Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú
Chương 249 – Cuộc chiến của sói – Thỏa thuận đã được định sẵn
2 Bình luận - Độ dài: 1,674 từ - Cập nhật:
Liên minh bốn clan từng được thành lập trước đây vận hành theo nguyên tắc:
"Ba clan cung cấp nhiều đặc quyền và hỗ trợ" – "Một clan trao đổi thông tin về kịch bản và quái vật độc nhất"
Tuy nhiên, lần này, liên minh sáu clan lại hoàn toàn khác biệt từ gốc rễ.
Bởi lẽ, thay vì cơ chế cũ, giờ đây cấu trúc quyền lực đã thay đổi: "Một clan nắm quyền chủ đạo, các clan khác – dù có điều kiện kèm theo –đồng ý tuân theo"
「liên minh…Sáu clan...!?」
Libe-cái gì đó-kun chết lặng.
Hai clan mới sắp gia nhập đều sở hữu những chiến lực hàng đầu.
「Hahaha... chào, tôi là Karoshisu UQ. Đại diện clan Quân Đội 10 Giờ Đêm – ít nhất thì trên danh nghĩa.」
「Kyōju. Chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ? Tôi là chủ tịch của Clan Library.」
「Aaa, leader nhà tôi giờ đang bận... kiểu như đi võ học du hành gì đó, nên tôi thay mặt. Tôi là Vett, phó thủ lĩnh của SF-Zoo. 」
「Aaa... bỏ luôn phần nhập vai đi nhỉ. Tôi là Josette, hiện đang làm đoàn trưởng kiêm leader của Thánh Khiên Kỵ Sĩ Đoàn. Hôm nay được cựu PK-er bên kia mời nên đến đây.」
Tôi vốn là kẻ sống tách biệt, chẳng am hiểu giới cao thủ, nhưng ít nhất tôi cũng biết một điều: Tất cả bọn họ đều là thủ lĩnh của top clan.
Quân Đội 10 Giờ Đêm: Clan tập hợp chủ yếu gồm dân công sở, hoạt động sau 10 giờ đêm. Dù tất cả đều mang ánh mắt chết chóc, họ lại có tính tổ chức mạnh mẽ đến đáng sợ.
Library: Không tập trung vào combat mà ưu tiên phân tích và thu thập thông tin. Với mạng lưới liên kết rộng rãi cùng vô số guild và tình báo viên, đây có lẽ là clan nắm giữ nhiều dữ liệu nhất về Shanfro.
SF-Zoo: Clan có lối chơi đồng nhất. Tuy dân số cao và không phải dạng thân thiện nhất, nhưng khi đã vào guồng, họ đủ khả năng giam cầm cả Lycaon.
Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ Đoàn (biệt danh: Đội Cận Vệ Thánh Nữ): Một tập hợp dị biệt trong giới clan player – tất cả thành viên đều là những kẻ hardcore roleplay, và toàn bộ sử dụng trang bị theo cùng một quy chuẩn.
「Nfufufu... bọn tôi định lập một liên minh mới, với Du Lang làm minh chủ. Và sau khi suy xét kỹ, điều kiện tham gia sẽ là như thế này.」
Tôi sớm nhận ra họ đã dàn xếp một âm mưu nào đó từ trước.
Tóm tắt lại, các điều kiện của liên minh mới bao gồm:
Thông tin mà Du Lang thu thập sẽ được gửi đến Library, sau đó công khai ra bên ngoài.
Các clan tham gia liên minh có nghĩa vụ hỗ trợ Du Lang trong khả năng tối đa.
Thông tin của quái vật độc nhất mà Du Lang có được sẽ được bán đấu giá ưu tiên nội bộ.
Du Lang có quyền giữ bí mật một phần thông tin về quái vật độc nhất
5.Du Lang có thể độc lập chinh phục kịch bản độc nhất EX mà không cần chia sẻ với các clan khác.
.
.
.
「Chỉ nhìn văn bản không thôi thì thấy tệ thật đấy.」
「Cái... cái gì... chuyện này...!?」
「Nhân tiện, tất cả bọn họ đều vui vẻ đồng ý với những điều kiện này đấy?」
「Hả!?」
Sự ngỡ ngàng của Libebeli là điều dễ hiểu. Vì bản thỏa thuận này quá mức có lợi cho Du Lang, gần như chẳng có điểm nào có lợi cho các clan khác ngoại trừ việc hỗ trợ thủ lĩnh trong việc săn quái vật độc nhất.
Nhưng đây chính là lúc tuyệt kỹ của con cáo già Pencilgon tỏa sáng.
Bản thỏa thuận này, nếu đọc kỹ, thực ra chẳng có nhiều ý nghĩa.
Trước tiên, về việc thông tin được truyền qua Library. Nếu Du Lang không muốn tiết lộ, thì dù có qua bao nhiêu khâu trung gian đi nữa, thông tin cũng sẽ không đến được các clan khác. Hơn nữa, Library luôn công khai tất cả thông tin đã xác thực.
Tiếp theo, điều khoản hỗ trợ thủ lĩnh. Vì có câu "trong khả năng tối đa", nên đó không phải nghĩa vụ mà chỉ là một dạng tự nguyện. Hơn nữa, bản thỏa thuận này không hề đề cập đến bất kỳ hình phạt nào nếu không hỗ trợ... tức là, có giúp hay không cũng chẳng sao cả.
Còn về việc thông tin của Unique được đấu giá trước cho các clan đồng minh, điều này thực chất triệt tiêu luôn điều khoản đầu tiên. Nói cách khác, "Du Lang" có thể giữ bí mật thông tin nhưng nếu ai trả tiền, họ sẽ bán.
Và điều khoản thứ tư, thứ năm... thôi, đến lúc bật mí rồi.
Tất cả các điều khoản trên, bao gồm cả những điều kiện vừa nhắc tới, đều chỉ là cái bẫy dành riêng cho Hắc Lang. Chính xác hơn, nó là cái bẫy để lừa gạt libebeli. Các clan khác không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Bởi lẽ, liên minh này không được thành lập vì quái vật độc nhất.
「Tôi vốn không giữ ai lại cả. Nếu không muốn tham gia liên minh mới này thì cũng chẳng sao đâu...?」
Pencilgon nở một nụ cười nửa miệng, còn Ribeberi thì nghiến răng ken két đáp lại. Nhưng mà này, thủ lĩnh của mày đang đứng ngay bên cạnh mà lại hành động cứ như thể quyết định của mình đại diện cho cả clan ấy hả?
「Cá nhân ta nghĩ rằng nên tham gia.」
「Hả!? Thủ lĩnh, người đang nói cái quái gì vậy!? Điều kiện này hoàn toàn bất lợi cho chúng ta còn gì!?」
Ừ thì, nếu trao toàn bộ việc săn quái độc nhất cho Du Lang thì đúng là như thế đó. Nhưng thực ra, họ đâu có từ chối hợp tác đâu?
Cơ mà dù có đọc bản thỏa thuận rồi mà vẫn không nhận ra ẩn ý đằng sau thì đúng là đáng thương thật. Pencilgon đúng kiểu chơi trò đánh đố tâm lý, chẳng khác gì bài kiểm tra văn học hiện đại, yêu cầu suy luận tâm lý tác giả ấy nhỉ?
Psyger-100, người đã giữ im lặng nãy giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng. Hay đúng hơn, trong một nước đi bất ngờ, cô ta đưa ra vấn đề thứ ba ngay tại đây, trước mặt đại diện các clan khác.
「...Haa. Về việc tham gia liên minh, liệu ta có thể có thêm thời gian để suy nghĩ không?」
「Tất nhiên.」
「Vậy thì cuối cùng... về chuyện em gái ngu ngốc của ta, hay đúng hơn là Psyger-0, muốn chuyển sang 'Du Lang'.」
「......」
「......」
Không khí chùng xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người trong cuộc—Rei.
Thực ra, tôi cũng không rõ Pencilgon định làm gì với Rei. Tôi chỉ biết về kế hoạch gài bẫy Hắc Lang, nhưng việc xử lý Rei thì ả ta luôn úp mở. Giờ nghĩ lại, có lẽ cô ta đã bàn bạc riêng với Psyger-100 về chuyện này, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe kết luận.
「Hmm, bạn của bạn thì thực ra cũng chỉ là người dưng thôi nhỉ? Nhưng nếu là người từng tống tôi vào tù, thì dù sao cũng đáng tin hơn người dưng một bậc.」
「Vậy sao... Vậy thì 'Hắc Lang' sẽ cho phép Psyger-0 rời clan với điều kiện phải thanh toán toàn bộ số tiền đã đầu tư vào việc huấn luyện cậu ấy, cộng với chi phí các vật phẩm phép thuật tiêu hao.」
Thế là xong. Quá mức dễ dàng.
Hay nói đúng hơn, xét cho cùng đây chỉ là việc rời một nhóm trong game, nên có lẽ hơi quá khi dùng từ "dễ dàng". Nhưng dù sao thì, Pencilgon đã chấp nhận Rei mà chẳng có chút do dự nào, và Psyger-100 cũng không hề phản đối chuyện cô ấy rời đi.
Ririkusu có vẻ muốn phản đối kịch liệt, nhưng ngay cả khi là thủ lĩnh clan, hắn cũng không có quyền ràng buộc một người chơi khác. Vậy nên, chỉ có thể im lặng.
「Cảnh này nên được lưu vào từ điển dưới mục 'thuận buồm xuôi gió' nhỉ?」
「Không, phải là ví dụ cho từ 'trò hề' mới đúng.」
Kyotimate lẩm bẩm, tôi cũng thuận miệng đáp lại, nhưng đồng thời ánh mắt ta lại hướng về Riberius—với một cảm xúc khó tả.
Thật sự, đến mức này thì không còn là chế giễu nữa, mà phải nói là thương hại. Ribeberi bị Pencilgon dắt mũi đến mức trông thảm hại luôn. Tôi nghĩ thay vì cố gắng giữ hình tượng "kẻ mạnh", tên đó nên bùng nổ cơn giận lên thì hơn.
Mà tôi cũng có nghe nói phó thủ lĩnh của Hắc Lang có sức chịu đựng lời khiêu khích bằng con số âm, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.
Nếu tất cả chuyện này chỉ là một màn kịch cao siêu để đánh lừa chúng tôi, thì tôi sẵn sàng vỗ tay tán thưởng. Nhưng với cái tâm lý yếu ớt như mùn cưa này... không ổn rồi. Vì mùn cưa dễ cháy lắm.
「Giờ thì...」
Tôi liếc sang Oicazzo.
Gã này im lặng từ đầu đến giờ. Nhưng có lẽ sắp đến lúc hắn ra tay rồi.
Đống mùn cưa đã bốc cháy, và một thùng xăng khổng lồ sắp sửa được đổ lên.
Chỉ còn một bước cuối cùng—Nổi lửa nó lên.
_________________________________________________________________
Tôi có nên giúp libebeli thông minh hơn một chút không nhỉ? Nhưng kiểu người như cậu ta thì trong game online cũng hay gặp lắm…thôi cứ để vậy đi.
_Katarina
2 Bình luận