Tập 02: Sơ Trung
Chương 06: Như hồi nhỏ chơi trò gia đình vậy (C59)
0 Bình luận - Độ dài: 1,574 từ - Cập nhật:
Việc đầu tiên sau khi về nhà của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề là ầm ĩ đòi đi tắm.
"Người toàn mồ hôi hôi, tớ tắm trước!"
Nói rồi Hạ Duyên lại thò đầu ra từ phòng tắm, "Hữu Hề này, hiếm khi được ngủ lại cùng nhau, tụi mình tắm chung đi?"
"Hả? Ừm..." Lâm Hữu Hề ngượng ngùng vò đầu, "Phòng tắm nhà Mai Phương hơi nhỏ, liệu có chật quá không..."
"Có gì đâu, vào đi!"
Cuối cùng Lâm Hữu Hề cũng bị Hạ Duyên lôi vào phòng tắm.
Lâm Hữu Hề chạy nhanh vào phòng ngủ lấy quần áo, rồi đi ngang qua Mai Phương ở hành lang, tiện thể giơ nắm đấm dọa cậu ta.
"Nếu cậu dám nhìn trộm thì biết hậu quả đấy nhé?"
"Có gì đâu mà nhìn."
Mai Phương tỏ vẻ khinh thường.
Tớ là người đàng hoàng mà.
Trong lúc hai đứa vào phòng tắm tắm chung, Mai Phương lấy đĩa CD ra thử hết.
Xem thử thì đều phát được, chỉ có điều không may là《Resident Evil 2》và《Anaconda 2》đều là đĩa lồng tiếng Trung.
Thời đại này lồng tiếng Trung phần lớn là do hàng lậu tự thu. Có lẽ vì vấn đề kỹ thuật, chỉ cần nhân vật mở miệng nói chuyện là âm nền và âm hiệu ứng của toàn bộ cảnh đều bị hạ thấp xuống. Nói chung là xem không quen lắm, vẫn là đĩa gốc đã hơn.
Nhưng miễn《Silent Hill》bản gốc là được rồi, trải nghiệm vẫn tuyệt vời.
Mai Phương thử xong đĩa phim, lại lấy đồ ăn vặt mà Hạ Duyên vơ vét từ nhà ra. Lấy dưa hấu ngâm nước trong nhà ra cắt xếp đĩa, rồi lại xách coca ra, cho thêm đá trong tủ lạnh vào để làm lạnh.
Phòng khách nhà Mai Phương không có điều hòa, nhưng may là đã qua 4 giờ nên không quá nóng, quạt to quay vù vù cũng mát.
Bên ngoài đã vang lên tiếng rao bán đồ ăn vặt, còn bên phòng tắm thì lúc nào cũng vọng ra tiếng đùa giỡn của mấy đứa con gái.
Con gái tắm rửa thật lề mề.
Mai Phương vừa ngáp vừa ăn dưa hấu, đang định dựa vào ghế sofa nghỉ thêm chút nữa thì mấy đứa con gái lần lượt chui ra từ phòng tắm.
"Aaaa Phương người cậu hôi rình, đừng làm bẩn ghế sofa! Đứng dậy mau lên!"
Tóc Hạ Duyên sau khi tắm xong thì ướt nhẹp xoăn tít hết cả lên, đứng xa cũng ngửi thấy mùi dầu gội đầu thơm phức.
Mai Phương bị Hạ Duyên thúc giục đứng dậy, rồi bị ép đi tắm.
Cậu ta chỉ mất 5 phút đã tắm xong. Lúc này Hạ Duyên vừa sấy tóc xong, đang bắt đầu sấy tóc cho Lâm Hữu Hề. Cô ngồi sau lưng Lâm Hữu Hề, cẩn thận chải chuốt mái tóc của cô ấy, trong mắt tràn ngập tình thương như mẹ hiền.
"Cậu tắm nhanh thế?"
"Mùa hè thì thế mà."
"Ừm... kệ cậu vậy."
Hạ Duyên sấy xong tóc cho Lâm Hữu Hề, rồi lại gọi Mai Phương lại, "Để tớ sấy tóc cho cậu."
Mai Phương vỗ vỗ đầu húi cua của mình, "Đầu tớ có mấy sợi tóc, để tí là khô thôi."
"Tóc ướt sẽ bị đau đầu đấy, nghe lời đi!"
Mai Phương ngồi vào chỗ Lâm Hữu Hề vừa ngồi, bị ép phải phối hợp. Hạ Duyên dùng máy sấy tóc ở mức thấp nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu ấy. Mai Phương có cảm xúc bất chợt:
"Giống như hồi nhỏ chơi trò gia đình vậy..."
"Ừm..."
Hạ Duyên không tiếp lời, chỉ chăm chú sấy tóc cho Mai Phương.
Lúc này Lâm Hữu Hề bắt đầu vọc vạch máy DVD nhà Mai Phương, cô nàng cẩn thận lau đĩa《Anaconda 2》rồi cho vào máy.
"Cứ loay hoay thế này trời sắp tối mất, bắt đầu được chưa?"
"Đợi chút đợi chút!"
Hạ Duyên ấn đầu Mai Phương xuống, sai Lâm Hữu Hề đi kéo rèm cửa.
"Tắt đèn rồi bắt đầu xem, như vậy mới có không khí chứ!"
"..."
Lâm Hữu Hề do dự một chút, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo.
《Anaconda 2》không phải phim kinh dị mà là phim thảm họa giật gân. Những bộ phim Hollywood kiểu này cơ bản đều theo một khuôn mẫu quen thuộc, vì muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc vì sự tiến bộ của khoa học mà buộc phải vào rừng sâu núi thẳm tìm báu vật. Các thành viên trong đội sẽ được giới thiệu sơ qua, có gái xinh trai đẹp ông chú lực lưỡng, rồi nhất định có một kẻ mang sứ mệnh bí mật, một tên phản diện hại cả đội rơi vào nguy hiểm.
Cốt truyện mở đầu với mọi người yên ổn đi thám hiểm, sau đó tình hình trở nên kỳ quái, rồi ông chú lực lưỡng lỗ mãng đột nhiên bị trăn khổng lồ nuốt chửng. Tiếp đến mọi người bắt đầu chạy trốn, gặp nhiều nguy hiểm hơn, phát hiện ra bí mật của tên phản diện. Cuối cùng hắn bị trăn giết chết vì tham vọng của mình, nhưng anh đẹp trai cũng hy sinh theo.
Gái xinh về cơ bản cũng không lấy được báu vật, chỉ giữ được mạng sống, nhưng ít ra con trăn khổng lồ đã bị tiêu diệt. Rồi khi mọi người tưởng rằng cuối cùng cũng kết thúc, con trăn lại mở mắt, hoặc thả ra vợ con trong hang của nó, mời xem phần tiếp theo.
Vì là lần đầu tiên tụ tập xem phim cùng nhau, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đều khá nhập tâm, mỗi lần trăn khổng lồ xuất hiện, cả hai đều hét lên, ôm chặt lấy nhau thân thiết, chỉ có Mai Phương ngồi một bên như người ngoài cuộc, lặng lẽ ăn khoai tây chiên theo dõi cốt truyện.
Toàn chọn phim mình xem rồi cả thôi, chán thật...
Điểm hay của bộ phim này chủ yếu nằm ở kỹ xảo ở nửa sau. Đáng lẽ đây là lúc đáng sợ nhất, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng rao bán đồ ăn vặt của người bán hàng rong chẳng đúng lúc tẹo nào,. Họ dùng cách gần giống RAP, phát qua loa phóng thanh lặp đi lặp lại vô tận, thông báo sự xuất hiện của mình cho cư dân xung quanh.
"Tào phớ bánh bao bánh cuốn bánh bông lan trứng luộc bánh bao nấm mèo canh tổ yến cháo hạt sen cháo bát bảo bánh gạo sữa đậu sữa bò đê."
"Tào phớ bánh bao bánh cuốn bánh bông lan trứng luộc bánh bao nấm mèo canh tổ yến cháo hạt sen cháo bát bảo bánh gạo sữa đậu sữa bò đê."
Loa phóng thanh của người bán hàng rong cứ vậy xuyên qua đường phố, xuyên qua khu tập thể, xuyên vào tận nhà Mai Phương. Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nhìn cảnh tượng tàn nhẫn với vẻ mặt bình thản, cuối cùng không chịu nổi nữa mà nổi điên lên.
"Ngoài kia ồn ào quá đi mất! Sao cứ đỗ mãi ở chỗ chúng ta thế!"
"Ngày nào giờ này chẳng thế..."
Mai Phương đành bất lực nhấn nút tạm dừng, "Hay là tụi mình xem sau nhé?"
"Cũng phải..."
Hạ Duyên xoa xoa cái bụng đang sôi lên òng ọc, nhìn đống đồ ăn vơi veo trên bàn trà, "A Phương này, tụi mình ra quán nhỏ mua ít đồ ăn đi! Tớ muốn ăn trứng gà kho."
"Vậy để tớ xuống mua nhé, Hữu Hề cậu muốn ăn gì không?"
"Tớ cũng đi cùng." Lâm Hữu Hề nói, "Bánh nướng của cô chủ quầy ăn vặt đó ngon nhất đấy, không hiểu sao trong menu rao hàng lại không có."
"Hai cậu đều đi à? Vậy... vậy tớ cũng đi... nhưng đừng mua nhiều quá, còn phải ăn cơm tối nữa. Tớ đã hứa với dì Mai là sẽ giám sát Mai Phương ăn uống đàng hoàng mà."
Ba người cùng đến quầy hàng của cô chủ ở cổng khu tập thể, mua trứng gà kho, tào phớ và bánh nướng theo gợi ý của Lâm Hữu Hề. Mọi người ăn hết bánh nướng trên đường về thang máy.
Sau khi xem xong《Anaconda 2》, ba người bắt đầu bận rộn nấu cơm.
Tủ lạnh còn một đống rau mẹ đã trữ sẵn nên không cần đi mua. Mai Phương vo gạo nấu cơm, Hạ Duyên rửa rau, Lâm Hữu Hề thì thái rau và phụ trách nấu nướng. Tuy mới 12 tuổi nhưng cả ba đã như người lớn thu nhỏ, có thể tự xử lý một số việc.
Ba người vừa nấu ăn vừa trò chuyện về chi tiết bộ phim vừa xem, đồng thời thảo luận về nội dung bộ phim sẽ xem tiếp theo.
"Lúc nãy tớ thấy Mai Phương xem mà buồn ngủ, nhưng lần này bộ phim tớ chọn thì chắc chắn không thế đâu."
Hạ Duyên tự tin chống nạnh, nói: "Tớ đã để ý bộ phim này lâu lắm rồi. Phim này còn đáng sợ hơn cả trò bắn zombie mà tụi mình chơi ở phòng game thùng nhiều! A Phương, nói không chừng cậu sẽ sợ đến tè ra quần như hồi nhỏ đấy, ha ha ha!"
0 Bình luận