Cảm ơn Chủ Tài Khoản: A124***932 đã mời ‘bánh mì’ ạ. \(^◇^)/
***
Người đàn ông mặc phẩm phục trắng ngã xuống, máu tươi phun trào. Ash nhảy xuống khỏi lưng Mira và tò mò tiến lại gần người đàn ông. Lá chắn ma thuật (Magic Barrier), vốn là phòng thủ phổ biến của các pháp sư thông thường, có hiệu quả bền bỉ hơn so với ma pháp tấn công. Tuy nhiên, việc dễ dàng xuyên thủng bức tường do chính mình tạo ra cho thấy đây có lẽ là một pháp sư chuyên về tấn công, loại thường thấy ở các sát thủ.
"Nếu ngài có thể đi được, đáng lẽ ngài nên xuống khỏi lưng tôi trước khi chúng ta bị tấn công chứ."
Mira liếc Ash với ánh mắt khó chịu.
"Hmm… thay vì nói vậy, tôi còn muốn hỏi hắn vài điều. Có thể cứu chữa được không?"
"Tôi sẽ thử, nhưng có lẽ không cứu được đâu."
Ngay lập tức, Mira làm theo yêu cầu, sử dụng ma pháp chữa trị để cầm máu, nhưng vết thương quá sâu. Ma pháp mà người đàn ông đó tung ra mạnh mẽ đến mức ấy. Và nếu nói Mira không giỏi chữa trị… cô ấy hẳn sẽ phàn nàn. Khả năng chữa trị của cô thuộc hàng cao cấp, tương đương với một thần quan thượng đẳng. Dù sao thì, những người sử dụng ma pháp chữa trị vốn đã rất hiếm rồi.
Ngay cả Mira, người có thể sử dụng ma pháp hệ Thánh cao cấp nhất, cũng không thể chữa lành cho một người bị thương nặng. Những kẻ giỏi ma pháp tấn công thường có xu hướng yếu hơn ở sức mạnh chữa lành, vốn là tác dụng ngược lại.
Ash chạm vào người đàn ông để kiểm tra tình trạng.
"…Chắc chỉ cầm cự được khoảng 5 phút nữa thôi… Sis! Em lại đây nào!"
Ash hét lên, nhưng Sis chỉ lắc đầu, vẫn che mặt bằng cả hai tay. Ash im lặng một lúc, rồi bắt đầu bước về phía cô.
"Mira, mang người này đến gần Sis."
"…Tôi hiện đang bận chữa trị và không rảnh tay, nhưng được thôi. Tôi sẽ cố vừa chữa vừa mang hắn đi vậy."
Mira nói với giọng châm biếm, nhưng vẫn khéo léo đè tay lên chỗ máu chảy, vác người đàn ông lên lưng và đặt xuống cạnh Sis. Ash đứng bên cạnh Sis đang run rẩy, ôm vai cô và quay cô về phía người đàn ông.
"Sis, mở mắt ra. Đây là cơ hội hiếm có để quan sát cái chết của một con người đấy."
Ash dịu dàng thì thầm, nhưng Sis không chịu mở đôi tay đang che mặt ra.
"Nghe này, nghe cho kỹ nhé. Không được ngoảnh mặt đi. Khi người thân yêu của em gặp nguy hiểm cận kề, và khi họ ngã xuống trong vũng máu, em sẽ quay lưng trốn tránh như bây giờ sao? Điều đó là không đúng đâu. ‘Ngươi sẽ chẳng đạt được gì khi ngoảnh mặt đi khỏi những thứ ngươi không muốn nhìn thấy’… Jisga Leorl."
"…"
Sis run rẩy mở tay ra, thận trọng nhìn về phía người đàn ông.
"Đúng rồi. Giờ hãy nhìn cách hắn chết mà học lấy. Hãy hiểu rằng cái chết tồn tại với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Từ vẻ mặt đau đớn của hắn, hãy tưởng tượng xem nó đau đến mức nào kìa. Hãy khắc vào lòng rằng nếu em định giết ai đó, em cũng có nguy cơ sẽ bị giết như hắn."
Ash ôm vai cô, bình thản nói.
"…Chị Mira , em… em có thể giúp gì không?"
Sis tiến lại gần người đàn ông, xoa xoa cơ thể đang run rẩy của hắn.
"Vậy thì… em thử nắm tay anh ta xem sao?"
Mira vẫn tiếp tục sử dụng ma pháp chữa trị lên vết thương, nhưng người đàn ông đã tái nhợt, sinh mạng đang dần cạn kiệt. Sis cũng hiểu rằng hắn không thể cứu được nữa. Chỉ còn lại… vấn đề về cách hắn ra đi mà thôi. Theo lời Mira, Sis nắm chặt tay hắn ta và nhắm mắt lại.
"…Sa…"
Lúc đó, người đàn ông mặc phẩm phục trắng phát ra âm thanh không thành lời.
"Gì… gì vậy!?"
Dù chỉ một lời thôi cũng được. Sis vội vàng ghé sát mặt vào môi hắn.
"…Sa…mon…samu…uh…"
Trước khi hắn nói hết câu, tay hắn buông thõng, hơi thở cũng ngừng lại.
"Đợi đã… anh nói gì… chưa… chưa đâu…"
Sis nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay hắn và liên tục hỏi, dù không có câu trả lời.
Lúc đó, sắc mặt người đàn ông dần khá lên. Ash mở to mắt nhìn Mira, nhưng động tác của cô không có gì thay đổi. Rồi ánh mắt chuyển sang Sis, và bàn tay cô đang nắm tay người đàn ông phát ra ánh sáng ấm áp.
"Đừng chết… chưa đâu… tôi còn chưa nghe được lời cuối của anh… tỉnh lại đi… làm ơn…"
Sis mải mê cầu xin, không nhận ra điều gì đang xảy ra với chính mình.
"…Hộc… hah… hah…"
Rồi hơi thở của người đàn ông trở lại, hắn bắt đầu thở.
Ash chỉ lặng lẽ quan sát cảnh tượng kỳ diệu trước mắt với vẻ tò mò.
Hồi sinh người sắp chết. Dù Mira đã chữa trị vết thương, nhưng làm được điều này mà không cần ngâm xướng hay kết ấn là chuyện không tưởng. Có gì đó… đứa trẻ này có điều gì đó đặc biệt. Ash tin chắc như vậy.
"Nếu thế này… có lẽ hắn sẽ sống sót."
Mira lẩm bẩm, Sis thở phào với vẻ nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, có lẽ vì kiệt sức, cô ngã xuống tại chỗ.
"Này… Sis!"
Ash vội chạy đến ôm lấy cô. Sis đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.
"…Thú vị thật."
Ash nhìn cô, lẩm bẩm với giọng đầy hứng thú.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
0 Bình luận