Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú
Chương 240 - Cái giá của kẻ mạnh, nhưng đôi mắt ấy vẫn rực cháy như ngọn lửa
1 Bình luận - Độ dài: 2,434 từ - Cập nhật:
Kịch bản độc nhất [Lời mời từ Vương quốc Thỏ], tiền đề trực tiếp dẫn đến kịch bản độc nhất EX [Sử thi ca của thỏ Vorpal].
Đấu trường thỏ, nơi đến giờ vẫn chỉ có mỗi mình tôi là kẻ thách đấu.
Nội dung là "đánh một loạt trận chiến liên tiếp với những quái vật có cấp độ cao hơn người chơi, nhưng có thể vượt qua bằng sự linh hoạt và ứng biến"… Ngay cả [Ma Cây Mộng Tưởng Lessers Woods], quái vật sở hữu khả năng miễn nhiễm vật lý—một thứ vô cùng khốn nạn—cũng có thể bị hạ gục bằng cách cướp đi cây trượng của nó, biến trận đấu thành một cuộc đọ tay đôi thông thường.
Nếu vậy thì sao?
Giả sử một loạt sự kiện tình cờ trùng hợp đến mức kỳ diệu đã xảy ra:
Một người chơi nào đó liên tục trang bị những vật phẩm tăng điểm chỉ số cực kỳ cao
Người chơi đó liên tục đối đầu với những quái vật mạnh, bao gồm cả quái vật độc nhất
Và kết quả là, người đó đạt được những chỉ số vượt xa mức thông thường
Nếu có một kẻ như vậy—một người chơi thực sự đã "max luck ngoài đời thực"—thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Câu trả lời chính là cảnh tượng trước mắt tôi đây.
「Uwaa...…」
Không phải khoe khoang, nhưng với tư cách là một thợ săn game rác, tôi đã chinh phục vô số tựa game có độ khó tệ hại. Game rác và sự thưa thớt người chơi là cặp bài trùng không thể tách rời, như một mối quan hệ tri kỷ vậy….
Tôi từng solo đánh bại những raid boss rõ ràng là mất cân bằng, cũng như những con quái vật khốn nạn đến mức dù là nội dung endgame mà đánh hơn mười lần là đủ làm người ta mất đi nhân tính—tôi đã hạ gục chúng đến cả trăm lần. Chỉ vì thành tựu nhận được sau 100 vòng... Một trận chiến đầy kịch tính khiến tôi phải tiêu tốn tận bốn lốc Riot Blood.
Nhưng ngay cả tôi cũng không thể không câm nín trước thảm cảnh đang diễn ra trước mắt.
「Cái quái gì vậy? là bug sao?」
「Aaa... Cổ chị ấy bị tóm lấy rồi chém... píu!」
Akitsu Akane, người đã thực hiện một hành động phòng thủ hoàn toàn hợp lý—giữ khoảng cách mười mét và thăm dò hành động của kẻ địch—đã bị dịch chuyển thẳng vào tay một bóng đen chẳng khác gì thần chết kia.
Cây lưỡi hái của thực thể đó vung lên—Thứ vũ khí được kết tinh từ máu và sự ác ý, mang theo bản chất của việc "cắt đầu người theo cách tàn bạo nhất có thể". Và thế là… cộp, đầu của cô gái đeo mặt nạ hồ ly rơi xuống đất.
Một Fatality đến mức ngay cả Lycaon cũng phải tái mặt.[note69008]
Này admin, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm cho vết thương trông nhẹ đi là đủ để chỉnh sửa cảnh này nhé…
「Ceecrew, thứ đó… là gì vậy?」
「[Hắc Tử Thiên Linh- True Quiet]… Một Tinh Linh tối cao mà chỉ có lão già mới có thể thu phục.」
Vậy tức là nó sở hữu kỹ năng hút người vào rồi ném chết ngay lập tức chỉ vì cái tên có nghĩa là "sự yên lặng tuyệt đối"?
Ha ha ha… Ahh, liệu tôi có thể chơi lại lời mời từ vương quốc thỏ không nhỉ!? Tôi muốn đấu với nó quá đi mất!
Không, khoan đã, bình tĩnh lại nào… Trước mắt tôi vẫn còn một con boss ẩn cực mạnh—AI Hanshi: Kyoku—cần phải xử lý.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đánh bại nó với chỉ số nhân vật bị giới hạn, nhưng chính điều đó lại càng làm tôi thêm háo hức.
Mà thôi, chuyện đó để sau. Trước mắt, có một điều tôi muốn hỏi Vysache.
「Ồ, chẳng phải là Sanraku đây sao?」
「Chào buổi tối, đại ca! Em đã tìm thấy thứ mà anh nhờ rồi đây.」
Bình thường tôi chơi theo phong cách tự nhiên, nhưng đôi khi nhập vai một nhân vật hoàn toàn khác cũng là một kiểu vui thú.
Những màn nhập vai kiểu "tên tép riu" thực ra lại kết hợp rất tốt với những build nhân vật mang tính giải trí, và lần này nó cũng ăn khớp một cách kỳ lạ với Vysache, người trông chẳng khác gì một con yakuza thỏ.
「Ồ ồ... Tìm được nhanh hơn ta tưởng đấy, ta cứ nghĩ sẽ mất thêm chút thời gian cơ.」
「Em vốn dĩ rất nhanh nhẹn mà, chỉ là nhảy qua vài bức tường thôi...」
Emul đang nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, nhưng tôi đâu có nói dối. Đúng là nó không đơn giản như kiểu ‘nhảy nhẹ nhàng’ gì đó, nhưng kết quả là tôi đã thành công ngay từ lần đầu tiên, vậy thì ‘nhảy qua vài bức tường’ vẫn là đúng mà.
「Hừm… Sanraku, hãy đưa ta [Thố Nguyệt] và vật liệu từ con quái mà ngươi công nhận là mạnh nhất đi.」
Ồ, đến rồi đây.
Tôi từng nhờ Bilac thử, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là cú đấm trời giáng kèm câu chửi "làm như ta sửa được mấy thứ cha ta làm ra ấy!! đồ ngu!!".
Nhưng lần này thì khác—Vũ khí Vorpal, là loại sẽ được cường hóa theo tiến trình kịch bản EX. Tôi không biết rốt cuộc mình sẽ phải đối đầu với cái gì, nhưng chắc chắn chìa khóa chiến thắng sẽ nằm ở sự tiến hóa của vũ khí này.
Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn hơn cả là yêu cầu về vật liệu lại quá mơ hồ. Nếu như hướng tiến hóa của vũ khí phụ thuộc vào "vật liệu từ quái vật mà người chơi cho là mạnh nhất", thì không đơn giản chỉ cần đưa ra vật liệu của quái có chỉ số cao nhất.
Những con quái mà tôi phải solo cực khổ đánh bại thì đáng sợ hơn, nhưng những con quái bị cả party dồn ép đến chết lại có chỉ số mạnh hơn. Trường hợp này sẽ được hệ thống đánh giá ra sao?
Dù sao thì, tôi đã không lấy được vật liệu từ Lycaon và Kutarnid, vậy nên chỉ còn hai con quái mà tôi đã thực sự chiến đấu tới mức cận kề cái chết.
「Vật liệu của [Kim Tinh Độc Hạt Goldie Scorpion] và [Minh Vương Sát Kình Atlantis Repnorca]… Đây là hai con quái mà tôi đã chiến đấu với tâm thế chấp nhận cái chết.」
Nếu không có cơ chế vật lí môi trường hỗ trợ, tôi chắc chắn đã không thể thắng nổi chúng. Nhất là con cá voi khốn nạn kia, nếu không nhờ tòa tháp Luluias kìm hãm đòn tấn công của nó, tôi chắc chắn đã tiêu đời.
Vysache ngắm nghía chiếc càng của Goldie Scorpion và chiếc vây pha lê của Atlantis Repnorca, rồi nhếch miệng cười đầy ẩn ý khi nhận lấy chúng cùng Thố nguyệt.
「Thú vị đấy… Ha ha, Bilac mà thấy chắc cũng cười không nổi đâu nhỉ.」
...Ơ, vậy là xong à? Giờ tôi chỉ cần đợi vũ khí hoàn thành và thiết bị Delta chế tạo xong sao?
Mà thôi, nhân tiện thì...
「Này đại ca, em có chuyện muốn hỏi—Ceecrew, tên nó là gì ấy nhỉ?」
「Hắc Tử Thiên Linh True Quiet—.」
「Đúng, em muốn hỏi về nó—」
「Đó là thử thách dành riêng cho Akitsu Akane. Nó phải tự mình hạ gục, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì cả… Nhưng mà nếu ngươi, với tư cách đàn anh, muốn giúp đỡ thì ta cũng chẳng cản đâu」
Không, ý tôi là tôi cũng muốn đánh solo nó cơ… Nhưng thôi kệ, tôi đoán nó không phải con boss độc quyền của kịch bản này. nên có thể tìm cơ hội khác sau
Mà dù sao đi nữa, tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối một cách thẳng thừng. Nếu nói "À không, tôi không quan tâm" thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến điểm thiện cảm của tôi mất.
「Hehe, cảm ơn anh nhiều.」
Thôi thì, dù không phải người quen thân thiết, giúp đỡ một chút cũng chẳng mất gì.
「Rồi, lần này nhất định tôi sẽ thắng!」
「A, lại dính đòn tóm chết chóc nữa rồi.」
「Akitsu Akane-dono——!!」
Cái tinh thần không biết nản chí đó đáng để tôi học hỏi đấy, thật đấy.
.
.
.
Tôi ghé qua phòng chờ của đấu trường, nơi mà tôi của trước đây đã vô số lần được ‘chăm sóc tận tình’, Và bắt gặp Akitsu Akane, người vừa bị chém bay đầu lần thứ mười, đang chuẩn bị lao vào trận chiến lần thứ mười một.
「A! Sanraku-san! Chào anh!」
「À… ừm, trước hết, bình tĩnh và dừng lại đã.」
「Vâng!」
Ừ, ngồi xuống đi. Đúng rồi, giờ thì bàn chiến thuật nào.
Cứ để cơ thể quen dần với đòn thế của đối thủ bằng cách chết liên tục cũng không hẳn là sai, nhưng cái con quái tên nghe như "tofu diet" kia lại là kiểu quái vật có cơ chế đặc biệt giống như Kutarnid.
Nếu không tìm ra nguyên lý hoạt động của nó thì chỉ tổ tích lũy thêm hình phạt tử vong thôi.
「Ít nhất theo như tôi quan sát từ khán đài, con quái đó có một cơ chế đặc biệt mà nếu không giải được thì không thể tránh đòn tóm kết liễu.」
「Đúng vậy! Tôi đã thử lùi lại và nhảy lên, nhưng vẫn không tránh được...」
Ừm, góc nhìn của cậu cũng không tệ. Thực ra những gimmick kiểu này dễ nhận ra hơn khi quan sát từ bên ngoài.
「Hừm… nói ra thì hơi giống spoil đấy, cậu chắc là muốn nghe chứ?」
「Vâng! Tôi thực sự đang bí lối rồi, có gì giúp được là tốt quá!」
「Được rồi, nói thẳng nhé— cái chiêu ép dịch chuyển đó, điều kiện kích hoạt là ‘bóng của nó’.」
Phải, đúng vào khoảnh khắc tofu diet vươn tay ra, cái bóng của nó trên mặt đất đã kéo dài ra— mà lại với tốc độ cực nhanh.
Muốn xác nhận chắc chắn thì cần thêm thử nghiệm, nhưng có lẽ nếu bóng của người chơi chạm vào bóng của Tofu diet trong lúc thi triển động tác, thì sẽ bị dịch chuyển thẳng đến chỗ nó.
「Có thể nó không tự động đuổi theo, nhưng vấn đề là tốc độ ra đòn quá nhanh, vậy nên ngay khi thấy nó bắt đầu động tác tóm lấy— né sang ngang ngay.」
「Hiểu rồi! Tôi sẽ thử ngay!」
Và trước khi tôi kịp ngăn lại, Akitsu Akane đã lao ra trận chiến lần nữa.
Tôi liếc nhìn Emul và Ceecrew.
Thông tin này, nếu nhìn từ khán đài thì cũng không quá khó để nhận ra. Vậy mà đến tận khi tôi nói ra, Akane mới hiểu…Nghĩa là những Vorpal Bunny này hoàn toàn không có ý định đưa ra bất kỳ gợi ý nào?
Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Họ vừa trực tiếp huấn luyện người chơi, vừa bắt người chơi làm nhiệm vụ vặt, lại còn giúp cường hóa vũ khí…
Vậy rốt cuộc Vysache trong kịch bản EX này có thực sự là kẻ địch mà mình phải đánh bại không?
「Hmm...」
…Ồ, Akitsu Akane vừa respawn.
「Tự nhiên tôi bị chém từ đằng sau lúc nào không hay!」
「Nó cũng có thể dịch chuyển à… À phải, con quái đó là đợt thứ mấy rồi?」
「Con thứ nhất!」
「…Tôi cũng sẽ giúp, nên cùng cố gắng nào?」
Nếu quái đầu đã ở cấp độ đó và vẫn còn chín con nữa phía sau thì… ừm, đúng là kích hoạt sự kiện này ở cấp độ thấp mới là chiến lược đúng đắn nhất.
______________________________________
Hắc Tử Thiên Linh True Quiet
Một con quái vật vô cùng phi lý, thuộc nhóm "quái vật spawn thông thường nhưng mạnh ngang Unique" giống như Glodie Scopion hay Atlantics Repnolca.
"Cái chết", "Đau đớn", "Dịch bệnh", vân vân mây mây... Một Tử Thần tồi tệ và khủng khiếp nhất, sinh ra từ sự pha trộn vô tội vạ của những thuộc tính vốn dĩ không thể nào mang lại điều tốt đẹp cho sinh vật sống.
Nó xuất hiện khi có một lượng lớn cái chết tập trung trong thời gian ngắn tại một khu vực nhất định—nói cách khác, nếu xảy ra một cuộc thảm sát quy mô lớn, nó sẽ đến để giết người chơi. Nếu nói kẻ đoạt mệnh thì có lẽ nhiều người sẽ hiểu ngay.
Cầm trong tay một lưỡi hái khổng lồ, nó gieo rắc cái chết một cách bừa bãi, nhưng điều thực sự kinh hoàng là hàng loạt kỹ năng đặc biệt cực kỳ khó đối phó. Ví dụ cụ thể:
Mở rộng bóng của bản thân, và ngay khi bóng chạm vào bóng của mục tiêu, lập tức dịch chuyển đối phương đến trước mặt mà không cần điều kiện—vì tốc độ kéo dài bóng nhanh ngang đạn bay, nên gần như chắc chắn sẽ bị chặt đầu ngay lập tức.
Cắt đứt bóng của bản thân và có thể dịch chuyển đến bất kỳ nơi nào có bóng, không hề có động tác chuẩn bị nào từ phía bản thể, buộc người chơi phải quan sát chuyển động của bóng để đoán hướng di chuyển.
Nếu bị dính trạng thái "Hắc Tử Tuyên Cáo", thì coi như xong đời, và cứ mỗi 10 giây trạng thái này sẽ lan sang tất cả sinh vật trong phạm vi 10 mét xung quanh kẻ bị nhiễm.
Về cơ bản, nó có kháng hoàn toàn cả sát thương vật lý lẫn phép thuật, kể cả Armageddon hay Siêu Phá Kích cũng chỉ gây 0 sát thương. Dĩ nhiên, debuff cũng bị vô hiệu.
Tuy nhiên, quái vật xuất hiện trong sự kiện "Lời Mời Từ Vương Quốc Thỏ" đều có thể bị đánh bại bằng cách không dựa vào sức mạnh thuần túy, vì vậy con quái này đương nhiên cũng có cách xử lý... Trên lý thuyết, kể cả level 1 cũng có thể hạ gục nó. Lấy tiền đập vào mặt nó.
Nhân tiện, Thiên Linh đồng nghĩa với ‘chủng cấp cao’.
_katarina
1 Bình luận