• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 29 - Orge King và bị kẹt lại

1 Bình luận - Độ dài: 1,019 từ - Cập nhật:

Tôi bỏ tiền vào chiếc túi nhỏ cất riêng và đặt nó lại vào trong túi lớn.

Không ngờ rằng lại có ngày tôi được tận mắt trông thấy một đồng vàng.

Tôi lo lắng đến mức bàn tay trở nên ướt đẫm mồ hôi……

Tôi cúi đầu chào onee-chan rồi sau đó rời khỏi văn phòng.

Đồng vàng…… tôi sẽ có thể gặp nguy hiểm nếu như để bị ai khác nhìn thấy.

Mặc dù đúng là tôi có thể gửi chúng tại công hội, tuy nhiên trước đó tôi phải đăng ký đã.

Việc đăng ký tức là họ sẽ kiểm tra kỹ năng của tôi.

Trong trường hợp đó, người ta sẽ phát hiện ra tôi không có ngôi sao nào cả.

Trong khi thương hội không yêu cầu kiểm tra kỹ năng lúc đăng ký…… dẫu vậy nhưng tôi không mua bán gì nên cũng chẳng thể đăng ký được.

Phải làm sao đây.

Đồng vàng…… ha~.

Dẫu vậy đi chăng nữa, ngạc nhiên hơn cả có thể thu về đồng vàng chỉ bằng việc cung cấp thông tin quái vật mà thôi.

Theo như những gì tôi nghe được qua tiếng vọng ra từ bên trong, đám quái vật được đề cập tới dường như là orge và còn có cả Orge King.

Thông qua điều tra, những mạo hiểm giả cấp cao đã phát hiện ra dấu vết của orge, thậm chí khi họ điều tra khu vực xung quanh, dường như họ còn phát hiện ra cả Orge King ở cách xa đó nữa.

Về Orge King, đó là một con quái vật mà cần phải có nhiều mạo hiểm giả cấp cao mới chinh phạt nổi, tôi nhớ rằng đã từng đọc được điều đó ở trong cuốn sách.

Mặc dù tôi đã không ra bất kỳ hiện diện nào trong lúc đi ngang quá đó, tuy nhiên chỉ cần mất thời gian ở đó thêm một chút nữa thôi, rất có thể tôi đã đụng phải đám orge hay thậm chí là Orge King rồi.

Đáng sợ quá.

Tôi quan sát khung cảnh xung quanh ngôi làng. 

Việc Orge King xuất hiện vẫn chưa được công bố nên ngôi làng vẫn còn khá yên tĩnh.

Dường như cũng có những người bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường từ các mạo hiểm giả rồi.

Tôi quay về với quảng trường mạo hiểm giả mà tôi đã nán lại từ tối hôm qua.

Bên trong ngôi làng này tồn tại những quán trọ giá rẻ, dẫn tới không nhiều mạo hiểm giả sử dụng không gian ở quảng trường này.

Thực sự thì việc đó cũng đỡ cho tôi lắm.

Có người xung quanh khiến tôi không sao nghỉ ngơi nổi.

Mặc dù không phải tập trung cảnh giác quái vật nữa nên là tôi có thể ngủ được, tuy nhiên thứ mà làm cho tôi tỉnh lại là hiện diện của những người khác.

Nán lại khu quảng trường có rất nhiều người sử dụng như ở làng Latott khiến tôi nhận ra điều này.

Nói chung là, tôi kỵ chỗ đông người.

Tôi tìm lấy một nơi chưa có ai dựng lều bên trong quảng trường rồi nghỉ lại tại đó.

Vị trí này nằm ở chỗ cách xa căn bếp dã chiến nhất nên thường không được ưa chuộng.

Mà phải rồi, hồi còn ở làng Latott tôi cũng ngủ lại ở chỗ tương tự mà.

Nào, giờ thì tôi phải làm gì đây.

Ban đầu thì tôi định tới làng Latom để nhặt pháp dược xong là ngay lập tức lên đường tới làng kế tiếp ngay.

Tuy nhiên, nếu như Orge King xuất hiện thì chỉ có bên trong ngôi làng mới là chỗ an toàn nhất.

Dường như họ đang họp bàn để cấp tốc quy tập các mạo hiểm giả lại, có lẽ chỉ ngày mai hoặc ngày kia là sẽ bắt đầu tổ chức chinh phạt thôi. 

Nhắc mới nhớ, việc Orge King xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc rất có thể sẽ có một tổ orge hình thành xung quanh nó.

Hình như cái này cũng được đề cập tới trong cuốn sách thì phải…… tôi không nhớ được chính xác lắm.

Thôi thì cứ để tra cứu lại sau vậy.

Vậy thì việc tìm thấy tổ sẽ mất khoảng 1 đến 2 ngày sao?

Cộng thêm cả việc chinh phạt nữa…… N~ vậy là tôi sẽ bị kẹt lại làng Latom mất khoảng 5 ngày nhỉ?

Sẽ không có vấn đề gì đáng kể với tôi hết, thậm chí tôi còn từng không thể ngủ được trong rừng kìa. 

Tuy nhiên, cho Sora ăn mới là thứ phát sinh vấn đề.

Tôi cần phải tìm được một nơi không có bất kỳ ai qua lại bên trong ngôi làng này…… Cơ mà khó cái là đâu đâu cũng toàn người là người hết.

Trong trường hợp tệ nhất thì Sora sẽ phải ăn ở trong túi. 

Haa~  nguồn thu nhập đột biến thì đúng là thích thật đấy, nhưng tiếc rằng tôi lại không thể quay vào rừng được.

Dẫu sao thì an toàn vẫn là trên hết mà.

Biết là tội Sora lắm nhưng mà lần này phải để nhóc ấy cố chịu thôi.

Tối đến, thông tin về con quái vật được thông báo khắp toàn làng, với những mạo hiểm giả cấp cao đều đã tập trung lại.

Rốt cuộc thì chỉ khi nhìn vào con số ở đây, tôi mới hiểu ra rằng quy mô của ngôi làng này lớn tới nhường nào.

Tôi không ngờ rằng nơi đây lại đang có nhiều mạo hiểm giả cấp cao tới vậy.

Dẫu vậy, ngay cả khi là với con số đó, người đàn ông ở tòa thị chính đang đứng ở kia vẫn trưng ra vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Điều đó chứng tỏ sự tồn tại của Orge King là cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ là, tôi không thể ngờ rằng mình sẽ bị kẹt lại ở đây mất tới 10 ngày nữa……

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận