• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 13 - Lên đường tới Latott

5 Bình luận - Độ dài: 1,183 từ - Cập nhật:

Vì chưa tới lúc nên cũng chưa vội, từ sáng tới giờ tôi thấy nhàn nhã lắm.

Cũng lâu rồi tôi mới được thư giãn và ngủ một giấc ngon như vậy đấy, giờ dễ chịu hẳn ấy.

Nơi quảng trường rộng rãi này thật là tốt cho tôi quá à.

Tôi thường phải lo nhất việc mình bị mất tập trung vì mệt do di chuyển quá nhiều.

Tôi quan sát mọi người trong làng trong lúc đi từ quảng trường tới khu trung tâm.

Cuộc săn lớn đêm qua chắc chắn là đã thành công rồi.

Đàn ông trong làng cứ toàn nồng nặng mùi rượu từ sáng tới giờ rồi.

Những nơi mà mạo hiểm giả đang tụ tập lại oanng oang tiếng cười nói.

Tôi không rõ đêm qua họ săn được bao nhiêu nữa nhưng giờ mà vào rừng chắc đã an toàn hơn rồi.

Tất nhiên là tôi không thể lơi là cảnh giác được.

Tôi rời khỏi làng ngay lúc gần trưa.

Ở chỗ đó thì cách xa làng Latomi nơi tôi sinh ra quá, cho dù cho đi men theo con đường làng cũng không tìm thấy được mất.

Đối với ngôi làng đó thì chắc tôi không nên tốn thời gian để đi tới rồi.

Cũng có nhiều khả năng rằng đám lợn rừng vẫn đang rình rập trong khu rừng này.

Để đảm bảo an toàn thì có lẽ là tôi nên đi bằng đường làng.

Tôi có đi qua một tòa nhà hội họp lúc rời làng, tôi nhìn thấy những con lợn rừng mà họ bắt được đang giãy giụa ở đó.

Tôi đã biết về chúng qua một cuốn sách mà tôi từng đọc rồi, nhưng chúng còn lớn hơn cả tôi tưởng nữa.

Nghĩ tới việc chúng tấn công tôi thôi là đã thấy rùng mình rồi.

Tôi rời làng trong khi lo lắng chuyện mình có thể chẳng may đụng phải bất kỳ con nào trên đường đi.

Đường làng ở đây kiên cố hơn so với con đường làng mà tôi đi lúc trước.

Điều đó giải thích tại sao mọi người thường xuyên qua lại nơi này.

Đây quả thực là một ngôi làng rất nhộn nhịp.

Nhân tiện, ông chú chủ quầy thịt có lẽ cũng đã nhận ra bản thân tôi có vấn đề riêng rồi.

Thường thì sẽ chẳng có một đứa trẻ dưới 10 tuổi nào lại đi bán thịt một mình cả.

Ông ấy không hề tọc mạch thêm bất cứ chuyện gì khác và vẫn mua thịt của tôi như là từ các mạo hiểm giả khác.

…… Đáng nhẽ ra tôi nên cảm ơn ông chú một cách đàng hoàng hơn.

…...

Đã 3 ngày kể từ khi tôi rời làng Latone

Tôi đang nghe tiếng nhằm xác định nguồn nước để có thể bổ sung dự trữ nước hiện có

Trong lúc đó, tôi cũng tranh thủ lượm các loại trái cây ăn được khi đang thăm dò cây cối trong rừng.

Tôi thấy được rằng ở khu vực gần sông là rất nhiều các loại trái cây có thể ăn được.

Lúc tới được chỗ dòng sông là tôi cũng nhét kịp vào túi vài quả rồi.

Tôi đổ đầy nước vào các ống tre, sau đó nhét chúng lại vào trong túi ma thuật.

Trong lúc quay trở về được chính, tôi phát hiện được slime đang nằm bên dưới bụi cỏ.

Đây là một loại slime thường thấy với màu xanh lá cây và có hình tam với các phần chóp là đường cong.

…… slime mà không được thuần hóa là một loại quái vật đấy.

Thật sự thì tôi có hơi sợ.

Ở cái thế giới này thì lũ slime có vẻ như là không có dễ thương đâu.

Tiền kiếp của tôi có ý kiến vậy đó.

Nếu tôi đòi hỏi lũ quái vật mà dễ thương được cho nổi thì chắc tôi bị điên rồi.

Hơn thế nữa, chắc tôi nên nghĩ tới việc chuồn lẹ đi thì hơn…...

Tuy rằng slime rất yếu, nhưng chúng vẫn có thể dùng thân để húc hoặc bắn chất dịch ra được.

Tôi thì lại không thể dùng bất kỳ ma pháp tấn công hay phòng ngự nào cả.

Thực ra tôi còn có cả một thanh kiếm nữa nhưng nó lại không hiệu quả lên lũ slime.

Tẩu vi thượng sách. [note28604]

Tôi chạy thẳng lại về con đường làng để tránh con slime trong bụi cỏ đó.

Tôi còn kiểm tra hiện diện ở quanh con đường làng nữa, dường như nó không đuổi theo tôi thì phải.

May mà con slime đó chậm chạp đấy.

Người ta còn bảo rằng nếu mà có đủ ma lực thì có thể giết slime chỉ bằng lửa từ ma pháp đời sống nữa.

Nhưng mà ma lực của tôi lại gần như là bằng không.

Ở thế giới này, người ta thường sử dụng một loại ma pháp cỡ nhỏ cho sinh hoạt hằng ngày.

Với thứ ma pháp đời sống đó, họ có thể tạo ra lửa, hong khô nước cũng như loại bỏ bụi bẩn.

3 phép thuật này là thứ mà bất kỳ ai cũng sử dụng được.

Tất nhiên là tôi cũng có chúng chứ, cơ mà lại không thể dùng được.

Vấn đề chính nằm ở lượng ma lực.

Do lượng ma lực của tôi quá nhỏ nên tôi không thể dùng được bất cứ ma pháp nào cả.

Số lần có thể sử dụng ma pháp đời sống cũng khác biệt đối với từng người nữa.

Khác biệt chính ở chỗ lượng ma lực mà họ sở hữu.

Trẻ em lên 5 đã có thể sử dụng ma pháp đời sống luyện tập để nâng giới hạn ma lực của mình lên rồi, từ đó giúp cuộc sống của chúng trở nên đơn giản hơn.

Tuy nhiên, như ở trường hợp của tôi, tôi có cố sử dụng ma pháp đời sống tới cỡ nào thì lượng ma lực của tôi cũng không tăng lên được.

Thực ra là nó cũng tăng một chút đấy, nhưng nó hoàn toàn không đáng kể và tôi không thể cảm nhận được.

Chỉ cần tôi sử dụng ma pháp lửa một lần duy nhất là đã đủ cho ma lực tụt xuống bằng không rồi.

Nếu tôi mà bị cạn kiệt ma lực thì tôi sẽ không thể sử dụng phép tìm kiếm hiện diện trong khu rừng được.

Ngoài việc tôi không thể phát hiện được hiện diện ra, ma lực bằng không cũng đồng nghĩa với việc thể lực suy giảm.

Đối với tôi như vậy thì chẳng khác nào bản án tử ở trong rừng cả.

Tôi cần phải có ma lực nếu phải chiến đấu.

Đến lúc đó, chắc tôi chẳn còn cái gọi là lần tiếp theo đâu.

Do vậy nên dù lũ slime có yếu tới cỡ nào thì tôi cũng không thể đánh lại chúng được.

Thấy là chỉ biết chạy mà thôi. [note28605]

Ghi chú

[Lên trên]
để đề phòng thôi, nhưng câu này chắc ai cũng hiểu nhỉ
để đề phòng thôi, nhưng câu này chắc ai cũng hiểu nhỉ
[Lên trên]
thấy slime là chạy. Poor u. Thảm chưa từng thấy luôn. À, tất nhiên là cũng phải xét xem là slime gì đã…
thấy slime là chạy. Poor u. Thảm chưa từng thấy luôn. À, tất nhiên là cũng phải xét xem là slime gì đã…
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Từ từ, phép tìm kiếm hiện diện lại ít ma lực hơn lửa á? Mình nghi vấn đề ở người làm phép hơn là ma lực không đủ
Xem thêm
Có che giấu hiện diện để lủi là ổn r =))
Xem thêm
Thương bé, mong bé sớm đổi đời
Xem thêm
Hay, mỗi tội hơi ngắn []~( ̄▽ ̄)~*
Xem thêm
Rimuru chuyển sinh đấy. Chạy ngay đi @@
Xem thêm