Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ash Dahl

Chương 51 - Lloyd

1 Bình luận - Độ dài: 1,180 từ - Cập nhật:

Trong khi đó, Mira đang giao chiến với Lloyd trong một cuộc công kích qua lại không bên nào nhường bên nào. Những phép thuật mà Lloyd tung ra đều là những ma pháp cao cấp và mạnh mẽ, nhưng Mira lại dễ dàng triệt tiêu chúng. Cô tập trung vào phòng thủ, đồng thời vẫn giữ được sự điềm tĩnh để hỗ trợ khi cần thiết.

Rõ ràng, về thực lực, Mira vượt trội hơn Lloyd một bậc.

Lloyd cũng đang vừa tung ma pháp vừa thăm dò sức mạnh của cô, nhưng trong lòng hắn đã tràn đầy sự nhục nhã.

Rõ ràng, cô sở hữu cấp độ ma pháp tương đương với hắn, và cách di chuyển của cô lại đạt mức thượng cấp chiến binh (High Warrior). Lý do Lloyd và các tín đồ Giáo hội Aristo không dám chuyển sang cận chiến chính là vì sự hiện diện của cô.

Hazen Heim chắc chắn là pháp sư mạnh nhất, nhưng về khoản cận chiến thì lại hoàn toàn nghiệp dư. Nếu xét tổng thể, không thể nói một cách đơn giản rằng ai mạnh hơn ai với trình độ như vậy.

Vậy mà, Ash Dahl đã tạo ra một con rối đáng sợ như thế từ con số không. Không cần sử dụng linh hồn của một pháp sư mạnh mẽ như Hazen, mà hoàn toàn từ đầu. Lloyd hiểu rõ hơn ai hết rằng điều đó vượt xa những gì hắn đã làm.

" Sao vậy? Mệt rồi à?"

Ash đứng cạnh Mira, nở nụ cười đắc thắng đầy lộ liễu.

"…Đ…"

"Hử? Nghe không rõ lắm."

"…Đừng có khinh thường taaaaaa!"

<<Ngọn lửa nghiệp chướng vô tận, ngàn lần thiêu đốt, tiêu diệt kẻ thù>> —— Đại hỏa đen kịt Para Barbas.

<<Băng giá tuyệt đối, chồng chất nhiều lớp, bảo vệ đồng minh>> —— Lá chắn băng trận Reid Talisman

Triệt tiêu. Mira đã ngay lập tức hóa giải ma pháp mạnh nhất của Lloyd, đỉnh cao của thuộc tính lửa, chỉ trong chớp mắt.

"Áh… áh áh áh…"

Lloyd ngửa mặt lên trời, gầm gừ.

"Hừm, khuôn mặt đẹp đấy nhỉ."

Ash nở một nụ cười méo mó.

"Thưa Ash sama. Đại giám mục Samon và những người khác đang bận đối phó với Kerberos, tay chân rã rời cả rồi. Ma lực của hắn cũng dần suy yếu. Có nên dừng việc câu giờ lại không?"

"Kự…"

Nghe lời Mira, Lloyd lập tức thủ thế. Ai cũng thấy rõ nếu chuyển sang cận chiến, cô sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.

"Khoan đã, Mira. Hắn vẫn còn giấu thực lực. Đừng đánh cận chiến, cứ dùng ma pháp để kết thúc."

"Nhưng…"

"Đây là lệnh, Mira."

Giọng Ash trầm xuống, vang vọng.

"…Tuân lệnh."

Lloyd thở phào, lộ vẻ yên tâm, thầm nghĩ rằng quyết định của tên pháp sư hắc ám này rồi sẽ trở thành sai lầm ngu ngốc….

"Đúng không, Lloyd? Chắc chắn cậu không thể dễ chết chỉ với thế này đâu nhỉ? Nếu vậy, cậu sẽ trở thành của tôi đấy."

"…Hả?"

Tên pháp sư hắc ám này đang nói cái gì vậy?

"Nghe không rõ à. Chẳng lẽ cậu nghĩ mình có thể chết trước mặt tôi? Dĩ nhiên, nếu tôi chết, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Cậu và tôi là mối quan hệ như vậy mà, đúng không?"

Lời Ash khiến Lloyd toát mồ hôi lạnh khắp người. Trong khoảnh khắc, những hành động hắn từng làm với kẻ thù bị giết chết hiện lên như đèn kéo quân. Trước giờ, hắn luôn là kẻ ra tay. Nhưng… nhưng… nếu chính hắn… bị làm như vậy thì sao?

"Ư… Ưaaaaaa!"

"Kỹ thuật cậu dùng với thầy Hazen… thật tuyệt vời. Lấy linh hồn của người sống ra khỏi cơ thể mà vẫn giữ họ sống để làm con rối. Ý tưởng thiên tài của cậu. Và cả sự tàn nhẫn trong đó nữa. Thật sự xuất sắc."

Ash mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Lloyd.

"…Híc!"

"Trở thành một tồn tại chỉ còn linh hồn, mãi mãi không thể chết, trong cơ thể con rối cử động không ngừng. Tôi có một nguyên tắc duy nhất: 'Mắt đền mắt'. Dù là tôi, tôi cũng do dự khi dùng linh hồn người khác. Nhưng với cậu, tôi không cần khách sáo."

"…Dừng lại! Tôi thua rồi… Xin hãy tha cho tôi! Làm ơn! Làm ơn!"

Lloyd hét lớn.

"Không thể nào? Đây là cái bẫy đúng không? Cậu không phải loại người cầu xin tha thứ. Tôi hiểu cậu mà. Cậu đã bao giờ tha thứ cho ai cầu xin cậu chưa? Không, không có đâu đúng chứ. Tôi biết, vì tôi hiểu cậu rõ lắm."

"Không đúng, không đúng, không đúng! Tôi đã cứu người. Rất nhiều lần tôi đã cứu. Nếu họ cầu xin, tôi sẽ cứu. Làm ơn! Làm ơn cứu tôi!"

Hắn quên cả việc tung ma pháp, chỉ biết quỳ xuống, dập đầu liên tục. Nỗi sợ hãi đã chế ngự, khiến hắn không còn khả năng chiến đấu.

"…Mira."

"Vâng."

<<Ánh sáng, trói chặt kẻ ngu muội>> —— Dây ánh sáng thiên cái Ray Keith

Những sợi dây ánh sáng trói chặt Lloyd, khóa kín mọi cử động của hắn.

"Không… Không không không không không không không không không không! Làm ơn… cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi!"

"…Thật đáng buồn. Ngay cả hành động mình gây ra, cậu cũng không có gan chịu đựng. Đáng tiếc thay, một kẻ hèn hạ như cậu lại giam giữ thầy Hazen."

"Híc… Samon! Đại giám mục Samon! Làm ơn cứu tôi! Ông là tín đồ Aristo mà, đúng không? Ngay cả kẻ như tôi cũng sẽ được ban lòng thương xót chứ?"

"…"

Đại giám mục Samon thậm chí không buồn quay lại, một tay chữa trị cho tín đồ Aristo, tay kia dựng lá chắn ma thuật ánh sáng.

"Này! Nói gì đi chứ! Làm ơn, nói đi! Cứu tôi với!"

"Vô ích thôi. Không thấy sao chứ? Họ đang bận bảo vệ bản thân trước Kerberus. Ừ thì, nếu rảnh tay, họ có thể cứu cả kẻ hèn hạ như cậu, nhưng thứ tự ưu tiên là có thật. Và dĩ nhiên, cậu nằm ở đáy danh sách."

"Dối trá… dối trá… Làm ơn! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi!"

"Phù… Thôi, cậu nên ngủ đi. Khi tỉnh lại, chắc chắn cậu sẽ nằm trên bàn phẫu thuật êm ái trong dinh thự của tôi. Yên tâm, nghe nói nó rất thoải mái đấy. Nào Mira, cho hắn nghỉ ngơi đi."

"…Vâng."

"Không! Không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận