• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 36 - Đảm bảo vị trí tại quảng trường

1 Bình luận - Độ dài: 1,040 từ - Cập nhật:

Tôi đặt toàn bộ hành lý lên ghế và chuẩn bị chiếm một vị trí tại đó.

Phần lớn các mạo hiểm giả để chiếm chỗ để dựng lều lên, tuy nhiên cũng có một số bộ phận không hề có lều riêng giống như tôi.

Trong trường hợp đó, tôi chỉ cần trải một tấm thảm và đặt đồ đạc lên trên đó là có thể chiếm được chỗ mà không sợ người khác giành mất.

Tôi rút ra được điều này sau khi quan sát các mạo hiểm giả khác trong lần đầu tiên ở lại quảng trường.

Mặc dù nơi đây không tồn tại những quy định khắt khe, vẫn có một số điều gọi là luật bất thành văn giữa các mạo hiểm giả.

Tôi trải tấm thảm lấy từ trong túi ra rồi đặt một chiếc túi xuống.

Vậy là xong rồi.

Quan sát xung quanh quảng trường, tôi để ý thấy có tới 10 căn lều lớn dựng lên phía sau khu bếp tạm bợ.

Các mạo hiểm giả cao cấp có lều lớn nhưng sẽ không sử dụng quảng trường, vậy nên họ có thể là tân mạo hiểm giả hoặc là trung cấp.

Bắt đầu rượu vào là họ trở nên ồn ào ngay, cũng may là tôi đã chọn chỗ cách khá xa này.

Còn ở vị trí mà tôi được chỉ cho này chắc hẳn có rất nhiều người nên có rất nhiều lều đơn dựng lên ở đây.

Một số bộ phận khác thì chỉ có một tấm thảm kèm hành lý giống như tôi.

Vị trí này tương đối yên tĩnh nên phần nào tôi cũng có thể yên tâm mà ngủ.

Mừng là tôi được chỉ cho một chỗ tốt như vậy.

Rời khỏi quảng trường, tôi tiến vào rừng.

Cũng có những người đang đứng gác ở cổng giống như lúc trước.

Tôi khẽ cúi đầu rồi liền tiến thẳng vào rừng ngay.

Do vẫn chưa quen nên tôi vẫn cảm thấy lo lắng lúc đi ngang qua.

Còn trong rừng thì tôi cảm thấy an toàn hơn vì đã quen thuộc với mọi thứ rồi.

Tôi quan sát xung quanh để tìm khu tập kết rác.

Ngôi làng đã lớn tới mức đó rồi thì không biết bãi rác có lớn theo không ha?

Mà không, trong trường hợp nếu có thể ký hợp đồng với nhiều thuần thú sư, có lẽ bãi rác không lớn lắm thì cũng hợp lý thôi.

Vị trí mà tôi phát hiện bãi rác cũng giống như nơi thường thấy ở các làng khác, tuy nhiên nó có quy mô rất lớn giống hệt như ngôi làng này vậy.

「To gớm~」

Quả nhiên là to tới kinh ngạc.

Thậm chí còn to hơn cả những gì tôi tưởng nữa.

Đồng thời là có vô vàn những thứ được thải ra đây.

Như mọi khi, tôi cũng đang định tìm chỗ gần rìa bãi rác để đặt Sora xuống, tuy nhiên tôi bị mất phương hướng trước bãi rác quá rộng này.

Tôi cũng không thể quay lại chỗ Sora ngay nếu nhận thấy hiện diện của ai đó được.

Tính sao giờ.

Phương án an toàn nhất là đem nhóc ấy theo vào trong bãi rác thôi.

「Sora, liệu mi có thể tránh bị rác vùi mất không đấy?」

Khả năng thăng bằng của Sora thường rất tệ.

Cứ lần nào vào bãi rác là nhóc ấy lại bị rác vùi lấp mất.

Sora nhìn tôi rồi duỗi thẳng đứng người lên.

Ồ~, một kiểu cử động mới nè.

Liệu nhóc ấy có di chuyển được theo cách này không…… mà không phải.

Mặc dù đã nghĩ mất một lúc, rốt cuộc thì vẫn chỉ còn cách là không để người khác phát hiện ra thôi.

「Sora, cùng đi tới bãi rác với ta nào」

「Pupu~」

Nhóc ấy nhảy tưng tưng giữa bãi rác, để rồi lăn vào đống chai lọ và kẹt luôn ở đó.

「Sora, ta đã bảo là……」

Tôi giải cứu Sora rồi ôm nhóc ấy theo một bên tay và nhặt nhạnh những thứ cần thiết với tay còn lại.

Cũng may là Sora vẫn còn đủ nhỏ để ôm vừa một bên tay đấy.

Tôi lần lượt đặt những lọ pháp dược lam và đỏ vào chiếc túi dành riêng cho Sora.

Quả nhiên, nơi này rộng tới nỗi khiến cho tôi nhặt không ngớt tay.

Số lượng khổng lồ ở đây đúng như những gì tôi nghĩ.

A~, có một chiếc túi ma thuật…… nhưng trông rách lắm rồi…… Quả nhiên thứ này thì không dùng được rồi.

Ngoài ra thì…… để xem còn gì đây nào?

Là quần áo nhưng đều rộng quá.

Là do số lượng mạo hiểm giả khổng lồ ở đây sao?

Ngay cả kiếm cũng bị vứt ra khá nhiều nữa.

Một số thậm chí còn không có cả bao kiếm, nếu đi không cẩn thận là bị đứt chân như chơi.

Nhặt nhạnh tương đối những thứ cần thiết xong, tôi di chuyển ra khỏi bãi rác.

Ở vị trí cách phía bãi rác một khoảng, tôi ngồi tựa xuống một thân cây lớn.

Sora nhảy xuống khỏi tay tôi và tiến về chiếc túi dành riêng cho nhóc ấy trong khi đang không ngừng rung lên.

Chắc chắn là đang thèm mấy lọ pháp dược lắm rồi.

Và khi tôi đặt những lọ pháp dược ra trước mặt, Sora rung lên dữ dội.

Sora lúc nào cũng biết cách gây cười cho tôi hết.

Tôi đặt xuống trước mặt Sora tổng cộng là 10 lọ pháp dược lam và 10 lọ pháp dược đỏ.

Trong khi tôi bận sắp xếp lại đồ đạc, Sora bắt đầu đánh chén đống pháp dược bắt đầu từ lọ được đặt xuống trước.

Lọ pháp dược liền bị Sora hấp thụ rồi tan thành bong bóng.

Cách ăn đó trông vẫn không sao hết cảm thấy kỳ lạ được.

……Nhắc mới nhớ, trước giờ tôi cũng chưa từng trông thấy cách ăn của bất kỳ con slime nào khác cả.

Giá mà quan sát được ở chỗ nào đấy thì tốt.

Liệu cách chúng ăn có giống Sora không nhỉ?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận