Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 53: Dư âm của năm 2009 (C106)

8 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:

    Mai Phương đã dành hai ngày chủ nhật để dạy Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đi xe đạp. Trong thời gian này Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề cũng tự tìm thời gian để luyện tập.

    Đến tuần thứ ba, hai người đã có thể đi xe đạp đến trường. Tuy nhiên cả ba vẫn đi cùng nhau, Mai Phương và Hạ Duyên ở hai bên bảo vệ cho Lâm Hữu Hề vẫn chưa thật sự thành thạo việc đạp xe.

    Mùa đông năm 2009 cũng lạnh buốt như năm ngoái, nhưng thời tiết chủ yếu là nắng đẹp nên mặt đất cũng không trơn trượt. Ba người cứ thế cùng nhau đạp xe đến trường trong những ngày như vậy.

    Một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm.

    Cùng nhau đứng trong gió lạnh chờ một người bạn nào đó ngủ nướng.

    Cùng nhau mua đủ loại đồ ăn vặt ở các quầy trước cổng trường.

    Bánh ngàn lớp, bánh mì nướng thơm phức nóng hổi;

    Bánh cắt [note69441] ngon mắt nhưng giá trên trời khiến người ta chỉ dám nhìn;

    Bánh bao chiên với giá cả vô lý 5 tệ 3 cái, 10 tệ 5 cái;

    Cháo yến mạch ngọt ngào vừa ngon vừa rẻ, 1 tệ 1 cốc còn được thêm.

    Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý cho việc học lớp 8, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thán. Hóa ra ngày xưa mình học hành cũng vất vả đến thế.

    Bây giờ cậu không còn như kiếp trước chỉ biết đắm chìm trong một trò chơi nào đó.

    Cậu dành thời gian rảnh để cùng Lâm Hữu Hề quản lý trang web, tìm thời gian tập đàn guitar với Hạ Duyên.

    Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là cậu phải bận rộn duy trì thành tích học tập ổn định của mình.

    Trước đây cậu nghĩ bài tập cấp hai chủ yếu là kiến thức lý thuyết, mình học cũng không tốn nhiều công sức.

    Tuy nhiên những bài tập ở lớp bồi dưỡng thiên về toán nâng cao, thỉnh thoảng cậu cũng phải mất nửa ngày để nghiền ngẫm một số cách giải không hiểu rõ.

    Kiếp trước cậu cũng chỉ có học lực bình thường, không phải là người đặc biệt thông minh tài trí gì. Chỉ là vì bây giờ có người đốc thúc (Hạ Duyên, Lâm Hữu Hề), cộng thêm bản thân có ý muốn học tập nghiêm túc nên mới khiến mình trở thành một học sinh xuất sắc thực sự.

    Thực ra ở kiếp này thì mối quan hệ giữa Mai Phương và Trương Minh nhạt nhẽo hơn so với thời quen biết ở cấp ba. Dù sao bây giờ hai người cũng chẳng ngồi cùng bàn, tình bạn chơi game ngày xưa cũng không được xây dựng vì Mai Phương dành hết thời gian rảnh để ở bên Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên.

    Tuy nhiên, tình bạn của nam sinh cấp hai không cần quan tâm đến độ sâu sắc của tình cảm. Hai người chỉ cần thông qua giao tiếp hàng ngày là đã trở nên rất thân thiết.

    Trương Minh không có sự bài xích với nữ sinh như Đỗ Tử Hàm, ngược lại cậu ta còn khá được nữ sinh trong lớp yêu thích vì tính cách tốt bụng.

    Vì trường không cho phép ra ngoài trong giờ học, mà nhiều học sinh cũng đã chán ngấy căng tin trường vốn chẳng có nhiều lựa chọn nên họ thường chạy ra hàng rào trường để mua đồ ăn sáng do các bác gái mua hộ. Trương Minh cũng là một trong số đó. Cậu ta sẽ mua đồ ăn sáng giúp các bạn nữ.

    Có lúc Mai Phương thấy Trương Minh cứ bị người khác sai vặt nên cũng nhắc nhở cậu ta vài câu. Nếu không muốn làm thì phải học cách từ chối, nhưng Trương Minh lại thấy mình chỉ tiện tay giúp một chút cũng chẳng sao, thế nên Mai Phương cũng chẳng buồn khuyên nữa. Cậu nghĩ rồi có ngày Trương Minh sẽ tự cảm thấy khó chịu vì những chuyện này, đến lúc đó chỉ cần đẩy thêm một chút là được.

    Tuy được học cùng lớp với Mai Phương và Lâm Hữu Hề mà Hạ Duyên hằng mong ước, nhưng việc học của cô ở lớp bồi dưỡng thực sự không được suôn sẻ. Độ khó của các bài toán và vật lý mà cô tiếp xúc trong lớp này ngày càng tăng lên thẳng đứng. Có đôi khi điểm số của cô trong lớp này khiến cô xấu hổ đến mức không dám đưa ra cho người khác xem. Hàng ngày cô cũng dồn nhiều tâm trí vào học tập, đến nỗi đôi khi không thể cùng Mai Phương học guitar được nữa.

    Một nỗi lo khác của Hạ Duyên là áp lực đến từ sự xuất sắc của Lâm Hữu Hề.

    Lâm Hữu Hề vốn là lớp trưởng lớp 8-9, lại thường xuyên đứng nhất khối nên đương nhiên trở thành lớp trưởng lớp bồi dưỡng 1. Cô ấy gần như lần nào cũng đạt được điểm số khiến các học sinh giỏi trong lớp bồi dưỡng phải trợn mắt há mồm. Trong giờ học lớp bồi dưỡng, xung quanh Lâm Hữu Hề lúc nào cũng có rất nhiều bạn đến hỏi bài.

    Là bạn cùng bàn chuyên biệt của Lâm Hữu Hề, nhìn thấy sự đối lập giữa hai người nên tâm trạng của Hạ Duyên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Mai Phương đều thấy hết những điều này trong mắt, nên trong giờ học hễ có cơ hội là sẽ thảo luận bài tập với cô ấy.

    Có lẽ Lâm Hữu Hề cũng nhận ra sự không thoải mái của Hạ Duyên nên sau này những bạn đến hỏi bài thường bị cô ấy từ chối thẳng thừng, hoặc bị xếp sau những câu hỏi của Hạ Duyên. Dần dần mọi người cũng không còn vây quanh Lâm Hữu Hề nữa.

    Tuy quá trình tạo nên hình tượng lạnh lùng có hơi khác với kiếp trước, nhưng Hữu Hề thực sự vẫn đang thay đổi theo một con đường tương tự.

    Hiện tại việc vận hành trang C đang trong giai đoạn tăng trưởng không nhanh không chậm, vì các mục cơ bản đều có thể tham khảo từ trang A, cũng dần hình thành một số lượng người dùng ổn định. [note69442]

    Đối với việc sàng lọc người dùng của trang C thì Mai Phương cũng làm nghiêm ngặt như trang B thời kỳ đầu ở kiếp trước, tuy nhiên không giống như trang A B thời kỳ đầu chỉ mở đăng ký vào những ngày lễ đặc biệt. Cậu và Lâm Hữu Hề cùng thảo luận và đưa vào rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm cùng tự luận liên quan đến game và anime, phải đạt tỷ lệ chính xác trên 95% mới có thể đăng ký thành viên trang C. Chỉ có thành viên trang C mới có thể đăng video và gửi mưa đạn.

    Hiện tại uid0001 chính thức của trang C chuyên dùng để đối ngoại là【Sơn Hữu Lâm Hề】. Tài khoản này bình thường Lâm Hữu Hề chỉ dùng để đăng thông báo cập nhật trang web, nhưng Mai Phương cũng sẽ nhân danh Lâm Hữu Hề mà dùng tài khoản này để tán gẫu trò chuyện với người dùng trong trang web, thu thập thêm ý kiến người dùng.

    Thực ra khi Mai Phương còn ở ban thiết kế/kế hoạch thì cũng từng có kinh nghiệm vận hành cộng đồng, thêm vào đó bản thân cũng là người trong giới anime. Tuy bình thường bận rộn với việc học và cuộc sống khác, nhưng hễ cậu xuất hiện trong diễn đàn Tieba [note69443] thì vẫn luôn có thể hòa nhập với mọi người.

    Mai Phương xây dựng hình tượng admin đối ngoại bằng cách bắt chước giọng điệu thường ngày của Lâm Hữu Hề, thể hiện ra vẻ ngoài của một tiểu thư lạnh lùng kiêu sa. Tuy nhiên các thành viên trong cộng đồng đương nhiên đều cho rằng admin của trang C chắc chắn là một thanh niên mọt công nghệ béo ú. Lâm Hữu Hề nhìn thấy những điều này chỉ thấy thú vị, bởi vì cô ấy phát hiện Mai Phương học theo mình thật sự rất giống. Cộng đồng mạng quả thực rất tuyệt vời.

    Tất nhiên ngoài việc này ra, Mai Phương còn lấy danh nghĩa admin trang C để lén lút gửi mã mời đăng ký miễn phí cho rất nhiều UP chủ [note69444] của trang A. Có không ít UP chủ đã hưởng ứng lời mời của Mai Phương. Tuy nhiên không mấy ai trong số họ thực sự đăng video lên trang C. Chỉ có những nhóm sub được Mai Phương mời đến là rất nhiệt tình đăng tải video anime họ làm, với hy vọng bộ anime mà họ yêu thích có thể được lan truyền rộng rãi hơn nữa.

    Hệ sinh thái văn hóa anime trong nước có thể phát triển đến mức như năm 2022, đều không thể tách rời khỏi sự quảng bá của những người yêu thích văn hóa anime làm việc vì đam mê trong thời kỳ đầu, đặc biệt là các nhóm sub. Nhiệt huyết và nỗ lực của họ khiến Mai Phương khi trò chuyện cùng họ phải cảm thán rất lâu.

    Lần này Mai Phương dẫn Lâm Hữu Hề làm trang C thực ra không định hướng đến thương mại hóa. Cậu nghĩ chỉ cần có thể duy trì hoạt động thì dù lỗ một chút cũng có thể chấp nhận được.

    Có lẽ sau này trang web đó vẫn sẽ xuất hiện đúng hẹn, hoặc sẽ có người bắt chước họ làm một trang web thương mại hóa thành công hơn. Nhưng cậu cũng không định thay đổi bầu không khí văn hóa tốt đẹp và hài hòa hiện tại của cộng đồng này.

    Mai Phương nghĩ rằng... Nếu trang C này có thể giữ vững tâm niệm ban đầu đi đến cùng, chịu đựng áp lực để duy trì độ thuần khiết của người dùng và đi một con đường khác với trang B năm 2022 mà cậu quen thuộc, thì từ một góc độ nào đó, có phải cũng đang bù đắp cho nỗi tiếc nuối của thế hệ người yêu thích anime không tìm được chốn về năm 2022 hay không? [note69445]

    Sau mùa đông tuyết rơi, lại đón chào một năm mới.

    Băng tan tuyết rã, mùa xuân dần thức giấc.

    Thời gian vội vã bước sang năm 2010. Sau kỳ nghỉ đông hơi ngắn ngủi thì học kỳ hai năm lớp 8 của Mai Phương và các bạn nhanh chóng bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Chắc là dạng bánh hạt của Tân Cương, cắt theo yêu cầu, cân theo lạng. Bán 1 cái quanh năm suốt tháng
Chắc là dạng bánh hạt của Tân Cương, cắt theo yêu cầu, cân theo lạng. Bán 1 cái quanh năm suốt tháng
[Lên trên]
Note lại. Trang C hay C-trạm, trang A hay A-trạm (AcFun), trang B hay B-trạm (Bilibili) thì trang hay trạm đều được
Note lại. Trang C hay C-trạm, trang A hay A-trạm (AcFun), trang B hay B-trạm (Bilibili) thì trang hay trạm đều được
[Lên trên]
Tieba là diễn đàn của Baidu. Baidu Tieba hay Bách Độ Thiếp Ba
Tieba là diễn đàn của Baidu. Baidu Tieba hay Bách Độ Thiếp Ba
[Lên trên]
UP chủ hay là Uploader ý chỉ những người upload video lên các nền tảng. Thông thường thì đa phần các nền tảng ngày nay đều khá tự do. Nhưng mình nhớ mấy nền tảng nhỏ thời kỳ đầu theo hướng forum muốn đăng tải nội dung thường khá khó khăn. Phải chăm hoạt động trên nền tảng mới được xét duyệt quyền upload. Hình như do ngày đó server còn khá hạn chế
UP chủ hay là Uploader ý chỉ những người upload video lên các nền tảng. Thông thường thì đa phần các nền tảng ngày nay đều khá tự do. Nhưng mình nhớ mấy nền tảng nhỏ thời kỳ đầu theo hướng forum muốn đăng tải nội dung thường khá khó khăn. Phải chăm hoạt động trên nền tảng mới được xét duyệt quyền upload. Hình như do ngày đó server còn khá hạn chế
[Lên trên]
Cái này... mình không rõ tình hình bên TQ thời điểm đó. Nhưng suy cho cùng nó khá giống tình hình anime/manga ở VN mình 2024-25 hiện tại nhỉ? Nó... rời rạc... Cộng đồng mạnh không? Mạnh chứ, nhưng cảm giác nhìn quanh cứ thấy rời rạc. Bảo giờ đi một diễn đàn, cộng đồng nào đó bàn luận đủ thứ từ A-Z? Chắc chủ yếu vẫn là facebook.
Cái này... mình không rõ tình hình bên TQ thời điểm đó. Nhưng suy cho cùng nó khá giống tình hình anime/manga ở VN mình 2024-25 hiện tại nhỉ? Nó... rời rạc... Cộng đồng mạnh không? Mạnh chứ, nhưng cảm giác nhìn quanh cứ thấy rời rạc. Bảo giờ đi một diễn đàn, cộng đồng nào đó bàn luận đủ thứ từ A-Z? Chắc chủ yếu vẫn là facebook.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chương timeskip :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
time skip nhiều nhiều tí để còn đến lúc mấy bạn trẻ yêu nhau :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
TRANS
TFNC, đúng là bánh vô lý thật =)) ăn gì khôn thế.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mà đệt nó vô lý như Qidian ấy. Bán 600 xu giá 19k mà 1200 xu giá 49k?
Xem thêm