Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 74: Thời gian ở quê nhà (C127)

16 Bình luận - Độ dài: 1,946 từ - Cập nhật:

    Nhà của Mai Phương ở Bạch Châu đã được hoàn thiện nội thất. Điều này có nghĩa rằng đây rất có thể là kỳ nghỉ hè cuối cùng thời học sinh của cậu ở huyện Bạch Mai.

    Tuy nhiên, Mai Phương thậm chí còn không có nhiều thời gian để tạm biệt quê hương lần nữa. Bởi vì trường Sư Nhất Phụ Giang Thành có yêu cầu trại hè dành cho "chuyên huyện sinh", cuối tháng 7 là phải đến trường báo danh.

    Ngoài ra, các bậc phụ huynh vẫn đang bàn bạc về việc đi học về nhà hay ở ký túc xá.

    Mẹ Hướng Hiểu Hà và cô giáo Du đều cho rằng bọn trẻ nên ở ký túc xá cho yên ổn, còn bố Hạ Tầm lại nghĩ đi học về nhà sẽ tiện lợi hơn. Lúc đó sẽ mời một dì đến giúp dọn dẹp, giặt giũ và nấu ăn.

    Mai Lợi Quân cũng đồng tình với quan điểm này, và khẳng định Mai Phương chắc chắn có thể giúp bảo vệ hai cô bé.

    Nhà họ Lâm hiện đang thuộc phe trung lập, Lâm Quốc Xuyên và Lương Mỹ Quyên đợi hai bên thống nhất ý kiến rồi mới quyết định.

    Hạ Duyên trong sự kiện này hầu như không lên tiếng gì. Bởi vì cô và Lâm Hữu Hề đã được Mai Phương dặn dò không nên thể hiện quá mong đợi trước mặt bố, nếu không sẽ khiến người ta nghi ngờ động cơ ban đầu. Hạ Duyên cũng đồng ý.

    Và từ hiện tại mà xem, tình thế cũng đang tiến triển theo hướng có lợi cho bố.

    Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, ba đứa nhỏ ngoài việc gặp gỡ hàng ngày, cũng đang tạm biệt những người bạn của mình.

    Mai Phương cũng hiếm hoi mà quay trở lại với phần tâm tính trẻ con, cậu đã gọi Trương Minh hẹn đi quán net chơi game.

    "Không ngờ cậu học sinh ưu tú như cậu cũng đến chỗ này..."

    "Sao lại không nhỉ? Cậu dù học lớp thực nghiệm ban Tự nhiên nhưng bình thường cũng đến chơi suốt còn gì? Cậu còn là thành viên bạch kim của quán net đấy."

    Trương Minh gãi đầu, "Bình thường tớ đến vì nhà tớ không có máy tính thôi."

    Mai Phương nghe xong thở dài, "Sao cậu không nói sớm? Nhà tớ có máy tính mà."

    "Tớ đâu dám đến nhà cậu chơi... Chẳng phải lớp trưởng vẫn thường xuyên ở nhà cậu sao?"

    "Nói vậy... thì ra là cậu sợ lớp trưởng."

    "Cũng không hẳn... Này này, xem tớ drift này! Top 1 top 1 top 1 top 1 nào... yesssss!!!! Tớ đúng là đỉnh quá mà!"

    Trương Minh vui vẻ hét lên.

    Nhân lúc cao hứng, Mai Phương không nhịn được hỏi Trương Minh, "Nói đến đây mới nhớ. Dạo này cậu ở lớp thực nghiệm ban Tự nhiên thế nào rồi."

    "Còn thế nào nữa... Cứ vậy thôi chứ sao. Ngày ngày học như muốn chết, trong lớp toàn cao thủ."

    "Tớ khá bất ngờ khi cậu thi đậu vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên đấy. Bởi vì hồi tớ học lớp bồi dưỡng, thành tích bình thường của cậu vẫn còn kém lớp thực nghiệm ban Tự nhiên một đoạn còn gì."

    Mai Phương chọc chọc cánh tay Trương Minh, "Có phải vì một người nào đó không?"

    "Ừ... Đúng vậy đấy. Chính là vì một người."

    "Lại thừa nhận nhanh thế?!" Mai Phương có chút bất ngờ. Với sự hiểu biết về đứa bạn thân kiếp trước kiếp này của cậu, Trương Minh tuyệt đối không phải người thẳng thắn, "Cái tính kiêu ngạo ngày xưa của cậu đâu rồi?"

    "Kiêu ngạo gì chứ, nhanh cút đi."

    Trương Minh không nhịn được càu nhàu, "Người đó không phải vì cậu sao."

    "Ơ, vì tớ? Không phải Lục Tuyết Tình sao?"

    "Sao lại liên quan đến Lục Tuyết Tình vậy..."

    Trương Minh liếc Mai Phương một cái, "Lớp trưởng quá giỏi nên tớ không mong vượt qua được. Tớ vẫn luôn nghĩ sẽ có ngày vượt mặt cậu cơ. Kết quả cậu còn chưa cho tớ cơ hội đó đã vội rời khỏi lớp bồi dưỡng, nói là muốn thi vào trường Sư Nhất Phụ Giang Thành."

    "Rồi tớ nghĩ, cậu chắc chắn sẽ đỗ. Vậy là tớ sẽ không bao giờ vượt qua cậu được nữa, nhưng ít nhất tớ có thể đột phá trong lớp thực nghiệm ban Tự nhiên... cái đ*o, cậu đang làm cái bản mặt gì đấy hả?"

    "Xin lỗi... Tớ thật sự không biết cậu cố gắng như vậy là để đuổi theo tớ." Mai Phương thở dài một hơi. Quả nhiên thằng nhóc này vẫn là không hứng thú với con gái.

    "Lý Thức Binh luôn khen ngợi cả hai đứa mình, nhưng thành tích của tớ chưa bao giờ vượt qua cậu. Cuối cùng đỗ vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên cũng coi như là một sự giải thoát."

    Trương Minh vừa nói vừa chuẩn bị tiếp một ván game, "Vào nhanh đi, nói cậu đấy."

    "Vào đây vào đây."

    Hai người đang đợi các người chơi khác vào phòng, Trương Minh bỗng thở dài, "Sau khi chuyển nhà đến Bạch Châu... Cậu có về huyện Bạch Mai vào dịp Tết không?"

    Mai Phương khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy ý vị, "Cậu đang lưu luyến tớ đấy à?"

    "Biến quách đi. Cậu nói vậy có thấy ghê tởm không? Tớ chỉ là đang hỏi bừa thôi."

    "Về chứ! Tất nhiên là về rồi." Mai Phương gật đầu, "Đợi lúc đó về tớ sẽ tìm cậu chơi game tiếp."

    "OK, chỉ cần tớ chưa chết vì học ở lớp thực nghiệm thì nhất định sẽ gặp cậu."

    "Sắp đi rồi tớ cũng chưa chuẩn bị gì để tặng cậu, để tớ giúp cậu gacha ra một chiếc Black Knight 7Z [note69879] phiên bản giới hạn nhé."

    "Cái đ*o. Từ khi nào mà cậu lại giàu thế?"

    Mai Phương khẽ mỉm cười, "Đừng bao giờ cố đoán xem gia đình bạn học của cậu làm gì."

    "Được rồi. Tớ không hỏi nữa."

    Trương Minh gật đầu, "Cái này phải dùng game tệ để gacha mới được. Mà còn chưa chắc rút ra được nữa."

    "Ngồi nhìn người khác mở xe đẹp mà mình không chơi được, cảm giác không đau lòng sao."

    "Dù sao lớn lên cũng có tiền mua mà..."

    Mai Phương đấm mạnh vào Trương Minh một cái, "Cậu thì hiểu cái quái gì? Bây giờ cậu thích chơi KartRider, lên cấp 3 chắc chắn cậu sẽ chuyển sang chơi Dota."

    "Làm gì có chuyện đó chứ. Tớ có thể chơi KartRider mười năm." [note69880]

    "Thôi. Tớ chả thèm nói với cậu nữa."

    Mai Phương đi đến quầy lễ tân của quán net, hào phóng mua 10 thẻ Thế Kỷ Thiên Thành [note69881] mệnh giá 100 tệ. Dưới ánh mắt tập trung của đám trẻ trong quán net, cậu đang định giúp Trương Minh nạp thẻ vào.

    "Cái đ*o, cậu giàu thế... Không cần nhiều vậy đâu! Một thẻ là tớ rút được rồi."

    "Vậy cậu thử đi."

    100 tệ là 1000 game tệ, vừa đủ để gacha 50 phát.

    "Cái đồ Thế Kỷ Thiên Thành rác rưởi gì vậy, mau đóng cửa mẹ đi, gacha ra toàn đồ tạp nham."

    Mai Phương vỗ vai Trương Minh, "Thấy chưa? Tớ biết cậu sẽ như vậy mà... Game gacha thế này là bình thường mà, phần lớn phụ thuộc nhiều vào nhân phẩm. Nhân phẩm tớ tốt hơn cậu nhiều."

    "Tớ không tin. Tiền của cậu thì cậu tự rút đi."

    Mai Phương gacha đến bay hết 700 tệ mới rút ra được chiếc Black Knight 7Z. Lúc nhận được vật phẩm, lũ trẻ trong quán net đều kinh ngạc.

    "Cái đ*o, công ty này gacha đen đủi thế này mà mấy chục năm vẫn chưa phá sản. Con mẹ nó không hợp lẽ thường tí nào."

    "Bây giờ mới vận hành được năm sáu năm thôi. Đâu có mấy chục năm đâu..."

    Trương Minh vui mừng nhìn chằm chằm vào chiếc xe mới của mình, Mai Phương thấy vậy liền vỗ vai cậu ấy, "Nhanh lên, lái thử một vòng xem nào."

    "Được!"

    Mai Phương thật sự rất ngưỡng mộ những người như Trương Minh, bởi vì cậu ấy có thể gặp được một người bạn hào phóng và ưu tú như mình trong thời học sinh, hoàn thành giấc mơ thuở nhỏ của cậu ấy.

    Như Mai Phương kiếp trước chỉ có thể nhìn người khác khoe khoang trong game. Cậu chơi《MapleStory》nạp 10 tệ đã bị người khác đánh cắp tài khoản, chơi《Cánh Cụt Ảo Tưởng》[note69882] chưa bao giờ vượt qua cấp 10, cuối cùng chỉ còn cách đầu quân vào thể loại game MOBA.

    Có phải năm đó cậu ấy thật sự không thích MMO không?

    Không, là do nghèo!

    Cậu ấy không muốn làm đồ chơi cho mấy tay đại gia.

    Mai Phương từ nhỏ đã có thể hiểu rằng những game thủ bình dân như mình nhiều khi chỉ là sản phẩm trải nghiệm của những tay chơi nạp tiền. Tài năng và khả năng nhạy bén mà cậu thể hiện cuối cùng cũng khiến cậu từ bỏ ngành điện tử và tự động hóa đang học đại học, chuyển sang dấn thân vào ngành game.

    Cậu đã giúp Trương Minh hoàn thành tâm nguyện khó thành, nhưng cuộc đời bản thân cậu lại không có anh hùng xuất hiện.

    Hu hu, mình thật là đáng thương mà...

    Đang cảm thán, đột nhiên Mai Phương bị ai đó từ phía sau giật tai, Hạ Duyên và Bành Tuyết xuất hiện.

    "A Phương! Cậu đúng là đồ xấu xa! Sao lại đi chơi net! Còn kéo cả Trương Minh hư hỏng theo?"

    "Cái gì vậy... Nào phải tớ kéo đâu?"

    "Không... Không phải cậu rủ tớ đến sao..."

    Trương Minh áy náy nhìn vào chiếc Black Knight 7Z trên màn hình máy tính lẩm bẩm. Mai Phương nghĩ thầm cái đồ cô nhi này giờ đã bắt đầu bán đứng đồng đội rồi, thật là vô nghĩa. Đáng đời sau này đi Ukraina làm vua lính.

    "Thôi, Trương Minh cậu cũng đừng chơi nữa, nhanh xuống máy đi."

    Bành Tuyết vỗ đầu Trương Minh thúc giục. Trương Minh thực ra cũng chỉ nói chuyện với Bành Tuyết trong lớp bồi dưỡng, cũng không tính là quá thân. Ngồi trước mặt Bành Tuyết tự nhiên thấy rất áp lực, cậu ấy ngoan ngoãn thoát game, thanh toán hóa đơn.

    Mai Phương và Trương Minh bị gọi ra ngoài. Nhạc Hân Di, Lâm Hữu Hề và Quách Vân đang đợi ở ngoài quán net, Trương Minh và Mai Phương vừa ra đã bị Nhạc Hân Di chê bai.

    "Trên người hai cậu toàn mùi thuốc lá thôi, khó chịu quá đi mất. Ngồi trong quán net toàn khói thuốc mù mịt."

    "Đâu còn cách nào khác chứ. Ở đây đâu đâu cũng là người hút thuốc..." Trương Minh gãi đầu, "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ?"

    "Đến chùa Ngũ Tổ chứ đâu. Mai Phương không nói với cậu à?"

    "Cái đ*t, cậu ấy rủ tôi ra đánh game mà."

    "Đánh game xong rồi thì chẳng phải đi chùa Ngũ Tổ sao? Đánh game xong ra ngoài đi dạo, chẳng phải rất tốt à?!"

    "Được rồi... Mai Phương cậu đúng là một thằng bạn tốt mà."

    Trương Minh bất đắc dĩ thở dài, "Cậu có biết không, thời gian tớ có thể ra ngoài chơi rất ngắn đó..."

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là "黑騎士7Z" - "Hắc Kỵ Sĩ 7Z". Có vẻ là 1 mẫu xe đua. Bố tổ còn lên được cả Baidu, méo hiểu.
Gốc là "黑騎士7Z" - "Hắc Kỵ Sĩ 7Z". Có vẻ là 1 mẫu xe đua. Bố tổ còn lên được cả Baidu, méo hiểu.
[Lên trên]
Nghe câu này bỗng dưng thấy như ref chơi game 10 năm của Diệp Tu, cảm giác thôi
Nghe câu này bỗng dưng thấy như ref chơi game 10 năm của Diệp Tu, cảm giác thôi
[Lên trên]
Chắc là thẻ của NPH hoặc thẻ của chính bên Nexon, dù gì mình cũng không chơi không rõ
Chắc là thẻ của NPH hoặc thẻ của chính bên Nexon, dù gì mình cũng không chơi không rõ
[Lên trên]
Gốc là "企鵝幻想" - "Xí Nga Huyễn Tưởng". Chắc là game gì đó của Tencent QQ, tra không thấy tên
Gốc là "企鵝幻想" - "Xí Nga Huyễn Tưởng". Chắc là game gì đó của Tencent QQ, tra không thấy tên
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Nhất Diệp Chi Thu 🙂
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tượng đài vl, đêm qua còn tìm đọc lại vì nghe tin TCCT là bộ truyện có gần 1800 lão đại gia cúng tiền tươi thóc thật cho bộ truyện.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Sao chương này nói bậu nhiều vậy trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
huhu tại tác mà. Nhưng mà vậy mới hợp lý chứ, con trai ra net 10 ông hết 9 ông rưỡi văng tục rồi
Xem thêm
@WanVultz: sẽ rất hợp lí nếu là đời thực , nhưng đây là truyện ngôn tình mà :v
Xem thêm
chưa gì đã có dáng dấp bị vợ gank rồi =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tưởng tượng không chỉ 1 mà hẳn 2 vợ gank
Xem thêm
@WanVultz: tối đến thì gấp đôi số lượng "bài" phải trả
Xem thêm