Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú

Chương 251 – Lướt・Chém・Hỗn Chiến

0 Bình luận - Độ dài: 1,792 từ - Cập nhật:

Thoát khỏi Hắc Lang Quán.

Không hiểu sao, đại diện của các clan khác cũng lần lượt đi theo, trong khi đám ngoại đạo và tôi thì cứ thế bước đi mà chẳng cần làm gì đặc biệt.

Trận đấu 5v5, Du Lang, phe hắc ám có bốn người. Theo tính toán thì vẫn thiếu một người nữa, nhưng mà...?

「Ờ thì... chắc sẽ lo liệu được thôi.」

Xong xuôi rồi, giờ đăng xuất đi ăn tối cái đã, rồi sau đó làm gì tiếp nhỉ... Ừm.

「Tại sao lại lôi tao vào con hẻm tối, rồi trói tao lại như mới bị người ngoài hành tinh bắt vậy!?」

「Ừm, nói ngắn gọn thì...」

「Ừ, sao?」

「Bán cậu đi để gọi họ đến.」

「Uwoaaaaa thả ta raaaa! Vi phạm Công ước Geneva đóoooo!」

Chết tiệt! Tuần sau đã chắc chắn phải nốc nước tăng lực xuyên đêm rồi, giờ còn vụ này nữa à! Tôi cần nghỉ ngơi! Tôi cần thời gian rảnh!

Mà thôi, có kêu ca thì RNG cũng đâu có thương hại. Nhưng mà chỉ tra tấn cỡ này thì tôi chưa khai được đâu…!

「Về Library và Quân đoàn Mười Giờ Tối thì có thể trả lời với tư cách clan, nhưng với "Đội Cận Vệ Của Thánh Nữ-chan" thì đây là yêu cầu dành riêng cho cậu đó, Sanraku-chan.」

SF-Zoo bị phớt lờ một cách tự nhiên, đến mức tôi không khỏi rơi nước mắt thay, nhưng thôi, cố sống mạnh khỏe đi nhé.

Khoan đã, yêu cầu riêng cho tôi á? Cảm giác này chẳng báo hiệu điều gì tốt lành, nhưng nghe thử cũng chẳng mất gì.

「Tóm lại thì, Thánh Nữ-chan có hứng thú với cậu đấy. Bọn tôi, với tư cách là tấm khiên trung thành của cô ấy, phải đáp ứng nguyện vọng của người.」

Thánh Nữ-chan, tên đầy đủ hình như là "Thánh Nữ Địa Lôi Aegis Terra" thì phải… Không, cái gì mà “địa lôi”? Phải là “từ bi” chứ! “Địa lôi” nghe như kẻ hiếu chiến ấy![note69302]

Hình như đây là NPC mà Pysger-100 từng nhắc đến khi đặt điều kiện liên minh – một người có khả năng giải trừ Lời nguyền của Lycaon.

Mà nói thật, từ khi lời nguyền bị nâng cấp thành Vết Khắc và gần như không thể gỡ bỏ nữa, thì tôi chẳng có lý do gì để đi gặp cả…

「Tôi á?」

「Đúng thế. Thật ra trước đây bọn tôi cũng đã tự tìm kiếm cậu rồi, nhưng chẳng thấy đâu cả. Nếu thân thiết với clan cậu, thì có lẽ sẽ bắt được tín hiệu của cậu chăng.」

「Nếu lấy bẫy lồng úp rồi để một con game rác làm mồi là tên này sập ngay.」

Ồn ào quá, mấy người nghĩ tôi là cái gì hả? Mà… nếu là game Galaxy Traveler bản chưa mở hộp kèm quà tặng lần đầu, thì có khi tôi thật sự lao vào luôn. 

Con game đó dù là rác nhưng vẫn bị thổi giá lên tận hai trăm ngàn yên, điên rồ thật. [note69303]

Kết quả của việc tái hiện thế giới quan một cách chân thực đến thái quá là:

Vũ trụ quá rộng, dữ liệu bản đồ liên tục bị xóa sạch, khiến cho một địa điểm không thể nào quay lại lần hai.

40% xác suất tàu vũ trụ bị thiên thạch đâm trúng, nếu không kịp căn thời gian để đến gần một hệ sao nào đó thì thành bụi vũ trụ luôn.

60% xác suất chạm trán chủng loài thù địch, càng chơi về sau, con tàu với mục đính đi rao giảng hòa bình sẽ càng hóa thành chiến hạm.

Và quan trọng nhất: Nếu không lo chăm sóc tinh thần cho phi hành đoàn, họ sẽ phát điên và làm phản, dẫn đến game over ngay lập tức.

Bỏ qua những điều này, thì thật ra game cũng khá ổn… À không, còn phải bỏ qua luôn vụ quà tặng lần đầu là máy chiếu thiên văn thực tế, có thể thay đổi vị trí sao theo thời gian thực, khiến nó bị đội giá lên tận 120.000 yên nữa. [note69304]

Tôi thì chỉ mua bản không kèm máy chiếu (giá 118.000 yên), chơi thử và nhận ra đây đúng là một con game trống rỗng.

Giống như chạy marathon mà không có đích, hay lang thang trong sa mạc rộng hơn cả lãnh thổ Nhật Bản để tìm một chiếc kính áp tròng của kiến vậy… À, ngôi sao ở Cổng Tannhäuser lại phát nổ, tàu chiến tiếp tục hành trình…

「…Hả!?」

Suy nghĩ của tôi đã bay tận ra ngoài vũ trụ.

Không được, không được! Dù game đó vô vọng thật, nhưng cơ chế chơi khá thú vị, khiến tôi cày suốt bốn tháng trời, gây sự với Đế quốc Thiên hà, đến mức cuối cùng phải cất nó vào kệ và phong ấn lại.

「…Nói chung là vậy đó, cậu thấy sao?」

「Hả? ...Ơ?」

「A, đây là bộ mặt 'chẳng nghe gì cả' của Sanraku nhỉ. Đấm cho tỉnh cái nào.」

「Nghe rồi, nghe rồi! Tóm lại là muốn tôi đi gặp Thánh Nữ-chan đúng không? Hành tinh nào vậy?」

「Ra vậy. Đúng như đồng đội cậu nói, cậu đúng là chẳng nghe gì hết... Tôi vừa hỏi cậu có rảnh vào hôm trước trận đấu với Hắc Lang trong một tuần tới không đấy?」

Tại sao ai cũng cố nhồi lịch trình vào đúng một tuần sau thế này!?

「Không được, không được! Hôm đó tôi phải cùng quân đội Rabbitzuta đi đánh phân thân của Goldunine… à……」

「Goldunine?」

Chưa đánh đã khai…haha…

「………」

「………」

Giữa lúc tất cả mọi người ở đây hoàn toàn đóng băng, tôi nhẹ nhàng gỡ tay Oikattzo và Kyotimate, trong khi nở nụ cười bình thản dưới chiếc đầu cá hồi, đồng thời trang bị [ngoại bào lam tinh - Lapis Tela Cloak], rồi cứ thế lặng lẽ t mà rời khỏi con hẻm—

Tóm lại!

「Đi đâu mà vội mà vàng vậy? tên giả gái kia!」

「Ta muốn nghe kỹ hơn về câu chuyện vừa rồi.」

「Phiền phức quá, để dịp khác đi. 【Thuấn Di - Apport】!」

「A, chạy rồi!」

「Nếu là Apport thì vẫn còn ở gần đây thôi! Dù có phải chặt đứt tứ chi cũng phải bắt nó lại!」

「Đừng có đáng sợ thế chứ!!」

「Kìa! Ở đó! 」

Khốn kiếp, tôi là một con cá yêu tự do—! Nếu cá chép bơi ngược thác sẽ hóa rồng, thì cá hồi sẽ hóa thành cái gì hả—!?

.

.

…………………..

……………..

………

.

.

.

「Fu, fuhahaha… Cắt đuôi được chúng rồi… Mình chính là Strong Salmon…!」(Cá hồi mạnh mẽ)

「Không hiểu sao em thấy linh hồn Vorpal của Sanraku-san đang bốc lên theo một cách rất ngớ ngẩn…」

Những rắc rối chồng chất hôm nay, tôi sẽ đóng gói gửi chuyển phát thu phí cho tôi của ngày mai. Cố lên, tôi của ngày mai, hãy nhận lấy lời cổ vũ từ quá khứ gửi đến tương lai.

.

.

.

Xin chào, tôi của ngày mai đây, hay nói đúng hơn là tôi của hôm nay. Những rắc rối mà tôi của hôm qua gửi chuyển phát thu phí đến, tôi quyết định sẽ tiếp tục gửi nó sang ngày mai. Cố lên, "tôi của ngày mai".

Thế nên tôi sẽ vứt bỏ mớ phiền phức đó qua một bên và lao đầu vào một cực hình khác… một cú đánh thẳng vào đỉnh đầu!

「Aaaaa! Không thắng nổi—!!」

Mặc cho tôi tấn công liên tục, đối phương vẫn hoàn toàn chống đỡ chỉ bằng cách né tránh ở cự ly vừa đủ để đòn đánh của tôi không chạm đến!

Cái quái gì thế kia!? AI khốn nạn gì đây!? Bảo là AI truy vết chuyển động, nhưng chắc chắn là nói xạo rồi! Nhìn kiểu gì cũng là TAS!![note69306]

Mệt mỏi với mớ quan hệ con người, tôi tìm đến võ đường kiếm đạo VR, nơi có con trùm ẩn chờ đợi, để xoa dịu tâm hồn khô héo của mình. Và kết quả là tôi đã không biết bao nhiêu lần bị đánh gục xuống sàn.

「Khốn kiếp… Đây đúng là một bậc thầy thực thụ…」

Sylvia Goldberg cũng là một dạng TAS do con người vận hành, nhưng cô ấy giống tôi, tập trung phát triển phản xạ của mình đến cực hạn để phục vụ game đối kháng.

Nhưng cựu kiếm sĩ này thì khác. Nói một cách đơn giản, nó né tránh sau khi đã nhìn thấy…

Không phải là "đọc được tốc độ kiếm", mà là "nhìn thấu hoàn toàn bước tiếp theo" từ tổng thể chuyển động của tôi.

Chỉ cần tôi nhích một bước về phía trước, Ai đã nhận ra đòn tấn công sẽ tới từ đâu và dùng những cử động tối thiểu để hóa giải.

Nói một cách dễ hiểu, đây là kiểu tối ưu hóa cực hạn của một người chơi rhyme game đã ghi nhớ toàn bộ bản nhạc—nếu biết trước điều gì sẽ đến, thì không cần những động tác dư thừa.

「Nhưng mà, đương nhiên rồi, trình độ kiếm thuật đúng là không thuộc về thế giới này…」

Những nhát kiếm vung lên theo quỹ đạo tối ưu nhất, ngắn nhất, nhanh nhất, khiến tốc độ giao chiến của con boss nhanh hơn tôi ít nhất 1,5 lần.

Phải nói sao đây, lưỡi kiếm của nó như dòng nước chảy liên tục. Đường kiếm không bao giờ ngừng nghỉ, và một khi nó bắt đầu tấn công, tôi sẽ bị nhấn chìm bởi những liên kích nhanh đến mức không thể đối phó nổi.

「Khoan đã, rốt cuộc nó chuyển động kiểu gì vậy…? Thanh kiếm bên phải chuyển động thế này, rồi thanh kiếm bên trái… Hả??」

Động tác chân thì… giống thế này… Được rồi.

「Ta đã nhìn thấu ngươi rồi, Ryuguuin Fugaku—GUEH!?」

Tôi chẳng nhìn thấu cái quái gì cả.

Khoan đã, lúc tôi bước tới, nó vừa tăng tốc đột ngột phải không…? Này, trò này thật sự không có công cụ hỗ trợ (assist system) chứ? Bên kia có đang lén dùng engine của game đối kháng không đấy!?

「Khốn thật… Mình cần chuẩn bị đối sách nghiêm túc hơn… Nhớ đấy, lần sau ta sẽ thắng!」

_____________________________________________________ 

 Một người phụ nữ bán khỏa thân đầu cá hồi bị lôi vào con hẻm

.

.

.

Tự dưng lại nảy sinh ham muốn mãnh liệt viết một tác phẩm mới chả liên quan gì đến Shangri-La Frontier, nhưng thời gian, tay nghề, và não bộ đều không đủ… Ai đó hãy biến tôi thành Kairiky (Machamp) đi…

_Katarina

Ghi chú

[Lên trên]
地雷 (じらい - jirai) có nghĩa là bom mìn, địa lôi. 慈愛 (じあい - jiai) có nghĩa là lòng từ bi, tình yêu thương.
地雷 (じらい - jirai) có nghĩa là bom mìn, địa lôi. 慈愛 (じあい - jiai) có nghĩa là lòng từ bi, tình yêu thương.
[Lên trên]
200k yên = khoảng 33 triệu vnd
200k yên = khoảng 33 triệu vnd
[Lên trên]
120k yên = khoảng 20 triệu vnd
120k yên = khoảng 20 triệu vnd
[Lên trên]
120k yên = khoảng 20 triệu vnd
120k yên = khoảng 20 triệu vnd
[Lên trên]
AI truy vết (Motion Trace AI) TAS (Tool-Assisted Speedrun)
AI truy vết (Motion Trace AI) TAS (Tool-Assisted Speedrun)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận