Long tai vẫn chưa chấm dứt, dạ lang vẫn còn gầm rú
Chương 228 - Con sói xấu xa, con thỏ nóng nảy và con mèo biến thái
2 Bình luận - Độ dài: 3,057 từ - Cập nhật:
Tôi đã chỉnh sửa một chút. Ban đầu, tôi quên mất rằng nhân vật chính có thể vô hiệu hóa Enchant một cách tự nhiên.
Do đó, tôi đã thay đổi Enchant: Cổ Lôi – Tai họa thành Trạng thái đặc biệt: Cổ Lôi – Tai họa.
Sự khác biệt cụ thể là gì?
Enchant là sự thay đổi chỉ số.
Trạng thái đặc biệt là trạng thái vật lý của cơ thể.
_Kata Rina
__________________________________________________
"Hơ~… phù."
Trên con đường đến trường đầy những cái ngáp ngắn ngáp dài, tôi ngước lên bầu trời xanh, nơi những đám mây tích lớn vẫn chiếm giữ một góc trời như thể muốn khẳng định rằng mùa hè đã kết thúc, nhưng cái nóng thì chưa.
Cuối cùng, tôi lại thức khuya như mọi khi. Không ngờ sáng sớm đã nhận được tin nhắn từ Rust:
[Sao dạo này không đăng nhập Nepholo ?] (tóm lược)
Tôi đã nghĩ, Cái này là nghĩa vụ của dân cày hardcore à?, nhưng rồi cũng vào chơi ba trận, thắng hai thua một.
「Tiết hôm nay là gì nhỉ… Ngữ văn à? Mình phải cố không ngủ gật mới được…」
Nếu là Lịch sử thế giới thì còn xoay sở được, nhưng Ngữ văn thì không. Thầy Horikawa dạy môn này có thói quen nói gì trong giờ là đưa thẳng vào đề kiểm tra, nên không thể lơ là. Chỉ có thầy mới có thể ra đề văn mà lại lồng ghép câu hỏi về Lịch sử thế giới.
「B-B-Buổi sáng tốt lành ạ!」
「Uwaa!?」
Gì thế!?
「T-Thật là tình cờ, nhỉ?」
「À, chào buổi sáng, Saiga-san.」
Tôi giật bắn người… Bị gọi từ phía sau bất ngờ, vai tôi co rúm lại theo phản xạ.
Khi quay lại, tôi thấy Saiga-san đang đứng đó, mặt hơi đỏ. Có vẻ vì trông thấy tôi, nên cô ấy đã lịch sự cất tiếng chào.
「N-Nếu cậu không phiền… chúng ta… có thể trò chuyện trên đường đến trường không!? 」
「Hả? À, ừ, được thôi…」
Không hiểu sao, mặc dù lời đề nghị rất bình thường, nhưng tôi lại có cảm giác như vừa bị thách đấu hay nhận một lá thư quyết đấu vậy.
Nhưng mà, nói chuyện gì đây…? Cứ nhắc đi nhắc lại về Shangri-La Frontier thì cũng hơi kỳ. Được rồi, thử một chủ đề học hành đúng chất học sinh xem sao.
「À, Saiga-san chọn ban Khoa học xã hội hay Khoa học tự nhiên? 」
「Ờm, tớ chọn… Khoa học xã hội. 」
「Tớ cũng vậy. Toán làm tớ đau đầu lắm. 」(same)
Không phải là tôi không làm được, chỉ là tôi không quá giỏi. Nếu muốn lấy điểm cao và có đánh giá tốt, thì các môn xã hội có vẻ dễ thở hơn một chút.
「Đ-Đúng vậy! Tớ cũng… không phải là không làm được, nhưng do những môn thế mạnh nên chọn ban xã hội…」
Wow, lúc này tôi thực sự trông rất giống một học sinh trung học ấy nhỉ!? Đang bàn luận về việc học hành, đúng chất học sinh luôn!
.
.
.
「Này, Rakou. 」
「Hả?」
Dù đã cố giữ bầu không khí học đường bằng một cuộc trò chuyện rất học sinh với Saiga-san trên đường đến trường, nhưng… đúng như dự đoán, cảnh tượng hoa khôi lạnh lùng nhưng có cơ chế phòng thủ tự động đi chung với tôi rõ ràng đủ để trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi.
「Nghe nói mày đi học chung với Saiga-san thật à?」
「Hả? Nói là đi chung thì hơi quá, chỉ là vô tình gặp trên đường rồi tám chuyện chút thôi.」
Thằng bạn tôi—một kẻ nằm giữa ranh giới giữa hướng nội và hướng ngoại, nhưng hơi nghiêng về phía hướng ngoại—đột nhiên áp sát như một bà nội trợ đang đọc tám chuyện.
Nhìn cách nó nói, tôi có cảm giác vài thành phần trong lớp đã hướng sự chú ý về phía này… chắc chỉ là tưởng tượng nhỉ? Dù sao tôi cũng đâu có kỹ năng đọc không khí trong thế giới thực đâu.
「Mày có biết chuyện đó còn khó hơn việc đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra không…? Mà khoan, bình thường Saiga-san được đưa đón bằng xe hơi mà, sao lại đi bộ chung với mày? 」
「Làm sao tao biết được? So với việc hiểu tâm lý con gái, tao còn thấy dễ phân tích thuật toán RNG của bảng rơi vật phẩm hơn. 」
「…Mày mà nói câu đó trước mặt con gái là khỏi mong có bồ luôn nhé. 」
Chắc hẳn trên mặt tôi lúc này hiện rõ dòng chữ "Tao làm sao mà biết được chứ!?".
Sau đó, nó còn tra hỏi tôi đủ thứ: Đã trao đổi số điện thoại chưa? Có chuyện gì xảy ra trong kỳ nghỉ hè không? Nhưng nếu tính những lần tình cờ gặp nhau, thì chỉ có một lần đụng mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi mà thôi.
Tôi bảo, nếu tò mò vậy thì cứ đi hỏi thẳng Saiga-san ấy. Nhưng tên này, từng bí mật xỏ khuyên tai vào năm ngoái rồi bị nhiễm trùng thành một cái vành tai sưng đỏ to tướng, lại đáp:
「 Mày không hiểu đâu. Một bông hoa cao quý và một cây cỏ dại độc hại mọc ven đường có khoảng cách tiếp cận khác nhau hoàn toàn đấy. 」
「Ai là cỏ dại độc hại hả, đồ tai sưng nhiễm trùng!? 」
「Aaa! Đừng có kéo lỗ tai tao chứ!! 」
Tôi có thể chấp nhận mình là cỏ dại, nhưng chí ít, tôi cũng muốn trở thành một bông bồ công anh ngoan cường, bám chặt vào đất dù có bị nhổ lên thế nào đi nữa.
.
.
.
【Hang ổ của Du Lang】
‘Vua’ Pencilgon: Yo, các thành viên của Du Lang! Đến giờ nghe bài thuyết giảng quý báu của Bút Chì Thánh Mẫu-sama đây!
Sunraku: À, hoá ra đây là một group chat ẩn, toàn thành viên chuyên phục kích nhỉ.
Kyogoku: Thế khi nào thì đánh úp đây?
Oikattzo: Cái quái gì? Tôi bị add vào group này hồi nào vậy? Mà sao lại có một tên vũ phu máu chiến thế này trong đây!?
Sunraku: Nghe nói trong đây vẫn có một đứa chưa đặt chân tới Fiftycia, thiệt không vậy?
Oikattzo: Câm đi! Chỉ là do tao chọn nhánh khác vì nghề trong game thôi! Với lại, đời thực của tao đang rối tung lên đây này!
‘Vua’ Pencilgon: Nhóm của Rust-chan thực ra cũng chẳng quan tâm đến Shangri-La Frontier lắm. Còn Akichan thì thuộc về phe ánh sáng thuần khiết, nên…
‘Vua’ Pencilgon: Còn Kyogoku đây là người quen từ thời Ashura-kai. Một kiếm khách lỗi thời, tin rằng chỉ cần có kiếm là có thể giải quyết mọi thứ.
Kyogoku: Nói thế hơi ác đấy. Nhưng tôi không phủ nhận.
Sunraku: Mùi ngoại đạo toả ra rõ mồn một.
‘Vua’ Pencilgon: Dù sao thì, tôi đã thuê một tay buôn tin để thăm dò nội tình của Hắc Lang, và chỗ đó đang loạn lắm rồi.
‘Vua’ Pencilgon: Nhân vật trung tâm của vụ này—Saiga-0—vẫn chưa đăng nhập, nên bọn họ đang dần chuyển mục tiêu sang chúng ta.
Kyogoku: Nghe mà rạo rực ghê!
‘Vua’ Pencilgon: Thế nên tôi đã bảo nhóm phe ánh sáng tạm thời ẩn nấp cho đến khi tình hình ổn định. Nhưng câu hỏi là, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?
Oikattzo: Cụ thể thì bên Hắc Lang định yêu cầu gì từ chúng ta?
‘Vua’ Pencilgon: Trước mắt, nếu Saiga-0 còn vắng mặt, thì chắc chắn bọn chúng sẽ đòi thông tin về Lycaon và Kutarnidd. Tệ hơn nữa, có khi chúng sẽ kiếm cớ lôi cả Wezaemon vào.
Sunraku: Bọn chúng là cái thá gì mà tôi phải bận tâm?
‘Vua’ Pencilgon: Nhóm đó cũng đang trên bờ vực sụp đổ. Có người tốt, nhưng cũng không thiếu bọn chơi theo kiểu thượng đẳng.
‘Vua’ Pencilgon: Bình thường thì thủ lĩnh của chúng—M……—sẽ kiểm soát được tình hình. Nhưng vấn đề là lần này, chính bả cũng mất bình tĩnh.
‘Vua’ Pencilgon: Trước mắt, tôi định lôi Library vào để tìm một điểm cân bằng. Nhưng nếu không còn cách nào khác, có thể chúng ta sẽ phải dùng đến vũ lực.
Kyogoku: Tốt đấy. Nếu có chém giết thì cứ để tôi lo.
‘Vua’ Pencilgon: Nhưng này, kế hoạch hoàn hảo của tôi lại bị một kẻ ngăn cản đấy.
Sunraku: Vâng, chính tôi đây.
Sunraku: Nói thẳng ra nhé, tôi không muốn công khai Chân lý thư của Kutarnidd cho quá nhiều người.
Oikattzo: Lý do?
Sunraku: Mấy con boss có cơ chế ẩn mà bị spoil hết thì chỉ còn là màn hành xác mà thôi.
Oikattzo: Hả? Ý cậu là…
Sunraku: Ngoài ra, thông tin đó thực sự quá nguy hiểm.
Sunraku: Nói thẳng luôn này—
Sunraku: [Thâm Uyên Kutarnid] có thể được khiêu chiến nhiều lần.
.
.
.
Đúng vậy.
Hơn cả việc đánh bại Lycaon.
Hơn cả việc hạ gục Kutarnid.
Quan trọng hơn tất cả—đây mới là điều thực sự đáng sợ.
Một Quái vật độc nhất có thể bị thách đấu nhiều lần.
Thông tin này còn nguy hiểm hơn cả việc xuất hiện một Quái vật độc nhất mới. Trong một tựa game MMO, khái niệm "bình đẳng" về cơ bản là không tồn tại.
Nếu Kutarnidd bị độc chiếm, những lợi ích mà nó đem lại sẽ vô cùng lớn. Và nếu tin tức này bị rò rỉ đến một guild có sức mạnh tổ chức cao, khả năng độc quyền gần như chắc chắn sẽ xảy ra.
Mà với tình trạng hiện tại của Hắc Lang, chúng chắc chắn sẽ làm điều đó.
Nếu những gì Pencilgon nói là sự thật, thì Hắc Lang đang trên đà mất kiểm soát.
Một bầy hardcore gamer bị qua mặt không chỉ một, mà hai... thậm chí ba lần. Và trong một guild hardcore, nếu những kẻ có tính cách kiêu ngạo nắm quyền, chắc chắn chúng sẽ tìm mọi cách để áp chế phần còn lại.
…Mà bỏ qua tất cả những lý do trên, thứ làm tôi khó chịu nhất là viễn cảnh bọn chúng vượt qua Kutarnid mà không phải chịu chút khổ sở nào nhờ vào chiến thuật bị lộ.
Chính vì vậy, tôi đã bảo Rust và nhóm của cô ấy tuyệt đối không được tiết lộ Chân lý thư cho bất kỳ ai.
「Vậy phải xử lý tình hình này thế nào đây... 」
「...Thôi, việc phiền phức cứ để Ma Vương lo.」
Dù sao thì những việc tôi có thể làm cũng chỉ là lao đầu vào chỗ chết hoặc làm con mồi dụ địch mà thôi. Để đám thích động não làm cái mà họ giỏi đi.
「Được rồi, tôi cũng nên lo chuyện của mình thôi...! 」
Cảnh độc nhất EX—Mặc dù Akitsu Akane đã xuất hiện như một người kế nhiệm, nhưng lợi thế mà tôi nắm giữ vẫn là độc nhất.
Nếu còn chậm trễ, đại ca sẽ nổi giận mất.
.
.
「Bilac ơi~, nàng xong chưa đấy? 」
「Hừ! 」
「Oaaa! Nàng ơi, xương sống! xương sống ta không ổn đâu! 」
…Bộ đôi tấu hài tái hợp.
Chẳng rõ lần này đã gây ra chuyện gì, nhưng trước mắt tôi là cảnh tượng con mèo đi hia ồn ào —Aramis—bị đè úp mặt xuống đất, trên lưng là Bilac đang định giáng xuống một búa. Và tôi vô tình xuất hiện ngay hai giây trước khi thảm kịch ấy diễn ra.
「Ohh! Dù không phải chim nhưng lại mang khí thế của loài chim, chính là Sanraku!」
「Ta đã đem đến món đồ như đã hứa rồi đây! 」
「Hứa... À, phụ kiện nhỉ. 」
…Chết thật, mình quên mất vụ này luôn. Lại thêm việc phải làm rồi.
「Bilac, không biết hắn làm gì ngươi nhưng thôi tha cho hắn đi. 」
Bilac bĩu môi đầy bất mãn nhưng vẫn nhấc chân ra khỏi lưng Aramis. Ngược lại, Aramis trông có vẻ hơi tiếc nuối.
…Nhưng tôi và Emul đều đã rèn luyện được kỹ năng phớt lờ nên đành kệ vậy.
Sau khi phủi sạch lớp bụi bám trên người, Aramis đặt xuống trước mặt tôi một chiếc hộp được chế tác cực kỳ tinh xảo.
「Với tình hữu nghị cùng—Vorpal Bunny—và lòng dũng cảm đã được Lycaon công nhận, ta trân trọng gửi tặng—」
「—[Ngoại Bào Lam Tinh—Lapistela], và [Búa Kích Phong Lôi—Levin Trigger Hazard], tác phẩm của đại trang sức sư vĩ đại nhất Catzeria—Jewelar Dalniata! 」
「À... Ờm... 」
…Chờ đã, để nghĩ đã. Phải đáp lại thế nào đây?
…Rồi.
「Vậy thì... tôi xin gửi lời cảm tạ đến vương quốc Catzeria.」
「Nếu có chuyện gì khó khăn, không chỉ đại ca, mà cả tôi cũng sẵn sàng giúp đở」
Chậc, đúng là một màn roleplay đột xuất. Nhưng xét phản ứng của Aramis, chắc không tệ đâu.
Giữ mối quan hệ tốt với Catzeria chắc chắn là có lợi. Vậy nên đáp lễ đúng mực là cách xử lý tối ưu.
Công nhận, trò này ở một số chỗ đúng là chẳng khác gì game hẹn hò cả.
…Thế mới thấy Emul và Alva—những cá nhân có thể bị tôi chọc mà không cần giữ kẽ—thực sự quý giá thế nào.
Giờ thì, có vẻ tôi cần đến tiệm trang sức của Rabbitzuta gấp.
Nhưng trước hết—hãy xem thử chỉ số của hai món trang sức cao cấp này cái đã!
[Ngoại Bào Lam Tinh—Lapistella]
["Áo bào thuần trắng với tấm choàng vai, chứa đựng bầu trời đêm, được tạo ra nhờ kỹ thuật ‘Dệt Ngọc’."
Mặt ngoài: Thuần trắng.
Mặt trong: Đen tuyền như bầu trời đêm, điểm xuyết ánh sao, có chức năng lưu trữ và chuyển đổi ma lực.
Tính năng:
Có thể lưu trữ một ma pháp bằng cách niệm phép lên nó trước.
Khi kích hoạt, ma lực đã sạc trong áo choàng sẽ được sử dụng, giúp người đeo không tiêu hao MP.
Dung lượng ma lực tối đa:
Phụ thuộc vào cấp bậc của [Lapistella Star Crystal] dùng làm nguyên liệu chế tạo.
Cấp 1 có thể lưu trữ tối đa 300 đơn vị ma lực.
"Ánh sáng của bầu trời không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, nhưng quyền được ngắm nhìn nó được ban cho vạn vật." ]
[Búa Kích Phong Lôi—Levin Trigger Hazard]
"Chiếc găng tay trang trí hổ phách bao phủ bàn tay phải. Khi dùng phần hổ phách ở ngón cái ấn vào ngực trái, hiệu ứng phong ấn sẽ kích hoạt."
Tác dụng chính:
Giải phóng hiệu ứng phong ấn trong hổ phách.
Đặt người đeo vào trạng thái đặc biệt "Cổ Lôi Levin – Thảm Họa".
Dòng trang bị "Hổ Phách Phong Ấn": Hổ phách phong ấn không chỉ chứa thuộc tính nguyên tố, mà còn phong ấn một thực thể hoặc năng lực nguy hiểm.
Được phân cấp theo mức độ nguy hiểm, gồm:
Tầm thường – Crude
Mật Độ Cao – Density
Tinh Khiết – Pure
Thảm Họa – Hazard
Tuyệt Đỉnh – Superior
Cấp "Thảm Họa" đôi khi còn vượt qua cả cấp cao nhất "Tuyệt Đỉnh", nhưng sẽ phản lại chính người sử dụng."
Chi tiết về hiệu ứng đặc biệt:
Trạng thái "Cổ Lôi": Bao phủ người dùng bằng sấm sét đen.
Cộng thêm:
Sát thương phụ trợ
Giảm kháng trạng thái của mục tiêu
Hiệu ứng "Tà Lôi" gây ảnh hưởng liên tục
Hiệu ứng "Thảm Họa":
Trong thời gian hiệu lực, người dùng rơi vào trạng thái "Quá Tải Dẫn Truyền".
Khi ở trạng thái này:
Cảm giác chuyển động được khuếch đại nhiều lần, mọi hành động được tăng cường.
Cứ mỗi 10 giây, người đeo sẽ mất 50% tổng HP hiện tại.
「Mấy món này….Phá game quá~」
_________________________
Không phải cứ liên tục sử dụng 'Búa Kích Phong Lôi: Thảm Họa' thì tôi sẽ đánh mất bản thân và phá hủy mọi thứ lọt vào tầm mắt đâu.
Chỉ là tôi đã mê mẩn đến mức dùng 'Hazard On!' làm chuông báo thức mỗi ngày thôi, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì cả... Thật đấy.!(oây tác giả cũng fan build nè)
"Nhân tiện, cả 'Ngoại Bào Tinh Tú' lẫn 'Búa Kích' đều không phải là trang bị độc nhất. Nếu có đủ nguyên liệu và một 'Bảo Thạch Sư', chúng hoàn toàn có thể được sản xuất hàng loạt."
Bảo Thạch Sư - Jeweler
Về cơ bản, trang sức chính là ma cụ, những vật phẩm ma thuật mang trong mình sức mạnh đặc biệt. Do đó, người có thể chế tác trang sức cũng chính là thợ rèn và pháp sư.
Trong số đó, [Bảo Thạch Sư] là một chức nghiệp đặc biệt, chỉ những người có kỹ năng chế tác đá quý đạt đến trình độ bậc thầy mới có thể mang danh hiệu này.
"Dệt Ngọc" là đỉnh cao của nghề Bảo Thạch Sư, một kỹ thuật cho phép biến đổi thuộc tính khoáng thạch của đá quý thành dạng chỉ, vải, và sau cùng là y phục, mà vẫn giữ nguyên sức mạnh vốn có của viên ngọc.
Điều kiện để trở thành [Bảo Thạch Sư]
Nhận truyền thụ từ một NPC hoặc người chơi có chức nghiệp này. Chỉ số khéo léo – dex đạt mức yêu cầu. Có nghề liên quan đến pháp thuật. Đã chế tác số lượng trang sức nhất định. Và một số điều kiện khác…
Nhưng hiện tại, chưa có người chơi nào đạt được chức nghiệp "Bảo Thạch Sư".
Lý do?
“Bởi vì thử thách cuối cùng để trở thành Bảo Thạch Sư là tạo ra một món trang sức bằng đá quý hiếm, mà khu mỏ có loại đá đó lại đang bị một bầy bọ cạp siêu khủng bao vây và đập hội đồng tất cả những ai bén mảng đến gần!!”
Thế nên, mọi người đều đang chờ đợi một khu khai thác an toàn hơn được phát hiện ở tân lục địa... hoặc là không.
_Kata Rina
2 Bình luận