Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú

Chương 241 – Hỡi ánh trăng vàng, lạnh lẽo trong đêm xanh

0 Bình luận - Độ dài: 2,062 từ - Cập nhật:

Gần đây có giả thuyết Yōkai Wakusei thực chất là một SCP, bị Tổ chức SCP che giấu bằng câu chuyện ngụy tạo 'dịch vụ ngừng hoạt động' và xóa khỏi sân khấu chính – tôi cực kỳ thích giả thuyết này!

_Katarina

__________________________________________

Tôi nhận ra một sự thật rằng việc không thể tự mình chiến đấu là một điều cực kỳ bực bội. Thời gian đã bỏ ra đến giờ cũng không phải là vô ích… hoặc ít nhất tôi muốn tin là vậy.

「Y-Yattaaa! Chúng ta làm được rồi! Sanraku-saaan! Ceecrew-san thấy không!?」

Chạm vào cái bóng là bị tóm ngay lập tức và cưỡng chếchết.

Có thể tách cái bóng ra khỏi bản thân để dịch chuyển tức thời đến bất cứ đâu có bóng.

Trúng trạng thái bất lợi là máu tụt như thác đổ, chưa kể đến hàng loạt hiệu ứng debuff địa ngục.

Và cuối cùng, đòn tấn công không hề có tác dụng – ngay cả Hơi Thở Xin Lỗi cũng chẳng làm trầy nổi hắn.

Con quái này thực sự là một thứ rác rưởi đến cực điểm, trước khi tôi nói muốn thử một phương pháp chợt lóe lên trong đầu… Thiên Linh Hắc Tử – True Quiet đã biến mất một cách lố bịch.

「Không phải là giảm dần thanh máu từ 100 về 0, mà là từ -100 tăng lên 0 mới là đáp án chính xác à…」

Quả nhiên trong trò chơi này, thay vì chỉ dựa vào chỉ số đơn thuần, việc khai thác điểm yếu từ các thiết lập thế giới trong game mới là nguyên tắc cơ bản.

Con quái này có một thiết kế mất cân bằng đến mức hiếm thấy ngay cả trong những game rác, nhưng đồng thời, nó cũng là một con boss yếu đến mức hiếm thấy ngay cả trong những game rác.

Theo như lời kể, con quái này là một thực thể được sinh ra từ những yếu tố tiêu cực – ‘cái chết’ vào khoảnh khắc một sinh mệnh chấm dứt, ‘đau đớn’ trong quá trình đó, cùng với những nguyên nhân như ‘bệnh tật’ hay ‘bạo lực’.

Nếu vậy, xét theo logic trong game, bản thân nó được tạo thành từ các yếu tố như HP bằng 0, sát thương, debuff. Nói cách khác, nó đã qua mức 0 và rơi vào trạng thái âm – dù có cộng thêm số âm vào nó, giá trị tiêu cực chỉ càng tiếp tục tăng lên mà thôi.

Thế thì chỉ cần đảo ngược cách tiếp cận – cộng thêm số dương vào số âm để đưa nó về 0 là được.

Về nguyên lý, đây không khác gì trận chiến với Kutarnid. Nếu khi đó tôi lợi dụng hệ thống để đảo ngược quy tắc, thì lần này chỉ đơn giản là áp dụng cách tính toán sát thương dựa trên cơ chế trò chơi mà thôi.

Nếu sát thương không có tác dụng, thì dùng hồi phục.

Nếu debuff không ăn thua, thì dùng buff.

Nếu nó đã chết rồi, thì hồi sinh nó là xong.

Và thế là tôi cùng Akitsu Akane đi đến một kết luận: mua sạch đống vật phẩm hồi phục ở cửa hàng item trong Rabbitzuta rồi ném thẳng vào mặt nó. Phải nói là, đây đúng là một chiến thuật chẳng ra làm sao cả.

「Xét về mặt nào đó, nó cũng giống như việc tưới nước thánh lên một con undead, nhưng mà… sao nó lại mang đến cảm giác phí phạm vật phẩm còn hơn cả undead vậy trời?」

Thông thường, dùng vật phẩm mang thuộc tính ánh sáng để thanh tẩy thực thể bóng tối sẽ tạo ra cảm giác tương khắc hợp lý. Nhưng với Thiên Linh Hắc Tử, cảm giác lại giống như đang trả nợ vậy.

Đến cả tôi, người đang đứng xem từ khán đài, còn thấy như vậy. Không biết Akitsu Akane – người đang ném cả đống vật phẩm cao cấp đi – có tâm trạng ra sao… À mà, cô ấy có vẻ đang rất vui thì phải.

「Đây chính là Money is Power, đúng không nào!?」[note69068]

「Ờm…cảm giác có gì đó sai sai… nhưng thôi kệ vậy.」

「Ui chà! Hình như có một cái lưỡi hái vừa rơi ra kìa!」

「Hả… Hừm… May mắn đấy nhỉ?」

HẢÁÁÁÁÁ!? Không công bằng chút nào!! Tôi cũng muốn nó, tôi muốn nóuuuuuuuu!! Lưỡi hái của tử thần là hiện thân của sự ngầu lòi đó!! Tôi cực kỳ muốn nó ááááá!!

Nhưng giữ vững phong thái của một người trưởng thành thực thụ chính là không giật nảy lên mà chỉ giữ trong lòng…

“Sanraku-san, tay của anh đang run lẩy bẩy kìa.”

Ông đây vẫn đang ở giữa thời kỳ thanh xuân đấy, chết tiệttttttttttttt!!

.

.

.

Ngay khi thấy một hồn ma võ nhân, cầm theo cây thương trông cực kỳ bá đạo xuất hiện với tư cách quái đợt thứ hai, tinh thần tôi đã lung lay.  

Tôi chỉ có thể đứng nhìn, bất lực chứng kiến cảnh Akitsu Akane bị đâm xuyên bởi hàng loạt phát từ những cây thương Tsukumogami cứ năm giây lại xuất hiện thêm một cái… Thế là tôi quyết định kết thúc "Thử thách Akitsu Akane" lần này tại đây.[note69070]

Dù trò chơi này không mang đến cảm giác đau đớn thực sự, nhưng bị chém bay đầu hay bị xiên thành xiên que hết lần này đến lần khác chắc chắn không phải là điều tốt cho sức khỏe tinh thần.

Tôi có thể cảm nhận được ‘tố chất của bóng tối’ len lỏi vào tâm hồn cô ấy, nhưng ép một người thuộc phe ánh sáng sa ngã về phe bóng tối là điều cấm kỵ đối với những con nghiện game hardcore.

Lịch sử của những tựa game online – nơi mọi người có thể ẩn danh để kết nối và chiến đấu với nhau – cũng có thể xem là lịch sử của những lời lăng mạ và khiêu khích ẩn danh.

Những trò như kết bạn để chat những câu khiêu khích, lăng mạ chỉ là chuyện vặt vãnh. Thậm chí có trường hợp huy động cả hội để bám đuôi và hành hạ người chơi khác.

Nhưng công nghệ phát triển thì ngành game cũng phát triển theo. Theo thời gian, vô số tựa game đã ra đời.

Và một khi để mất những người chơi tân thủ, trò chơi sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng vắng bóng người chơi, rồi cuối cùng bị nhấn chìm trong cơn sóng của những tựa game mới.

Chính vì thế, cộng đồng những game thủ hardcore – bất kể thuộc thể loại game nào – đều có một luật bất thành văn:

[Không được đối xử với người chơi mới thuộc phe ánh sáng theo phong cách tàn khốc của game thủ hardcore thuộc phe bóng tối.]

Thành thật mà nói, giữa những người quen như tôi, Katzzo hay Pencilgon, chúng tôi chẳng ngại châm chọc nhau thẳng thừng.

Nhưng nếu làm thế với người lạ, chắc chắn sẽ có người lao vào đánh nhau thật luôn. Đôi khi còn kéo cả công kích cá nhân vào nữa.

「Trong Full Dive, chết đi sống lại để học cơ chế không phải là phương pháp tốt.」

「Vì thế, tốt nhất là nên thu thập thông tin càng nhiều càng tốt trong mỗi lần thử.」

「Hiểu rồi ạ!」

Thật sự là có hiểu không đấy…? Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ kiểu “Thôi cứ x10 lần cho lẹ” mà lao thẳng vào rồi.

Mà thôi kệ, phong cách chơi là do mỗi người quyết định. Người khác có thể đưa ra lời khuyên, nhưng không thể ép buộc.

.

.

.

Dù bị đánh gục bởi vài đòn sát thương tinh thần ngoài dự tính, tôi vẫn cảm thấy đã đến lúc… nên nhanh chóng giải quyết vài việc như đi vệ sinh rồi đăng nhập lại.

Khi đang thong thả bước về phía xưởng rèn trong Thỏ Ngự Điện, tôi tình cờ chạm mặt Bilac, đang trông cực kỳ mãn nguyện.

「A, là Bilac-nee đây mà~」

「Ông già đang gọi bọn bay đấy.」

「Ồ, không lẽ nào… hoàn thành rồi sao?」

「Ờ… thật sự quá tuyệt vời… Đến mức ta chỉ có thể dùng vỏn vẹn năm chữ để diễn tả sự vĩ đại của ông già, khiến tao căm hận vốn từ của bản thân mình…!」

Tuyệt đấy, nếu Birac mà cũng bị đánh gục đến mức này, thì tôi hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng vào sản phẩm cuối cùng.

Phấn khích bước về phía xưởng rèn nơi Vysache đang ở, tôi bắt gặp đại ca thỏ trắng to ngang người đang nhả khói từ chiếc tẩu, liếc mắt nhìn tôi.

「Đến rồi à… Thành phẩm đẹp lắm đấy.」

「Hôô…!」

[Vorpal Chopper], thanh dao chí tử từng được rèn từ giáp của Quad Beetle, trước đây đã tiến hóa thành [Thố Nguyệt] – với hai hình thái Thượng Huyền và Hạ Huyền, sau đó hợp nhất thành [Song Huyền Nguyệt].

Và giờ đây, khi được kết hợp với nguyên liệu từ Glodie Scorpion và Atlantix Repnolca, Thố Nguyệt lại có một diện mạo hoàn toàn mới.

「[Isana Togetsu – Dũng Ngư Thố Nguyệt]… Cái này là [Kim Chiếu], còn cái kia là [Minh Huy].」

K A K K O I I ! ! QUÁ NGẦU!!!!!!

Có lẽ vì cả hai con quái được dùng làm nguyên liệu đều có điểm chung là tinh thể, nên cặp song đao này không chỉ có cái tên cực chất mà ngay cả ngoại hình cũng có chung một đặc điểm: Lưỡi đao được tạo thành từ tinh thể.

Tuy nhiên, [Kim Chiếu] có kích thước gần bằng một thanh kiếm một tay, còn [Minh Huy] lại chỉ cỡ một con dao nhỏ, điều này khiến tôi hơi để tâm.

Nhìn tên gọi cũng có thể đoán được: Kim Chiếu với tinh thể màu vàng kim chắc chắn được rèn từ Glodie Scorpion, còn Minh Huy với tinh thể xanh đậm có lẽ là từ Atlantix Repnolca.

Trước mắt, ngoại hình đã đạt điểm tuyệt đối, giờ thì đến lúc kiểm tra hiệu suất chiến đấu thôiii

.

.

.

Dũng Ngư Thố Nguyệt – [Kim Chiếu]

Song Kiếm

Lưỡi kiếm đối ứng: Minh Huy.

Thanh kiếm này mang trong mình ánh trăng vàng kim được kết tinh trong pha lê.

Ma pháp của thỏ Vorpal được phong ấn trong đó, khi hòa quyện cùng hàn khí của Minh Phủ, nó sẽ tỏa ra ánh sáng chân chính của mặt trăng.

Khi chiến đấu với kẻ địch có cấp độ cao hơn bản thân, nếu thực hiện đòn chí mạng thành công, địch sẽ bị hiệu ứng kết tinh hóa.

Có thể tiêu hao HP của người dùng hoặc hấp thụ ánh trăng để hồi phục độ bền của vũ khí với tốc độ cao.

Mỗi lần thực hiện đòn chí mạng, sẽ tích tụ năng lượng cho thanh hợp thể.

Chỉ số yêu cầu: STR 80 / DEX 100 / TEC 80 /  Vorpal Spirit 200

Dũng Ngư Thố Nguyệt – [Minh Huy]

Song Kiếm

Lưỡi kiếm đối ứng: Kim Chiếu.

Thanh kiếm này mang trong mình linh khí u tối được kết tinh trong pha lê.

Ma pháp của thỏ Vorpal được phong ấn trong đó, khi giao thoa cùng ánh trăng vàng kim, nó sẽ tỏa ra ánh sáng chân chính của mặt trăng.

Khi chiến đấu với kẻ địch có cấp độ cao hơn bản thân, nếu thực hiện đòn chí mạng thành công, người dùng sẽ nhận được hiệu ứng Minh Khí.

Có thể tiêu hao MP hoặc HP để thay đổi hình dạng của vũ khí.

Mỗi lần thực hiện đòn chí mạng, thanh hợp thể sẽ tích tụ năng lượng.

Chỉ số yêu cầu: STR 100 / DEX 80 / TEC 80 / Vorpal Spirit 200

Và cuối cùng, Khi "Linh Hồn Vorpal" thật sự lộ diện…

Hợp nhất hai thanh kiếm này, chúng sẽ trở thành [Thương Diệu Nguyệt].

__________________________________________________

Vũ khí Vorpal chính là tấm vé thông hành trong kịch bản độc nhất EX.

Cuối cùng, chìa khóa mở ra cốt truyện sẽ là vũ khí được Vysache "chân hóa".

_Katarina

Ghi chú

[Lên trên]
câu này chym nói tiếng anh, Money is Power (tiền là sức mạnh)
câu này chym nói tiếng anh, Money is Power (tiền là sức mạnh)
[Lên trên]
Tsukumogami (付喪神) là một dạng yêu quái trong văn hóa dân gian Nhật Bản, được cho là những món đồ vật đã tồn tại ít nhất 100 năm và hóa thành linh hồn sống.
Tsukumogami (付喪神) là một dạng yêu quái trong văn hóa dân gian Nhật Bản, được cho là những món đồ vật đã tồn tại ít nhất 100 năm và hóa thành linh hồn sống.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận