Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 05: Cậu không cần ngủ lúc mười giờ tối sao? (C58)

0 Bình luận - Độ dài: 1,568 từ - Cập nhật:

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đi theo Mai Phương đến một cửa hàng mà cậu ấy đã nói, nằm trong một con hẻm cũ kỹ. Những cửa hiệu ở đây trông đều có vẻ lâu năm, thậm chí có nơi không dùng cửa cuốn sắt mà dùng khung cửa bằng gỗ cực kỳ mang hơi thở của thời gian.

    "Đây là lần đầu tiên tớ đến khu này... cảm giác như đang phiêu lưu vậy, thú vị thật!"

    Hạ Duyên rất hứng thú với khung cảnh đường phố ở đây, vừa nói chuyện vừa nhớ về những kỷ niệm ngày xưa.

    "Còn nhớ hồi nhỏ tụi mình đi tìm cái ao bên cầu Tây Hà, kết quả không tìm thấy nên bị lạc không?"

    "Nhớ chứ. Lần đó tụi mình đi xa lắm, dọc đường toàn thấy đất hoang, chẳng có một bóng người. Cuối cùng mới phát hiện ra cái ao đó đã khô từ lâu rồi."

    Lâm Hữu Hề cũng chìm vào hồi ức, "Lúc đó nếu mà không có A Phương thì tụi mình chẳng thể tìm được đường về nhà đâu, Duyên Duyên lúc đó suýt khóc vì sợ luôn."

    "Đó, đó là tại có A Phương ở đó nên mới dám đi xa như vậy thôi! Với lại, lúc đó tớ không phải khóc vì sợ, mà là vì ngã đau mới khóc đấy."

    Mai Phương nghe xong lắc đầu, "Hôm đó ngoài việc đi được một vạn bước ra thì chúng ta cũng chẳng thu hoạch được gì nhiều."

    "Nhưng kỷ niệm phiêu lưu rất đẹp mà!"

    Hạ Duyên nhanh chân bước lên trước Mai Phương và Lâm Hữu Hề, quay người vỗ tay ra hiệu với hai người, "Nhưng mà, đợi tụi mình lớn hơn một chút nữa, chúng ta có thể tham gia những cuộc phiêu lưu thực sự, cùng nhau đi du lịch đến những nơi xa xôi!"

    "Cậu đúng là có niềm đam mê kỳ lạ với việc đi xa thật."

    "Đúng vậy."

    Hạ Duyên cười hì hì nói, "Thế giới rộng lớn thế này, không đi đây đi đó, tiếc biết bao!"

    Dọc đường mấy người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đến nơi thì Mai Phương gọi hai người dừng lại.

    "Đến cửa hàng rồi."

    Cửa hàng băng đĩa ẩn sâu trong con hẻm này, trước cửa bày biện nhiều bìa đĩa phim, nội thất cổ kính bên trong và chiếc quạt trần màu vàng cũ kỹ han gỉ. Tất cả đều cho thấy cửa hàng này ít nhiều cũng đã hoạt động được hơn chục năm.

    Chủ cửa hàng là một ông già đeo kính lão, mặc áo ba lỗ trắng, dựa vào ghế tựa phe phẩy quạt nan, mắt híp lại, trông có vẻ buồn ngủ.

    Con hẻm vốn đã khá mát mẻ, khung cảnh lại có vẻ hơi âm u, nhưng bọn trẻ cũng không cảm thấy sợ.

    Hạ Duyên đề nghị: "Tụi mình mỗi người chọn một đĩa nhé!"

    "Xem mấy bộ?" Lâm Hữu Hề hỏi.

    "Cứ tìm xem có phim nào đặc biệt muốn xem không đã, mỗi người chọn một bộ nhé!"

    Hạ Duyên kéo Lâm Hữu Hề sang một bên chọn đĩa, còn Mai Phương thì đi sang phía khác đứng xem.

    May mắn là dù là cửa hàng cũ kỹ, nhưng phim《Công Phu》[note68901] mới nhất năm 2008 cũng được trưng bày trên kệ bán chạy. Phim ảnh đủ thể loại trong ngoài nước đều có, còn có hẳn một khu trưng bày lớn toàn là phim hoạt hình Nhật Bản.

    Đã là trẻ con cùng nhau xem phim thì xem phim gia đình chẳng có gì thú vị.

    Hạ Duyên thích chế giễu mình nhát gan, vậy thì mình sẽ chọn một bộ phim kinh dị siêu khủng mà cậu ấy chưa từng xem mới được. Để cậu ấy biết thế nào mới là kinh dị thực sự.

    Mai Phương chọn bộ phim《Silent Hill》[note68902]. Bộ phim kinh điển năm 2006 này không cần phải bàn cãi gì nữa, nhưng cho Hạ Duyên và Hữu Hề xem một bộ phim đáng sợ như vậy không biết có phù hợp không... Dĩ nhiên, bản thân Mai Phương cũng xem phim này khi còn ở độ tuổi đó thôi.

    Mai Phương chọn xong đĩa phim, rồi đi xem tình hình Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên chọn phim thế nào.

    Nhưng cậu ấy chưa kịp đi tới thì đã bị Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đẩy ra, cả hai người đều hơi đỏ mặt.

    "Không được xem bên đó, qua bên này tìm đi!"

    Mai Phương liếc nhìn khu vực đĩa phim bên đó. Toàn là phim Hong Kong, trong đó không thiếu những nữ minh tinh có bìa đĩa khá là gợi cảm.

    Ồ!

    Mai Phương mỉm cười không nói gì.

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, một người chọn《Resident Evil 2: Apocalypse》, một người chọn《Anaconda 2》.[note68903]

    Mai Phương nhìn rồi thở dài: "Ba người chọn đĩa, chẳng có bộ nào là không có người chết cả."

    "Mấy đĩa này bình thường người lớn trong nhà chẳng ai chịu cho thuê cả. Giờ có cơ hội thì đương nhiên phải xem cho đã! Với lại bộ phim ma của cậu trông cũng bình thường mà, nhìn cũng không đáng sợ lắm..."

    Mai Phương nở nụ cười thấu hiểu, "Muốn đánh cược không? Nếu cậu bị dọa khóc thì sao?"

    "Tớ đâu còn là đứa hay khóc nhè nữa, làm sao có thể bị phim kinh dị dọa khóc được, ha ha ha."

    Hạ Duyên suy nghĩ một lúc, "Nếu tớ xem phim của cậu mà khóc, thì sau này mỗi trưa sẽ nấu cơm cho cậu!"

    "Vậy nếu không khóc thì sao?" Mai Phương nhắc nhở, "Đó không phải là điều cậu nên quan tâm hơn sao?"

    "Thì..." Hạ Duyên suy nghĩ, "Cậu phải thực hiện một điều ước của tớ, điều gì cũng phải đồng ý!"

    "Phải là điều tớ làm được mới được."

    "Được, là điều cậu làm được."

    Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh chen vào: "Tớ cũng có thể cùng đánh cược không?"

    "Cược giống như Hạ Duyên hả?"

    "Ừm, vậy thì giống vậy." Lâm Hữu Hề gật đầu.

    "Tớ không có ý kiến gì, Hạ Duyên cậu thấy sao?" Mai Phương nhìn về phía Hạ Duyên.

    "Chúng ta... Nếu đều bị dọa khóc, vậy chẳng phải đều phải nấu cơm cho Mai Phương sao?"

    Hạ Duyên tỏ vẻ hơi không vui, cậu ấy hỏi Lâm Hữu Hề, "Cậu có muốn đổi hình phạt khác không?"

    Lâm Hữu Hề không thấy đây là vấn đề, "Không sao, vậy chúng ta cùng nấu cơm cho Mai Phương không phải được rồi sao?"

    "Ừm..."

    Hạ Duyên gãi đầu, "Cũng đúng ha ha ha! Nhưng tớ sẽ không bị dọa khóc đâu!"

    "Tớ chắc cũng không sao đâu." Lâm Hữu Hề phụ họa theo.

    Hạ Duyên gom đĩa phim lại, đến trước mặt ông chủ.

    "Ông chủ, tụi cháu muốn thuê mấy đĩa này, giá thế nào ạ?"

    "Đặt cọc 30, một ngày 3 đồng."

    Ông chủ liếc nhìn bọn Mai Phương sau khi xem qua đĩa. Vì lo ông chủ không cho trẻ con thuê đĩa nên Hạ Duyên hơi ngượng ngùng quay mặt đi.

    "Tiền đây ông chủ." Lần này là Mai Phương trả tiền.

    "Ờ."

    Sau khi thuê được đĩa muốn xem, Hạ Duyên vội vàng kéo Mai Phương và Lâm Hữu Hề về nhà, nhảy nhót suốt dọc đường. Ánh tà dương đã ngả về tây kéo dài bóng của ba người đến vô tận.

    "Tổng cộng ba bộ phim, chúng ta xem cái nào trước đây?"

    "Cứ xem theo thứ tự từ ít đến nhiều kịch tính đi. Xem Cuồng Xà trước, xem xong vừa hay ăn tối, ăn xong thì xem Khải Thị Lục, cuối cùng xem bộ của tớ."

    Ý đồ xấu xa của Mai Phương là để Tịch Mịch Lĩnh xem cuối cùng chắc chắn sẽ sợ đến mức không ngủ được. [note68904]

    "Ăn tối xong thì sáu giờ, bảy giờ... Rồi xem liên tiếp hai bộ phim. Vậy chẳng phải sau mười giờ mới xong sao?"

    Hạ Duyên vừa nghe liền tỏ vẻ ngạc nhiên thích thú với Mai Phương, "Mai Phương, cậu gan to thật đấy. Cậu không cần ngủ lúc mười giờ tối sao?"

    "?"

    Mai Phương khó tin.

    "Tớ mỗi tối muộn nhất tám giờ rưỡi là phải đi ngủ rồi, không thì mẹ tớ sẽ mắng." Hạ Duyên nhìn về phía Lâm Hữu Hề.

    "Bố tớ thì không quy định," Lâm Hữu Hề suy nghĩ một chút, "nhưng ở nhà không có gì làm, thường cũng khoảng chín giờ."

    Hạ Duyên nghe xong càng thêm phấn khích, "Vậy tối nay chúng ta nhất định phải thức khuya! Đây là cơ hội hiếm có."

    Mai Phương đã từng trải qua kiếp trước chết đột ngột, đến kiếp này đặc biệt chú trọng chất lượng giấc ngủ. Năm đó bố già vì muốn ngăn cản mình nằm mơ đẹp mà đã ăn một cú tát của đứa con hiếu thảo, Mai Nhã cũng thường xuyên bị ăn đòn vì sáng dậy trêu anh trai.

    Vì vậy đối với đề xuất của Hạ Duyên, Mai Phương cũng bổ sung thêm một câu:

    "Dù có thức khuya thế nào đi nữa thì trước 12 giờ vẫn phải ngủ, như vậy mới có thể phát triển chiều cao."

Ghi chú

[Lên trên]
Bó giò, 2008 chỉ có 2 bộ liên quan đến《Công Phu》là KungFu Panda và Vua KungFu của Mỹ
Bó giò, 2008 chỉ có 2 bộ liên quan đến《Công Phu》là KungFu Panda và Vua KungFu của Mỹ
[Lên trên]
Gốc là《寂寞嶺》- 《Tịch Mịch Lĩnh》
Gốc là《寂寞嶺》- 《Tịch Mịch Lĩnh》
[Lên trên]
Gốc là 《生華危機2:啟示錄》- 《Sinh Hóa Nguy Cơ 2: Khải Kỳ Lục》, 《狂蛇之災2》- 《Cuồng Xà Tai Ương 2》
Gốc là 《生華危機2:啟示錄》- 《Sinh Hóa Nguy Cơ 2: Khải Kỳ Lục》, 《狂蛇之災2》- 《Cuồng Xà Tai Ương 2》
[Lên trên]
Nhắc lại, chúng lần lượt là Anaconda 2, RE2: Apocalypse và Silent Hill
Nhắc lại, chúng lần lượt là Anaconda 2, RE2: Apocalypse và Silent Hill
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận