Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)

Chương 268 - Con người, nếu có đủ thời gian và tiền bạc, thì có thể nắm lợi thế hầu hết mọi việc

4 Bình luận - Độ dài: 1,971 từ - Cập nhật:

Chap 268 - Con người, nếu có đủ thời gian và tiền bạc, thì có thể nắm lợi thế hầu hết mọi việc

「Này, cậu ấy rõ ràng đang không ổn, có ổn không đấy?」

「Ổn, ổn mà. Thằng Sanraku cứ hơi héo héo một chút là lại có những pha xử lý hay ho đấy.」

「Kiểu như ngọn nến bùng cháy dữ dội ngay trước khi tắt ấy hả?」

「Đúng đúng, thằng này cứ thức hai đêm liên tiếp là sẽ bắt đầu có mấy pha kiểu 'Mày đã bao giờ chơi game bằng cả tính mạng chưa?' 」

「Cứ ngâm vào nước tăng lực rồi phơi một nắng là nó lại khỏe re ngay, kệ đi không sao đâu.」

「Ai mà lúc nào cũng climax mode chứ, hôm qua tao bận mấy vụ unique suốt đấy.」

「À, về chuyện đó thì, sau khi xử lý xong vụ lộn xộn này, mày sẽ bị bàn giao cho Thư Viện và đội cận vệ của Thánh nữ nhé.」

「Tao về được chưa?」.

.

.

.

Hỗn hợp giữa nước tăng lực pha sữa với xúc xích cắt khoanh, kết quả là trông giống hệt một con quái vật đang chảy nước mắt máu bằng sốt cà chua từ hàng tá con mắt. Đó chính là nhiên liệu đang vận hành cơ thể tôi lúc này, nhưng nói thật là cảm giác như tôi đang thiếu vitamin trầm trọng.

「Bò là động vật ăn cỏ, vậy nên thịt bò với sữa bò thực chất cũng là rau củ đúng không?」

「Xin lỗi Kyogoku-chan, có lẽ tôi không ổn thật rồi.」

「Này!?」

「Đập phát cho tỉnh vậy.」

Đòn vung tay nhắm thẳng vào má, tôi nghiêng đầu né rồi ra đòn móc mắt phản công. Chậc, hụt à.

「……」

「……」

「Bớt giỡn đi, giờ ta họp chiến thuật nào—」

「Uu—i.」

Kyotimate có vẻ hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng đây là trạng thái bình thường của bọn tôi nên cứ kệ đi.

「Dù bên trong thế nào thì vẻ ngoài vẫn là những nhân vật có chỉ số hàng top, hơn nữa trang bị cũng thuộc dạng đỉnh.」

「Thực tế thì, bọn họ đúng là có vấn đề thật, nhưng vì thuộc nhóm 'Hắc Lang' nên ai cũng có kỹ năng chơi game khá ổn. Cũng không hẳn là chuyên về PvP, nhưng vẫn đáng gờm.」

Hai tay PK lão luyện đang giải thích cho tôi và Oikattzo nghe—những kẻ chỉ mới tốt nghiệp mức newbie về thời gian chơi. Mà khoan, có luật nào quy định rằng phải dìm hàng người ta trước khi đánh giá họ không vậy?

「Ừ thì, bên kia có Momo-chan hỗ trợ ngầm nên tụi mình có cách đối phó với ba trên năm đứa rồi.」

 「Dàn dựng kinh khủng.」

「Katzo-kun à, trò đấu trí đã bắt đầu từ trước khi trận chiến diễn ra rồi đấy. Nhưng mà, nói gì thì nói, vấn đề chính vẫn là chị em Saiga.」

Rei-shi, tức Psyger-0, và chị của cậu ấy—thủ lĩnh của 'Hắc Lang'—Psyger-100. Dù người chơi phía sau là ai đi nữa, thì nhân vật của họ cũng đã được buff và trang bị tới tận răng theo chuẩn của dân hardcore cày cuốc.

Dù có biết trước là bọn họ sẽ lao thẳng vào, thì việc né tránh một đoàn tàu siêu tốc vẫn không phải chuyện dễ dàng. Nếu không thể chuẩn bị trước cách đối phó, thì lại càng tuyệt vọng hơn mà thôi.

「Với tôi thì không thể nào vui hơn, nhưng không có chuyện dàn xếp kết quả gì đấy à?」

「’Thủ lĩnh của 'Hắc Lang' mà thua dễ dàng thì không thể chấp nhận được’, thế đấy.」

Tôi liếc mắt sang phía bên kia đấu trường—nơi được chọn làm địa điểm thi đấu—về phía các thành viên của 'Hắc Lang'. Giữa một đám mặt mày có vẻ ung dung thoải mái, chỉ có duy nhất một người đang nghiêm túc kiểm tra bảng trạng thái—Psyger-100.

Có vẻ như toàn bộ tình huống này được dàn xếp dựa trên sự thông đồng giữa cô ta và Pencilgon, nhưng rốt cuộc thì cổ đang thực sự nhắm đến điều gì?

「Momo-chan không chỉ sở hữu class 'Kiếm Thánh', mà còn thành thạo cả ngón đòn 'Ngũ Trọng Tấu Quintet'—một con người hoàn hảo không tì vết đấy.」

「Kiếm Thánh, hả…」

Hình như Aramis cũng có class 'Kiếm Thánh' thì phải. Độc tấu Solo hay Ngũ Trọng Tấu Quintet, chẳng lẽ không đơn thuần là nói về sát thương? Hay là… "số lượng" vũ khí?

「Thực tế thì, chị em nhà Saiga là một cặp đối thủ cực kỳ phiền phức. Cả hai đều build theo hướng đánh quái là chính, nhưng vì sát thương quá cao nên vẫn áp đảo kể cả khi đấu PvP.」

「Mà này… giờ tôi hỏi được chứ?」

Kyotimate cắt ngang lời Pencilgon, người đang mải luyên thuyên về sự phiền hà của chị em Saiga.

Đôi tai thú không thuộc về loài người khẽ động đậy, kiếm sĩ thú nhân ấy quét ánh mắt qua cả bốn người chúng tôi… rồi hỏi:

「……Người thứ năm đâu?」

「À, đúng đó! Sanraku-kun đã nói kiểu 'Cứ để tôi lo vụ người thứ năm đi', nghe hay ho nên tôi cũng giao phó luôn, nhưng mà…」

「Một phiếu cho giả thuyết hắn đổi giới tính rồi bảo 'Tôi lo luôn phần của hai người đây'.」

「TS (Transsexual) fanart về hắn cứ đều đặn xuất hiện trên forum đúng là kỳ diệu thật chứ.」

Cứ để mặc Oikattzo với ánh mắt chết lặng như muốn chấp nhận số phận, còn về vụ này thì… tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.

「Vậy, câu hỏi dành cho mọi người—luật của trận đại diện này là gì?」

「……? Chẳng phải là hai clan mỗi bên chọn ra năm người để đấu sao?」

「Chính xác, Kyotimate được điểm. Oikattzo, ra hành lang đứng.」

「Ơ cái gì, đạn lạc vô lý quá đấy!?」

Đùa thôi, coi như câu bông đùa rồi bỏ qua đi.

Đúng vậy, luật của trận đại diện này là một trận đấu PvP giữa năm thành viên thuộc mỗi clan. Người ngoài clan không được phép tham gia hỗ trợ, đó là lý do Kyotimate đã gia nhập Du Lang.

「Vậy, câu hỏi thứ hai… khi nào thì 'nghỉ việc' được chính thức xác nhận?」

Đây là lúc thể hiện chỉ số IQ nè. Trong khi Oikattzo và Kyotimate vẫn đang nghiêng đầu khó hiểu, chỉ có Pencilgon dường như đã nhận ra điều gì đó và bắt đầu nở một nụ cười… phải nói là rất, rất phấn khích.

「É, thật luôn?」

「Ừ, thật đấy.」

「Ý là sao?」

Pencilgon liếc tôi như muốn nhường lời giải thích, tôi cũng không có sở thích tự mãn khi giảng giải cho người khác nên cứ để bả nói đi.

「Ừm… thật ra thì đơn giản lắm. Cách lật kèo khi bị thiệt người từ năm đấu bốn là gì, cậu nghĩ xem?」

Bên kia đấu trường, vật phẩm đã được chuyển hóa thành 'đối tượng'—Mani—được Rei-shi trao vào tay Psyger-100.

Re… Ri…? Cái gì ấy nhỉ? Người có cái tên nghe na ná 'Leveling'—phó thủ lĩnh bên kia—há hốc mồm sững sờ, trong khi đó Rei-shi, nay đã trở thành một solo player, tiến về phía chúng tôi.

「Ờm, ờ… Arthur Pencilgon, tôi…」

「Rồi, có chuyện gì nào~?」

「Ờm… tôi muốn… gia nhập clan Du Lang Wolfgang'…」

「OKKK! Dĩ nhiên rồi! Chào mừng, chào mừng! Rất hoan nghênh~!」

Cách đơn giản nhất để lật kèo khi bị lép vế năm đấu bốn?

Quá rõ ràng—chỉ cần kéo một người bên địch về phe mình, thế là thành bốn đấu năm và bên mình lại có lợi thế ngay.

Tôi vẫn nhớ rõ đấy, 'Hắc Lang' à. Thủ lĩnh của các người đã tuyên bố thế này:

"Chỉ khi số tiền clan đã đầu tư vào việc huấn luyện Rei cộng với toàn bộ số tiền tiêu hao cho các cuộn phép dùng một lần được hoàn trả đầy đủ, thì việc rời clan mới được chấp nhận."

Vài chục triệu, hoặc có khi là vài tỷ Mani—kiếm được số tiền đó trong thời gian ngắn là điều bất khả thi…

…nếu là một người bình thường.

Nhưng tôi không phải người bình thường—tôi là 'Tỷ Phú Chính Thức Được Hệ Thống Công Nhận'. Tổng tài sản của tôi thậm chí đã vượt quá mười tỷ.

Rei-shi gọi đây là một "thương vụ chuộc thân", cũng không sai lắm. Hợp đồng ràng buộc để Rei-shi được chuyển giao sang Du Lang cùng. Mà tôi thì vẫn còn dư dả lắm, Rei-shi cũng có nói sẽ trả lại số tiền tôi đã bỏ ra, nhưng ít nhất vào thời điểm này, cậu ấy đã chính thức là người của Lữ Lang—và bên thiếu người giờ chính là Hắc Lang.

「Mà này Sanraku-kun, giờ cậu còn bao nhiêu tiền vậy?」

「Một xu cũng không cho mượn!!」 

「Nghe giọng điệu đó là chắc cậu tích trữ khá lắm nhỉ!? Nếu xem xét khoản nợ của Zero-chan với thái độ kia… đừng nói là tổng tài sản cậu lên đến hàng tỷ!?」

Việc chỉ cần vài thông tin mà có thể nắm sơ bộ tình hình tài chính của người ta, đúng là đáng sợ thật.

Pencilgon có lịch sử sử dụng các cuộc đàm phán nham hiểm để kiếm tiền trả nợ, nhưng dù vậy vẫn có thể lấy được một khoản kha khá. Khi nhận ra rằng có một cái két sắt di động với số tiền khổng lồ ngay bên cạnh,bả bắt đầu sôi sục, nhưng tôi không có ý định thay đổi quan điểm của mình.

「Cậu không có chút tình thương nào dành cho người chị đáng tin cậy của mình à!?」

「Oikattso, nếu mày có hàng chục tỷ trong tay, mày có trả nợ giúp Pencilgon không?」

"Không đời nào. Nhìn bà ta quằn quại vì nợ nần giúp tao ăn ngon hơn.」

「Khốn nạn…! Mà nghĩ lại, nếu đặt tôi vào vị trí của cậu, chắc tôi cũng sẽ nói câu y hệt nên cũng chẳng cãi được gì hết…!」

Bọn tôi thân nhau lắm. Đến mức khi thấy bạn mình khốn đốn là cảm thấy vui vẻ ấy.

Nếu cái này được gọi là 'tình bạn', thì nhân loại chắc nên bị reset một lần nhỉ…

「Khụ, bỏ qua chuyện tiền nong, nói chung chúng ta đã có một pha 'cướp Zero-chan' cực kỳ đẹp mắt rồi.」

「Ờ.」

「Nhưng mà, dù là năm đấu bốn hay năm đấu năm, tôi nghĩ ta nên bỏ qua cả hai. Cứ làm trận bốn đấu bốn thôi.」

Lý do? Nếu hành hạ họ thêm nữa, bên đó có nguy cơ phát nổ mất.

Đúng là bậc thầy của chiến thuật 'giữ cho hấp hối mà không để chết'—Pencilgon.

Có vẻ như bả vẫn còn âm mưu gì đó… nhưng thôi, giờ cứ để yên vậy đi.

「Rồi, có vẻ bên kia cũng đang muốn đập chúng ta lắm rồi. Giờ tôi sẽ giải thích chiến thuật.」

Nở một nụ cười đầy tự tin, Pencilgon chỉ nói đúng một câu:

「Katsuo-kun, dùng chiến thuật Cơ Giới Thú, quét sạch ba mạng đi.」

「Rõ!」

Và thế là, Hắc Lang nhận bản án tử hình.

________________________________________________________ 

Không chỉ mỗi nhân vật chính đang che giấu thông tin.

.

.

.

Tôi đã đăng bài trên YuzaPa, nhưng về việc Sanraku đã biến núi kho báu thành tiền mặt như thế nào, tôi sẽ viết về nó sau. Tôi muốn kết nối nó với diễn biến tiếp theo.

_Katarina

Sự kiện cuối cùng của hồi 4 đã bắt đầu, kỳ tới [Hắc Lang - Wolf Schwarzer đối đầu hỏa lôi chi thú]... Coming in May

_Elycon

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

câu đầu ra vẻ đức mẹ lắm. câu sau diệt chủng cả tổ đội :)))
Xem thêm
Klg
Vcl móc đống suit trong inventory ra sweep thật à
Xem thêm
Có bài gì đem xài tất thì chả nhẽ ko đem con bài khiến đối thủ khóc thết nhất:))))
Pin đã đầy nên chiến thôi:)))
Xem thêm
sau vụ luluiath chym giàu vcl ,đem tiền chuộc vợ xong vẫn dư dả
Xem thêm