"Thầy Ash... Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ từ bỏ việc nhờ sự giúp đỡ của thầy. Tuy nhiên, tôi muốn các học sinh được tham gia những buổi học tuyệt vời của thầy, vậy nên mong thầy có thể tiếp tục làm giáo viên được không?"
Lyall cúi đầu thật sâu.
Tất nhiên, việc không nhận được sự hỗ trợ từ Ash là một điều đáng tiếc. Nhưng bên cạnh anh ta luôn có sự hiện diện của Mira. Cô ấy là một con rối nhân hậu. Lyall tin chắc rằng nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấy nhất định sẽ bảo vệ các học sinh.
"Đúng vậy đó, Ash sama. Dù sao thì, có ngài hay không, kẻ thù vẫn sẽ tấn công thôi."
Mira lẩm bẩm một cách bình thản, và điều đó khiến gã pháp sư tự luyến phản ứng dữ dội.
"…Hừ, Mira cô vẫn cứ chỉ là một con rối như mọi khi nhỉ. Ý cô là tôi ở đây mà kẻ thù vẫn dám tấn công sao? Cô nghĩ tôi là ai chứ hả?"
"Tại vì danh tiếng của Ash sama ở Vương quốc Narsha này chẳng có ai biết tới cả. Đúng không nào?"
Cô quay sang Lyall để tìm sự đồng tình.
"Ơ, ừ. Nói vậy thì, quả thật là từ khi đến đây, tôi ít khi nghe thấy tên của cậu ấy thật."
Không hiểu rõ ý định thực sự của cô, Lyall cứ thế đồng ý cho qua chuyện. Trên khắp các quốc gia nổi tiếng của lục địa này, sự tồn tại của Ash Dahl từ lâu đã bị coi là điều cấm kỵ. Ngay cả giữa các quốc gia, anh ta cũng là một bí mật được che giấu, chỉ được lưu truyền trong thế giới ngầm.
"…"
Ash im lặng.
"Tại vì từ khi đến đất nước này, ngài chẳng phát minh ra được cái gì cho ra hồn cả. Dù có bất tử đi nữa, chắc bộ não của ngài cũng suy giảm rồi, đúng không?"
Một lần nữa, cô lại tìm kiếm sự đồng tình từ Lyall.
"K-không, không hẳn là vậy…"
"Ngài Hiệu trưởng Lyall vẫn luôn là một người đức hạnh như mọi khi nhỉ. Gần đây tôi có nghe về những thành tựu của ngài. Cách đây nửa năm, ngài đã tham gia đội tiêu diệt Lesser Demon đúng không? Quả nhiên, sức sống của ngài khác hẳn với một ai đó kia. Chỉ cần có ngài Lyall ở đây, thì dù có hay không có một ai đó kia cũng chẳng sao cả… đúng không ạ, một ai đó kia sama?"
"…Cô nói tôi thua kém Lyall sao?"
Ash lẩm bẩm trong miệng.
"K-không không không! Không có chuyện đó đâu…."
Lyall vội vàng phủ nhận, nhưng Mira lại chen vào lần nữa.
"Ngài không cần khiêm tốn như vậy đâu. Người chẳng bao giờ tỏ ra khiêm tốn mà đã vậy gần đây lại chẳng làm được gì nổi bật cả, đó mới là đáng thương đấy ạ. Một ai đó từng chỉ có tài năng pháp thuật là điểm mạnh duy nhất ấy."
"…Hahaha…"
"Ngài cười cái gì vậy? Kinh tởm thật."
Mira thẳng thừng nói, khiến Lyall hoảng hốt.
"Được thôi. Một con rối như cô mà dám. Ta sẽ chứng minh rằng ta là một pháp sư vượt xa Lyall hàng mấy bậc. Ta sẽ tiếp tục làm giáo viên. Và với những kẻ ngu muội dám cả gan tấn công nơi có một pháp sư vĩ đại như ta, ta sẽ cho chúng thấy sự vĩ đại của ta một cách rõ ràng!"
"Miệng nói thì dễ lắm ạ."
"…Tuyệt vời. Không hổ là con rối do chính ta tạo ra. Trong thế giới này, chỉ có cô mới dám sỉ nhục ta đến mức này thôi. Haha, hahahahaha!"
Gã pháp sư tự luyến cười lớn, nhưng rõ ràng đó không phải là tiếng cười thật, mà là cơn tức giận bùng nổ.
"Vậy sao. Được ngài khen ngợi là vinh dự của tôi. Vậy giờ chúng ta về thôi chứ?"
Nói rồi, Mira mở cửa.
Tay nghề của Mira quả thật đáng nể, khi cô đã khiến Ash, người từng tuyên bố sẽ từ bỏ, trở nên hừng hực động lực một cách xuất sắc.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận