hồi 5 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Điều chúng ta khai phá là những điều chưa biết và sự thật (291 - 370)
Chương 291 – Thành phố khởi đầu, thợ săn tối ưu nhất
1 Bình luận - Độ dài: 1,351 từ - Cập nhật:
Có một quái vật độc nhất tên là Thủ Mộ Giả Wezaemon.
Sát chiêu nối tiếp sát chiêu, thở một nhịp, rồi lại sát chiêu. Một quái vật rác không thể lẫn vào đâu, hắn liên tục tấn công tôi trong suốt 30 phút bằng những đòn one hit KO mà chỉ có thể gọi là bạo lực CPU, nhưng có lẽ vì yếu tố hoài niệm, nên sau cùng thì tôi lại có cảm giác hắn là một con quái khá ổn.[note72309]
Có một nữ game thủ chuyên nghiệp tên là Sylvia Goldberg.
Phong cách chơi của cô ta, hoàn hảo đến mức có thể nói là phiên bản nâng cấp pro max của tôi. Phong cách chơi, sử dụng nhân vật. Nói không ngoa khi bảo rằng cô ấy điều khiển nhân vật cứ như đang điều khiển chính mình. Không nghi ngờ gì nữa—Cô ta là một TAS sống
Có một boss ẩn Trace AI của Ryuuguuin Fugaku...
… nói thế nào nhỉ, khủng khiếp theo đủ mọi nghĩa. Bị bắt phải đấu với một đối thủ có chỉ số mạnh như người thật và kỹ năng ngang ngửa Sylvia Goldberg—thật sự là một game rác. À không, công cụ học tập thì không thể gọi là “game rác” được, nhưng dù sao thì đó cũng là một trận chiến vô cùng khắc nghiệt.
Có một kẻ nghiện Shangri-La Frontier mức mất kiểm soát, tên là Saiga-100.
Khả năng của cô ta, được chứng minh qua sự cống hiến không ngừng nghỉ của cô cho mục tiêu duy nhất là Shangri-La Frontie, chỉ có thể diễn tả bằng từ “đáng kinh ngạc.” Cô nhận thức những gì mình làm được và không thể làm, dựa trên cơ sở đó có thể ứng phó với bất kỳ đối thủ nào—điểm này rất giống với Sylvia Goldberg. Tuy nhiên… chính vì cô luôn giữ được tinh thần cao độ, nên mới có thể xoay chuyển tình thế một cách áp đảo.
.
.
Nếu vậy thì, ngoài kinh nghiệm ra, chẳng có điểm nào mà tôi vượt trội hơn thằng cha TAS này cả.
「………」
「C-chết tiệt!」
Xoay người né, đổi hướng mũi kiếm… rồi nhắm chính xác vào cổ tôi.
Tôi vung thanh Duexlam đập mạnh xuống đất, hất văng lưỡi kiếm định giết mình. Nhưng cả đòn đó cũng chẳng qua chỉ là mồi nhử, khi một đòn khác đâm thẳng vào giữa ngực tôi… Một vũ khí kỳ lạ, hình dạng như tonfa nhưng có lưỡi dùng làm vũ khí chém, tôi chỉ kịp trốn thoát nhờ kỹ năng né tránh.[note72310]
「………」
「Chết tiệt, đã thế này rồi mà còn mất tập trung nữa…!」
Tôi vận hành toàn lực “Mô phỏng vai trò: Ryuuguuin Fugaku”, nếu có thể tung ra đòn chí mạng thì chiêu nay là bất khả chiến bại, vậy mà…tôi vẫn bị áp đảo hoàn toàn.
Những người chơi xung quanh ban đầu còn cổ vũ giờ bây giờ tỏ ra như đã buông xuôi. Khốn nạn thật chứ, không thể chấp nhận bị giết vì một lý do ngu ngốc thế này được!
Nếu chỉ phòng thủ thì chết chắc, phải vừa tấn công vừa parry. Khốn nạn, thiếu caffeine quá đi mất, cố lên adrenaline ơi!
Không hẳn là quá nhanh, nhưng cái cách đối phương không ngừng di chuyển vũ khí đến vị trí tối ưu nhất, liên tục sữ dụng các đòn thế khác nhau nhằm kết liễu tôi.
Đối phương xoay người, mũi kiếm hướng ra phía sau. Việc trở lại với hình dáng tonfa đã giúp đối phương có nhiều lựa chọn tấn công, khiến những đòn đánh trở nên đa dạng hơn.
Tuy vậy, thực chất phạm vi tấn công bằng nắm đấm… tạ ơn Chúa, có vẻ như cơ hội sống sót của tôi vẫn còn.
「Đã khôi phục rồi!」
「Woa, tuyệt vời!」
Tiếng huyên náo ầm ĩ, nếu là nhạc nền thì ít ra chú ý đến giai điệu đi chứ. Tôi muốn nghe nhạc rock… Ah, không được, nếu bịt tai thì chắc chắn tôi sẽ chết.
「Mà này... tôi... có làm gì sai sao!?」
Duexlam bị đánh bật ra và bay xa, tôi phải điều khiển cửa sổ hệ thống bằng một tay, trong khi tay còn lại chống đỡ và đối phó với những đợt tấn công điên cuồng.
Tốc độ triển khai vũ khí, điều mà bình thường tôi chẳng để tâm, giờ đây chỉ cảm thấy nó chậm đến mức khiến tôi phát điên.
Vì chưa qua bảy ngày nên không thể sử dụng quá tải cơ giới, nhưng vẫn có thể dùng Khiên Gương Minh Vương vừa đỡ đòn tấn công của cây tonfa, vừa tiến lên phía trước. Hãy cảm nhận sức mạnh của đội hình Solo Phalanx đi! [note72311]
「………」
Đội mũ trùm và khăn quàng che kín khuôn mặt, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của đối thủ, nhưng dù đã chịu đựng đến mức này mà vẫn không thấy một chút cảm xúc tuyệt vọng hay bất mãn nào từ cử động của hắn.
Về cơ bản, đây là một AI, và tôi không hiểu tại sao tôi lại trở thành mục tiêu của chúng ngày càng nhiều, Đến giờ, phải chịu đựng như vậy rồi mà hắn lại không hề có cảm giác "Thôi thua rồi, không thể thắng được" thì thực sự khiến tôi cảm thấy tức tối.
Dù lý do ban đầu là gì đi nữa, đây là thành phố Fastia, nơi gần như tất cả người chơi mới bắt đầu chơi Shanfro đều sẽ đến lần đầu tiên. Nếu tôi chết ở đây, tôi sẽ phải respawn ở một thành phố khác.
Hoặc có thể là vì đây là thành phố dành cho người mới, nên có rất nhiều người chơi mới đang theo dõi tôi. Mà thua ở đây cảm giác không dễ chịu chút nào.
Mặc kệ lý do gì, cái thôi thúc cháy bỏng trong tôi lúc này chính là "Không muốn thua!"
「Uooooo, ít nhất cho tao năm giây đi!!」
Từ đầu đây chẳng phải là vũ khí đặc biệt gì, chẳng còn lý do gì để giấu cả! Khi thế trận đang bị ép vào thế phòng thủ, tôi dồn hết sức mạnh, đẩy người ngược lại, rồi siết chặt tay phải đeo găng và đập mạnh vào ngực.
「Mày là kẻ gây sự trước, đừng có mà gán penalty kill vào tao đấy, ORA!」
「…………!」
Bao phủ luồng sét đen, chuyển động của tôi vượt qua cả những đòn tấn công nhanh và tối ưu của đối phương, khiến hắn…Kẻ được gọi là thợ săn tiền thưởng "Lutia", lần đầu tiên cảm thấy giật mình và run người.
Tôi phải nói trước, tôi chưa từng PK ai trong Shanfro, và thợ săn tiền thưởng là NPC săn những người chơi có điểm nghiệp-karma, tức là săn những PKer.
_________________________________________________________________________
Thợ săn tiền thưởng Lutia
Cô là một trong số nhiều thợ săn tiền thưởng đã bị nhận diện kể từ khi [Biệt đội thay đồ cho Tias-chan – Tias-chan dress up squad] bắt đầu hoạt động quy mô lớn.
Là NPC cận chiến trang bị vũ khí không xác định, [Tonfa Blade], có thể thay đổi phong cách chiến đấu bằng cách thay đổi hướng lưỡi kiếm. Trang bị AI ngang hàng với Tias, cô sở hữu sức mạnh phi thường không thể xem nhẹ.
Ban đầu, cô thuộc dạng nhân vật “Không phải mày, cút đi” — nhưng vì cái tên lại nữ tính một cách kỳ lạ, các thành viên cấp cao của “đội thay đồ” đã liều lĩnh tiến hành một cuộc điều tra và phát hiện ra rằng cô đúng là nữ giới. Sự việc này đã từng gây ra một cuộc nội chiến hỗn loạn đến mức suýt nữa khiến “Đội thay đồ” bị chia làm hai.
Hiện tại, trong nội bộ “Đội thay đồ”, một phân nhánh mới có tên là “Đội bằng mọi giá phải lột được khăn choàng che mặt Lutia-san” đã được thành lập.
_katarina


1 Bình luận