Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú
Chương 239 - Tổn thất tồi tệ
3 Bình luận - Độ dài: 2,362 từ - Cập nhật:
[Tổn thất tồi tệ]
Một câu đùa cực hay khiến tôi muốn đọc to lên. (Tự khen mình)
_Katarina
手痛い停滞 (ていたいていたい, teitai teitai)
手痛い (ていたい, teitai) có nghĩa là "nghiêm trọng, tổn thất".
停滞 (ていたい, teitai) nghĩa là "tồi tệ, trì trệ".
Giống như chương trước tác giả chơi chữ bằng cách dùng các từ kanji có cùng cách phát âm nhưng khác nghĩa….(chuyển đống kanji ra kata vs hira để đọc cho dễ mà tác làm mấy quả chơi chữ thế này, hổng zui nha :v)_Elycon
_______________________________________________________
「Hmm… fufufu, mà cũng phải thôi, lão cáo già ấy sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách thương lượng riêng với cậu, Sanraku-kun. 」
「Đúng như dự đoán, ông ta đã không bỏ lỡ cơ hội này...」
「Giờ tính sao?」
「Thành thật mà nói, nếu có thể lôi kéo Library về phe mình, thì bỏ ra chút tiền cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được.」
Mặc dù Pensilgon nở một nụ cười đầy thích thú, nhưng lại chẳng có ý kiến gì đặc biệt về việc tôi đã báo cáo chuyện thương lượng riêng. Mà chỉ đáp lại bằng một câu khá hời hợt:
「Miễn là không phải thông tin nào quá nguy hiểm, thì tiết lộ cũng chẳng sao, nhỉ?」
Có vẻ bà ấy đang sai khiến Oikattso và Kyotimet như tay sai để thực hiện âm mưu gì đó, nhưng mà... đúng là đầy sức sống nhỉ, cái con người này...
「Mị vốn đã rửa tay gác kiếm nên định sống yên phận, nhưng mà tình hình xung quanh lại cứ như mấy bé thiên thần thì thầm bảo mị ‘hành động đi’, nên cũng đành chịu thôi nhỉ... fufufufu.」
「Nếu có thể thì mị cũng muốn lôi kéo cả Quân đoàn Mười Giờ Đêm vào, nhưng mà đòi hỏi nhiều quá cũng không hay ha...」
「Này, tôi quay lại chơi solo đây, được không?」
「Thoải mái đi~! Nhưng ngày mai đừng có trốn mất tiêu đấy nhé~!」
tôi cũng không phải kiểu người vô trách nhiệm đến mức làm lơ rồi lặng lẽ biến mất đâu. Dù sao đây cũng là một sự kiện liên quan đến cả clan,
Những người như Rust và Mold, vốn là kiểu sẽ bắt tay đối thủ sau trận đấu, hay Akitsu Akane, người luôn coi tất cả người chơi là đồng đội, chắc chắn sẽ không thích mấy kiểu đấu đá căng thẳng đầy tính mưu mô như thế này.
Thực tế, khi tôi dò hỏi thử, họ cũng không có vẻ gì là hứng thú. Vì vậy, ba người bọn họ sẽ không tham gia vào cuộc thương lượng ngày mai.
Còn Pencilgon sắp giở trò gì, thì đến ngày hôm đó sẽ rõ thôi... úc này thì cứ chơi theo ý mình trước đã.
Trong trường hợp xấu nhất, tôi cũng phải tính đến khả năng nghỉ Shanfro một thời gian.
…Nói vậy thôi, chứ …
「Hả? Vysache… Đại ca không có đây à? 」
「Vâng ạ, otouchan đã đi ra ngoài gặp bạn rồi ạ~!」[note68997]
Sau khi trở về Rabbitzuta bằng vật phẩm dịch chuyển dùng một lần, tôi vốn định giao thiết bị Delta Δ cho Vysache – người, lộn thỏ mà tôi gần như chắc chắn là một quái vật độc nhất. Nhưng có vẻ như lại lỡ mất rồi.
「Vậy à...」
Coi như vừa bị giáng một đòn phủ đầu vậy.
Mấy trò chơi mà không thể tua nhanh thời gian theo ý muốn đúng là bất tiện vào những lúc như thế này.
Vì Shanfro có thời gian đồng bộ với thực tế, nên dù có cố thế nào đi nữa, cũng không thể khiến Vash quay về ngay lập tức được…
Được rồi!
「Ngủ thôi!」
「Chúc ngủ ngon ạ~!」
Mà trời còn chưa tối luôn đấy nhé!?
.
.
.
「Chẳng hiểu sao mọi thứ mình đang làm, định làm và nên làm cứ rối tung cả lên, chẳng còn tâm trạng nào chơi Shanfro nữa, nên thôi, quay lại với thứ mà mình mới mua gần đây vậy...」
「…[Ryuguuin Fugaku Toàn Diện Hợp Tác! Lớp Học Kiếm Đạo VR – Cực], chỉ là một phần mềm học tập thôi mà cái tên nghe khí thế vãi.」
Sau khi tìm hiểu một chút, tôi biết được đây là một phần mềm do một lão cao thủ kiếm đạo siêu mạnh giám sát phát triển.
Và như cậu cũng đoán ra rồi đấy... cái nhân vật trùm ẩn mà Iwamaki-san từng nhắc đến, chính là Ryuguuin Fugaku ‘tên gì mà ngầu dữ vậy’ này đây.
Hiện tại ông ấy đã qua đời, nhưng nghe nói lúc sinh thời, UCE đã hợp tác toàn diện để tạo ra một AI mô phỏng cực kỳ tinh vi, tái hiện một Samurai thứ thiệt ngay giữa thời đại công nghệ đỉnh cao này.
Công nghệ đó gọi là Traced AI (AI Truy Dấu).
Trước đây từng có mấy tay “chủ nghĩa duy vật nửa mùa" hô hào phản đối, nào là nhân bản vô tính phi đạo đức các kiểu, nhưng mà bỏ hết mấy thứ lý thuyết rối rắm đó đi, nói ngắn gọn thì đây là AI tái hiện lại suy nghĩ của một cá nhân cụ thể với độ chính xác cực cao.
Người ta sẽ gắn một hệ thống VR đặc biệt lên đối tượng, rồi cho họ thực hiện các hành động trong không gian mạng. Những hành động và suy nghĩ của họ sẽ được ghi nhận, phản chiếu lại, để từ đó tái tạo một AI có suy nghĩ gần như y hệt bản gốc.
Tất nhiên, dù có chính xác đến đâu thì nó vẫn chỉ là mô phỏng "Nếu người này thì sẽ hành động như thế nào?” mà thôi, nên chẳng có chuyện AI đó đạt được tự nhận thức hay có bất kỳ quyền con người nào hết.
Và thế là AI Hanshi-Kyoku – còn được gọi là "trùm ẩn" – ra đời.
"Trong chế độ chơi thường thì trùm cuối là Hanshi, còn Kyoku thì phải hoàn thành điều kiện đặc biệt mới xuất hiện thì phải..."
Trong quá trình chơi bình thường, boss cuối sẽ là AI Hanshi. Nhưng nếu từ cấp Ngũ đẳng trở đi, người chơi thu thập đủ chữ trên các bức thư pháp trong đạo trường VR, rồi ghép lại và đọc lên ở màn hình tiêu đề... thì trùm ẩn sẽ xuất hiện.
「May mà không cần phải đạt toàn bộ S-rank để mở khóa.」
Về bản chất đây là một phần mềm học tập, nhưng cũng có phần giống game, nên điều kiện mở khóa cũng không quá khắc nghiệt.
Mặc dù xếp hạng của tôi thảm hại, nhưng chỉ cần quẳng hết mấy quy tắc kiếm đạo sang một bên, thì vẫn có thể đánh bại kẻ địch ở cấp độ tương ứng.
Một cú song phi thẳng vào bụng AI cấp Kyoshi, rồi nhân lúc nó loạng choạng, vung kiếm đập thẳng một nhát mạnh hết cỡ -Chiến thắng! [note68998][note68999]
Phản hồi từ hệ thống đánh giá:
「Xếp hạng E. Rác rưởi.」
...Nghiêm khắc quá đấy, hệ thống ơi.
Mà nghĩ lại thì, nếu phần mềm này có chức năng bật/tắt giáp đấu kiếm đạo, thì chắc nhà phát triển cũng ngầm cho phép người chơi đi theo hướng "tà đạo" rồi còn gì?
「Đúng là... mấy bậc đại sư võ thuật, mạnh đến phi lý thật...」
Chơi một lúc thì đến khoảng cấp Tứ đẳng, tôi bắt đầu cảm thấy bị hành thực sự.
Từ cấp Ngũ đẳng trở lên, độ khó chuyển sang AI cận có danh hiệu, phải thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần mới qua nổi.
Mấy con AI ma nơ canh này di chuyển trơn tru đến mức khiến tôi nghi ngờ nó đang "lướt" trên sàn. Đã thế còn toàn phản đòn theo phong cách go no sen như thể đó là hành động mặc định vậy. [note69000]
Tôi đã bị đánh gục trên sàn hàng chục lần...
Và đến mức này thì tôi cũng chẳng còn giữ hình tượng gì nữa – bật mode chơi bẩn toàn tập, nào là tackle bóng bầu dục, đòn vật chuyên nghiệp, cái gì cũng quăng ra hết.
Nhờ vậy mà cuối cùng cũng lết được đến mức xếp hạng tối thiểu G-rank.
「Game hành động mà có thể buff chỉ số bằng skill đúng là tuyệt vời...」
Tôi muốn chỉnh lại chỉ số avatar của mình trong phần mềm này một chút thôi... Cụ thể là cho chỉ số AGI tăng lên gấp 1.5 lần.
Tiện thể, nếu có thể nhảy hai lần thì lại càng tuyệt vời.
「Tiếp theo là trùm cuối bản thường hả...」
Đập nó thôi!
.
.
.
Hạ đo ván! Knock Out! (1 thắng, 2 hòa, 43 thua).
Đòn quyết định là German Suplex, nhưng… mệt quá… mệt kinh khủng…
「Thư giãn sau khi chơi Shanfro mà…mệt muốn đứt hơi thế này thì cũng đến chịu… Rồi thì…」
Trước khi quay lại Shanfro, cứ lao vào trùm ẩn đã. Quay về màn hình tiêu đề nào…
「Ờm… Chồi non vươn xa, đông Tây khắp nẻo, mài giũa tinh hoa, vượt lá khô rơi, Tỏa nở rạng ngời」
Thơ ngũ đoạn à? Nghĩa thì chưa nắm rõ lắm nhưng… đừng có xem thường trình độ cổ văn của một học sinh cấp ba chính quy đấy nhá!
Ờm… Có nghĩa là… ừm, “lá khô” chắc là từ chỉ mùa rồi?
Màn hình tiêu đề của game VR kiếm đạo này bắt đầu bằng việc mở cánh cửa võ đường. Và giờ khi đã nhập mã lệnh đặc biệt, nếu bước vào võ đường đã mở khóa…
[Chế độ Song Kiếm đã được mở khóa!]
[Chế độ Đấu Online – Cải tiến đã được mở khóa!]
[Độ khó Ẩn: AI Hanshi – Kyoku đã được mở khóa!]
Rồi, đến rồi đây. Hai cái đầu tiên chắc là mở khi đánh bại boss chính.
Dẹp chuyện đó sang một bên, chọn ngay độ khó, đối mặt với kẻ vừa xuất hiện – cầm cây kiếm tre hiện ra giữa không trung.
「Song kiếm à…」
Tôi chỉ mới tìm hiểu sơ qua về người tên Ryuguuin Fugaku này.
Nên giờ mới biết rằng vị kiếm sĩ đã khuất này dùng song kiếm… và còn một chuyện nữa…
「OHEEGE!? 」
…Là chuyện ông ta mạnh đến mức chỉ mất đúng 5 giây để nện thẳng một đòn vào đỉnh đầu tôi.
Không phải kiểu tốc độ phi lý như Wezaemon, mà đơn giản chỉ là nhanh một cách thuần túy. Một chuyển động tối ưu, ngắn nhất, chính xác nhất, bị đánh trước cả khi tôi kịp phản ứng.
…Trận này sẽ căng lắm đây, cực kỳ căng.
.
.
.
「Dậy rồi!」
「Chào buổi sáng Sanraku-san!」
… Trời đã tối hẳn rồi đấy!
「Otouchan về đến nơi rồi đó, Sanraku-san!」
「Được rồi, đi thôi Emul!」
Tâm trạng tôi đang rất bực bội vì chưa tìm được cách hạ AI Ryuguuin Fugaku, phải đẩy nhanh tiến độ kịch bản độc nhất EX để giải tỏa mới được.
Vừa bước dọc hành lang Thỏ Ngự Điện, tôi vừa tổng hợp lại tình hình các thất chủng đã hoàn thành đến giờ.
Tại thời điểm hiện tại, các thất chủng khác không thể làm tham khảo được. Không như Wezaemon, kẻ chỉ cần đấm vỡ mồm là xong, hay Kutarnid, vốn chỉ là một dungeon boss có cơ chế đặc biệt, cái kịch bản EX đó có quá nhiều công đoạn rườm rà.
Cốt truyện chỉ tiến triển khi đã hoàn thành các kịch bản độc nhất EX khác, ngoài các nhiệm vụ chạy vặt, chắc chắn vẫn còn nhiều việc phải làm.
Rốt cuộc cuối cùng sẽ phải đánh với Vysache, hay còn một điều kiện hoàn thành nào khác? Mà nghĩ lại… các thất chủng tối thượng có thực sự cần đánh bại không?
Đảo ngược góc nhìn nào… thực ra đúng là có thể đánh bại. Wezaemon là ngoại lệ, còn về bản chất, quái vật độc nhất không biến mất dù có bị hạ, là chúng có thể tái đấu?
Xét kỹ thì đây là kịch bản ‘độc nhất’, tức là mục tiêu là hoàn thành câu chuyện xoay quanh thất chủng, chứ không nhất thiết phải hạ gục nó như boss cuối?
Khả năng này cũng không phải thấp. Ví dụ nếu Setsuna của ngày xa xưa là một quái vật độc nhất, thì Wezaemon sẽ đóng vai trò boss trong cốt truyện đó, về mặt logic thì nó vẫn hợp lý.
Còn Kutarnid, nếu nhìn theo cách khác, chẳng qua chỉ là một chuyến picnic vào khu vườn kín do nó tạo ra, rồi chơi đùa với một con bạch tuộc khổng lồ mà thôi.
「Mà nghĩ lại, rốt cuộc Unique Monster tồn tại với tư cách gì chứ? Là vai trò trong cốt truyện? Là những sinh vật thuộc Thần Đại? Hay là một yếu tố mang tính kế thừa trong thế giới này…?」
「Sanraku-san! Lại lơ đãng nữa rồi! Đến cửa rồi đấy Sanraku-san!」
Guh, đừng có kéo áo choàng chứ!
「Rồi, giờ thì báo cáo hoàn thành nhiệm vụ nào.」
Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo… phải xem đã…
Kết quả là, vì Akitsu Akane đã đăng nhập trước và kích hoạt "Lời mời từ Vương quốc Thỏ", cậu ấy đã đến Colosseum trước mình, khiến mình phải bế Emul chạy nước rút hết tốc lực đến đó.
________________________________________________________________
Q: Ông Fugaku này mạnh đến mức nào?
A: Dù là tiểu thuyết VR, nhưng trình của ổng thì chả khác nào nhân vật bước ra từ thế giới Vagabond.
Thực ra mà nói, các quái vật độc nhất bị ảnh hưởng bởi ý kiến phản đối kịch liệt của "thiên tài-san", khiến ưu tiên của cốt truyện >> ưu tiên của gameplay.
Mà nếu tất cả ý kiến của "thiên tài-san" được thông qua, thì số dấu ">>" trong công thức trên có khi phải nhân lên gấp 10 lần.
Tenchi và Bokuto đã cực kỳ nỗ lực để cân bằng chúng.
_Katarina
3 Bình luận