• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 53 - Gửi tiền vào tài khoản

0 Bình luận - Độ dài: 1,330 từ - Cập nhật:

Theo chân đội trưởng Oguto, chúng tôi dừng lại trước những cánh cửa phòng trong góc sảnh.

Tôi cùng với đội trưởng Oguto mở một trong những cánh cửa đó là và tiến vào bên trong.

Mặc dù vậy, không gian bên trong không đủ lớn cho hai người cùng vào, chỉ một mình tôi đi vào trong còn đội trưởng đứng ngoài cửa giải thích cho tôi.

「Đây là chỗ để nhóc gửi và rút tiền. Nhóc có thấy cái cửa sổ nhỏ trước mặt không, gõ thử vài lần xem là cái cửa sẽ mở ra và bắt đầu phản hồi nhóc đấy. Sau đó nhóc chỉ cần nói cho người ở phía bên kia là mình cần gửi hay rút tiền thôi. Giờ thì nhóc còn điều gì chưa hiểu không nào?」

「......Dạ không, cháu hiểu rồi ạ」

「N, cần gửi tiền thì đặt số tiền cùng với tấm thẻ lên. Còn nếu nhóc muốn rút thì cũng đặt tấm thẻ lên và nói số tiền mình muốn rút. Khi được trả lại tấm thẻ rồi, nhóc có trông thấy một tấm bảng trắng nằm ở ngay phía trước cửa sổ nhỏ không?」

「Vâng, có ạ」

「Chỉ cần đặt tấm thẻ của nhóc lên đó, toàn bộ ngày và giờ gửi tiền lẫn rút tiền đều sẽ được hiển thị trên đó. Nhóc cứ thử để yên tấm thẻ trên đó một lúc xem」

「Vâng」

Tôi đặt tấm thẻ mới nhận trước đó lên tấm bảng trắng ngay trước cửa sổ nhỏ.

Và rồi trên tấm bảng trắng tưởng chừng như chẳng có gì kia, dòng chữ xuất hiện với ngày hôm nay và chữ “thành lập” nối tiếp ngay sau đó.

Tuyệt thật đó, háo hức ghê.

Trong lúc đang bận dán mắt không rời, tôi chợt nghe thấy tiếng cười từ phía sau.

Và khi quay lại nhìn, đội trương Oguto đang cười với đôi vai rung bần bật lên.

「Xin lỗi nhé. Nhưng nhìn nhóc tỏ ra nghiêm túc quá khiến ta không nhịn cười nổi, hahaha」

Hai bên má cảm giác đang nóng lên, nên chắc hẳn giờ mặt tôi đỏ ửng hết cả rồi.

Tôi quay ngoắt đầu lại về hướng của sổ để che vẻ mặt mình đi.

「Xin lỗi. Ta xin lỗi mà」

Đội trưởng xuề xòa xoa đầu tôi.

U~, xấu hổ quá mà.

「Thế giờ nhóc có muốn gửi tiền luôn không?」

「Vâng. Được sao ạ?」

「Ừ~, không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi người ngồi ở trong ấy. Còn nếu khó quá thì cứ việc gọi ta, ta sẽ tới ngay」

「Cháu xin cảm ơn ạ」

Đảm bảo đội trưởng Oguto đã đóng hẳn cánh bên ngoài lại, tôi gõ nhẹ lên cửa sổ nhỏ hai lần.

Hồi hộp quá.

Liệu có ổn không ha.

「Vâng」

Cánh cửa sổ nhỏ mở ra, và ở bên đó có một người đàn ông đang bắt đầu đáp lại tôi.

「Ưm, cho cháu xin gửi tiền với ạ」

「Quý khách vui lòng đưa số tiền cần gửi và thẻ hội của mình ra nhé」

Tôi lôi ra từ trong túi tiền tổng cộng 4 đồng vàng, 1 miếng bạc và 5 đồng bạc.

Tôi đặt số tiền lẫn thẻ hội lên chiếc khay nhỏ chìa ra từ bên trong cửa sổ nhỏ.

Thậm chí tôi còn đang nghe thấy âm thanh trái tim đang đập trong lồng ngực vang lên.

「Vâng. Thủ tục hoàn tất. Mong quý khách vui lòng xác nhận」

「V~, vâng!」

Nhanh quá vậy~!

Giật hết cả mình à~.

Tôi đặt tấm thẻ hội được trả lại lên chiếc bảng trắng.

Ở phía bên dưới ngày đăng ký là một dòng khác hiển thị ngày hôm nay cùng với số tiền được gửi.

[Đồng vàng: 4   Miếng bạc: 1   Đồng bạc: 5]

「Ủa?」

Cảm giác dường như phương pháp hiển thị có hơi khác so với những gì tôi nghĩ, nhưng chính tôi còn chẳng biết là khác chỗ nào nữa.

「Quý khách có vấn đề gì hay sao ạ?」

「Dạ không, không sao đâu ạ. Cháu xin cảm ơn ạ」

「Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khách vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ」

Khi tôi đang cất tấm thẻ trở lại vào túi, cánh cửa sổ nhỏ cũng đóng lại.

Rời khỏi căn phòng nhỏ, tủi mỉm cười và mở lời cảm ơn đáp lại vẻ mặt đội trưởng Oguto đang tỏ ra lo lắng nhìn tôi.

「Cháu xin được chân thành cảm ơn. Thực sự chú đã giúp cháu rất nhiều đó ạ」

「Hahaha, không cần phải để ý chuyện đó đâu」

Và khi chúng tôi cùng bước ra khỏi thương hội, đội phó Verivera đang đứng đợi đội trưởng Oguto sẵn bên ngoài vẻ vẻ mặt đáng sợ.

Vậy là sao, bộ có chuyện gì ư?

「Đội trưởng! Có đi đâu thì cũng phải báo cho mọi người trược một tiếng chứ」

「Ủa? Thế hóa ra tôi chưa bảo gì sao?」

「Hầy~」

Đội phó Verivera buông tiếng thở dài thườn thượt.

「Xin lỗi. Là tại cháu ạ」

「「Không phải vậy đâu」」

Tôi chợt nghe thấy giọng nói khác chồng lên cùng với giọng của đội phó.

Khi đang thắc mắc không hiểu là hai, hóa ra người đi cùng với đội phó chính là người quản lý quảng trường mà tôi đã nhiều lần chạm mặt trước đó.

Tôi khẽ cúi đầu xuống chào, còn chú ấy vẫy tay lại tôi.

「Ha~, thế này nhé đội trưởng, đừng có đùn đẩy công việc cho cấp dưới rồi trốn việc nữa」

「Tôi có trốn quái đâu. Đang có công việc quan trọng hơn cần làm mà」

Quả nhiên rốt cuộc là do tôi nhỉ?

Chỉ vì tôi mà chú ấy đã phải bỏ ngang công việc.

「Đội trưởng! Đừng có chỉ vì cảm thấy đối phó với quý tộc quá rắc rối mà đùn đẩy lại rồi bỏ trốn thế chứ! Xin lỗi chứ cái gã đó đần không chịu được. Cái tên quý tộc với cái đầu rỗng tuếch đó cứ mở mồm ra làu bàu không ngớt là không thấy đội trưởng đâu đấy」

「Verivera này, thực sự thì tôi không hiểu ý cậu đang muốn diễn đạt là gì」

「Ế~? À~, có sao nói vậy thôi. Phù~, nói tóm lại là quay về ngay đi」

「Hả~? Thế rốt cuộc là vẫn chưa xong sao?」

「Ờ~. Lão làu bàu suốt cả tiếng đồng hồ, chỉ là tôi khó chịu quá nên cho lão “chợp mắt” chút thôi」

「......Hả? Cậu đã làm cái gì thế hả?」

「Ai biết~, chắc là do lão mệt quá thôi」

Không không, gượm đã nào. Dù có ra sao thì đối phương vẫn là quý tộc đó」

「Nếu là lão thì không cần phải lo đâu」

Thực sự có nên để cho một người ngoài như tôi nghe được chuyện này không?

Phải làm sao đây.

Hay là tôi nên lặng lẽ rời khỏi đây thì hơn?

「Hai người đang khiến Ivy gặp rắc rối rồi kìa」

「Ế~?」

「Ồ~, xin lỗi nhé Ivy. Có vẻ như bọn ta đang bận việc mất rồi.」

「Kh, không sao đâu. Cháu mới là người phải cảm ơn vì ngày hôm nay đó ạ」

Thôi thì hãy cứ xuôi dòng theo câu chuyện đi.

Tôi không nghe thấy bất cứ điều gì cả.

Chắc chắn là vậy!

「Mong nhóc thông cảm cho ta nhé. Cái tên quý tộc khốn nạn đó làm ta có hơi nổi xung lên」

Vẻ mặt của đội phó Verivera trông đáng sợ quá!

「Mọi người đã phải làm việc vất vả rồi ạ」

Đội phó Verivera khẽ xoa đầu tôi.

A~, giờ thì vẻ mặt chú ấy đã dịu đi phần nào rồi.

May quá.

Sau khi tôi cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, tôi chia với họ ở trước cổng thương hội và quay trở lại quảng trường.

Cả đội trưởng lẫn đội phó đều đúng là vất vả quá ha.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận