hồi 5 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Điều chúng ta khai phá là những điều chưa biết và sự thật (291 - 370)
Chương 295 – [xích] nơi sâu thẳm
1 Bình luận - Độ dài: 1,836 từ - Cập nhật:
Chiến thuật cơ giới thú [Chu Tước - Suzaku] và bộ giáp tăng cường đặc biệt [Diễm Vũ - Enba] có hiệu ứng nhìn ban đêm, nhưng có vẻ như hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt được khi suzaku có năng lượng.
Dù người chơi có điều chỉnh thị giác đến mức nhìn trong bóng tối vẫn thấy ánh sáng mờ mờ... thì tối vẫn là tối.
Bộ giáp không để nước lọt vào bên trong – nhưng vì không có cách cung cấp oxy, nên tôi phải định kỳ dùng Inventoria. Dù vậy thì... đúng là tiện thật đấy, bộ giáp power suit thời Thần đại.
Dù đang ở dưới nước, điện bị cắt, và bản thân bộ giáp thì siêu nặng – ba tầng khổ chồng chất khiến tứ chi cực kỳ chậm chạp – tâi vẫn cố cử động để thi triển ma pháp.
「Nghĩ kỹ lại, ma pháp này đúng là sinh ra để khắc chế con Lyacon đó mà…」
Đây là ma pháp được đặt sẵn vào [Lam Tinh Ngoại Bào Lapistella] –trang sức bị nhét vào trong giáp khi tôi trang bị [Phú Nhạc– Fugaku].
tên ma pháp là [Đuốc ma thuật - Magic Torch, khi kích hoạt, ma pháp sẽ liên tục phát ra ánh sáng tiêu hao MP cho đến khi được hủy. Giá hai nghìn maani – tiền lẻ thôi… nhưng việc tiêu MP liên tục như thế này thì chẳng phải là phiên bản hạ cấp của vật phẩm "đuốc" sao? Hay thậm chí không cần dùng cũng chẳng sao?
Không đời nào, có thể kích hoạt được dưới nước và không cần cầm trên tay, như thế là quá đủ để được xem là ma pháp hữu dụng rồi. Chỉ cần đưa nó vào chuỗi kỹ năng của một Tanker không cần MP cũng đã có thể đối phó với phân thân vô hình của Lycaon.
Nhưng giá trị thật sự của ma pháp này không nằm ở đó – trong ShanFro, nơi hầu hết ma pháp và kỹ năng đều là loại chủ động, thì đây là một ma pháp hiếm hoi có thể sử dụng theo kiểu bị động. Không rõ có nghề chuyên biệt nào có thể làm được việc này không, nhưng nếu có phụ kiện phát động thay thế như Lam Tinh Ngoại Bào, thì việc kích hoạt kép ma pháp trở nên khả thi.
「Ma thuật tiêu hao một lần – cuộn ma pháp… [Sóng Âm Chủ Động - Active Sonar]」
Giá hai trăm nghìn maani – cũng chỉ là tiền lẻ thôi…
Đây là ma pháp tìm kiếm, sẽ hiện thông tin địa hình trong bán kính 30 mét quanh người thi triển, cùng với tọa độ của người chơi, NPC và quái. Về cơ bản, giá của ma thuật tiêu hao phụ thuộc vào độ khó khi học ma pháp đó.
Mà đúng là… kiểu ma pháp nhét cả thông tin địa hình vào não như thế này thì hệ thống phải gánh không ít tài nguyên rồi – giá hai trăm nghìn cũng đáng thôi.
「...Nói sao nhỉ, có vẻ như nó thực sự bị đè bẹp phía trên và biến thành ‘nắp đậy’…」
Bằng ánh sáng phát ra từ Magic Torch cùng với hình ảnh địa hình trong đầu từ Active Sonar, tôi xác nhận được rằng “nắp” đã phong tỏa hoạt động núi lửa, tận sâu đáy miệng núi này thực chất là một vật thể khổng lồ – vẫn còn sót lại dấu vết của sừng và vảy.
Và đồng thời, ta cũng nhận thấy một vết nứt trong vách miệng núi – một vết thương của núi lửa, vừa đủ để một người chui qua. Trung tâm vết nứt bị cái “nắp” chặn lại – nhưng nói cách khác, nếu đi vào bên trong vết nứt, tôi có thể đến được phía dưới cái nắp đó.
「Được rồi… hừm!」
Goryu! (tiếng Fugaku kẹt vào trong vết nứt)
Đồ giáp nặng nề chết tiệt… tôi tạm thời cho nó vào Inventoria.
「Áp lực nước… chắc là ổn…… không, khoan đã.」
So với Fugaku, mấy bộ giáp tăng cường mảnh mai khác chắc cũng không thể chui qua khe nứt được – vậy nên, có vẻ phải tạm thời trở lại trạng thái không giáp. Dù không muốn dùng tùy tiện, nhưng cũng cần phải chuẩn bị sẵn.
Tôi lấy ra một món đồ khác – Chén Thánh màu chàm – phần thưởng từ trận chiến với Ctharnid.
Nó sở hữu năng lực cực kỳ mạnh: hoán đổi giá trị của hai chỉ số, nhưng đi kèm là cái giá – sau một khoảng thời gian nhất định, hai chỉ số đã hoán đổi sẽ bị giảm một nửa giá trị gốc.
Trong khi hồi phục MP, tôi kích hoạt Chén Thánh màu chàm…
「Ực, ực…!」
Và ngay khi quay lại thế giới thực – khối lượng nước khổng lồ đổ ập xuống, như muốn nghiền nát cơ thể tôi───
.
.
.
「Được rồi đồ khốn… Tao còn sống nhé, nghe chưa…!!」
Sau khoảng thời gian dài đến vô vọng, tôi đã vượt qua được cái "nắp" nơi đáy miệng núi, luồn qua những kẽ hở của tầng nham thạch nguội lạnh– vốn hẳn là từng là dung nham một thời. Chi tiết thế nào thì không cần quan tâm làm gì. Quan trọng là, cuối cùng tôi đã đến được một hang động ngầm có thể hít thở không khí.
Quả nhiên – đúng như tôi dự đoán –tôi đã nhận sát thương từ áp lực nước.
Nhưng mà… tính toán của tôi hoàn toàn chính xác.
Hai chỉ số mà tôi đã hoán đổi bằng Chén Thánh màu chàm, là [VIT - thể lực] và [LUC - may mắn].
Áp lực nước, xét cho cùng, là dạng sát thương môi trường – tương tự như khi hít khí độc hay dẫm vào dung nham vậy.
Và vì nó mang tính áp lực liên tục, cũng gần giống sát thương duy trì, nên tôi suy rằng nếu tăng VIT thì có thể chịu đựng được – và quả nhiên, bingo, đúng như dự đoán.
「MP nạp trong Lam Tinh Ngoại Bào cũng xài hết sạch rồi à...」
Nhưng mà, cũng không cần ánh sáng nữa rồi.
Bởi vì nơi này, đã đủ sáng dù không cần đến bất kỳ ánh đèn nào.
.
.
Tôi nên mô tả nó thế nào đây?
Tôi vốn chẳng có kiến thức gì về địa chất, nhưng dù thế– tôi vẫn hiểu được một điều: “Hồ dung nham không bao giờ có hình dạng như thế này cả.”
「Folololololololololo………」
「Cái quái gì thế kia…」
Cái gọi là Hồ núi lửa chết của vinh quang đã tàn, hay tạm gọi bằng cái tên tiện miệng là “Tầng sâu”, là một khu vực hình vòm – nhỏ hơn sân vận động một chút.
Vượt qua tầng trung – Nắp của Xích Long – rồi lặn xuống sâu hơn nữa, tôi đến được tầng hạ, phía dưới mái vòm dung nham đã nguội lạnh. Từ kẽ nứt của lớp mái này, tôi trượt xuống và cuối cùng cũng tới được tầng sâu, nơi mà vì đặc điểm cấu trúc, nước từ mái vòm rơi xuống từng dòng như thác đổ.
Tường và nền đất đều làm bằng cùng một chất liệu – dung nham đã nguội lạnh. Nhưng địa hình như thế này, rõ ràng không thể hình thành một cách tự nhiên.
Nếu đã nguội rồi, nghĩa là nơi đây từng bị ngập nước hoàn toàn.
Mà nếu chẳng còn chỗ cho dung nham chảy vào, thì khả năng rất cao là nước đã bị hút đi bằng cách nào đó không tự nhiên.
Tóm lại – quang cảnh nơi đây có thể mô tả như sau:
Một đấu trường khổng lồ hình vòm không có lối ra, từ trần mái vòm từng dòng nước tuôn xuống như thác, mặt đất ngập nước, và ở chính giữa trung tâm là... thứ đó.
Mà cho dù tôi có muốn làm ngơ thì... nhìn kiểu gì thì mục tiêu cần tìm chắc chắn chính là nó.
「Fololololololo……」
「Quái vật à... Không, có thể là NPC… chắc vậy…?」
Thật sự, tôi nên gọi nó là cái gì đây…
Một khối cầu khổng lồ – phát sáng ánh đỏ cam như dung nham pha trộn cùng màu trắng, trông như... cây súp lơ mọc tua theo hình chữ X!?
Chưa kể, nó còn phát ra âm thanh lạ lạ, nửa như ngáy ngủ, nửa như cười khùng khục.
Thêm nữa – toàn thân tôi lúc trước còn ướt sũng, giờ đã khô gần hết một cách bất thường, rõ ràng nhiệt lượng phát ra từ cái thứ phát sáng đó không hề nhỏ.
「………」
Chắc do suốt thời gian chơi Shanfro tôi đều dùng nó, thành ra giờ tôi có thói quen coi như nghi thức khởi đầu: trang bị Mặt nạ Chim. Tôi đã trở lại dạng đầu chim quen thuộc.
Tôi rút vũ khí ra thử...
「qiqiqiqiqiqiqi……」
「Rồi rồi, hiểu rồi. Vũ khí hả? Ừ, vậy ta chọn phương án ‘Không mang vũ khí’ nhé…」
Tôi thu hồi vũ khí lại với tốc độ đủ để phá kỷ lục RTA thế giới, và ngay lập tức, "âm thanh cảnh giác" phát ra từ cây X-broccoli kia liền biến mất.( broccoli: cây súp lơ)
Thay vào đó, lại là tiếng ngáy cười khùng khục quen thuộc…
Ít nhất thì, có thể kết luận một điều:
Thứ kia… chắc là quái vật, X-broccoli, có bản chất giống như mấy con quái “non-active”, chỉ phản ứng khi người chơi tấn công.
Chỉ mới rút vũ khí ra thôi mà nó đã chuyển trạng thái sang cảnh giác – vậy thì miễn là tôi không có gì trong tay… có vẻ nó sẽ không làm gì cả.
「Mà khoan… lúc nãy nó biến hình, đúng không…?」
Vì nó tự phát sáng nên khó mà thấy rõ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi thấy khối cầu súp lơ ấy như đang bung ra – kiểu như một mớ vải nhăn nheo đang từ từ mở ra vậy.
Ít nhất thì hình dạng hiện tại rõ ràng là dạng chờ – có vẻ là trạng thái thụ động lúc không chiến đấu.
Vật thể trôi nổi kỳ lạ nằm ở tầng sâu của "Hồ núi lửa chết của vinh quang đã tàn" – X-broccoli.
Bởi vì không gian này là hình mái vòm kín hoàn toàn, khả năng cao mục tiêu tôi đang tìm kiếm chính là nó…
「Dạo này trang bị toàn hàng xịn, toàn đánh kiểu đè lực chiến là xong, thành ra ít làm mấy trò này…Cũng lâu rồi, nhưng thử điều tra chút xem sao!!」
Giải quyết bằng đối thoại nào!
______________________________________________________________
Hai sắc đỏ – giống nhau nhưng lại không giống.
Các Sắc Long tuy có họ hàng… nhưng cũng có thể không hề liên quan gì.
_Katarina


1 Bình luận