Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ash Dahl

Chương 55 - Cuộc chiến khốc liệt

2 Bình luận - Độ dài: 808 từ - Cập nhật:

“Uoooooooh!”

Nắm đấm của Ash đập liên hồi vào mặt Samon, từng cú đấm mang sức mạnh như thể có thể nghiền nát cả đầu người thành mảnh vụn.

Samon chụp lấy nắm đấm ấy, dùng sức mạnh hất Ash văng ra xa. Sau đó, ông ta nhanh chóng lấy lại thế trận và lao tới phản công Ash.

Cú đá nặng nề của Samon trúng thẳng vào bụng Ash, khiến anh bay xa hàng chục mét. Ash lập tức đứng dậy, ôm lấy sườn và thầm nghĩ:

‘Cứ thế này… ta không trụ được lâu đâu.’

Qua loạt giao đấu vừa rồi, Ash nhận ra sức mạnh của mình không thể sánh bằng Samon. Điều tạo nên sự khác biệt giữa hai người chính là quyết tâm. Ý chí mãnh liệt của Samon, ngọn lửa sinh mệnh đang cháy hết mình dù chỉ còn le lói, đã vượt qua cả siêu ma pháp mà chỉ kẻ bất tử như Ash mới sử dụng được.

Dẫu vậy, Ash vẫn dốc toàn lực lao vào cuộc chiến khốc liệt với Samon. Sinh mệnh của Samon chẳng còn bao lâu nữa. Đó là cơ hội duy nhất Ash nhìn thấy, không còn lựa chọn nào khác. Không màng đến sức lực đang cạn kiệt, anh dồn toàn bộ sức mạnh để tấn công Samon.

Dù phải chịu vài đòn phản công, Ash vẫn cố gắng tung những cú đấm dữ dội nhằm gây tổn thương cho Samon.

Rồi, sau vài phút, động tác của Ash đột nhiên chậm lại rõ rệt. Anh nhận ra cơ thể mình đã chạm đến giới hạn. Dẫu vậy, anh vẫn cố ép bản thân di chuyển, không để Samon nhận ra điều đó.

“…Đó là giới hạn của ngươi rồi sao?”

Samon đỡ lấy cú đấm của Ash, tung một cú đá lên không trung. Ash cố gắng điều chỉnh tư thế giữa không trung, nhưng Samon đã nhanh chóng vòng ra sau, dùng cả hai tay đập mạnh vào lưng anh, khiến anh đâm sầm xuống đất.

“Gah…!”

Một lượng lớn máu đen phun ra từ miệng Ash, rơi vãi xuống mặt đất. Ngay lập tức, Samon nhảy lên người anh ta, chiếm thế thượng phong và liên tục đấm vào Ash không ngừng.

“Ngươi… NGƯƠIiiiiiiiiiii!”

Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đốp đốp đốp đốp đốp đốp đốp đốp đốp đốp đốp đốp đốp đốp đốp!

Những cú đấm ấy dần biến hình dạng của Ash thành một đống thảm hại. Cuối cùng, khi sức lực để đứng dậy cũng bị cướp mất, pháp sư hắc ám ngước đôi mắt gần như tan nát nhìn về phía Samon.

“…Xanh lá… nhỉ.”

Ash khẽ thì thào.

“…!”

Samon phớt lờ lời nói ấy, tiếp tục đấm. Nhưng rồi, có lẽ nhận ra việc tấn công thêm nữa là vô ích, anh ta đứng dậy, quay lưng lại phía Ash và hướng mắt về phía Sis đã bỏ chạy.

“…Đôi mắt… của ngươi… đấy.”

Giọng nói ấy khiến cơ thể Samon khựng lại một chút. Ash nhận ra Samon vẫn còn chú ý đến lời mình nói. Để ngăn anh ta bỏ đi ngay lập tức, Ash vội vàng tiếp tục, không để gián đoạn.

“…Đẹp… lắm. Hồi trẻ… chắc… ngươi… được yêu thích… lắm… nhỉ…”

“Ngươi muốn nói gì!?”

“…là con gái… đúng không?”

Ash nở một nụ cười méo mó hết mức với Samon, người đang túm lấy cổ áo anh mà gằn hỏi.

“…!”

“...giờ…Ta biết… hết rồi.”

Ash không còn sức để nói nhiều. Vì vậy, anh chỉ truyền tải sự thật ấy.

“…Ngươi muốn nói gì!?”

“…Heh heh… hiểu… mà, đúng không?”

Một câu nói đầy ẩn ý. Nhưng trong khoảnh khắc này, nó lại hiệu quả với Samon. Thứ quý giá mà ông ta giấu kín, thứ ông ta yêu thương hơn cả thần thánh, di vật cuối cùng của Aceres.

Ash vừa ngầm đe dọa rằng mình sẽ giết chết nó.

“NGƯƠIiiiiiiiiiiii!”

Samon để cảm xúc dẫn dắt, lại tiếp tục đấm Ash không ngừng. Nhưng đồng thời, ông ta cũng nhận ra. Ash Dahl là kẻ bất tử. Cái chết của chính Samon đã cận kề, và ông ta không còn cách nào thay đổi được điều đó.

“…!”

Ash giờ đây không còn có thể thốt nổi lời nào, nhưng nhìn khuôn mặt méo mó của Samon, anh cố gắng nở một nụ cười. Để vị thánh này phải đau khổ đến phút cuối cùng. Để Samon mãi mãi căm hận Ash mà không bao giờ nguôi ngoai… Và để ông ta bị phân tâm, giúp Sis cùng Lily có thể chạy xa hơn một chút.

“…UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!”

Samon gầm lên trong nỗi bất lực tột cùng, tiếng khóc than vang vọng khắp trời.

Ghi chú

[Lên trên]
Giống Hazen đã gọi Ash không phải là người, hay Ash chê Lloyd không đủ giỏi. Các nhân vật trong truyện rất thích chơi đòn tâm lý chiến.
Giống Hazen đã gọi Ash không phải là người, hay Ash chê Lloyd không đủ giỏi. Các nhân vật trong truyện rất thích chơi đòn tâm lý chiến.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Con gái của ổng cx ko tha, anh súc vật, biến thái, bệnh hoạn tới vậy sao Ash🤡
Xem thêm
Công nhận đọc quả truyện này sướng người thật, đã đánh nhau thì cũng phải khích đối phương cho nó tức sôi máu rồi tận dụng thời cơ;)))
Xem thêm