Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mẫu Giáo - Tiểu Học (Hoàn chính văn)

Chương 53: Kết thúc

1 Bình luận - Độ dài: 1,978 từ - Cập nhật:

    "Muốn kiếm tiền à?"

    Sau một thoáng do dự, Mai Phương hỏi Lâm Hữu Hề: "Sao tự nhiên lại nảy ra ý nghĩ này vậy, nhà có chuyện gì à? Nói tớ nghe xem."

    "Không có gì đâu."

    Lâm Hữu Hề lắc đầu: "Chỉ là tớ thấy bố làm việc vất vả quá, không muốn xin tiền tiêu vặt. Nhưng mỗi lần đi chơi với cậu và Duyên thì chi phí cũng không nhỏ. Tớ cũng không muốn cứ để Duyên Duyên lo cho mình mãi. Dù sao cậu ấy cũng đã chăm sóc tớ nhiều năm rồi, rồi thì..."

    Lâm Hữu Hề cúi đầu đáp: "Bây giờ tớ có thứ muốn để dành tiền mua."

    "Cậu muốn mua gì?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu: "Tớ không nói cho cậu đâu, nói ra là cậu sẽ mua cho tớ ngay, như cái máy mp3 năm ngoái ấy..."

    "Không phải cậu cũng đã đem trả lại rồi sao!"

    Năm ngoái Lâm Hữu Hề có nhắc là rất muốn có một cái máy mp3, Mai Phương không nói lời nào đã mua làm quà sinh nhật tặng cô.

    Vốn tưởng món quà bất ngờ này sẽ khiến Lâm Hữu Hề vui một thời gian dài, Mai Phương không hiểu lòng con gái nên cuối cùng bị Lâm Hữu Hề ghét bỏ thậm tệ.

    Cô nói trẻ con không thể tặng nhau quà đắt tiền như vậy, rồi trả lại, cuối cùng Mai Phương đành phải giữ lấy.

    Loại thiết bị điện tử mà trong mắt Mai Phương đã lỗi thời này, cậu ta cũng chẳng mấy hứng thú, thỉnh thoảng mới dùng để nghe nhạc. Còn Lâm Hữu Hề mỗi khi đến nhà Mai Phương thường hay dùng cái mp3 của cậu ta để tải truyện về đọc, trong đó toàn là những bài hát Lâm Hữu Hề thích, ngoại trừ việc không mang về nhà ra thì cũng coi như là đồ của Lâm Hữu Hề rồi.

    Xét từ khía cạnh này, đã không chịu nhận sự ưu ái từ Hạ Duyên, thì việc Mai Phương muốn trực tiếp cho cô tiền tất nhiên cũng là không thể.

    Nhưng dù sao đây cũng là nỗ lực của Lâm Hữu Hề muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào cậu và Hạ Duyên, Mai Phương phải ủng hộ.

    Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu cậu thực sự cần tiền thì có thể bán mấy món đồ trong tài khoản《Huyễn Tưởng Tây Du》trên Tàng Bảo Các mà."

    "Không được đâu, đó là tài sản chung của chúng ta! Nói đến chuyện này, lần trước nếu không bị tớ và Duyên Duyên ngăn cản, cậu đã bán nó trên Tàng Bảo Các rồi còn gì?"

    "Ấy, lần này không phải bán tài khoản, chỉ là để cậu bán vài con thú biến dị thôi!"

    "Cũng không được! Chúng ta nuôi một con thú biến dị tốn bao nhiêu thời gian, đều có tình cảm cả! Tớ còn không nỡ bán, hơn nữa, để Duyên Duyên phát hiện ra thì cậu sẽ bị cậu ấy xử cho xem."

    "Thôi được..."

    Đến đây không thể không nhắc đến chuyện xảy ra trong thời gian World Cup năm 06.

    Vì Mai Phương - kẻ trùng sinh vô tích sự của chúng ta chỉ nhớ được năm 2006 Italy vô địch, cậu ta chọn cách thuận tiện hơn là tham gia cá cược qua mạng, và tỷ lệ cược của Italy năm đó là 1:9.

    Vốn dĩ bán tài khoản《Huyễn Tưởng Tây Du》 Mai Phương có thể thu về khoảng tám nghìn tiền vốn, lật một cái là thành bảy vạn hai.

    Đáng lẽ đây là một khoản tiền mà Mai Phương có thể tự do chi tiêu, nhưng khi đó việc cậu ấy đăng bán tài khoản Tàng Bảo Các đã bị Lâm Hữu Hề phát hiện và báo cho Hạ Duyên biết. Hai người họ lấy lý do tài khoản này chứa đầy kỷ niệm của cả ba người để ngăn cản hành động của Mai Phương.

    Sau đó Mai Phương làm sao dám lén lút bán đi thứ khiến Hữu Hề và Duyên Duyên đau lòng chứ, hai cô gái này sau này còn phải lên kiểm tra tài khoản nữa, cậu ấy chỉ có thể dựa vào số tiền tích góp được từ công sức của mình, bán đi một số tài khoản game không chơi nữa để góp đủ 1000 làm vốn đi mua vé số.

    Hiện giờ tài sản cá nhân của cậu ấy có khoảng 1 vạn, tuy so với tưởng tượng thì còn kém xa, nhưng dù sao bố mẹ cũng không biết, là tiền thuộc quyền chi tiêu của bản thân, cũng coi như là mẻ vàng đầu tiên thực sự có ý nghĩa, số tiền này đã đủ để đầu tư vào một thứ khác có lợi nhuận gấp hơn 800 vạn lần là Bitcoin.

    Và vì Lâm Hữu Hề không chịu chọn cách bán tài khoản hay bán thú cưng đột biến, cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của Mai Phương, Mai Phương chỉ có thể nói rõ cho cô ấy biết những cách kiếm tiền thực tế.

    "Nếu cậu không muốn bán tài khoản... thì có thể thử dẫn team đánh phó bản. Tài khoản của hai đứa mình đủ mạnh, nhiều phó bản trước đây chúng ta từng đánh có thể speed run [note68854] 2 người, dẫn tài khoản người khác cùng farm. Mỗi tuần ít nhất cũng kiếm được mười mấy hai chục. Còn về việc cậu nói code để kiếm tiền thì kỹ thuật của cậu hiện tại chưa đủ để nhận việc bên ngoài, tạm thời đừng nghĩ đến."

    "Ý cậu là, hiện giờ cậu đang nhận việc code à?"

    Mai Phương lắc đầu, "Cũng không hẳn... tớ đang làm một game nhỏ thôi."

    "Trước giờ chưa nghe cậu nói!"

    "Chỉ mới lập kế hoạch dự án thôi, còn lâu mới thực sự làm được."

    Vẻ mặt Lâm Hữu Hề tràn đầy kỳ vọng, "Ngày mai cho tớ xem với, tớ muốn học."

    "Vậy là học cái này trước, hay luyện cày thuê game trước?"

    "Thì... cày thuê trước đi."

    Lâm Hữu Hề thở dài một hơi, rồi lại nhìn về phía Mai Phương, "Nhưng mà, cậu cũng đừng làm quá nhanh, tớ còn muốn làm game cùng cậu."

    "Game tớ làm chưa chắc là loại cậu thích đâu?" Mai Phương nói, "Là game giải trí khá đơn giản thôi."

    "Trọng điểm đâu phải ở đó..."

    Lâm Hữu Hề phồng má.

    "Vậy là ở đâu? Nói đi mà." Mai Phương mỉm cười với giọng điệu hơi trêu chọc, "Không phải là... muốn làm cùng tớ chứ?"

    Lâm Hữu Hề không nhịn được đá nhẹ Mai Phương một cái, rồi lặng lẽ đi về nhà.

    Rõ ràng trước mặt người khác vẫn là bộ dạng lạnh lùng như vậy, nhưng ở trước mặt mình lại có phần đáng yêu, thật chẳng biết làm sao với cô ấy.

    Hiện giờ đã sáu năm kể từ khi Mai Phương trùng sinh đến thế giới này.

    Trong sáu năm này, cậu ấy luôn không quên tâm nguyện ban đầu là làm game.

    Trải qua những năm nghiên cứu và học tập, Mai Phương hiện tại đã là một tay chơi Java có kiến thức lý thuyết phong phú và là một tài năng mới về C#.

    Tài liệu học Java rất nhiều, Mai Phương học trên mạng cũng dễ dàng, nhưng giờ học Java để làm game Symbian trên điện thoại có nút bấm thực sự giống như cảm giác "gia nhập Quốc Dân đảng năm 49". Tuy nhiên nó vẫn có thể dùng để thiết kế website và hệ thống văn phòng OA, công dụng vẫn còn rộng rãi.

    Là một trong những người đầu tiên tiếp xúc với ngôn ngữ C# trên mạng Trung Quốc, Mai Phương vẫn có chút tiếng nói trong các diễn đàn Thiếp Ba [note68856].

    Đặc biệt là vào năm 2007, sau khi thế hệ iPhone đầu tiên ra đời, mạng Internet Trung Quốc cuối cùng cũng bắt đầu nhắc đi nhắc lại một thuật ngữ mà Mai Phương vô cùng quen thuộc trong tương lai.

    Điện thoại thông minh.

    Sự ra đời của điện thoại thông minh đồng nghĩa với việc làn sóng Internet di động đã chính thức bắt đầu.

    Đứng ở hàng đầu thời đại, thực ra bây giờ cũng không có nhiều thời gian để lãng phí.

    Bởi vì với độ tuổi của Mai Phương, nếu yên lặng chờ đến khi tốt nghiệp cấp ba mới bắt đầu làm game mobile thì đã là năm 2014. Lúc đó miếng bánh này đã bị người ta chia mất một nửa lớn rồi, về sau là thời đại nền tảng phát hành làm vua, nghiên cứu phát triển chỉ còn là làm thuê, cậu muốn làm gì đó thì đã quá muộn.

    Vì vậy, thời điểm hiện tại mới là vừa đúng lúc, tốt nhất là có thành quả vào khoảng lớp 9, đến cấp ba thì quá bận rồi.

    Unity3D phiên bản 2.5 đã chính thức thông báo sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2009, khi đó nó sẽ hỗ trợ phát triển ứng dụng trên hệ điều hành Windows, đến lúc đó mới có thể thực sự dùng U3D để đóng gói tạo ra game máy tính.

    Học kỳ cuối cùng của tiểu học nhanh chóng đến, học kỳ này mọi người cũng không có áp lực ôn thi như thi vào cấp ba hay đại học, chỉ việc sống qua từng ngày. Dần dần bắt đầu quen với việc chuyền giấy note, hay truyền tay nhau một cuốn sổ gọi là sổ kỷ niệm.

    Trong những cuốn sổ kỷ niệm như vậy, cần phải viết tên mình, cung hoàng đạo, sở thích, châm ngôn sống vân vân và mây mây, mọi người sẽ dán ảnh chân dung lên trên đó, Hạ Duyên cũng luôn vui vẻ tham gia.

    Các bạn nam tranh nhau điền vào sổ kỷ niệm của Hạ Duyên, chỉ có Mai Phương không tranh không giành đang quan sát hành vi của loài người trẻ tuổi.

    Những đứa trẻ nghịch ngợm này, từng đứa một, tuy hàng ngày không ít lần đối đầu với Duyên Duyên nhà tớ, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn có cảm tình nhất định với Duyên Duyên.

    Chỉ là bọn trẻ mà, đơn thuần và không biết cách bày tỏ.

    Đến nỗi suốt sáu năm tiểu học, Mai Phương chưa từng cảm thấy bất kỳ áp lực nào từ đối thủ cạnh tranh.

    Hạ Duyên thu thập xong những lời kỷ niệm tốt nghiệp của mọi người, ngắm nghía từng trang từng trang giấy, thỉnh thoảng còn bật cười. Mai Phương thấy vậy liền kéo tay cô bé.

    "Sao không cho tớ viết, viết cho tớ một trang đi!"

    Mai Phương đứng bên cạnh thúc giục Hạ Duyên, bị Hạ Duyên từ chối, chỉ thấy cô bé với vẻ mặt chê bai nói:

    "Cậu muốn viết gì chứ, tớ có thể giúp cậu điền hết tất cả những thứ này. Cung hoàng đạo, tuổi tác, chiều cao, sở thích, đồ ăn yêu thích, có cái gì của cậu mà tớ không biết?"

    "Ừ nhỉ..."

    Mai Phương cảm thấy buồn ngủ, liền gục xuống bàn chợp mắt. Hạ Duyên xem quyển kỷ yếu tốt nghiệp một lúc rồi khép lại, sau đó chống cằm, nghiêng đầu nhìn Mai Phương ngồi cùng bàn.

    Cô thử thò tay chọc chọc má cậu ấy, Mai Phương chỉ chép miệng.

    Khóe môi Hạ Duyên nở một nụ cười dịu dàng.

    Tiếng ve kêu râm ran, mùa hè đã đến.

    Câu chuyện tiểu học của cậu ấy và họ, đến đây chính thức khép lại.

    Tuy cùng 12 tuổi, nhưng giờ mới là lúc tốt nghiệp đấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Speed Run là kiểu dùng kỹ thuật và kiến thức để hoàn thành nhanh nhất có thể 1 việc gì đó trong game như phá đảo, làm nhiệm vụ... Farm là cày, cày quái cày cấp cày đồ...
Speed Run là kiểu dùng kỹ thuật và kiến thức để hoàn thành nhanh nhất có thể 1 việc gì đó trong game như phá đảo, làm nhiệm vụ... Farm là cày, cày quái cày cấp cày đồ...
[Lên trên]
Symbian là hệ điều hành trên các điện thoại cục gạch trước năm 2010 ấy. Game trên này đa phần viết bằng Java, 15k/game. Còn câu ví như gia nhập Quốc Dân đảng năm 1949 nghĩa là mọi việc hơi muộn, vì năm 49 là năm Quốc Dân đảng thua. Hệ thống văn phòng OA hay Office Automation, tự động hóa văn phòng
Symbian là hệ điều hành trên các điện thoại cục gạch trước năm 2010 ấy. Game trên này đa phần viết bằng Java, 15k/game. Còn câu ví như gia nhập Quốc Dân đảng năm 1949 nghĩa là mọi việc hơi muộn, vì năm 49 là năm Quốc Dân đảng thua. Hệ thống văn phòng OA hay Office Automation, tự động hóa văn phòng
[Lên trên]
Bách Độ Thiếp Ba hay diễn đàn Baidu Tieba, là diễn đàn hàng đầu do Baidu thành lập
Bách Độ Thiếp Ba hay diễn đàn Baidu Tieba, là diễn đàn hàng đầu do Baidu thành lập
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận