Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ash Dahl

Chương 46 - Trận Quyết Chiến

2 Bình luận - Độ dài: 879 từ - Cập nhật:

Ash lùi lại một bước, đứng ra sau Sis.

“Mira, cô có thể xử lý Lloyd không?”

Nghe giọng nói ấy, Lily trừng mắt lạnh lùng.

“Thầy Ash không định tự mình chiến đấu sao!?”

“Tại sao tôi phải làm vậy? Những chuyện phiền phức như thế này là nhiệm vụ của quản gia của tôi. Lily, em hãy chiến đấu với những tín đồ Giáo hội Aristo khác đi.”

“C-Cái gì, em phải làm chuyện đó sao!?”

“Còn ai khác nữa đâu hả? Hay là… chẳng lẽ em định nói rằng… em sẽ để Sis, người gần như không thể dùng ma pháp, ra chiến đấu à? Ôi, thật là một kẻ tồi tệ…”

“Kẻ tồi tệ là thầy chứ ai hả!? Tại sao thầy Ash không tham chiến?”

“Hừ… Chẳng phải tôi đang cố cho em tích lũy kinh nghiệm thực chiến sao, đó là tấm lòng của một giáo viên như tôi. Người ta nói ‘lòng thầy trò không hiểu’, nhưng câu đó lại càng đúng với một học sinh hư như em.”

“A-Ai là học sinh hư chứ hả!”

Trong lúc họ cãi vã như vậy, Lloyd phóng ma pháp về phía Mira.

<<Dấu ấn của gió, hóa thành lưỡi đao dữ tợn, xé tan kẻ thù>> – Dấu ấn Gió

Một cơn lốc xoáy hình thành, cuốn theo những chiếc bàn dài và ghế xung quanh, lao thẳng vào Mira. Nhưng,

<<Khối đất, hóa thành vách đá kiên cố, bảo vệ thân ta>> – Lá chắn Đất

Một bức tường đất khổng lồ xuất hiện trước mặt, chặn đứng cơn lốc và triệt tiêu nó.

“Hahaha! Thế nào? Mira của tôi tuyệt chứ hả? Ma pháp của cậu chẳng đáng để tôi phải ra tay. Tôi đã phá hủy con rối của cậu, còn cậu thì không thể phá nổi con rối của tôi đâu. Giờ thì cậu đã hiểu ai mới là pháp sư ưu tú hơn chưa?”

“Gã khốn này…hắn chẳng làm gì mà dám lên mặt thế sao?”

“Cô Lily, đây chính là phong cách chiến đấu của ngài Ash. Dùng tôi đến kiệt sức, tự hào khoe khoang bản thân, rồi không ngừng so sánh sự vượt trội giữa mình và kẻ thù. Hoàn toàn như mọi khi.”

“Đồ… tệ hại…”

Quả nhiên, Lloyd chẳng nói gì thêm. Dù không lên tiếng, bàn tay ông ta niệm ma pháp rõ ràng đang run lên vì tức giận.

“Nào, Sis. Kẻ thù đã có người hầu trung thành của tôi lo liệu. Giờ thì không còn kẻ phá đám, tôi sẽ nói chuyện với em.”

Ash phớt lờ tiếng hét “Ai là người hầu của ngươi chứ!” của Lily, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Sis.

“Thầy Ash… em phải làm sao…”

“Tôi không biết.”

“…”

“Tôi đã nói những gì tôi nghĩ. Dĩ nhiên, cả Lloyd và Đại giám mục Samon cũng vậy. Tôi bảo rằng lời của Đại giám mục Samon là dối trá, nhưng đó chỉ là quan điểm của tôi mà thôi. Nếu em muốn tin lời ông ấy thì cứ làm vậy. Hoặc nếu em tin tôi mà vẫn chọn hy sinh mạng sống vì những người không thể dùng ma pháp như ông ấy nói, thì cũng được thôi.”

“Thầy Ash…”

“Cuối cùng, chính em phải tự quyết định… Hay nói đúng hơn, đừng chọn con đường dễ dàng là để người khác quyết định thay mình. Đây là điều tôi, với tư cách một giáo viên, muốn nói với em.”

“…Em đã luôn đau khổ vì không thể dùng ma pháp. Em nghĩ nếu mình có thể giúp đỡ những người đang phải chịu đựng giống như em thì sẽ tốt biết bao. Nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Nhưng… em không muốn chết! Em biết ngoài kia còn rất nhiều người đang khổ sở… Nhưng dù có hy sinh mạng sống của mình để cứu tất cả mọi người, em cũng chẳng thấy vui chút nào. Dù có xấu xa, dù có tham lam, em vẫn muốn ở bên Lily lâu hơn. Em muốn tiếp tục học với thầy Ash. Em muốn cười đùa cùng mọi người trong lớp! Em muốn ở bên mọi người!”

Sis trả lời, mắt ngấn lệ. Ash nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cô.

“…Thế đó, cậu nghe rồi chứ?”

Anh ném lời đó về phía Samon.

“…Ưu tiên dục vọng của bản thân sao… Thật ngu ngốc.”

“Ngu ngốc cũng chẳng sao… Nếu thế giới này chỉ có thể được cứu bằng cách hy sinh mạng sống của một thiếu nữ đáng yêu như vậy, thì ta khinh bỉ thế giới này. Khinh bỉ thần linh. Khinh bỉ một vị thần tham lam, khao khát mạng sống của một thiếu nữ dù phải dùng cách xấu xa.”

“Dám sỉ nhục thần linh… Đó không phải là điều có thể tha thứ.”

Samon cũng lặng lẽ vào thế ngâm xướng ma pháp.

“Hãy lên thiên đường mà nói với vị thần của ngươi! Rửa sạch cổ và chờ đó đi. Một ngày nào đó, ta sẽ giết cả ngươi đấy!”

Ash nở nụ cười méo mó, hét lên như vậy và chuẩn bị đối đầu với phép thuật của Samon.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đỉnh cao điện ảnh
Xem thêm