Long tai vẫn chưa chấm dứt, dạ lang vẫn còn gầm rú
Chương 227 – Từ cấp sáu lên sơ đẳng, đứng dậy ở lần thứ bảy
0 Bình luận - Độ dài: 584 từ - Cập nhật:
Chap 227 – từ cấp sáu lên sơ đẳng đứng dậy ở lần thứ bảy
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tối thiểu, so với Ai trong Shangri-La Frontier thì quá sức thô sơ. Chỉ có thể di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nó thủ thế trung đẳng, cầm chặt thanh kiếm tre.
「..hừm…」
Tôi nhẹ nhàng né tránh khi nó lao đến, rồi nhân lúc lướt qua, giáng một đòn vào tay cầm kiếm trúc của nó.
「……Hạng S」
_______
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tối thiểu, so với Ai trong Shangri-La Frontier thì quá sức thô sơ. Chỉ được cho phép di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nó thủ thế thượng đẳng, cầm chặt thanh kiếm tre.
「..hừm…」
Tôi nhẹ nhàng né tránh khi nó lao đến, rồi trong khoảnh khắc lướt qua, vung kiếm chém ngang thân nó..
「……Hạng S」
_________
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tối thiểu, so với Ai trong Shangri-La Frontier thì quá sức thô sơ. Chỉ được cho phép di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nó thủ thế hạ đẳng, cầm chặt thanh kiếm tre.
「..hừm…」
Nhanh hơn cả đòn lao tới của nó, tôi tung ra một cú đâm sắc lẹm, xé toạc phần thân của nó.
「……Hạng S」
______
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tối thiểu, so với Ai trong Shangri-La Frontier thì quá sức thô sơ. Chỉ được cho phép di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nó thủ thế hạ đẳng, cầm chặt thanh kiếm tre.
「……………」
Nhanh hơn đòn tấn công của nó, nhanh hơn cả kiếm của nó khi vung lên, một nhát chém vượt trội về mọi mặt.
「……………」
__________
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tối thiểu, so với Ai trong Shangri-La Frontier thì quá sức thô sơ. Chỉ được cho phép di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nó thủ thế thượng đẳng, cầm chặt thanh kiếm tre.
「……………」
Tôi giao kiếm với nó. Không, đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua—quá nhanh để được xem là một hành động hoàn chỉnh. Giây tiếp theo, ma-nơ-canh đã đổ gục xuống sàn, trán bị giáng một cú mạnh mẽ..
「……………」
________
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tối thiểu, so với Ai trong Shangri-La Frontier thì quá sức thô sơ. Chỉ được cho phép di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nó thủ thế thượng đẳng, cầm chặt thanh kiếm tre.
「……………」
Tôi vung kiếm chém ngang thân nó, nhưng cú chém không chính xác. Có lẽ tâm trí tôi đã quá vội vàng, khiến đường kiếm trở nên chậm chạp. Một chút tiếc nuối dâng lên trong tôi khi tung nhát kiếm thứ hai, không có nhát thứ ba.
「Hạng…A」
_________
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tối thiểu, so với Ai trong Shangri-La Frontier thì quá sức thô sơ. Chỉ được cho phép di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nhưng nó chưa bao giờ là đối thủ của tôi.
Kết quả đánh giá là hạng B.
________________
Leo lên những điều đã biết—thật là tẻ nhạt biết bao.
Này! Bỏ cung xuống. Bỏ cung xuống.
_Kata Rina
0 Bình luận