• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 34 - Hướng tới làng Latome

2 Bình luận - Độ dài: 1,144 từ - Cập nhật:

Quảng trường mạo hiểm giả tại làng Latos khá yên ắng nên tôi ngủ rất ngon.

Mặc dù tình hình rất tốt cho tôi, nhưng với nếu là với ngôi làng thì không.

Tôi cảm thấy chán nản trước bầu không khí u ám đang bang phủ khắp cả ngôi làng này.

Tôi chỉ muốn sớm rời khỏi làng thôi.

Mặc dù cũng tính đến chuyện bắt chuột đồng kiếm thêm chút tiền rồi, nhưng chắc là tôi phải trông chờ vào ngôi làng kế tiếp thôi.

Đường đến làng Latome theo như bản đồ thì sẽ mất khoảng 7 ngày.

Dù đây chỉ là một tấm bản đồ nhặt được thôi, nó vẫn hữu dụng vì mức độ sai lệch rất ít.

Tôi cũng ghé qua cửa hàng thịt rồi, cơ mà thịt bày bán ở đây có chất lượng kém quá nên tôi quyết định không mua bất cứ thứ gì ở làng này cả.

Cơn đói giữa chuyến du hành chính là điều tồi tệ nhất.

Mặc dù tôi vẫn có thể hồi phục với pháp dược đỏ được, tuy nhiên hiệu quả rất chậm vì trong tay tôi chỉ là những sản phẩm kém chất lượng.

Tốt hơn hết là không nên để nó xảy ra.

…………

Đã 5 ngày kể từ khi tôi rời làng Latos, cuối cùng thì tôi cũng phần nào vơi đi nỗi sợ đám quái vật cây.

Giờ thì tôi đã có thể dễ dàng nghỉ ngơi bên trong khu rừng hơn, vậy là tốt rồi.

Giữa dọc đường, tôi chợt cảm nhận được nhiều hiện diện ở khá xa nên vội giấu Sora lại vào trong túi.

Một lúc sau, tôi phát hiện ra một nhóm mạo hiểm giả đang tiến đến hướng này.

Một tổ đội với rất nhiều người.

Tôi nép sang mép đường và đợi họ đi qua.

Quan sát trong lúc họ đi ngang qua, tôi nhận ra có một số tồn tại với vòng nô lệ được gắn lên cổ.

Đây là lần đầu mà tôi biết đến về những tồn tại mang tên nô lệ.

Nô lệ thường hiếm khi xuất hiện ở các ngôi làng nhỏ nên trước giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy họ.

Tôi chỉ nghe được rằng các ngôi làng lớn và thị trấn sẽ có hiện diện của thương buôn nô lệ, và chỉ mới gần đây thôi tôi còn nghĩ rằng việc này chẳng hề ảnh hưởng gì tới mình.

Dẫu vậy, tôi đã vô cùng kinh ngạc khi nghe một mạo hiểm giả nói về lũ đạo tặc chuyên bắt cóc người rồi bán đi làm nô lệ

Mạo hiểm giả đó đai đi đai lại lời cảnh báo với một đứa trẻ trong có vẻ như là người cùng gia đình.

Lời cảnh báo đó nói về việc không được cả tin người khác khi đi du hành, cũng như không được tự ý vào rừng vì có quái vật ở trong đó.

Bên cạnh đó, ngay cả khi trông thấy những người bị thương đang kêu cứu, tuyệt đối không được phép tự mình tiếp cận họ.

Thực tế thì những người bị thương đó rất có thể là do lũ đạo tặc đóng giả thành.

Mặc dù bà lão thầy bói đã từng cảnh báo tôi về đạo tặc rồi, nhưng còn về chuyện đám đạo tặc có bắt cóc người thì tôi chưa từng nghe qua.

Nô lệ thường được chia làm hai loại, do phạm tội hoặc do nợ nần.

Nô lệ phạm tội là những người trở thành nô lệ trong khoảng thời gian thi hành án tù và được đặt dưới sự quản lý của nhà nước.

Còn nô lệ nợ nần là những người mất khả năng trả nợ.

Những người mà các mạo hiểm giả dắt theo liệu có phải là nô lệ nợ nần không?

Nô lệ phạm tội được nhà nước sử dụng để làm các công việc do nhà nước quản lý, dưới một điều kiện được cho là rất khắc nghiệt.

Thỉnh thoảng tôi cũng nghe được câu chuyện về những mạo hiểm giả vướng phải nợ nần vì thất bại khi làm nhiệm vụ.

Phải thật cẩn thận để không phải trở thành nô lệ thôi.

Và dọc những tuyến đường gần những ngôi làng lớn hoặc thị trấn được cho nơi mà lũ đạo tặc thường hay xuất hiện.

Những lữ hành giả đơn độc cũng là những đối tượng dễ bị nhắm tới nhất, buộc tôi phải thực sự đề phòng.

Tôi cố gắng thăm dò xem còn có bất kỳ diện hiện nào quanh con đường không, chỉ đến khi đảm bảo an toàn thì tôi mới cho Sora ra khỏi túi.

Sora lại phát triển hơn trước rồi.

Hơn nữa, cơ thể nhóc ấy đã trở nên cứng cáp hơn kể từ sau lần chữa lành vết thương cho tôi.

Cơ thể vốn bị dãn sang bên thì giờ đây co lại như hình giọt nước.

Mà~, trông có vẻ như vẫn còn bị dẫn sang bên nhỉ……

Dẫu vậy, chắc bao lâu nữa là không thể phân biệt được nhóc ấy với đám slime thông thường luôn rồi.

Trong trường hợp đó, hoàn toàn để nhóc ấy bên ngoài túi thì cũng không có vấn đề gì cả.

Chỉ là, tôi cảm thấy hơi lo ngại về cơ thể trong suốt của Sora.

Tôi cũng được trông thấy những con slime thuần hóa nhiều rồi, tuy nhiên cơ thể chúng đều chỉ một màu đục ngầu mà thôi.

Mặc dù có một số đứa có màu trông đẹp thật đấy, nhưng chúng lại chẳng trong suốt tẹo nào.

Sora mang màu xanh da trời trong suốt.

Thậm chí nó trong tới mức tôi còn quan sát được cả bóng khí khi nhóc ấy đang ăn nữa.

Mà phải rồi, chắc là tôi sẽ ghé qua hiệu sách ở làng tiếp theo.

Ngay cả khi không tìm được thông tin gì về Sora, ít nhất thì vẫn sẽ có sách cung cấp thông tin chi tiết về slime hơn.

Chắc hẳn sẽ có đề cập nào đó liên quan đến màu sắc.

Trong trường hợp chỉ có duy nhất Sora là trong suốt…… dù cho cơ thể Sora không bị chảy ra nữa thì tôi cũng không thể lôi nhóc ấy ra khỏi túi được.

Sora đang nhảy trên đường.

Nhóc ấy cứ nhảy tưng tưng đi bên cạnh tôi

Kể từ sau lần chữa lành vết thương cho tôi, đây cũng là một trong những khả năng mới của Sora.

Hồi tưởng lại lúc ban đầu, giờ đây nhóc ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

Chứ còn nếu là lần đầu gặp, kiểu gì tôi cũng sẽ hoảng loạn vì nghĩ nhóc ấy sắp biến mất thôi à.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận