Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ash Dahl

Chương 42 - Tạm Biệt

0 Bình luận - Độ dài: 890 từ - Cập nhật:

Ác ma Raphaelyan gầm lên điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, tỏa ra sát khí như một ma thú hướng về phía Hazen.

“…Khốn kiếp,” Hazen lẩm bẩm.

Ông bắt đầu ngâm xướng lần nữa, nhưng trước khi kịp hoàn thành, Raphaelyan lao tới, vung móng vuốt xuống hết sức.

RẦM!

Móng vuốt của ác ma bị kết giới của Hazen đẩy bật ra.

Kết giới Thánh Ám mà ông dựng lên vô hiệu hóa mọi đòn tấn công, dù đó là của thiên thần hay ác ma.

<<Hối cải đi, xua tan tà ác, phục hồi thánh khiết>>-- Sự chữa lành của thiên giới

Hazen thử dùng ma pháp chữa lành thuộc tính ánh sáng để mang vị chiến thiên thần trở lại, nhưng đòn đó dễ dàng bị triệt tiêu.

“Vô ích thôi. Một thiên thần đã sa ngã thì làm sao dễ dàng quay về được? Ngay cả Thần cũng không muốn cứu kẻ từng rơi vào bóng tối,” Ash cười khoái chí.

Raphaelyan dường như mất trí, điên cuồng đấm liên tục vào kết giới.

“…Cả hai đều không có đòn quyết định sao?” Hazen nói.

“Kuku…” Ash bật cười.

“Có gì buồn cười?” Hazen hỏi.

“Kết giới Thánh Ám mà thầy tự hào, nó đang rạn nứt kìa,” Ash đáp.

Hazen nhìn lại, quả nhiên kết giới xuất hiện những vết rạn ánh sáng dưới cú đấm của Raphaelyan.

“…Không thể nào,” Hazen sững sờ, vội ngâm xướng để gia cố kết giới.

“Thiên thần sau khi sa ngã sẽ bộc phát sức mạnh bất thường trong thời gian ngắn. Dù là ma pháp Thánh Ám vô hiệu hóa mọi thứ, thầy nghĩ nó có thể mãi ngăn được Raphaelyan sao? Sai lầm lớn đấy,” Ash chậm rãi tiến lại gần, ung dung đứng xem.

Hazen cố gắng sửa chữa kết giới, nhưng những cú đấm dữ dội của ác ma phá hủy nó nhanh hơn.

Ash, cựu đệ tử, nhìn cảnh đó với vẻ thích thú.

“Thầy Hazen, cảm giác thế nào? Bị chính học trò cũ đánh bại mà không thể phản kháng, thầy thấy sao? Nói đi, cảm giác thế nào?” Ash mỉa mai.

“…Đồ đệ tử khốn nạn nhất. Xuống địa ngục đi,” Hazen gằn giọng.

“Kukuku… Hahaha… HAHAHA! Thầy biết cái đó gọi là gì không? Tiếng tru của kẻ thua cuộc đấy! Cuối cùng, thầy cũng thua tài năng vượt trội của em. Thảm hại quá, đúng không? Thảm hại! HAHAHA,” Ash cười sảng khoái.

“…Hối tiếc thật. Ta từng muốn… giết ngươi… thay cho Leia,” Hazen thì thầm.

Ash lập tức nghiêm mặt.

“Đã khiến thầy bận tâm rồi. Nhưng yên tâm, em sống khá vui vẻ đấy,” Ash đáp.

“Là cô gái kia à?” Hazen liếc sang Lily, đang nằm gục trên đất.

“Haha… em giờ đã hiểu chút ít tâm trạng của thầy khi xưa rồi. Có một học trò đáng yêu như em, ai mà chẳng muốn trêu chọc một chút” Ash nói.

“…Ngươi chẳng đáng yêu chút nào đâu… Vậy ta đi trước đây, đợi ngươi ở địa ngục vậy” Hazen đáp.

“Vâng… tạm biệt thầy, thầy Hazen Haim” Ash nói.

“…”

Raphaelyan phá vỡ kết giới, và xé tan con rối Hazen thành từng mảnh. Trên mặt đất lúc này, Hazen không còn lại gì dù chỉ một cái bóng.

Một cơn gió thổi qua, Ash lặng nhìn theo hướng nó bay đi.

.

.

.

“Này đến lúc dậy đấy” Ash lay Lily.

“Nn… Đây là đâu… Kẻ địch đâu!?” Lily bật dậy, nhìn quanh.

“Trong lúc em thảm hại ngủ gục trước mặt kẻ thù, tôi đã dọn sạch hết rồi” Ash nói với giọng mỉa mai, khiến Lily méo miệng.

“Thầy…! Á, sao tay thầy mọc lại rồi!?” Lily ngạc nhiên.

Chỉ sau 30 phút, cơ thể Ash đã tái sinh hoàn toàn. Đó là đặc điểm của anh ta.

“Tôi không như em, tôi là một pháp sư siêu tài năng. Chấn thương cỡ đó chẳng là gì cả” Ash vừa nói vừa xoa đầu Lily một cách thích thú.

“Gừ… Thầy không hề thấy biết ơn chút nào vì được người khác giúp sao?” Lily càu nhàu.

“Tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi bảo tôi tự xử được, đừng có làm vướng chân, nhưng phải bảo vệ em nên trận đấu kéo dài thêm,” Ash đáp.

“GÌIIIIII! Thầy nói cái gì!?” Lily tức tối đấm túi bụi, nhưng do tay quá ngắn nên không chạm tới được mặt Ash.

“Giờ không phải lúc chơi với em. Chẳng phải em muốn cứu Sis sao? Lên đi” Ash nói, đặt chân lên lưng Diablo và kéo Lily lên vai.

“Kya!? Thầy… thầy làm gì vậy!?” Lily đỏ mặt như quả táo.

“Diablo, đi thôi,” Ash ra lệnh, chẳng quan tâm.

Bay trên không, Lily chợt nhớ ra, thì thầm:

“À! Nhân tiện, cái gã tên Hazen đó là ai vậy? Ma pháp của hắn kinh khủng quá!”

Lily không nhận ra Hazen đó chính là Hazen Heim, nhân vật huyền thoại đã qua đời 30 năm trước, nên ngạc nhiên cũng chẳng lạ.

“…Ông ấy là người cha tôi kính trọng nhất. Bị giam trong ngục tù linh hồn và biến thành một con rối, nhưng cuối cùng tôi cũng giải thoát được ông… thật tốt,” Ash lặng lẽ nói.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận