Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ash Dahl

Chương 38 - Hazen Heim

3 Bình luận - Độ dài: 1,044 từ - Cập nhật:

Hazen Heim. Một vị pháp sư mà bất cứ khi nào người ta được hỏi ‘ai là pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử’, cái tên này chắc chắn sẽ được xướng lên. Ông là một nhân vật xuất chúng, có thể sử dụng ma pháp thuộc tính ánh sáng và ma pháp thuộc tính hắc ám ở cấp độ cao nhất.

“Hắn ta quả đúng là thiên tài.”

Ash Dahl thẳng thắn thừa nhận tài năng của Lloyd. Hắn đã giết Hazen Heim và bắt giữ linh hồn của ông. Cơ thể dường như đã được cải tạo để ở trạng thái đỉnh cao, tràn đầy sức sống và trẻ trung.

Đối mặt với Hazen, hơn 100 năm qua Ash Dahl chỉ biết chạy trốn. Dù là một kẻ bất tử, nhưng đứng trước sự vĩ đại Hazen, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Việc giam cầm đối phương cả ngàn năm mà vẫn giữ cho sống sót đối với ông ta chỉ là chuyện nhỏ như bữa điểm tâm sáng. (2)

“Ash… Lâu rồi không gặp nhỉ.”

Hazen vô cảm lên tiếng với Ash Dahl.

“Quả nhiên… thầy đã trở thành một con rối rồi sao, thưa thầy.”

Cùng kỹ thuật đã được áp dụng cho Mira. Chỉ khác ở cách luyện hồn. Ash Dahl đã tạo ra linh hồn của Mira từ đầu, còn Lloyd thì luyện chế bằng linh hồn của Hazen.

“Tên đệ tử đó đúng là tồi tệ thật. Dù sao thì cũng không bằng cậu đâu.”

“…hahah cảm ơn lời khen ạ.”

Dù trao đổi những lời bông đùa như vậy, cả hai vẫn đang dò xét khoảng cách của nhau. Giống như Mira, Hazen không thể kháng lại mệnh lệnh của kẻ tạo ra mình. Dù trong lòng nghĩ gì, ông giờ đây chỉ có thể dốc toàn lực tấn công Ash Dahl.

<<Hắc ám, hắc ám, hắc ám, từ địa phủ, hãy dẫn dụ thần chết xuất hiện!>>

Khi Ash Dahl ngâm xướng, một vòng tròn ma pháp màu đen hiện lên từ mặt đất, và ác ma Diablo xuất hiện. Trong số các ác ma mà Ash Dahl có thể triệu hồi, đây là một kẻ cấp cao, và cũng là đối tác thường xuyên phối hợp nhất với anh ta.

Còn về phía Hazen:

<<Trận đồ trắng, từ thiên giới, hãy đưa sứ giả ánh sáng giáng xuống!>>

“…Raphaelyan.” (1)

Gương mặt Ash Dahl co giật dữ dội.

Chiến thiên thần Raphaelyan. Người ta nói rằng trong lịch sử, chỉ có duy nhất Hazen Heim có thể triệu hồi được vị thiên thần này. Cùng với vị chiến thiên thần này, ông đã chôn vùi hàng vạn pháp sư. So với Diablo mà Ash Dahl triệu hồi, đây là một thiên thần cao cấp hơn rất nhiều, vô cùng mạnh mẽ.

“…Diablo, nhờ cậu đấy.”

Dù sao thì, Ash Dahl cũng lên tiếng như vậy và bắt đầu luyện chế vòng tròn ma pháp tiếp theo. Việc triệu hồi ác ma này có lý do. Ash Dahl cực kỳ tệ trong cận chiến. Vì vậy, chỉ có ác ma giỏi đánh tay đôi mới hợp với anh ta. Và như thế, Diablo, một ác ma tiện dụng, được chọn thay vì những ác ma cấp cao chuyên tấn công từ xa.

Ác ma lao tới với tốc độ cao theo tiếng hô của Ash Dahl, chộp lấy Raphaelyan. Móng vuốt giáng xuống bị chặn lại bởi tấm khiên, nhưng những đòn tấn công liên tiếp không cho chiến thiên thần cơ hội phản đòn.

Cuộc chiến giữa ác ma và thiên thần trở nên khốc liệt. Nếu để khoảng cách xa ra sẽ bất lợi. Hiểu điều đó, Diablo không rời xa đối thủ. Dù chỉ chút ít, ác ma đang tạo được thế thượng phong.

Tuy nhiên, Ash Dahl biết rằng cuối cùng chiến thiên thần sẽ lấn lướt. Anh ta hiểu rõ điều đó. Kế hoạch của anh ta là tiêu diệt Hazen bằng một đòn ma pháp hắc ám tối thượng ngay lập tức.

<<Hắc ám sâu thẳm, bóng tối vô tận, linh hồn của vực sâu, hãy tụ lại và thể hiện sự tuyệt vọng của cái chết!>> – Địa ngục luyện ngục.

Từ dấu ấn của Ash Dahl, một lượng bóng tối khổng lồ được phóng ra. Bóng tối nhanh chóng bao phủ Hazen, nuốt chửng ông.

Thắng rồi… anh ta nghĩ vậy.

Cho đến khi nghe thấy lời ngâm xướng của Hazen Heim.

<<Ánh sáng và bóng tối, thánh và ma, như không có đêm vô tận, như không có ngày vĩnh cửu, hãy chỉ cho ta con đường tiến lên!>> – Lá chắn thanh tịnh.

Ma pháp thánh ám. Một ma pháp mới do Hazen tự sáng tạo, kết hợp hai thuộc tính đối lập để tạo ra một vùng bất khả xâm phạm tuyệt đối. Giờ đây, bất kỳ ma pháp ánh sáng hay hắc ám nào cũng trở nên vô dụng trước mặt Hazen. Đòn tấn công ma pháp hắc ám với toàn bộ sức mạnh của Ash Dahl bị vô hiệu hóa chỉ trong tích tắc.

“Thầy vẫn mạnh mẽ như xưa, tôi yên tâm rồi.”

Ash Dahl gượng cười nói vậy, nhưng trong lòng thì đầu gối run lẩy bẩy. Quá mạnh. Anh ta từng hy vọng rằng việc bị biến thành con rối sẽ khiến Hazen yếu đi, nhưng Hazen vẫn mạnh mẽ như trước đây đến mức anh ta tự hỏi làm sao mình từng trốn thoát được ông.

Hazen giờ đây đứng trong không gian vô hiệu hóa hoàn toàn mọi ma pháp thánh ám, có thể thoải mái tấn công Ash Dahl. Hành hạ anh ta tùy thích. Làm bất cứ điều gì ông muốn.

“Nào, Ash. Giờ hành quyết bắt đầu nhé?”

Ngày còn là đệ tử, anh ta đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ.

“Uooooooohhhhhhhh!”

Trước những đòn ma pháp mạnh mẽ liên tiếp giáng xuống, Ash Dahl chỉ còn biết chạy trốn.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Đổi tên chút cho dễ đọc nhé.
(1) Đổi tên chút cho dễ đọc nhé.
[Lên trên]
(2) Đỉnh cao chống bất tử nhân phong cách Hazen Heim, phong ấn đối phương trong hơn ngàn năm, không ăn, không uống, không nhúc nhích. Thân thể dù có bất tử nhưng tâm trí rồi sẽ vỡ vụn. Tới lúc phong ấn hết hiệu lực thì nạn nhân lúc đó cũng giống mấy ‘cục đá’ như khủng long hóa thạch vậy.
(2) Đỉnh cao chống bất tử nhân phong cách Hazen Heim, phong ấn đối phương trong hơn ngàn năm, không ăn, không uống, không nhúc nhích. Thân thể dù có bất tử nhưng tâm trí rồi sẽ vỡ vụn. Tới lúc phong ấn hết hiệu lực thì nạn nhân lúc đó cũng giống mấy ‘cục đá’ như khủng long hóa thạch vậy.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chạy như chó nhà có tang
Xem thêm