Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú

Chương 247 – Cuộc chiến của sói - Ai sẽ là vật hiến tế?

1 Bình luận - Độ dài: 2,063 từ - Cập nhật:

Đọc những tác phẩm đấu trí rồi tự huyễn rằng mình cũng trở nên thông minh, nhờ thế mà giữ được động lực để viết – một phát hiện vĩ đại.

_Katarina

___________________________________________________________

Giờ nghĩ lại, tôi thực sự bắt đầu cảm thấy tên này đúng là một thằngđần.

Mà thực tế, khi trực tiếp chứng kiến, tôi cũng ngầm hiểu rằng: "À, ra là cái tầng lớp này cũng đông phết nhỉ."…Nhưng dù gì đi nữa, để điều hành một clan quy mô lớn, tầng lớp lãnh đạo phải là những người ưu tú... hoặc ít nhất là những game thủ đã quá quen với kiểu quản lý này.

Nói cách khác, dù có bị chọc ngoáy thế nào đi nữa, Hắc Lang vẫn có thể giữ vững tay lái và đưa ra những quyết định đúng đắn. Ấy vậy mà thằng ngu này lại dám thẳng mặt từ chối yêu cầu của bọn họ.

Lần này, không chỉ là đôi chân mày hơi nhíu lại nữa – gương mặt của Psyger-100 rõ ràng đang cau có thấy rõ, chậm rãi mở miệng.

「Haa... Được rồi, cứ thử nghe xem… Tại sao?」

「Bọn tôi đâu có phải là tay sai của 'Hắc Lang' đâu, đúng không? Bảo chúng tôi cung cấp thông tin miễn phí lại còn muốn bọn tôi ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ à? Chuyện đó không có đâu nhé?」

「Bọn tao cũng đã tạo điều kiện cho chúng mày rồi còn gì?!」

Hahaha, đồ ngu. Mày không nhận ra là chính thủ lĩnh của clan bọn mày còn đang tỏ vẻ "Làm ơn đừng có lên tiếng nữa" sao?

Mỗi lần bọn mày ra mặt, là cứ như tự đặt một quả mìn ngay dưới chân mình ấy. Và mấy quả mìn đó lại do một kẻ ngoài vòng pháp luật chuyên lấy việc hãm hại người khác làm thú vui tạo ra đấy.

「Tạo điều kiện? Chỉ từng đó thôi á…? Đùa hơi lố rồi đấy, ha? 」

「Nếu mấy người có lợi thế thông tin ngang ngửa Library hay SF-Zoo thì còn nghe được」

「Chứ một cái clan chỉ có tiền thôi thì có cả một đống ngoài kia nhé? Hiểu hông? Hả hả hả?」

 「A…nó bắt chước giọng tao kìa.」

「Mà nó còn phiên bản nâng cấp đáng ghét hơn hẳn đấy.」

「Chắc bị đấm cũng không oan đâu nhỉ?」

Ngay từ khoảnh khắc tôi trao quyền nói chuyện lại cho Pencilgon, cục diện cuộc trò chuyện đã nằm gọn trong tay của cô ta.

「Library không chỉ là nơi phân tích thông tin, mà còn có cả vai trò như một clan chuyên về tình báo nữa. Ừm, đúng là đáng để trao đổi một con Unique chỉ để xây dựng quan hệ tốt nhỉ?」

「……」

「SF-Zoo thì dạo gần đây có hơi quậy phá tí, nhưng kiến thức của họ về quái vật dạng động vật thì đúng là vượt trội hoàn toàn. 」

「Họ còn dùng kỹ thuật đánh dấu để lần ra quy luật xuất hiện của Lycaon, khi nghe đến đó thì ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên đấy… 」

Thật ra bọn họ, dù có không ít vấn đề, vẫn rất xuất sắc… mà nghe đồn còn có người làm những công việc kiểu đó ngoài đời thật nữa. Tôi còn từng nghe kể có người hỏi họ về bệnh của thú cưng, và nhận lại câu trả lời toàn kiến thức chuyên ngành luôn.

「Bọn tôi đâu có nói là sẽ không cung cấp thông tin về quái vật độc nhất đâu? Thực tế, toàn bộ thông tin về Thủ mộ nhân Wezaemon, mà Library có đều do bọn tôi cung cấp cả đấy nhé?」

「Với cả tôi cũng từng chia sẻ kha khá về quy luật chiến đấu của Lycaon mà, đúng không?」

Chúng tôi tiếp tục đâm từng mũi kim lý lẽ vào đối phương. Muốn phản bác lắm chứ gì, nhưng chỉ cần lỡ lời thôi là Pencilgon sẽ ngay lập tức cướp lấy thế chủ động.

Những kẻ hiểu điều đó thì chọn cách im lặng, còn những kẻ không hiểu thì lại cứ thích thể hiện.

「Thủ lĩnh, hãy để chuyện này cho tôi xử lý, được chứ?」

ĐẾN RỒI——!!

Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, vào khoảnh khắc này, cả bốn người bên phía Du Lang đều đang có chung một cảm xúc, dù có biểu lộ ra ngoài hay không.

「À, trước hết để tôi giới thiệu. Tôi là Liberios, phó thủ lĩnh của clan Hắc Lang.」

「Ồ... ờ hờm...ph— Rất vui được gặp.」

Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn cười khi đáp lại.

Phải nói là đúng như mong đợi từ Pencilgon, ả hoàn toàn không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Kyotimate cũng thế… À không, đôi tai cô ấy đang rung lên bần bật kìa.

Còn mày, Oikatzo, học cách giữ mặt lạnh chút đi! Cố gắng làm mặt nghiêm túc quá lại thành ra trông như đang nhét quả mơ muối vào mồm trong khi làm cái biểu cảm ahegao ấy.

Psyger-100 lặng lẽ thở dài một hơi, rồi không nói một lời mà chỉ gật đầu với Liberios, kẻ đang tỏ vẻ đắc ý khi tự cho rằng mình có quyền phát biểu.

Nhìn khuôn mặt ngày càng tự mãn của Liberios qua lớp mặt nạ cá hồi, tôi chỉ có thể gửi lời chia buồn trong thâm tâm.

「Đáng thương thay, Liberios... Con dê tế thần lần này...Là mày.」

.

.

.

Thời gian quay ngược lại, trước cả cuộc đàm phán với Hắc Lang.

「...Tóm lại là?」

「Tôi với Momo-chan... đã bí mật bắt tay với nhau...」

「Nghe thấy chưa, Kyotimate? Cuộc đàm phán ngày mai chính thức trở thành một màn kịch rồi.」

「Tôi cần một lời giải thích chi tiết hơn đây.」

Nói thế nào nhỉ... Cảm giác như vừa bị dính một phát spoil cực mạnh vậy.

Dù sao cũng phải nghe ngóng tình hình trước khi đưa ra kết luận cuối cùng đã. Tùy trường hợp, có khi tôi còn phải buộc tảng đá vào người rồi ném thẳng xuống biển... À không, coi như chưa nói gì đi.

「Momo-chan là kiểu người dễ mất kiểm soát, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đó vừa là điểm yếu, vừa là điểm mạnh của cô ấy. Hơn nữa, về bản chất, cô ấy vẫn thuộc phe ôn hòa.」

「Vậy thì cần gì phải tổ chức cái cuộc đàm phán này?」

「Vấn đề là bên ta ít người, nên dễ thống nhất quan điểm, còn bên họ thì không. Họ cần một kết quả rõ ràng mà tất cả thành viên trong clan có thể chấp nhận được.」

Pencilgon tiếp tục, thè lưỡi ra một cách tinh quái.

「Tôi đã từng nói rằng 'Hắc Lang' bị chia thành hai phe game thủ nhiều game và dân cày Shanfro toàn thời gian rồi đúng không?」

「Ừ, đúng vậy.」

「Đó vừa là sự thật, mà cũng vừa là sai lầm. Clan Hắc Lang thực tế được chia một cách đơn giản hơn nhiều… gồm phe Psyger-100 và phe Liberios.」

Câu hỏi đặt ra là "Những người chơi hardcore thực sự muốn gì?"

Hỏa lực, chỉ số, vị thế cao hơn bất kỳ ai… Động cơ có thể khác nhau, nhưng cốt lõi vẫn là "muốn có lợi thế hơn kẻ khác".

Thế nhưng, vấn đề lớn nhất của clan Hắc Lang lại nằm ở chỗ này:

「Phe ôn hòa hay phe cứng rắn không phải vấn đề chính. Chính xác hơn, có một phe xem việc đánh bại 'Lycaon' là mục tiêu, và một phe xem việc duy trì vị thế top clan là mục tiêu.」

Bản chất của Hắc Lang WolfSchwarz—cái tên quá dài nên bị rút gọn thành Hắc Lang—ban đầu được thành lập với mục đích đánh bại Dạ Tập Lycaon

Trở thành một top clan với trang bị hàng đầu chỉ là phương tiện, không phải mục đích.

「Khoan đã… Tao bắt đầu hiểu ra chuyện này rồi…」

「Trùng hợp thật, Sanraku. Tao cũng có một linh cảm rất tệ đây…」

「Hahaha… Chính xác, cuộc xung đột lần này không phải giữa Hắc Lang và Du Lang đâu.」

Thực tế, đây không phải là cuộc đối đầu giữa hai clan. Mà chỉ là một vụ đấu đá nội bộ của Hắc Lang, với Du Lang vô tình bị lôi vào cuộc.

「Mị với Momo-chan là bạn thân, nên cô ấy đã trao đổi với tao từ khá sớm.」

Những người gia nhập Hắc Lang với mục đích duy nhất là đánh bại Lycaon, chỉ quan tâm đến thông tin giúp họ đạt được mục tiêu đó. Họ có thể muốn có thông tin về Wezaemon hay Kutarnid, nhưng không đến mức coi đó là ưu tiên hàng đầu.

「Nói trắng ra, cái mà Momo-chan thực sự cần chỉ là kiến thức chiến đấu với Lycaon mà mày sở hữu. Hoặc nói cách khác, họ quan tâm đến 'SF-Zoo' hơn nhiều so với 'Du Lang'.」

Dù có nói rằng "Chính mày là kẻ ép SF-Zoo phải giữ kín thông tin", thì cũng chẳng thay đổi được gì, nên thôi khỏi mất công.

「Nhưng phe Liberios, gồm những kẻ muốn trở thành 'người giỏi nhất trong các game thủ', thì lại không chấp nhận điều đó.」

Lòng tham của con người là vô đáy. Ai cũng muốn vừa là "số một", vừa là "duy nhất".

Đối với bọn họ, một clan yếu kém liên tục đánh bại quái vật độc nhất giống như một thứ chướng mắt—giống như cái tên đứng đầu bảng xếp hạng mà dù có chơi thế nào cũng không thể vượt qua trong game âm nhạc vậy.

Họ vừa ghét vừa ganh tị, nhưng vẫn muốn có được thông tin.

「Mục tiêu của phe Liberios là vắt kiệt hoặc thâu tóm hoàn toàn Du Lang.」

Với kẻ mạnh, những lựa chọn áp đặt lên kẻ yếu thường chỉ có: Hoặc khai thác lợi ích, hoặc đồng hóa.

Gia nhập top clan thường được xem là một điều tốt.

Nhưng chúng tôi đâu có chơi game để bị lôi vào thế giới của những con nghiện try-hard. Clan Du Lang ban đầu chỉ là một nhóm bạn thân mà thôi. Dù cho Pencilgon đã bắt đầu hóa thân thành Ma Vương, thì việc bị hấp thụ vào một clan lớn cũng chẳng phải điều gì đáng ăn mừng.

「Toàn bộ kế hoạch lần này đều do mị với Momo-chan dàn dựng cả. Một ván cờ lộ liễu, một thủ lĩnh bất tài... Nhìn mà xem, một vở kịch hoàn hảo đúng không?」

Nở một nụ cười ma quái, Pencilgon tuyên bố:

「Chúng ta sẽ làm cho clan Hắc Lang nổ tung từ bên trong. Ôi chao~ thật là một bản giao hưởng bất hòa tuyệt đẹp~!」

「Này, Oikatzo, có khi nào tụi mình nên chuẩn bị tinh thần để nói kiểu 'Bọn tôi bị Ma Vương ép buộc ngoài đời thực' không?」

「Ừm… Nhưng ai mà tin nổi lời của cái đứa vốn là quả đạn pháo cầm tay của Ma Vương chứ?」

Hahaha!

Được thôi, tôi chấp nhận lời thách đấu này!

Trận chiến khởi động đây, ông đây sẽ đấm bay cái đám "không tự mình kích hoạt được Unique" này!!

____________________________________________________________

Không hẳn giống với câu 'Một con thuyền có nhiều thuyền trưởng thì sẽ leo lên núi', nhưng cảm giác giống như sự khác biệt giữa những kẻ coi trọng đích đến của con thuyền và những kẻ coi trọng sự xa hoa của con thuyền khi.

_Katarina

「船頭多くして船山に登る」(Sendō ōku shite fune yama ni noboru) "Quá nhiều thuyền trưởng thì thuyền sẽ leo lên núi" mang hàm ý rằng quá nhiều người lãnh đạo có thể khiến tập thể đi sai hướng do bất đồng quan điểm, thiếu sự thống nhất.

Mâu thuẫn không chỉ nằm ở việc có quá nhiều người lãnh đạo, mà còn ở sự khác biệt về tư tưởng giữa hai nhóm:

1.Những người coi trọng đích đến của con thuyền: Tức là người theo đuổi mục tiêu thực sự – đánh bại Lycaon

2.Những người coi trọng sự xa hoa của con thuyền: Tức là người đặt nặng danh vọng và địa vị – duy trì vị thế top clan bằng mọi giá.

_Elycon

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận