bộ phận đã bị mất. Một số người còn cho nó là phép màu nữa. ||

| Ohhhh. Tuyệt quá. |

| Gâu gâu! |

Chúng tiềm năng đến mức có thể gọi là Tiên Dược (Elixir). Nếu tôi không nhầm, thì giá của một lọ potion cao cấp là 30.000 Gorudo. Tôi chẳng rõ những lọ potion hàng đầu này giá trị bao nhiêu, nhưng ít nhất, mỗi trong số chúng rẻ nhứt cũng 100.000 Gorudo. Tổng cộng chúng tôi có ba lọ như thế, nên có thể nói, chúng tôi lời lớn rồi.

| Số còn lại? |

Trong rương vẫn còn đến 17 bình nữa. Hi vọng là chúng có chất lượng tốt như cái đầu tiên.

| Đây là? |

|| Bình Tịnh Hóa Toàn Bộ (Full Heal), xóa bỏ tất cả trạng thái bất lợi. ||

Một món có giá trị đáng kinh ngạc khác. Giống với bình sinh mệnh, loại này cũng có ba lọ.

|| Để xem, chúng ta còn có thêm một số bình mana cao cấp nữa. ||

| Ba lọ tất cả. |

|| Anh sẽ giữ mỗi loại một lọ, số còn lại em ấy cất vào Kho Đa Chiều của mình đi. ||

| Em hiểu rồi. |

Chúng tôi đã đào trúng phải vàng rồi chứ đùa. Chỗ này sẽ cực kì hữu dùng nếu lỡ vấp phải tình huống nguy kịch.

Ba lọ có hình dáng giống nhau tiếp theo là Potion Giả Kim hạng nhất. Tôi không rõ chúng có công dụng gì, để sau hỏi một nhà giả kim nào đó vậy.

Sau khi cất mấy chai Giả Kim vào kho, tôi cầm lên một lọ màu đen hết sức đáng ngờ.

| Nguy hiểm? |

|| Ừ, đừng động vào. ||

| Nn. Em hiểu rồi. |

Fran đáp lại với một biểu hiện nghiêm túc hiếm thấy.

Cảm Quan Nguy Hiểm của tôi rung lên liên tục từ nãy đến giờ, thành thử tôi chả cần thẩm định để hiểu rằng nó là thứ chẳng hiền lành gì.

| Gâu? |

|| Dừng lại, Urushi. ||

| Urushi, ngồi xuống. |

Chúng tôi không ngăn được cậu nhỏ kịp thời, nên Urushi với một khuôn mặt tò mò, đã tới ngửi lọ thuốc một hơi.

| *Whimper! * |

Chỉ một cú hít thôi đã khiến cậu ta co rúm lại và gãi mũi mình bằng hai chân trước liên tục. Có vẻ mùi của lọ thuốc kinh khiếp, một điều không tốt lành gì với khứu giác tuyệt vời của Urushi.

| *Whimper  Whimper!* |

|| Nó là Độc Dược Hỗn Hợp cấp cao nhất. Urushi thành ra thế chắc hẳn là vì mùi của nó. ||

Sẽ không sao khi mang nó đi loanh quanh... đúng không? Tôi khá chắc là nó hơi bị tốt so với tất cả các loại độc dược được tạo ra qua ma pháp. N-nên sao đi nữa, tốt nhất là niêm phong cái lọ lại và cất vào Kho Đa Chiều. Trên thực tế, tôi khá hài lòng khi có được nó.

|| Được rồi, tiếp theo... Woah! Thứ này hơi bị được đấy! ||

Lọ potion tiếp theo mà tôi cầm lên là Potion Sửa Chữa, có khả năng hồi phục nguyên dạng bất cứ trang bị nào được nó đổ lên. Khi cần, tôi có thể sử dụng lên bản thân hoặc bộ Hắc Miêu của Fran. Khá buồn khi chỉ có một lọ. Ước gì có thêm mấy chai nữa.

Những lọ potion này tuyệt đến nỗi khiến tôi hào hứng mong đợi xem thứ tiếp theo mình có được dễ sợ.

| Dễ thương. |

|| Anh nghĩ thứ này lòe loẹt hơn là dễ thương. ||

Fran cầm lên một lọ cao và hẹp hơn số còn lại. Bên trong là thứ chất lỏng lấp lánh có bảy màu cầu vòng. Dù trông có vẻ quá sức hào nhoáng, nhưng khả năng của nó cũng dễ sợ lắm. Tên là Potion Thăng cấp Kĩ năng, và như cái tên đã miêu tả, tùy theo liều dùng mà nó sẽ nâng số cấp độ kĩ năng tương ứng của bản thân lên. Người sử dụng không được lựa kĩ năng nào sẽ được nâng, cũng như số lượng phân bố, hên xui cả. Chúng tôi quyết định để dành nó cho Fran sau này khi em ấy có cấp độ cao hơn.

Quả Thăng cấp Kĩ năng chắc chắn rất có giá trị, nhưng so với tôi vừa cầm lên đây thì như trời và vực.

|| Ôi v*i! ||

| Nn? |

Vật phẩm tiếp theo là Potion Chống Hiệu Ứng Phụ, có khả năng giảm nhẹ cái giá phải trả để kích hoạt các kĩ năng và ma pháp. Nói cách khác, nó cho phép chống lại sự tổn hại gây ra bởi Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất và Tổng Hợp Song Trùng. Nếu dùng thứ này lên bản sao của mình, tôi thậm chí có thể ăn được.

Với khả năng đó, tôi sẽ giữ lại lọ này như lá bài tẩy trong trận chiến. Hơn nữa, nó còn được xác định như ‘dược thảo ma pháp’ (magical medicine), tôi không biết có dạng tựa vậy đó. Mà sao đi nữa, tôi muốn có thật nhiều bọn này, nên bữa nào đó chắc tôi cần phải nâng cấp kĩ năng Giả Kim Thuật và Chế Tạo Ma Dược. Nếu cả hai bọn nó đạt cấp đủ cao, chắc hẳn tôi sẽ có thể tự mình làm chúng.

Trong rương chỉ còn lại hai lọ nữa, nhưng chúng hiếm đến nỗi tôi chẳng biết công dụng là gì. Thẩm định cho tôi không gì khác ngoài tên.

Chúng là Dược Ngược Tính (Drug of Reversed Attibutes) và Gốc rễ của những Linh Hồn Bí Ẩn (Root of Arcane Souls). Cái đầu tiên giống với những lọ khác, nên nếu không cẩn thận có khi chúng tôi uống nhầm cũng nên. Cái còn lại trông như chẳng có gì bên trong cả, nhưng kết quả thẩm định cho thấy điều ngược lại. Khí gas à? Tôi không cho rằng là mở ra ở đây là ý tốt đâu, nên đã kiềm chế.

Mà sao cũng được, tóm lược lại thì như thế này:

Potion sinh mệnh thượng cấp *3

Tịnh hóa toàn bộ *3

Potion mana thượng cấp *3

Potion giả kim thượng cấp*3

Độc dược hỗn hợp thượng cấp *1

Potion sửa chữa thượng cấp *1

Potion thăng cấp kĩ năng *1

Potion chống hiệu ứng phụ *3

Dược ngược tính *1

Gốc rễ của những Linh Hồn Bí Ẩn *1

Giàu rồi, giàu thiệt rồi. Tất cả chỗ này có giá trị tổng cộng lên đến cả triệu Gorudo. Chưa kể đến việc khi cần, chúng tôi có thể sử dụng chúng.

Chúng tôi nên đưa hai lọ chưa biết công dụng đi hỏi thử. Barbra là một thành phố khá lớn. Nên cũng tự nhiên mà cho rằng có kha khá nhà giả kim quanh đây. Có thể chúng tôi sẽ tìm được ai đó biết về chúng.

Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng việc chạy loanh quanh đi hỏi về bọn nó thật sự sẽ gây ra một mớ phiền phức, nên tốt nhất là phải thận trọng. Chẳng cần phải gấp gáp gì.

| Vậy, hỏi công hội? |

|| Ừ, ý kiến hay. Chúng ta cũng cần bán nguyên liệu cho họ luôn. Hãy đến đó vậy. ||

| Nn. Em cũng muốn xem thành phố |

| Gâu gâu gâu! |

| Urushi, mi cũng muốn đi? |

| Gâu! |

Thứ đầu tiên mà cậu ta muốn làm là đi dạo một nơi nào đó mà mình lần đầu đặt chân đến. Giống chó thiệt chứ. Nhưng cũng ổn. Tôi cũng muốn tự mình ngắm nhìn thành phố, nên trong khi tìm kiếm công hội thì tiện đi dạo luôn.

|| Được rồi, đi nào. ||

| Nn. |

| Gâu gâu! |

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Lọ thuốc ảo lòi
Xem thêm
AUTHOR
Tiếc là không có lọ kích dục nhỉ
Xem thêm
AUTHOR
@꧁๖ۣۜĞїó✿Ɱǒøŋ'₷✔: muốn giản hòa hay muốn chơi đồ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có lọ nghe hay hay????
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm