• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 12 - Kiểm tra bản đồ

4 Bình luận - Độ dài: 946 từ - Cập nhật:

Sau cùng, tôi đi thu lại mấy cái bẫy mình đặt ra lúc trước.

Bẫy được 2 con chuột rừng luôn rồi này.

Vậy là bữa tối hôm nay hoành tráng rồi đây.

Từ những điều tôi biết được trong làng, tôi sẽ rời đi trước buổi trưa hôm sau.

Nhiều khả năng họ sẽ mở một cuộc săn bắt lớn trong rừng ngay đêm nay.

Số lượng lợn rừng quanh đây có thể giảm bớt xuống nếu họ có thể làm mọi việc suôn sẻ.

Lợn rừng là một loại cực kỳ hung dữ và nguy hiểm.

Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi để bị chúng tấn công ngay trong rừng.

Tôi tiến hành làm thịt nhanh nhất có thể rồi ngay lập tức rời khỏi đây.

Có lẽ có thứ sinh vật nào đó đang tiếp cận tới đây, nhưng những bộ phận bỏ đi này có thể giúp tôi kìm chân chúng lại.

Tôi tiến tới bãi rác của ngôi làng với tác phong hơi vội một chú.

Nếu đã xác định lên đường rồi thì tôi phải chuẩn bị kỹ.

Tôi cũng dự đoán được phần nào rồi vì ngôi làng này trước đó có rất nhiều thương nhân cũng như mạo hiểm giả, cơ mà bãi rác trước mặt tôi trông lớn quá trời.

Tôi có tìm thấy vài lọ pháp dược, kiểm tra màu sắc của chúng rồi sau đó nhét vào trong túi ma thuật.

Tôi cũng nhìn thấy một tờ giấy bị gập lại bên trong cái túi rách kia.

Tôi thử nhặt nó lên và xem bên trong ghi gì nào.

Đây chắc hẳn là một tấm bản đồ sơ lược đây mà.

Ngôi làng nơi tôi sinh ra cũng thấy trong này nè.

Phen này ăn đậm rồi.

Trừ ngôi làng tôi sinh ra, tôi biết rất ít tên của các ngôi làng khác.

Tôi thậm chí còn không biết mình cần đi bao lâu để tới làng tiếp nữa.

Cho dù tôi không biết nó chính xác tới nhường nào nhưng tấm bản đồ này có thể giúp tôi nhiều đấy.

Ngoài ra…… tôi còn tìm được vài bộ quần áo nữa.

Tôi xem xét kích thước cũng như kiểm tra các vết bẩn trước khi cho vào túi.

Tôi cũng nhân tiện vứt bỏ mấy món không cần thiết đang nằm trong túi ma thuật luôn

Vì hành lý tôi mang theo cứ càng ngày càng tăng lên nên việc này là không tránh được.

Tôi rời khỏi bãi rác rồi hướng trở lại về làng.

Trong khi mọi người đang tổ chức săn bắt quy mô lớn, vào rừng hiện giờ là quá nguy hiểm.

Hôm nay tôi sẽ tạm ngủ 1 đêm trong làng vậy.

Mọi người có ý định tham gia cuộc săn đang tề tựu hết lại ở trung tâm ngôi làng.

Dường như sẽ có khá nhiều người tham gia đây

Tôi tìm tới một quảng trường hơi xa trung tâm làng một chút, nơi mà các mạo hiểm giả hay sử dụng để ngủ qua đêm ở đây.

Hình như ngôi làng đang dọn quảng trường đó cho các mạo hiểm giả không có tiền lui tới.

Ở đó có cả một khu bếp đơn giản nữa nên sẽ thuận tiện cho tôi rất nhiều.

Tôi tìm được một chỗ trông khá khá thoáng đãng.

Chắc hẳn là đây rồi, họ còn căng cả lều lên kìa.

Tôi còn tưởng rằng nơi đây sẽ đông hơn thế này cơ, nhưng dường như các mạo hiểm giả tập trung để đi săn lợn rừng hết rồi.

Vì đó là một nguồn thu nhập lớn nên như vậy cũng đúng thôi mà nhỉ.

Tôi thấy một khu bếp ở đó ngay khi tiến tới quảng trường, vậy thì bắt tay vào làm bữa tôi ngay nào.

Tôi không thể dùng phép thuật để nấu ăn được bởi vì tôi gần như chẳng có chút sức mạnh phép thuật nào cả.

Khu bếp ở quảng trường này tiện lợi phết à, họ còn dùng cả đá ma thuật để tạo lửa kìa.

Cắt con chuột tôi vừa mới làm thịt lúc trước ra thành những miếng nhỏ rồi nướng lên thôi nào.

Sau khi đã nướng chín tôi gói chúng lại trong lá chuốt.

Bữa tối hôm nay là cả một con thú nhỏ lận.

Tôi thưởng thức bữa tối có hơi chút xa hoa này trong khi xem tấm bản đồ tôi mới nhặt được từ bãi rác.

Trước hết hãy thử xem xem nơi tôi đang ở hiện nay có tên là gì nào.

Nơi tôi sinh ra là làng Litomi này.

Lúc kiểm tra thử thì tôi thấy nơi đó cách xa thị trấn quá.

Tuy không vào trong làng nhưng làng tiếp theo mà tôi đi tới là Latov và giờ là làng Latone.

Có lẽ làng tiếp theo đây rồi.

Mục tiêu kế tiếp của tôi sẽ là làng Latott.

Theo như bản đồ thì ngôi làng tiếp theo gần hơn so với trước…...

Đừng có tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ tấm bản đồ nào trừ phi cháu biết chính xác người vứt chúng là ai.

Nghĩ tới những lời nói đó, tôi lại nhớ về bà lão thầy bói.

Tôi có thể đọc được những từ cơ bản, tuy nhiên không phải từ nào tôi cũng có thể đọc được.

Bà lão thầy bói biết vậy nên đã dạy tôi cách đọc, cách viết cũng như cách tính toán cơ bản cho nhu cầu sau này của tôi.

Tôi rất muốn, dù chỉ một lần, được thấy lại gương mặt phúc hậu đó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ấm lòng
Xem thêm
Sốt ruột ghê :))
Xem thêm
hóng time
Xem thêm