Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Long tai vẫn chưa chấm dứt, dạ lang vẫn còn gầm rú

Chương 224 - Hình phạt chạm trán

3 Bình luận - Độ dài: 1,594 từ - Cập nhật:

Tin tức chấn động:

Hardcore Player khét tiếng "Saiga-0" muốn rời khỏi hội 'Hắc Lang' để chuyển sang 'Du Lang'. Hội gồm các thành viên đã đánh bại hai quái vật độc nhất.

Không biết tin tức rò rỉ từ đâu, nhưng trong chớp mắt, diễn đàn Shangri-La Frontier đã bùng nổ với cơn bão tin tức chấn động này.

「Tại sao Saiga-0 quyết định rời hội ngay trước thềm chuyến hành trình đến Tân Đại Lục?」

「Anh ta có ý đồ gì khi cùng các thành viên 'Du Lang' tiêu diệt quái vật độc nhất "Thâm Uyên Kutarnidd"?」

「Thánh nữ-chan dễ thương quá, thánh nữ-chan dễ thương quá, thánh nữ-chan dễ thương quá...」

「 Ê, mấy ông vào thread riêng mà bàn đi!」

「Gây chú ý quá mức rồi còn gì nữa...」

Tìm kiếm từ khóa "Sunraku"... Uwah, số kết quả vượt quá ba chữ số!?

Khoan, "Hội nghị đối sách bắt giữ Chim Hiếm Sunraku" là cái quái gì thế? Tôi rõ ràng là con người mà!?

Thật may vì đã tìm được nơi trú ẩn an toàn là Rabbitzuta, nếu không thì tôi chắc chắn sẽ bị mai phục ngay trước cửa nhà trọ khi vừa đăng nhập mất.

"Nào, mọi người vào chỗ đi! Không có ai vừa debut trong kỳ nghỉ hè chứ?」[note68341]

Không biết có ai debut Shanfro trong kỳ nghỉ hè giống mình không nhỉ?

Buổi học hôm nay khá ngắn, chỉ có một tiết chủ nhiệm và 1 tiết học, nộp bài tập hè là được về nhà.

Vì nhà tôi nằm ở một vị trí hơi kỳ lạ trong khu vực trường học... cụ thể là một góc hiếm khi có học sinh cấp ba sinh sống, nên sau khi chào tạm biệt bạn bè, tôi lên đường về nhà một mình.

Tôi có thể về thẳng nhà và đắm chìm trong Shanfro, nhưng... vẫn nên ghé qua tiệm Rock Roll một chút.

「Biết đâu lại tìm được món hời nào thì sao.」

Bởi vì tôi là Hitozume Rakuo, một kẻ săn game rác chuyên giúp Rock Roll xử lý đống hàng tồn kho mà!

「………」

Và thế là…

「Hôm nay có con game rác nào hay ho không ạ? 」

「Thằng nhóc này… không thể tận hưởng tuổi trẻ một cách có ý nghĩa hơn một chút à? 」

「Không không, em không muốn nghe điều đó từ người đã dành trọn mùa hè để cày otome game đâu… Mà chị đã phá đảo hết chưa? 」

「Chị đã hoàn thành toàn bộ, kể cả các kết ẩn, rồi còn gửi cả email góp ý nữa đấy. 」

Đúng là một heavy player đẳng cấp… Trong mắt tôi, Iwamaki-san luôn là kiểu người sống vội bằng cách nén thời gian lại. Nếu người đã từng cày game liên tục như tôi năm ngoái mà vẫn trông khỏe mạnh như thế này, thì đó đã lả kì tích rồi.

「Thế? Sao lại đến đây lục game rác? chẳng lẽ đã bỏ Shanfro rồi à? 」

「Cũng này nọ lắm, em lập nhóm với người quen và đang chơi từ từ. 」

「Hô hô… À mà này, không hẳn là game rác đâu, nhưng có cái này khá hay đấy.」

Vừa nói, Iwamaki-san đưa cho tôi một hộp game.

「…Game rác? 」

「Ừm—thật ra cũng không hẳn là game đâu. Nhưng mà… con trùm ẩn trong game này được đồn là chưa ai đánh bại được cả. 」

「Trùm ẩn…」

Không, trước hết thì… có chắc đây là một game không đã? Nhưng mà, chỉ riêng từ "trùm ẩn" thôi cũng đủ khiến tôi thấy hứng thú.

Nhưng…khoan đã, cái này… chẳng phải là giáo trình VR sao?

「Thôi kệ, bao nhiêu tiền vậy chị? 」

「4210 yên. 」[note68342]

「Khá rẻ nhỉ.」

「Thì nó không hẳn là game, mà giống một lớp học VR hơn. 」

Mùa hè năm nay, tôi chỉ mua Shanfr), ngoài ra chỉ dùng một ít tiền cho chi phí đi lại đến GGC .Vì thế, ví tiền vẫn còn khá dư dả.

Là kiểu người tiêu tiền mặt, tôi đưa tờ giấy có in những lời răn của một ông chú nào đó, kiểu như: "Trên trời dưới đất ai cũng bình đẳng, vậy nên học đi, đồ ngốc."

「Rồi, cảm ơn nhé~ Mà chơi Shanfro sao rồi? vui chứ? 」

「Ừm, cũng bình thường. Đôi khi em lại thấy nhớ mấy cái game rác. 」

「Hừm… Có vẻ cũng đến lúc rồi. 」

「Hả? 」

Chị ấy đang chờ ai sao?

Nếu có việc bận, thì tôi—chỉ là một khách hàng bình thường—nên nhanh chóng rời đi.

Đang suy nghĩ như vậy thì cánh cửa của Rock Roll mở ra. Có vẻ có ai đó vừa đến.

「A, Iwamaki-san, tin “siêu khẩn cấp”mà chị nói là s-!!」

「Ah, chào nhé.」

「…………」

Người vừa bước vào chính là Saiga-san. Dạo này tần suất chạm mặt cô ấy có vẻ hơi cao thì phải...[note68343]

Saiga-san đứng yên tại chổ, mắt mở to, cứ giữ nguyên tư thế mở cửa mà đông cứng luôn. Rồi cô ấy từ từ, quay đầu cứng nhắc như một con robotvề phía Iwamaki-san.

「Araa~ mời vào~, đừng đứng mãi ở đó mà vào đi chứ~」

「Chị nói kiểu như lời thoại của mấy con game rẻ tiền không thèm đầu tư lồng tiếng ấy.」

「Không được phép thỏa hiệp về vấn đề CV đâu đấy!」[note68344]

Quả là một câu nói xuất phát từ tận đáy lòng của một người đã dâng hiến cả cuộc đời cho otome game.

「À, à ừm, Iwamaki-sa, ế, à ừm...」

「Ơ kìa~ Hai đứa quen nhau à?」

「…? Ừ thì, học cùng trường, cùng khóa, nên biết mặt và tên nhau thôi.」

「Hừm… Đồ nhát cáy. Nếu là otome game thì chắc mới đến chương 2 thôi nhỉ.」

Chương 2? Chị ấy đang nói cái gì thế?

Và tại sao Saiga-san lại quay mặt đi với vẻ khó xử đến thế?

「Nghe nè, Hitozume-kun, từ trước đến nay cin bé  hay kể về em lắm đấy.」

「Về em á?」

「Ư, ưm, à, không phải, ừm, cái đó...」

Iwamaki-san bất giác thở dài.

「……Này, Hitozume-kun, dù thể loại game nhóc chơi có hơi kỳ lạ, nhưng em đã thử qua nhiều game rồi đúng không? Saiga-chan đây đã nhắc đến em khi bắt đầu chơi game đấy."

「Đ-Đúng thế! Đúng rồi đó! Ừm, phải đó! 」

「À, vậy người giới thiệu ShanFro cho Saiga-san là…?」

「Là chị đó~. Dòng game này bán rất chạy, và trong thể loại Full Dive thì cũng khá dễ tiếp cận. 」

Ra vậy, đây là lý do khiến Saiga-san hứng thú với game. Trò chơi đầu tiên lúc nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc và dễ khiến người ta có thiện cảm hơn.

「Nhưng mà, cũng thật trùng hợp nhỉ. Hôm nay là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè của trường mấy đứa đúng không? Vậy mà đã ghé cửa hàng của chị ngay, chị vui lắm đấy~」

Không hiểu sao mình lại cảm thấy bầu không khí của câu nói này đầy giả tạo… mà thôi kệ.

「Thì em cũng định về nhà chơi game, nên ghé qua xem có hàng hiếm gì không thôi. 」

「Hừm……」

Chủ tiệm hôm nay nói mấy chuyện kỳ quặc quá. Mà dù sao thì tôi cũng không thân thiết với Saiga-san đến mức có thể tám chuyện lâu, với lại tôi còn muốn về chơi thử game vừa mua nữa.

「Vậy thì em đi đây. 」

「A…」

「Hửm…? Có chuyện gì sao? 」

「À, ừm, h-hẹn mai gặp lại! 」

「Hả? À, ừ, hẹn gặp lại…」

Tôi suýt nữa đã buột miệng nói "Cậu là học sinh tiểu học hay gì à?" nhưng rồi nhận ra có lẽ Saiga-san là kiểu người rất lễ phép, luôn tuân theo những quy tắc giao tiếp cơ bản mà ngay cả trẻ con cũng được dạy.

Quả nhiên, cô ấy vẫn mang một loại khí chất tách biệt với những người bình thường.

Nào, giờ thì nên chơi ShanFro hay thử trò chơi vừa mua đây~

_______________________________

「…………」

「…………」

「Nào, chúng ta mở cuộc họp kiểm điểm thôi nào. 」

「À, ừm... ít nhất có thể cho em thêm chút thời gian chuẩn bị tinh thần không...? 」

「Với tính cách của em mà để cho chuẩn bị tinh thần thì chắc đến ba năm mất, tầm đó đúng là hết thuốc chữa rồi đấy. 」

「Ugh.. 」

「Trước hết, em phải tập nói chuyện mà không bị lắp bắp đã.」

_____________________________

Do đã hồi lại chút thể lực sau trận đấu với Kutarnidd, vậy nên tôi quyết định chơi Shanfro trước.

「Trước tiên là...」

Có một việc tôi nhất định phải làm... Chắc là nên biểu lộ thành ý bằng cách tự trừng phạt chính mình nhỉ?

Dù chín phần... không, bảy phần là do Kutarnidd, nhưng dù gì thì tôi cũng đã dẫn Emul và Sickle vào Lulilas, nên chắc chắn phải thể hiện một chút trách nhiệm với đại ca Vissash...

「S-Sao vậy, Sunraku-san!? Trông cậu có vẻ đau khổ quá vậy!?」

「Chặt ngón út... không, đổ bê tông rồi quăng xuống Thái Bình Dương... hay là tự mổ bụng chuộc lỗi đây...?」

「Cậu đang nói cái gì vậy hả!?」

"Emul, lo hộ mình vụ kết liễu nhé."

「 Cậu đang nói cái gì vậy hả—!!?」

...Và rồi, mọi chuyện cũng được bỏ qua một cách khá nhẹ nhàng.

__________________________________________

Ngoài ra, cuộc họp kiểm điểm có vẻ đã kéo dài khoảng một tiếng.

Ghi chú

[Lên trên]
Debut :ra mắt, thay đổi phong cách
Debut :ra mắt, thay đổi phong cách
[Lên trên]
khoảng 700k vnđ
khoảng 700k vnđ
[Lên trên]
tỉ lệ chạm mặt regigigas ngoài tự nhiên là 0.4%, nhưng tỉ lệ bắt ở hầu hết các game pokemon thường là 100% :))
tỉ lệ chạm mặt regigigas ngoài tự nhiên là 0.4%, nhưng tỉ lệ bắt ở hầu hết các game pokemon thường là 100% :))
[Lên trên]
"CV" : Character Voice
"CV" : Character Voice
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
😁tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn vì đã đọc nha bạn 😘, thấy ít bình luận quá nên mình tưởng dịch dở nên flop rồi 😑
Xem thêm