• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 24 - Chuẩn bị rời đi

1 Bình luận - Độ dài: 904 từ - Cập nhật:

Vô số những bình pháp dược luyện tập bị vứt bừa bãi.

Nào ngờ đâu lại có lúc mà tôi còn phải biết ơn vì điều này đâu chứ.

Mặc dù toàn bộ những lọ pháp dược lam mà tôi nhặt lên đều đã bị đổi màu sạch, tuy nhiên tất cả có tới 37 lọ.

Toàn bộ chỗ này đều sẽ trở thành đồ ăn cho Sora.

Nếu là mức độ thèm ăn của Sora thì không quá đáng lo, dường như 2 tới 3 lọ mỗi ngày cũng đã là đủ rồi, tôi không cần phải lo nghĩ về chuyện này trong hành trình sắp tới nữa.

Thực ra là phải vài ngày nữa thì tôi mới rời làng, nếu như mà tôi kiếm được thêm chút nữa thì tốt.

Vì số pháp dược trong tay đã đạt mục tiêu rồi, giờ là lúc để tôi sẵn sàng hướng tới làng Latom kế tiếp thôi.

Vậy là tốt rồi.

Còn ở làng này, kể từ tối nay người ta sẽ bắt đầu tổ chức săn rắn.

Sau khi quan sát tình hình trong làng, số lượng mạo hiểm giả là khá đông đảo nên chắc họ chỉ mất có 3 ngày là xong thôi.

Trước khi hướng tới ngôi làng kế tiếp, tôi tranh thủ làm thêm một vài chiếc bẫy chuột.

Chuột sẽ bỏ chạy một khi các mạo hiểm giả bắt đầu lùng sục khắp khu rừng.

Chỉ cần đặt bẫy sẵn, rất có thể tôi sẽ hốt được một mẻ lớn.

Mặc dù đây là lần đầu tôi thử làm vậy nên tôi không chắc là nó có thực sự suôn sẻ hay không, tuy nhiên nó vẫn rất đáng để thử.

Tôi đặt bẫy khắp khu rừng.

Tổng cộng là 30 cái.

Trước giờ tôi chưa từng đạt được tới con số này chỉ trong vỏn vẹn một ngày.

Mặc dù trông mấy cái bẫy có hơi cẩu thả, cơ mà chắc là vẫn ổn thôi.

Cố gắng để bắt được càng nhiều chuột càng tốt thôi nào. 

Đặt xong cái bẫy cuối cùng, tôi đi lượm chút hoa quả.

Tuy không biết tên nhưng tôi mới tìm được một loại quả này ngon ngọt lắm

Vị ngọt của nó mà đúng lúc đang mệt thì lại càng thích.

Tôi lượm được 2 quả rồi quay về chỗ ngủ.

Nào, giờ là lúc chuẩn bị cho chuyến đi kế thôi.

Pháp dược thì có đủ rồi này, tiếp theo còn thiếu gì nữa không nhỉ?

Tôi hết mất dây làm bẫy rồi.

Còn nữa là…… một ít quần áo nhỉ, giờ tôi bắt đầu cảm thấy chật rồi đây.

Nn tôi còn muốn thêm ống tre nữa…… tuy nhiên quanh đây chẳng có bụi tre nào cả.

Chỉ khi thăm do hiện diện xung quanh và đảm bảo là không có bất cứ vấn đề gì xong, tôi mới lấy Sora ra khỏi túi. 

Nhóc nó rung lên.

「Không được đâu, đây là phần ăn cho cả chuyến hành trình đó」

Khi tôi nhìn thẳng vào mắt nhóc ấy để nói, cơ thể hình giọt nước của Sora trở nên lún xuống và bè ra.

Thường thì nhóc ấy phát triển đủ tốt để có hình dạng giọt nước…… nhưng giờ đây trông Sora lại có vẻ hơi bất thường.

……Có lẽ nào, là mi đang dỗi không vậy?

Trên hết là liệu Sora còn có thể bè ra tới mức nào vậy?

Trước mắt tôi là một thứ trông giống như khối thạch đang càng ngày càng bè ngang ra hơn nữa.

Trông thấy nhóc ấy tỏ ra như vậy khiến tôi phải khẽ đánh mắt đi.

Mặc dù tôi không muốn thấy cảnh này đâu, nhưng không được là không được!

Như vậy thì sẽ không đủ cho hành trình được.

Tôi quyết định ra bãi rác để tìm thêm một vài thứ cần thiết.

Còn Sora thì…… chắc là tôi cũng đưa nhóc ấy đi cùng thôi nhỉ.

Nhỡ đâu còn lọ pháp dược lam nào mà tôi bỏ sót thì sao.

Nhìn vào cách Sora phản ứng là phân biệt được ngay ấy mà.

Về dây thì tôi có tìm được vài sợi.

Tiếc là dường như ở đây không có chút quần áo nào.

Thôi thì hy vọng vào bãi rác kế tiếp thôi.

Nhìn về phía Sora…… nhóc ấy lăn đi và bị vùi hẳn vào trong đống rác.

Tôi vội nhặt nhóc ấy lên rồi cất lại vào trong túi.

Mấy bác rác trông không có vẻ là chỗ phù hợp cho Sora.

Tôi thu nhặt đủ những thứ cần thiết xong rồi sau đó quay trở lại chỗ ngủ.

Tôi lấy Sora từ trong túi ra, dường như nó lại tiếp tục bè thân mình ra với đôi chút giận rỗi. 

Tôi cũng khẽ liếc qua nhưng rồi sau đó liền lờ đi để còn chuẩn bị cho hành trình sắp tới.

Những sợi dây tìm được đều là mấy sợi đứt đoạn, tôi cần buộc chúng lại với nhau để tạo thành một đoạn dây dài dùng được.

Tôi cũng tìm được một vài miếng vải, kiểm tra những chỗ bị rách và chỉ cắt ra những phần vẫn còn có thể sử dụng.

Hoàn tất khâu chuẩn bị, tôi lại nhìn sang Sora…… nó ngủ mất rồi.

……Quả nhiên là Sora luôn có một nhịp độ riêng nhỉ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Úi! Cuối cùng cũng trở lại!!!!!
Xin đừng chết nhé!
Thanks trans nhìu! ❤️❤️❤️
Xem thêm