• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 25 - Sự kiện vui sướng

0 Bình luận - Độ dài: 978 từ - Cập nhật:

Tôi bắt được tổng cộng tới 9 con chuột đồng.

Theo lời kể của các mạo hiểm giả hiện tại thì rắn đang tung hoành với số lượng lớn.

Chính vì nguyên nhân đó mà chuột đồng cũng đang di chuyển với số lượng lớn theo.

Chỉ có 30 bẫy mà đã bắt được tới 9 con chuột đồng là còn vượt quá cả mong đợi rồi.

Một dự tính sai đáng mừng ấy chứ.

Và không hiểu vì sao mà trong số bẫy chuột lại còn có cả một con rắn còn sống nữa.

Lúc nhìn thấy tôi đã định bỏ chạy ngay rồi đấy, tuy nhiên tôi cũng muốn mang nó đem bán kiếm tiền nữa.

Còn ở bãi rác, tôi cũng tìm được một chiếc túi rách nhưng trông vẫn còn khá chắc chắn.

Tôi lấy dây khâu xung quanh để vá phần bị rách lại.

Tôi đặt chiếc túi lên cái bẫy và từ tốn nhét cả cái bẫy vào trong.

Thấy con rắn thò đầu ra từ cái bẫy đang nằm trong túi, tôi vội vàng lấy dây cột chặt chiếc túi lại.

Bên trong chiếc túi là con rắn hiện đang vùng vẫy trông đáng sợ quá đi.

Dẫu sao thì vốn nó từng là một cái giỏ nên tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào…… Giờ thì mau đem đi bán thôi!

Bỏ lũ chuột đồng lại, tôi phi thẳng tới hiệu thuốc trong làng.

Bên trong ngôi làng là những mạo hiểm giả vui vẻ cười đùa và uống cùng nhau, họ đang khoe khoang về chiến tích của ngày hôm trước. 

Dường như tôi nay họ sẽ bắt đầu tổ chức chinh phạt rồi, nhanh thôi nào.

Mặc dù cảm thấy rất tiếc cho Sora, tuy nhiên nhóc ấy sẽ phải dành nguyên ngày hôm nay ở trong túi rồi.

「Xin lỗi ạ」

「N? Aa, là nhóc đấy sao」

「Cửa hàng mình có còn thu mua rắn không ạ?」

「Vẫn như bình thường thôi. Đám rắn bị tiêu diệt con nào con nấy cũng quá tệ để thực sự tận dụng được. Thậm chí số lượng rắn còn giảm mạnh sau khi chinh phạt hoàn tất nữa, kiếm nguyên liệu tốt vốn đã khó rồi nên giờ cố gắng thu thập nhiều nhất có thể thôi」

Con rắn vùng vẫy khiến cái túi trở nên rung lắc.

Đáng sợ quá đi.

Tôi cầm chiếc túi mang tới chỗ chủ cửa hàng trong khi cố gắng giữ nó xa khỏi cơ thể.

Trông thấy điều đó khiến cho chủ cửa hàng khẽ cảm thấy buồn cười.

Biết là bị cười nhạo chứ nó đáng sợ vậy thì tránh làm sao được.

「Con hôm nay trông cũng khỏe gớm nhỉ」

Nhìn vào bên trong chiếc túi, chủ cửa hàng gật đầu.

「Nhóc đi săn khá giỏi đấy」

「Ế! Không phải như vậy đâu ạ」

「Vậy sao? Lũ rắn do các mạo hiểm giả khác mang đến thường thì trông đều tệ hết. Như vậy thì làm sao mà bào chế ra thuốc công hiệu được. Tuy nhiên thứ mà nhóc mang đến lại là một con khỏe mạnh nên sẽ rất tốt đây. Như vậy là tốt cho ta lắm đó」

「Cháu xin cảm ơn vì điều đó」

Trở nên có ích khiến tôi vui quá đi

「Vậy 2 gidal nhé」

「Xin cảm ơn ạ」

Tôi nhận lấy tiền rồi rời khỏi cửa hàng.

Khuôn mặt tôi dần biến thành vẻ cười toe toét.

Miễn vui là được…… tôi được khen đúng không?

Nhưng mà vui quá đi.

Rảo bước thoăn thoắt, tôi quay trở lại chỗ tập kết đám chuột đồng.

Lấy Sora ra khỏi túi, tôi cho nhóc ấy phần pháp dược của hôm nay.

Vì phải phân tách tới 9 con lận nên là cũng khá mất thời gian, tuy nhiên tôi vẫn kịp hoàn thành trước lúc mặt trời lặn.

Nghe bảo hôm nay sẽ tổ chức chinh phạt nên tôi cần nhanh chóng di chuyển về làng thôi.

Nhìn sang Sora…… nhóc ấy đang ngủ theo nhịp độ riêng của bản thân.

Tôi bỏ Sora trở lại vào túi và tiến tới ngôi làng.

Các mạo hiểm giả bắt đầu tiến vào rừng như được phân theo ca.

Có vẻ là tôi tới nơi vừa kịp.

Tiễn các mạo hiểm giả lên đường xong, tôi đến chỗ quầy bán thịt.

……Chủ quầy, có ở đây không nhỉ?

「Xin lỗi ạ」

Tôi mở cửa và ngó vàng bên trong. 

「Ồ~! Nhóc, sao vậy?」

Chủ quầy đây rồi, tốt quá!

「Cháu muốn bán thêm chuột đồng, liệu có ổn không ạ?」

「Hoàn toàn không có vấn đề gì đâu, ngoài mỗi nhóc ra thì giờ ai ai cũng đang tập trung tới lũ rắn hết rồi」

Tôi lấy 9 con chuột đồng được bọc trong lá chuối và đưa cho chủ quầy.

「Lần này cũng nhiều quá ha. Ây dà~, nhóc quả là tuyệt đó」

「Cháu xin cảm ơn ạ」

「Thịt trông còn tươi đấy! Vậy thì 1080 dal được chứ. Tiêu diệt đám rắn chẳng đem lại tí thịt nào cả nên là ta tăng giá mua nhé」

「Vâng. Vậy thì cháu xin ạ」

「Kể từ khi đám rắn bắt đầu tăng trưởng là bọn ta cứ thiếu thịt miết à. Cả giá bán lẫn giá mua cũng đều tăng theo nữa. Thế nên là đám mạo hiểm giả mới phàn nàn đủ đường về giá thịt khô tăng cao đó. Việc nhóc mang tới nhiều thịt thế này giúp ích ta nhiều lắm đó, cảm ơn ha」

Nhận được tiền xong, tôi tiến tới quảng trường dành cho các mạo hiểm giả.

……A~, quên mất chưa mua thịt khô chuẩn bị cho hành trình rồi.

Được cảm ơn như vậy chẳng lẽ khiến tôi hơi bị phấn khích quá sao?

Nhưng mà, vui thật đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận