Long tai vẫn chưa chấm dứt, dạ lang vẫn còn gầm rú
Chương 226 - Từ cấp sáu đến sơ đẳng, bảy trận toàn thắng trong chớp mắt
4 Bình luận - Độ dài: 587 từ - Cập nhật:
Về cơ bản thì nội dung chỉ đủ cho một chương, nhưng vì tôi rất muốn tách riêng phần tiêu đề nên đã đăng hai chương liền. _ Kata Rina
(thảo nào dịch thấy nhanh vl- Elycon)
_______________________________________________________
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tối thiểu, so với Ai trong Shangri-La Frontier thì quá sức thô sơ. Chỉ được cho phép di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nó cầm chặt thanh kiếm tre.
「……Haah.」
Tôi nhẹ nhàng né đòn lao tới, đồng thời gài chân làm nó ngã. Lúc nó ngã xuống, tôi bồi thêm một cú vào đầu.
「……ừm, nếu phải chấm điểm thì, hạng D nhỉ……」
_____
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tối thiểu, so với Ai trong Shangri-La Frontier thì quá sức thô sơ. Chỉ được cho phép di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nó thủ thế chính đẳng, cầm chặt thanh kiếm tre.
「……Fuhahh.」
Tôi nhẹ nhàng né đòn lao tới, đồng thời gài chân làm nó ngã. Nó không ngã, nên tôi tung thêm một cú đá vòng rồi bồi thêm một cú vào đầu.
「……ừm, nếu phải chấm điểm thì, hạng E nhỉ……」
___
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tối thiểu, so với Ai trong Shangri-La Frontier thì quá sức thô sơ. Chỉ được cho phép di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nó thủ thế hạ đẳng, cầm chặt thanh kiếm tre.
「……Fuhahh.」
Trước khi nó kịp lao tới, tôi đã ra đòn đâm. Có vẻ hệ thống phán định là chưa kết thúc, nên tôi gài chân làm nó ngã lúc đang lảo đảo, rồi bồi thêm một cú vào đầu.
「……Hạng F, không cần bàn cải……」
_____
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tối thiểu, so với Ai trong Shangri-La Frontier thì quá sức thô sơ. Chỉ được cho phép di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nó thủ thế chính đẳng, cầm chặt thanh kiếm tre.
「….Soyaa-」
Tôi nhẹ nhàng né đòn lao tới, đồng thời gài chân làm nó ngã. Trước khi nó ngã, tôi đã giáng một cú bằng thanh kiếm tre vào sau đầu nó, nhưng có vẻ hệ thống phán định là không hợp lệ, nên tôi lại bồi thêm một cú vào đầu.
「Geez, ngừng lặp đi lặp lại một trò nhiều lần đi! hạng G!」
_____
Trước mặt tôi là một ma-nơ-canh khá mạnh.
「……………」
Nó chỉ được trang bị AI tốt hơn so với mức tối thiểu, nhưng so với Ai trong Shangri-La Frontier thì vẫn quá sức thô sơ. Chỉ được cho phép di chuyển và chiến đấu ở mức cơ bản, nó thủ thế thượng đẳng, cầm chặt thanh kiếm tre.
「….Hừm」
Tôi đấu áp sát nó, rồi tung một cú đá vào bụng khiến nó lảo đảo, sau đó chém ngang bụng nó một đường.
「Không dùng chân được à?…… nhưng dù sao cũng chỉ được hạng E」
_______
Trước mặt tôi là một kiếm sĩ mạnh……
「Vẫn là mức độ này sao…… nhưng mà!」
Thứ tôi nhắm đến chỉ có một—chiếc đầu của con trùm ẩn. Nếu vậy, chỗ này chỉ là một cột mốc trên hành trình mà thôi.
Đánh giá vẫn là hạng E.
_______________________
Leo lên những điều chưa biết—sao mà vui đến thế.
Ê! Bỏ súng xuống! Bỏ súng ngay!
_Kata Rina
4 Bình luận