Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 194: Hỏa Hoàng

17 Bình luận - Độ dài: 3,111 từ - Cập nhật:

『Em có chắc là mình sẽ ổn khi kệ chúng không?』

「Không mặc kệ. Chỉ cho thời gian.」

『Ừ thì, thôi cũng được, miễn là em muốn thế.』

Fran bắt đầu đi quanh thành phố ngay sau khi rời khỏi trại của Niềm Tự hào Xanh. Tâm trạng của em ấy không gì hơn chữ tồi tệ.

Zefmate là một tên khá tốt. Fran cảm thấy rằng cô bé có thể thoải mái với anh ta mặc cho tộc của anh ta, và bằng việc gặp gỡ Zefmate, cô bé biết được rằng không phải mọi Lam Miêu đều là lũ khốn. Biết điều này khiến cho cô bé thực sự muốn làm bạn với anh ta. Dù vậy, hoàn cảnh hiện tại khiến cho mong muốn của Fran rất khó đạt được. Zefmate là một ngoại lệ. Chẳng có một tên tay chân nào của anh ta có chung suy nghĩ với người chỉ huy, điều này khiến cho hai người họ có khả năng kết thúc bằng việc kề gươm vào cổ người còn lại.

Có khả năng Fran sẽ phải giết Zefmate trong tương lai gần.

Với Fran, những lời của Seren như sự khiêu khích. Chúng khốn nạn và biết chất đến mức chúng thậm chí cứ lởn vởn trong đầu tôi, và tôi có thể tưởng tượng được cơn giận đang bùng cháy trong cô bé. Chẳng ai trong hai chúng tôi có thể chịu đựng được thái độ mà đa số những tên Lam Miêu có, và chúng tôi hẳn sẽ giết từng tên một nếu Zefmate đến chậm dù chỉ 1 giây.

Điều mà cô bé nghe được tiếp tục làm cô bé khó chịu cho đến giờ. Chúng khiến cho những cảm xúc tiêu cực của Fran tiếp tục tuôn trào và cuốn quanh cô bé. Tôi mong rằng cô bé sẽ không gặp phải bất cứ ai làm phật ý mình, khi mà em ấy hẳn sẽ mất kiểu soát nếu bị họ khiêu khích.

May thay, chẳng có ai ngu đến mức để làm vậy khi mà bầu không khí xung quanh em ấy đã phản chiếu suy nghĩ của ẻm; cô bé tỏa ra một bầu không khí đầy nguy hiểm, khiến cho mọi người xung quanh chúng tôi phải ngoảnh mặt đi nơi khác.

Cô bé lang thang như vậy trong khoảng 20 phút trước khi đột nhiên khựng lại khi cảm nhận được một lượng ma pháp khổng lồ đang tỏa ra từ đằng sau mình.

『Anh có thể cảm nhận thấy…』

「… Vua Thú?」

Nơi phát ra là từ trại của Niềm Tự hào Xanh, nhưng nó lớn đến mức chúng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của nó từ trong thành phố.

Cảm nhận được nó khiến cho Fran lập tức bắt đầu lao đi, không phải xa khỏi nó, mà về phía nó.

Người duy nhất có thể tỏa ra một áp lực chừng này là Vua Thú. Không có bất kì ai khác sở hữu lượng sức mạnh lố bịch như vậy. Hơn hết, chúng tôi không thực sự cần phải ở đó để nói rằng ông ta không phải đang luyện tập; ma pháp của ông ta bao gồm cả sát khí.

Có gì đó đã xảy ra.

Fran không biết được liệu chúng tôi có kịp lao tới trại của Niềm Tự hào Xanh, những tiếp tục vắt chân lên chạy hết tốc lực mà em ấy có thể. Đó là một điều không thể nào tránh được với tình trạng hiện tại. Tất cả những gì chungs tôi biết là có gì đó đã xảy ra, một điều gì đó có liên quan tới Zefmate, người đã cho Fran một ấn tượng tốt, và Vua Thú, người cô bé sợ.

『Nè Fran, em có chắc rằng đây là ý tưởng tốt không? Anh khá chắc rằng chúng ta đang hướng thẳng đến chỗ Vua Thú đó.』

「Nn…!」

Mất khoảng hai phút với tốc độ chạy tối đa của Fran để tới được trại của Niềm Tự hào Xanh.

「Hah…Hah…!」

『Anh biết mà. Vua Thú thực sự đã ở đây.』

Điều đầu tiên chúng tôi khi tới nơi là Vua Thú. Ông ta bình tĩnh đứng ở giữa trại, cơ thể được bao trùm bởi ngọn lửa vàng kim. Điều thứ hai là Zefmate, ngã gục trên mặt đất, đen thui và rõ ràng đang sắp chết.

「Đây là những gì ngươi nhận khi thách thức ta, thằng ngu. Sao cũng được, ta chịu ngươi đủ rồi. Chết đi.」

Vua Thú tiến về phía Zefmate với ngọn lửa bao trùm bàn tay phải – một hành động khiến cho Fran phản ứng với không chút chần chừ.

「Master, giao chiến!」

Cô bé chuyển sang tấn công mà không hề đợi tôi trả lời; cô bé rút tôi ra bằng tay phải, tay trái nắm cây Deathgaze, và phóng về phía Vua Thú như một viên đạn. Cú chém tới từ hành động này là một đòn đánh mượt mà như những gì cô bé dùng khi đối đầu với Rynford; nó là một đòn kết hợp giữa kĩ năng và kiến thức của cô bé, kèm cả những kĩ năng ẩn thân.

Rigdis, Vua Thú, không phải quá giỏi trong việc phát hiện. Đúng hơn, ông ta có biết, nhưng không giỏi đến mức chúng tôi mong đợi ở một người hạng S. Điều đó khiến cho ông ta khó để phát hiện được đòn đánh lén của Fran.

Phục kích Vua Thú là một lựa chọn tốt hơn nhiều việc gọi ông ta quay lại. Rigdis luôn có thể lờ cô bé đi và kết liễu Zefmate, vậy nên tấn công, thực tế, lại là một lựa chọn đáng tin cậy hơn nếu chúng tôi muốn cứu mạng Zefmate. Bên cạnh đó, hét tên ông ta lên nghĩa là thông báo cho ông ta biết về sự hiện diện của Fran, điều khiến cho chúng tôi mất cơ hội đánh phủ đầu. Tất cả những điều đó, chỉ càng khẳng định việc chúng tôi cuối cùng sẽ phải đối đầu với Vua Thú.

Đây là một lựa chọn chỉ có thể được quyết định sau khi Fran đã ổn định bản thân để đối đầu với ông ta. Với lí do đó, lưỡi kiếm của cô bé không hề có một chút do dự nào.

Cô bé nhắm đến cổ ông ta với hy vọng hạ gục ông ta ngay tức khắc; mục tiêu của em ấy là hạ gục ông ta trong một đòn. Cô bé không quan tâm đến sự thịnh nộ của cả một quốc gia, cũng như cô bé cũng chẳng thèm để ý đến những sự trừng phạt xuyên quốc gia mà việc tấn công ông ta có thể mang lại. Điều duy nhất cô bé quan tâm đến là việc em ấy cần phải cứu mạng Zefmate.

Chúng tôi không phải quan tâm đến việc kiềm chế sức mạnh, chiếc Sacrificial Bracelet của Vua Thú sẽ ngăn chúng tôi khỏi ám sát ông ta dẫu cho chúng tôi có làm gì. Dù cho chúng tôi chủ động giao chiến với Vua Thú, việc giết ông ta thực sự là điều mà chúng tôi muốn tránh, khi mà nó chỉ đẩy chúng tôi vào sâu hơn và những thứ rách việc ở khắp các quốc gia. Tát công ông ta vẫn là một vấn đề, nhưng nó vẫn tốt hơn là lấy đầu ổng. Cũng có thể nói rằng, chúng tôi có thể tấn công ông ta hết sức chính xác là bởi vì Vua Thú có chiếc vòng Sacrificial Bracelet trên tay.

Tôi tin rằng ngay cả người như Vua Thú sẽ không thể phản ứng nếu ông ta ở trong một trạng thái tồi tệ đến mức phải sử sụng Sacrificial Bracelet, nên tôi cho rằng chúng tôi sẽ có thể tóm lấy Zefmate và rút lui trước khi ông ta kịp đuổi theo.

Những gì Fran đang làm rất nguy hiểm. Dù vậy, tôi vẫn hiểu. Tôi biết rằng dịch chuyển đi và bỏ mặc Zefmate sẽ tốt hơn cho sự an toàn của cô bé.

Nhưng đây không phải điều mà cô bé sẽ chấp nhận. Nếu như tôi thực sự chỉ lo lắng cho sự an toàn của Fran, từ lâu tôi đã khuyê cô bé làm một việc gì khác chứ không phải đi mạo hiểm. Nhưng tôi không lmaf vậy. Đó là phần bởi vì tôi muốn đi ra ngoài kia và quan sát thế giới với em ấy, nhưng muốn thám hiểu không thực sự là lí do tôi chọn không thuyết phục cô bé thay đổi quyết định. Điều còn lại, lí do quan trọng hơn là bởi vì tôi muốn thuận theo ý muốn của cô bé. Fran muốn trở thành một mạo hiểm gia, và đó là đủ.

Là một người giám hộ của Fran, thông thường tôi sẽ muốn giữ cho cô bé an toàn hết mức có thể. Đó đơn giản là vai trò của người bảo hộ.

Nhưng tôi không chỉ là giám hộ của cô bé, tôi cũng là thanh gươm của em ấy. Thành ra, tôi cần phải cố gắng hết sức để đáp ứng mong ước của em ấy, ngay cả khi những mong muốn đó là những điều nguy hiểm như việc nhảy khỏi vách đá.

Là thanh kiếm của Fran, tôi đã quyết định đi theo bước chân của em ấy khi mà em ấy có đưa ra một quyết định như vầy. Và với vai trò là giám hộ, tôi quyết định bảo vệ cô bé bằng hết khả năng dẫu cho hậu quả của lựa chọn của em ấy có là gì.

Nói cách khác, vai trò của tôi là hỗ trợ Fran trong mọi quyết định và mọi bước đi trên đường đời chừng nào tôi còn có khả năng.

Cô bé Hắc Miêu vung cả hai thanh kiếm và tạo thành một chữ thập khi mà cô bé tiếp cận Vua Thú. Sức phòng thủ của ông ta rất cao, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đâm xuyên qua chúng chừng nào chúng tôi tập trung tất cả những gì chúng tôi có vào một điểm. Cả hai thanh kiếm đều đã kề sát cổ của Vua Thú… và rồi chẳng thể làm gì ông ta.

Fran, với cả thanh kiếm vẫn giương lên, lườm vào một Vua Thú không chút thương tích với một ánh mắt đầy bối rối. Cô bé không cảm nhận được bất kì kháng cự nào khi chém ông ta, vậy nên cô bé không thể hiểu được điều gì đã diễn ra cho tới khi nhìn xuống thanh kiếm của tôi.

「Haah? Mi là đứa nào?」

Chúng tôi đã thành công trong việc ngăn Vua Thú giết Zefmate, nhưng Fran đã rơi vào tầm ngắm của ông ta.

Fran thiếu sự bình tĩnh để có thể trả lời câu hỏi của Vua Thú. Cô bé thay vào đó nhìn vào hai cái chuôi gươm trong tay.

CHUÔI!!!

Cả hai thanh kiếm trong tay cô bé đều đã gãy lưỡi. Thanh Deathgaze đã xong đời, khi mà ma lực của nó đã bị hút sạch. Ngay cả chiếc Black Cat’s Mantle, thứ nhận một chút hư hại, cũng phản ứng bất thường. Đó là, nó đang tự sửa chữa với tốc độ chậm hơn bình thường. Nếu chỉ nhìn thôi thì chẳng thể nào biết được nó đang hoạt động.

Cô bé mèo không hiểu được điều gì đang xảy ra.

Nhưng tôi biết.

Lí do mà Deathgaze và tôi đều mất lưỡi kiếm là bởi vì chúng tôi đã chạm vào ngọn lửa vàng đang bao phủ cơ thể Vua Thú. Chúng tôi đơn giản là bốc hơi vào khoảnh khắc đó. Ngọn lửa không hề tỏa ra chút nhiệt nào, nhưng chết tiệt chúng thật ghê gớm. Sự thiếu hợp lí giữa hai điều này dẫn đến một kết luận là ngọn lửa vàng đó sinh ra bởi một kĩ năng.

「Master!」

「Hử? Master? Mi là học trò của tên Lam Miêu này sao?」

『Bình tĩnh Fran, anh ổn. Đừng hét hay làm ồn. Cứ nói với anh qua thần giao cách cảm như mọi khi.』

(Phù…)

May thay, lưỡi kiếm của tôi là thứ duy nhất bị đốt cháy, nên tôi vẫn ổn và chưa đến mức không thể sửa chữa. Nhưng tiếc là, ngọn lửa ma thuật đó đã cướp nhiều mana của tôi đến mức tôi chỉ còn như thanh Deathgaze lúc bình thường.

『Trời ạ, tệ rồi đây…』

Tấn công Vua Thú khiến cho tôi hiểu rằng ngọn lửa của ông ta hoạt động như một cơ chế phòng thủ tự động. Chúng mạnh đến mức có thể hoạt động hoàn toàn tự động.

Tôi chẳng thể nào đánh bật chúng được nếu mà ông ta có dùng chúng để tấn công.

「Thôi nào nhóc. Trả lời ta mau. Đừng có im lặng đứng đó hoài.」

「Đã… làm gì Zefmate?」

「Hả, trả lời một câu hỏi với một câu hỏi khác? Người chẳng có lễ nghi gì cả, Hắc Miêu.」

Bị khiêu khích bởi Vua Thú khiến cho Fran nghiến răng giận dữ, nhưng cô bé cuối cùng cũng kiềm chế nói lại và hỏi ông ta một câu hỏi.

「Cố giết Zefmate. Tại sao?」

「Cái đéo gì? Tai mi có vấn đề sao? Mi có nghe ta nói gì hông thế? Thôi sao cũng được. Được, ta sẽ nói. Tất cả những gì ta làm là trừng phạt một tên tay sai thôi.」

Lời của Vua Thú dường như khẳng định rằng Niềm Tự hào Xanh làm việc dưới quyền ông ta, và rằng Zefmate đã làm điều gì đó trái lệnh ông ta. Đó là bởi vì Zefmate ủng hộ Hắc Miêu sao? Vậy nghĩa là Vua Thú chống lại Hắc Miêu ư?

「Vậy ngươi theo phe hắn ta? Ngay cả khi ngươi là một Hắc Miêu?」

「…Nn.」

「Hử, được rồi. Ê, ngươi có một thanh gươm thú vị đó. Toàn bộ vừa lập tức được tự phục hồi kìa.」

Tôi đã tự hồi phục được bản thân nhờ sử dụng Instant Regeneration, nhưng đó không có nghĩa là tôi thực sự có thể tấn công được với hiệu ứng của Hoàng Hỏa. Có vẻ như là chúng tôi sẽ mất sạch ma thuật.

Nguyên tố của Vua Thú là lửa, nên hcungs tôi hẳn sẽ phải phản công lại ông ta với nước hoặc băng tuyết. Chúng tôi chẳng thể nào tiếc điểm được, tôi cần phỉa thêm điểm vào chúng ngay lúc này để có thể có ích trong tình huống này.

「Fran… Đừng…」

「Sẽ cứu, Zefmate.」

「Hahaha! Gì thế này? Một Hắc Miêu và một Lam Miêu làm bạn ư? Trời ạ, nó buồn cười đến mức ta thấy thương thay cho các ngươi.」

「Im… đi…」

「Trời ạ, ngươi đang tỏ thái độ với ta đấy à? Thật là đáng hổ thẹn, ta đã mong đợi nhiều ở mi. Được rồi cô bé, ta sẽ cho mi thấy ta, Rigdis Narasimha, Vua Thú, có thể đáng sợ đến dường nào. Tiếc thay là ngươi lại ngu ngốc chọn đối đầu ta.」

Ngọn lửa vàng kim bao bọc cơ thể Vua Thú nhanh chóng rung lên và bay đi với một năng lượng khủng khiếp.

Chúng rất nguy hiểm. Và sẽ là dấu chấm hết nếu chúng liếm qua chúng tôi.

Tôi dịch chuyển hai đứa vào lúc đó.

Fran và Vua Thú lườm lẫn nhau, cả hai sẵn sàng để lập tức tấn công người còn lại.

Nhưng họ lại chẳng có cơ hội làm vậy.

「Đức Vua! Người đang làm cái quái gì vậy?」

「Ugh… Lại là ngươi sao Roche…?」

「Thế nào mà việc này lại diễn ra? Tôi chỉ rời mắt khỏi ngài có một giây!」

Người đàn ông mà tôi lập tức nhận ra là người đánh xe ngựa tham gai vào cuộc trò chuyện và bắt đầu quở trách Vua Thú với một giọng điệu khó chịu.

_______________________________________________________________

Thông tin chung

Tên: Roche

Tuổi: 37

Loài: Người thú (Bạch Nguyền Chồn/Tộc Bạch Chồn)

Nghề: Runeseeker

Cấp: 62/99

HP: 556

MP: 558

STR: 251

VIT: 302

AGI: 539

INT: 248

MGC: 306

DEX: 417

Kĩ năng

Sole Sense: Lv 4

Digging: Lv 6

Espionage: Lv 8

Wind Magic: Lv 4

Bow Techniques: Lv 9 (Cung kỹ)

Bow Arts: MAX (Cung thuật)

Divine Bow Arts: MAX (Thánh cung thuật)

Coachman: Lv 7 (Đánh xe)

Vigilance: Lv 8

Presence Detection: MAX

Presence Isolation: Lv 7

Flexibility: Lv 4 (Dẻo dai)

Blink: Lv 8

Muffle: Lv 5

Resistance to Abnormal Status Conditions: Lv 4

Life Magic: Lv 3

Resistance to Mental Abnormalities: Lv 5

Shortsword Techniques: Lv 4

Shortsword Arts: Lv 5

Perfume Creation: Lv 8 (Tạo mùi)

Leap: Lv 6 Climbing: Lv 5

Knowledge of Poisons: Lv 8 (Kiến thức và độc dược)

Poison Magic: Lv 5 (Độc pháp)

Earth Magic: Lv 7

Subterranean Stealth and Mobility: Lv 5 (Ẩn thân và di chuyển dưới lòng đất)

Fire Magic: Lv 5

Magic Resistance: Lv 3

Magic Detection: Lv 7

Shadow Slip: Lv 7

Trap Disarming: Lv 6

Trap Detection: Lv 8

Trap Creation: Lv 4

Vigour Manipulation

Enhanced Sense of Smell

Enhanced Senses

Magic Manipulation

Enhanced Hearing

Đặc kỹ

Awakening

Cursed Strike

Danh hiệu

Chimera Slayer

Dungeon Conqueror

Trang bị

Hell Tree Bow Dimensional

Quiver Black Shadow Beast’s Leather Armour

Black Shadow Beast’s Stealth Shoes

Magic Shadow Steel Armguards

Black Stealth Spider’s Mantle

Ring of Dexterity

Bracelet of Storage

_______________________________________________________________

Roche là một dạng thở săn, đặc biệt là loại biết đủ thứ có thể sử dụng ma pháp với các kĩ năng do thám truyền thống.

「Tôi thực sự chẳng thể tin được ngài… Tại sao ngài lại đánh một Hắc Miêu và đám này nữa? Ngài đã quên hết tại sao chúng ta lại tới đây ngay từ đầu rồi sao?」

「Trách con nhãi kia kìa, không phải ta. Nó là người quyết định theo phe Niềm Tự hào Xanh.」

「Vậy không có nghĩa là ngài cần phải đánh cô bé, đồ tứ chi phát triển!」

「Vậy là đủ rồi, Roche. Vua Rig, tôi đã bắt giữ mọi thành viên của Niềm Tự hào Xanh từng nhúng tay vào việc buôn bán nô lệ và khử những tên kháng cự.」

– Royce làm Roche nguôi giận trong khi đồng thời cũng báo cáo lại.

Khoan, anh ta vừa nói rằng anh ta giải quyết mọi kẻ nhúng tay vào việc buôn bán nô lệ sao? Hả… gì thế này?

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thằng cha này thực sự k bt cách nói chuyện
Xem thêm
sao thấy ông Vua có vẻ đần, não cơ bắp toàn để mấy thg đệ đè đầu cưỡi cổ, chắc ko phải ng xấu
Xem thêm
thì thường mấy đứa mạnh 1 cách lố bịch hầu như đều não cơ bắp mà(ngoại trừ main :v)
Xem thêm
1 vị vua mạnh áp đảo, 1 đống skill chưa biết tác dụng, chưa kể vua còn có hộ vệ ẩn nấp bảo vệ, cứ chơi ngu kiểu này, thì là hại nhau chứ bảo hộ gì, đã bảo hộ thì phải biết can ngăn lúc con trẻ sai chứ. Người xấu thì chết khỏi bàn, còn người tốt, bị chọc giận thế này cũng thành ám sát vua và chết, ỷ y dịch chuyển trong khi thẩm định người đi theo có người học kĩ năng dịch chuyển, đến lúc không dịch chuyển được, ngủm rồi tự trách đời à :)
Xem thêm
Không phải lúc nào cũng là master quyết định, đây là cuộc hành trình của fran là chính và master chỉ đi theo để hỗ trợ nên mọi việc là do fran quyết định mà cho dù lúc ấy có ngăn cản thì chưa chắc fran sẽ nghe theo, là người bảo hộ thì luôn ủng hộ fran chứ, bản thân tôi thấy quyết định tấn công là ko sai khi 1 người mà vừa mới tha cho sắp bị giết thì chỉ có 1 cách để bảo vệ người đó là tấn công mà thôi.
Xem thêm
@Theend: Hmm, không biết bác mới đọc tới đây hay là tới chương mới nhất rồi. Nôm na về sau kiếm-san cũng aka 100% như bác nói, mọi thứ Fran quyết định hết, mình làm kiếm là được, lúc đó ta có Fran-đầu-gấu, chương nay coi như là dấu hiệu báo trước thôi.
Xem thêm
Sao lần này mày ngu, liều lĩnh và biện hộ thế main?
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiiii
Xem thêm
AUTHOR
Giờ mới để ý sau vài lần đọc lại thì ông nội Roche này có danh hiệu Chimera slayer :v
Xem thêm
Vậy chẳng lẽ ông vua này quá ghê tởm việc làm của gia đình mà thanh lý môn hộ cả lũ luôn sao ta
Xem thêm