Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ash Dahl

Chương 50 - Tôi Không Biết

0 Bình luận - Độ dài: 919 từ - Cập nhật:

Trong khi đó, Ash chạy hết sức, thoát khỏi Nhà thờ lớn Saint Elizabeth được vài chục mét. Anh quay lại, nhìn quanh và nhận ra. ‘Ơ… Sis đâu rồi?’

“Mira… Sis đâu?”

“Tôi không biết.”

“…Một con rối mà bỏ bê nhiệm vụ là sao chứ. Hay là ghen tị nhỉ? Vì ta chỉ cưng chiều mỗi Sis thôi à. Dẫu sao, sức hút của ta khiến một con rối cũng phải ghen tị thì quả là tuyệt vời, nhưng có phải hơi quá không?”

“…Ash sama. Ngài không thấy tình trạng của tôi lúc này sao? Tôi vừa cõng cô Lily, vừa đối đầu qua lại bằng ma pháp với Lloyd, vậy mà vẫn đến được đây. Tôi không có chút sức nào để để ý đến cô Sis, nên tôi đã nói với ngài rằng ‘Tôi giao cô Sis lại cho ngài’. Ngài nhớ chứ?”

“…”

Ash đã chạy thục mạng để thoát thân. Trong lúc nguy cấp, anh là kiểu người chỉ tập trung vào một điểm mà không để ý xung quanh. Anh đã lao đi không nhìn ngó gì, chỉ để bảo vệ bản thân. (1) 

“Nếu nói theo nghĩa đó thì xin lỗi vậy. Tôi đã lầm tưởng ngài Ash là người biết quan tâm đến xung quanh hơn một chút. Dẫu sao, với một học trò quan trọng như vậy, tôi nghĩ ngài sẽ không làm chuyện ngu ngốc như chỉ lo chạy trốn mà không nghĩ gì khác. Nếu đúng là vậy thật, thì đó là thiếu sót của tôi.”

“…Ta không nghe thấy. Cô nói dối ta đúng không?”

Đến nước này mà Ash vẫn đổ lỗi cho Mira. Mira thở dài một cái thật to.

‘Đồ pháp sư tệ hại nhất,’ cô nghĩ.

“Tôi đã nói bằng giọng mà ngài có thể nghe thấy. Tôi là người không thể nói dối trừ khi ngài ra lệnh. Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện đó, chẳng phải ngài nên lo cho cô Sis sao?”

“Ồ, ờ. Đúng rồi. Thay vì trách móc lỗi lầm của cô, giờ là lúc lo cho Sis.”

“…”

Ash tỉnh bơ đổ lỗi cho Mira. Mira nghĩ thầm.

‘Đồ pháp sư siêu tệ hại nhất.’

Bên phía Samon, Lloyd vẫn đang giao chiến với Mira, nhưng các tín đồ Giáo hội Aristo đã nhận ra sự vắng mặt của Sis.

“Này! Đồ khốn, ngươi giấu cô ấy ở đâu?”

Một tín đồ Giáo hội Aristo hét lên. Họ không thể tưởng tượng nổi rằng Ash đã bỏ rơi Sis mà chạy trốn… không, ý nghĩ đó thậm chí còn không xuất hiện trong đầu họ. Bộ não của họ tự động cho rằng Ash đã dùng ma pháp giấu cô ấy đi đâu đó.

“…Hahaha. Các ngươi nghĩ là ở đâu?”

Ash phản xạ bằng một câu nói mạnh miệng.

“Sao không thử thành thật nói ‘Tôi lỡ bỏ rơi cô bé ở lại Nhà thờ lớn Saint Elizabeth rồi. Này, các ngươi đi tìm cô ấy giúp tôi được không?’ mà đề nghị xem? Biết đâu họ sẽ đi cứu cô ấy thật đấy.”

Mira thì thầm mỉa mai, còn Ash thì thầm đáp lại “Im đi”.

Nhưng trong lòng, Ash nghĩ rằng tình hình tệ rồi. Nếu quay lại cứu, anh sẽ để lộ sơ hở trước các tín đồ Giáo hội Aristo. Như vậy, anh chắc chắn sẽ bị thương nặng trước khi đến được chỗ Sis. Nhưng… thời gian để suy nghĩ thì…

ĐÙNG!

Ngay lúc đó, một âm thanh dữ dội vang lên, xuyên qua Nhà thờ lớn Saint Elizabeth. Đồng thời, một vật thể khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Dù ánh sáng mặt trời phản chiếu khiến khó nhìn rõ, nhưng dựa vào kích thước và hình dáng, họ đoán đó là Kerberos.

Tuy nhiên, trên lưng bóng dáng quen thuộc của con ma thú ấy lại có thêm một bóng người.

“Ker chan, làm ơn nhé.”

“GROOOOAAAAA!”

Tiếng gầm vang lên, ba cái đầu của Kerberos đồng loạt phun lửa, bụi băng và khối sét về phía các tín đồ Giáo hội Aristo.

Một tín đồ không tránh kịp ngọn lửa, bị thiêu thành một cột lửa sống.

“Ááááááá!”

Lập tức, ngọn lửa được dập tắt, nhưng người đó rõ ràng đã bị thương nặng đến mức gần chết. Samon bất đắc dĩ phải dùng ma pháp chữa lành của mình để cứu chữa tín đồ ấy.

Kerberos bay về phía Ash và đáp xuống đất. Cô gái trên lưng nó, Sis Klose, nhanh chóng nhảy xuống và chạy về phía Lily.

“Mọi người ổn chứ?”

“Ờ, ừ. Nhưng… chuyện này là sao…”

Ash lộ vẻ mặt bối rối, thì từ sau lưng Sis, Belserius thò đầu ra.

“Sis siêu thật đấy. Con Kerberos này đã hoàn toàn bị cô ấy thuần phục rồi.”

Nghe vậy, Ash tỏ vẻ kinh ngạc. Anh biết Sis có khả năng kết nối tâm hồn với động vật. Nhưng đối thủ lần này là một ma thú được tạo ra từ sự kết hợp của những con thú hung dữ, bản năng của nó không thể so sánh với thú hoang thông thường.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Ash, Kerberos giờ đây như một chú chó được thuần hóa, liếm mặt Sis và thể hiện tình cảm với cô.

“Thật… bất ngờ.”

Lời khen ngợi hiếm hoi bật ra từ miệng Ash. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc thế trận đã nghiêng về phía Ash.

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Bị Hazen truy sát hơn 100 năm, ‘chạy’ nó ăn vào máu rồi, như đám quan Đế Quốc bị Hazen ‘ám’ á.
(1) Bị Hazen truy sát hơn 100 năm, ‘chạy’ nó ăn vào máu rồi, như đám quan Đế Quốc bị Hazen ‘ám’ á.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận