Tập 02: Sơ Trung
Chương 39: Sự trưởng thành của Đỗ Tử Hàm (C92)
6 Bình luận - Độ dài: 2,622 từ - Cập nhật:
Có người rủ chơi game, mà thắng thì còn được tiền nữa.
Đỗ Tử Hàm từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nghe qua. Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy?
Cậu đã thấy 10 tệ của Hạ Duyên đang vẫy gọi mình.
Tuy nhiên theo ký ức mơ hồ dần dần tỉnh táo, Đỗ Tử Hàm cũng dần hiểu ra cô gái ngồi bên cạnh đang háo hức muốn đọ sức với mình, hóa ra lại chính là Lâm Hữu Hề, cô bé lúc nào cũng chảy nước mũi nước dãi đáng ghét nhất ở trường mẫu giáo ngày xưa.
Cô bé chảy mũi bé tí tẹo ngày nào, giờ lại cao đến thế...
Cao hơn Đỗ Tử Hàm cả cái đầu rồi.
Phụ nữ đúng là sinh vật đáng sợ.
Đỗ Tử Hàm điều chỉnh cảm giác, rồi bắt đầu bỏ xu vào máy.
《KOF 2002》[note69329] cũng giống như phiên bản 98, đều là phiên bản tổng hợp, không có cốt truyện manga làm nền, chủ yếu là để thu thập thêm nhiều nhân vật đem ra bán tiền. Tuy nhiên phiên bản này được đánh giá là một trong những phiên bản hay nhất. Điểm nổi bật nhất chính là sự cân bằng giữa các nhân vật, cơ bản không có nhân vật nào không chơi được.
Nhưng đối với Đỗ Tử Hàm vốn đã quá quen thuộc với 2002, cậu rất rõ những nhân vật nào sử dụng sẽ mạnh hơn.
Cậu ta nhanh chóng chọn xong nhân vật. Kim Quán Trưởng - Kim Kaphwan và Khỉ - Choi Bounge của đội Hàn Quốc, cùng với gã cầm gậy Billy Kane. Thao tác này của cậu còn được Mai Phương khen ngợi.
"Cách chọn nhân vật của cậu cũng quá chuẩn rồi. Toàn là nhân vật hạng S mạnh bậc nhất của 2002, không hổ danh là khách quen ở đây."
"Hehe, đương nhiên rồi."
Đỗ Tử Hàm thầm nghĩ Mai Phương cậu thế này không phải là khá hiểu biết sao, sao lại cứ thích chơi với đám con gái hoài, làm mất mặt đám con trai tụi mình.
Cậu ta chọn xong nhân vật thì cứ đợi Lâm Hữu Hề. Còn bên Lâm Hữu Hề thì chọn nhân vật rất chậm, vì Hạ Duyên còn đang bàn với cô ấy nên chọn nhân vật nào.
"Dùng Hỏa Vũ Mai Shiranui đi, Yuri cũng được đấy! Ừm... em gái áo tím này tớ mới thấy lần đầu, mấy phiên bản KOF trước hình như không có nhân vật này... À đúng rồi, Hữu Hề cậu còn phải để một vị trí cho Athena nữa... Vậy thử em áo tím này đi, đừng dùng Yuri nữa, Mai đẹp nhất."
Hừ, đồ phụ nữ ngu ngốc!
Suốt ngày chỉ biết nhìn ai đẹp để chọn nhân vật, quá tầm thường!
Chơi kiểu này làm sao thắng được mình chứ!
Đỗ Tử Hàm gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Lâm Hữu Hề hơi vội vàng chọn ba nhân vật nữ trong giây cuối: Mai, Kula và Athena Asamiya. Tuy là chọn theo nhan sắc nhưng hai người sau sức mạnh cũng không tệ.
Nhưng Đỗ Tử Hàm ngay từ đầu đã không để tâm đến thao tác của Lâm Hữu Hề. Vừa vào trận đã chậm rãi di chuyển cần điều khiển, tự cho là rất phong độ khi đợi Lâm Hữu Hề liên tục thử các nút bấm đấm nhẹ đá nhẹ. Ngay khi cậu chuẩn bị ra tay, Lâm Hữu Hề bỗng điều khiển Mai nhảy lên, dùng một chiêu ném đơn giản rồi ép cậu ta vào góc và bắt đầu combo điên cuồng.
Đệt đệt đệt đệt!
Khi bị Lâm Hữu Hề dồn ép vào góc với những combo trơn tru mượt mà liên tiếp không ngừng, thao tác của Đỗ Tử Hàm rõ ràng đã trở nên méo mó. Cậu ta bắt đầu điên cuồng lắc cần và đập phím loạn xạ, hành động bạo lực này ngược lại đã gián tiếp cắt đứt được combo của Lâm Hữu Hề.
"Đỗ Tử Hàm cậu đánh đàng hoàng đi, dùng lực mạnh thế kẻo máy hong đấy. Cshút nữa chủ tiệm qua đánh cậu bây giờ."
Đỗ Tử Hàm phớt lờ lời cảnh báo của Hạ Duyên, chỉ luống cuống thi triển chiêu thức liên tục. Cuối cùng cũng thực hiện được một đòn tất sát, coi như cứu vãn được phần nào tình thế.
Sau khi biết được sự lợi hại của Lâm Hữu Hề, Đỗ Tử Hàm không dám xem thường cô gái xảo quyệt này nữa. Bắt đầu nghiêm túc đấu với cô ấy.
Những máy game thùng này, đặc biệt là loại đối kháng hành động đã chịu nhiều tổn hại từ bọn học sinh tiểu học. Nút bấm còn nguyên đã là may lắm rồi, độ nhạy không thể đòi hỏi cao được. Lâm Hữu Hề cũng lần đầu chơi bản 2002, thao tác combo hơi khác với bản 97-98 mà cô thường chơi, rất nhanh đã bị Đỗ Tử Hàm lật ngược tình thế và thua ván đầu tiên.
Nhân vật thứ hai ra sân là Kula băng nữ, Lâm Hữu Hề cũng là lần đầu chơi nốt. Tuy có Mai Phương bên cạnh chỉ dẫn cách thi triển combo và miễn cưỡng đánh bại được nhân vật đầu tiên của Đỗ Tử Hàm là Khỉ, nhưng rất nhanh cũng bị nhân vật thứ hai của Đỗ Tử Hàm là Billy kết thúc trận đấu.
Phù...
Cuối cùng cũng bị kinh hãi mà không nguy hiểm [note69330], Đỗ Tử Hàm thở phào nhẹ nhõm.
Hê hê hê, mười đồng đang vẫy gọi mình rồi!
Đỗ Tử Hàm nhìn nhân vật thứ ba của Lâm Hữu Hề là Athena Asamiya xuất hiện.
"Hừm hừm, Đỗ Tử Hàm cậu phải cẩn thận đấy."
Hạ Duyên đứng bên cạnh mong chờ nhân vật này xuất hiện từ lâu, cô chống nạnh nói với vẻ hậm hực, "Hữu Hề của tớ sử dụng Athena siêu đỉnh, ngay cả A Phương cũng không đỡ nổi."
"Hừ, có gì khó đâu? Xem tớ trong chốc lát..."
Athena của Lâm Hữu Hề vừa xuất hiện đã đưa Billy lên không trung liên tục áp chế. Dù cho Đỗ Tử Hàm có cố gắng đập máy thế nào cũng vô ích, trực tiếp đánh ra một chiến thắng "PERFECT" trong game với máu còn đầy. Trong game phát ra câu thoại chiến thắng cực kỳ đáng yêu của Athena:
"Yay! Kampeki!"
Còn Đỗ Tử Hàm như vừa biến mất đi 10 giây.
Mình là ai... Mình đang ở đâu... Mình đang làm gì?
Đây là combo mà người bình thường có thể thi triển sao?
Chẳng phải đây chỉ là những combo mượt mà mà chỉ có những cao thủ trong chương trình Phong Vân Game mới có thể thi triển sao!
Vào lúc này, phần ký ức đã chết của Đỗ Tử Hàm đột nhiên trở lại tấn công cậu ta.
Điều này khiến cậu ta nhớ lại buổi chiều rực rỡ ở quảng trường văn hóa. Khi đó cậu ta mang đôi giày trượt patin mới ngầu lòi, đáng lẽ phải là đứa trượt patin đẹp trai nhất quảng trường văn hóa.
Tuy nhiên sự xuất hiện của Mai Phương khiến cậu ta chỉ có thể cuồng cuồng tìm đường chạy trốn.
Khi nhân vật thứ ba của cậu ta vào trận, cậu ta thậm chí còn hơi xúc động muốn đứng dậy viện cớ đi vệ sinh để bỏ chạy.
Không...
Mình không thể trốn tránh nữa!
Hoa còn có ngày nở lại, nhưng người thì không thể quay về thời thiếu niên!
Năm đó vì sợ hãi mà mình đã không hoàn thành cuộc đối đầu trượt patin đó, khiến Mai Phương trở thành cái bóng ám ảnh không thể xua tan trong sự nghiệp trượt patin của mình.
Mỗi khi mang giày patin vào, mình lại nhớ đến nỗi sợ hãi khi bị Mai Phương trượt ngược lại rồi bị đánh bại một cách dễ dàng, cùng với vẻ chật vật khi mình phải bỏ chạy thục mạng.
Giờ đây mình đã vất vả thoát ra khỏi niềm đam mê trượt patin, phát hiện ra tài năng chơi game của mình, và cũng tìm thấy ước mơ có thể phấn đấu cả đời. Đó chính là trở thành một cao thủ esport như Tiểu Hài Hài Thần [note69332] hay Nhân Hoàng Sky [note69331].
Để theo đuổi giấc mơ esport này, cậu ấy vẫn luôn không ngừng nỗ lực. Từ lớp năm đến giờ, hễ có thời gian rảnh là cậu ấy lại đi chơi game. Dù bị thầy cô mắng, bị mẹ đánh, cậu ấy vẫn quyết tâm chơi game. Kỳ nghỉ hè này cậu ấy đã tiêu sạch tiền tiêu vặt của mình để chơi game.
Nếu lần này mình cũng trốn tránh, có lẽ cả đời này mình vẫn sẽ là một kẻ nhát gan. Luôn rút lui khi gặp chuyện, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy!
Hãy thức tỉnh đi, Đỗ Tử Hàm!
Hãy bùng cháy lên, vũ trụ nhỏ của ta!!!
Sau khi trải qua cuộc đấu tranh nội tâm phức tạp, cậu thiếu niên Đỗ Tử Hàm vốn luôn trốn tránh khó khăn, cuối cùng hôm nay cũng đã có được sự trưởng thành về tinh thần.
Lần này, cậu ấy chọn đối mặt với nỗi sợ hãi!
Cậu ta thầm thề trong lòng, sẽ dùng nhân vật đặc trưng của mình là Kim Quán Trưởng để kết thúc trận đấu một cách triệt để!
"Yay! Kampeki!"
Thực tế tàn khốc một lần nữa đập tan ý chí đang bùng cháy của Đỗ Tử Hàm. Lâm Hữu Hề đã giành chiến thắng một cách dễ dàng.
"Woaa, Hữu Hề. Athena của cậu thật sự mạnh quá đi!"
Hạ Duyên từ phía sau ôm lấy Lâm Hữu Hề để chúc mừng cô ấy, Mai Phương cũng đứng bên cạnh tặc lưỡi không ngớt.
Theo một nghĩa nào đó, Athena này mà rơi vào tay Hữu Hề, quả thực có thể coi như là đang tung tuyệt chiêu rồi...
Đỗ Tử Hàm run rẩy đứng dậy khỏi ghế. Cảm giác hối hận không ngừng đan xen trong lòng cậu ấy.
Biết thế lúc nãy bỏ chạy luôn cho rồi, hu hu.
Sao mình lại không biết nhìn thời thế vậy...
So với khả năng ứng biến MAX của mình ngày xưa thì mình bây giờ như đang cách xa ngàn dặm vậy...
Đỗ Tử Hàm đang định rút lui như kẻ yếu thế thì bỗng bị Mai Phương gọi lại.
"Này, Đỗ Tử Hàm, cậu không chơi tiếp à?"
Mai Phương đứng bên cạnh đưa giỏ đựng xu game cho Đỗ Tử Hàm, "Cứ thế mà đi thì không giống tính cách của cậu chút nào. Cứ đánh thêm vài ván nữa đi, chắc chắn cậu sẽ có cơ hội thắng Hữu Hề mà."
"Đúng thật... Lúc nãy là tớ chủ quan quá, chọn đại vài nhân vật ra thôi."
Đỗ Tử Hàm cầm xu của Mai Phương rồi ngồi xuống lại, Bành Tuyết đứng bên cạnh nhìn ra được điều gì đó, vỗ vai Mai Phương rồi châm chọc: "Vừa phải thôi nhé, tớ phát hiện cậu thật sự xấu tính lắm đấy Mai Phương."
"Cậu đang nói gì vậy... tớ chỉ thấy Hữu Hề chơi vui thôi mà?"
Nói rồi Mai Phương cúi người xuống vỗ vai Hữu Hề, "Athena trong phiên bản này có chiêu thần bí siêu mạnh. Đó là tự động biến thân đổi trang phục chín lần. Cậu có muốn thử đánh ra xem không?"
Lâm Hữu Hề vừa nghe thấy có thứ mới lập tức hứng thú, "Chiêu thức thần bí này phải bấm thế nào để ra vậy?"
"Cái này khá khó để thực hiện đấy. Trước đây tớ cũng phải luyện tập rất lâu mới đánh ra được combo này. Cậu nghe tớ nói này..."
Mấy ván game tiếp theo Lâm Hữu Hề không còn để tâm đến thắng thua nữa, một lòng chỉ muốn thực hiện được chiêu biến thân chín lần mà Mai Phương đã nói. Tuy nhiên vẫn cứ thế dễ dàng hành hạ Đỗ Tử Hàm đang chiến đấu hết sức. Đúng lúc Hạ Duyên ngáp ngắn ngáp dài thúc giục Mai Phương có muốn chơi trò khác không thì trên màn hình, Athena lóe lên hiệu ứng chiêu thức thần bí.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám..."
"Woa! Ra rồi ra rồi! Đồng phục thủy thủ! Áo sườn xám! Đồ bơi! Trang phục hiệp sĩ! Còn nữa kìa... combo này dễ thương quá đi!" [note69333]
Hạ Duyên vui vẻ kéo Bành Tuyết nhảy lên. Lâm Hữu Hề còn phấn khích hơn, đứng dậy đập tay với Mai Phương.
Còn Đỗ Tử Hàm sau khi ăn trọn combo liền điên cuồng bù dame. Thừa lúc Lâm Hữu Hề đang đập tay cuối cùng cũng hạ được Athena của cô ấy.
Đây chính là... niềm vui chiến thắng sao!
Cuối cùng mình cũng chiến thắng được nỗi sợ hãi rồi!
Thắng rồi!
Đỗ Tử Hàm sợ mọi người không công nhận, vội vàng nhắc một câu:
"Là do các cậu tự chủ quan không thao tác đấy nhé. Vừa nãy tớ cũng đã thực hiện được chiêu thức rồi. Đừng bảo là tớ gian lận đấy."
"Được rồi được rồi, biết rồi, không ai nói cậu cả."
Hạ Duyên lấy từ ví ra 10 tệ đưa cho Đỗ Tử Hàm, "Đáng lẽ phải thắng ván đầu mới cho cậu, nhưng thấy cậu cố gắng như vậy thì thôi."
Mai Phương cũng theo Hạ Duyên trêu đùa đứa nhỏ, "Mấy đồng xu còn thừa này cũng cho cậu chơi luôn đấy. Hữu Hề phải đi chơi trượt patin với tụi tớ rồi."
Lâm Hữu Hề sau khi thực hiện xong chiêu biến thân chín lần của Athena liền trông như kiệt sức, bị Mai Phương kéo dậy vẫn còn vẻ miễn cưỡng. Cả nhóm cũng chào tạm biệt Đỗ Tử Hàm đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng.
"Tớ mệt quá... Máy này độ nhạy kém quá, cậu xem tay tớ đỏ hết rồi này." Lâm Hữu Hề giơ bàn tay đỏ ửng của mình cho Hạ Duyên xem.
"Mệt gì chứ... Mới có thế thôi mà. Hữu Hề cậu chỉ là thiếu rèn luyện thôi."
Hạ Duyên gạt tay Mai Phương đang kéo Lâm Hữu Hề ra, tự mình kéo Lâm Hữu Hề áp sát vào mình, "Nào, hôm nay tớ sẽ dạy cậu trượt lùi cho đàng hoàng, lấy lại kỹ thuật trước đây!"
Hạ Duyên vừa nói vừa thấy khát nước, liền nũng nịu với Mai Phương, "A Phương, mua giúp tớ đồ uống được không? Tớ muốn uống Qoo."
"Được, Hữu Hề cậu uống gì?"
Lâm Hữu Hề lau mồ hôi trên trán, "Tớ uống Pocari Sweat."
"Vậy tớ muốn..."
Bành Tuyết đang nói bỗng cảm thấy không khí không đúng nên ngập ngừng, vì Lâm Hữu Hề đang nhìn cô ấy. Cô ấy hơi ngại ngùng gãi gãi gáy, "Vậy để tớ tự đi vậy!"
"Không sao đâu Tiểu Tuyết! Cứ để A Phương mua cho, tụi tớ thường hay mời nhau mà. Cậu ấy không phải người keo kiệt đâu."
Mai Phương nhìn về phía Bành Tuyết, "Cậu muốn uống gì?"
Bành Tuyết vỗ tay cười ngọt ngào: "Vậy tớ chọn nước ép Nông Phu Quả Viên nhé! Tớ muốn nước ép cà rốt... Cảm ơn bạn học Mai Phương hào phóng nhé!"
Ngày hôm đó mọi người đều chơi rất vui vẻ, và thế giới không ai đau thương đã thành hiện thực từ đây.


6 Bình luận