Gửi đến ngài Samon
Tôi giao phó điều này cho ngài, người hiểu tôi nhất, người bạn thân thiết nhất của tôi.
Tôi biết rằng với ngài, điều này có thể là nỗi đau không thể chịu đựng, đầy khổ sở.
Nhưng xin ngài, hãy bảo vệ tình yêu của tôi.
Đây là bằng chứng lớn nhất về việc tôi là “con người”, đồng thời cũng là lời nói dối cuối cùng của tôi.
Mong rằng tình yêu của tôi sẽ nhận được lòng thương xót từ Chúa.
.
.
.
Mặt trời lặn. Trong khi Thánh đường Saint Elizabeth nhuộm màu bóng tối, trước ngọn nến duy nhất được thắp sáng, một ông lão lặng lẽ đọc xong lá thư này. Với đất nước này, nội dung lá thư là “một thứ không bao giờ được phép tồn tại trên thế gian”. Khi lần đầu tiên chứng kiến nó, Samon nhớ rằng mình đã cảm nhận được một lòng thương yêu chưa từng có trào dâng trong lòng.
Nhưng cảm xúc mãnh liệt từng ôm ấp ấy, chẳng bao lâu sau, đã biến thành nỗi hối hận không thể chịu đựng nổi sau 12 năm trôi qua.
Vương quốc đã suy đồi đến cùng cực, hối lộ và âm mưu tràn lan. Những quý tộc biết sử dụng ma pháp trở thành kẻ thống trị, sống xa hoa tột độ, trong khi dân chúng không biết ma pháp phải làm việc quần quật ngày đêm, rồi cuối cùng chết đói.
Lẽ nào thiên đường mà chúng ta mơ ước chỉ là một ảo ảnh?
Chúa ơi… tình yêu của con ơi. Tại sao Ngài lại đặt lên vai con những thử thách to lớn và nặng nề đến thế này? Con chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Ngài. Con đã dâng hiến tất cả, tin tưởng vào ý chỉ của Ngài, dẫn dắt và sống theo sự hướng dẫn ấy.
Con đã sai sao? Việc con muốn cứu những tín đồ bằng cách mà Ngài cho là tội lỗi, liệu có sai không?
Việc con không muốn những người yếu đuối phải nếm trải nỗi tuyệt vọng còn hơn cả ngày tận thế mà con đã cảm nhận, liệu có sai không?
Xin Ngài… hãy trả lời con.
.
.
.
"…Như mọi khi, Ngài chẳng bao giờ trả lời con cả."
Samon lặng lẽ thì thầm.
Đúng lúc đó, linh mục Sils Ravine vội vã bước đến bên Samon. Anh ta là một người đàn ông cao gầy với gương mặt dài đặc trưng.
"Đại Giám mục… Kerry đã được gọi về trời rồi ạ."
Nghe tin ấy, Samon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đau nhói.
"…Tại sao?"
"Có vẻ cậu ấy đã lẻn vào Trường Phép thuật Hogner, bị kẻ thù phát hiện và giết chết."
"Tại sao… lại liều lĩnh như vậy?"
"…Có lẽ để nhanh chóng tìm ra điều gì đó… ối Đại Giám mục Samon!"
"Ư… Ta… không sao đâu…"
Samon ngăn linh mục định tiến lại đỡ mình bằng một cái giơ tay, rồi khẽ nhắm mắt lại.
"Kerry… tại sao một người tốt như cậu ấy, còn trẻ như vậy lại… Trong thế giới này, những người trẻ như cậu ấy phải chết sớm… còn một lão già vô dụng như ta thì vẫn sống nhởn nhơ như vậy sao?"
Samon tự giễu cợt.
"Xin đừng nói vậy. Chính ngài đã dẫn dắt chúng tôi. Kerry… chắc chắn cũng nghĩ như vậy ạ."
Vị linh mục nói, đôi mắt ngấn lệ.
"Nhưng… một pháp sư tài giỏi như cậu ấy mà lại dễ dàng…"
"Nghe nói là một giáo viên mới do Hiệu trưởng Lyall thuê về. Một pháp sư vô danh chưa từng nghe đến, hình như tên là… Ash Dahl…"
"Ash… Dahl."
"Ngài biết người này sao?"
Linh mục trẻ tuổi hỏi, nhưng Samon lắc đầu. Dù bây giờ có nói ra anh ta là ai, những gì bọn họ làm cũng chẳng thể thay đổi.
"Sils… tuyệt đối không được liều lĩnh. Chúa không mong muốn chúng ta vô cớ đánh đổi mạng sống."
"Ngài nói gì vậy… Ý nguyện của chúng tôi gắn liền với Kerry. Vì Đại Giám Mục mà chúng tôi kính yêu, chúng tôi mới tồn tại."
"…Hãy nghe lời ta. Ta không muốn thấy thêm ai trong các cậu phải chết nữa."
"Không sao đâu ạ. 13 Sứ đồ, bao gồm cả Kerry, tồn tại chính vì giờ phút này. Xin ngài đừng quá đau lòng khi nói rằng cậu ấy đã hy sinh vì sứ mệnh."
13 Sứ đồ. Một đội chiến đấu tinh nhuệ được tuyển chọn từ những linh mục tài năng nhất trong Giáo hội Aristo, trực thuộc Đại Giám Mục, chuyên thực hiện các hoạt động gián điệp bí mật và đôi khi sử dụng những biện pháp tàn nhẫn để thanh lọc nội bộ giáo hội.
"…"
Nghe lời Sils, Samon ngước nhìn trời.
Chúa ơi… quả nhiên… Ngài thật tàn nhẫn. Đến những giây phút cuối cùng, Ngài vẫn trao cho con… cho chúng con những thử thách lớn lao như vậy sao.
"Gọi Lloyd đến đây."
"Cái gì… Tại sao ngài lại cho gọi một kẻ như vậy!?"
"Đây là lệnh. Hãy làm nhanh nhất có thể. Hiểu chứ?"
Samon nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sils đang hoảng loạn.
Trái tim Samon đã quyết.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu phải xuống địa ngục, thì để mình ta thôi là đủ.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận