• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 28 - Tiến hóa? Và phí thông tin quái vật

1 Bình luận - Độ dài: 1,026 từ - Cập nhật:

Giờ mà phải rời làng thì ghê lắm, mong rằng bãi rác chỉ nằm gần làng thôi.

Tôi thận trọng rời khỏi làng và tìm tới bãi rác.

Mặc dù nhìn từ phía làng thì có hơi khó phát hiện, tuy nhiên nó cũng nằm cách không xa.

Tôi tìm tới bãi rác với hình dung trong đầu, và rồi vị trí hoàn giống với những gì tôi nghĩ.

Không ngoài dự đoán chút nào, gần như làng nào cũng đều tập kết rác ở một vị trí nhất định.

Lấy Sora ra khỏi túi, tôi lấy dây túi buộc nhóc ấy lại nhằm tránh bị gió thổi bay đi.

Nhìn thấy bãi rác, Sora rung lên tỏ vẻ hạnh phúc.

Chẳng lẽ mi đã đánh hơi ra đồ ăn rồi sao?

「Đợi ta tí nhé」

Tiến vào bãi rác, nơi đây đúng là có lượng rác ngồn ngộn.

Pháp dược lam cũng vậy, chỉ mới mò mẫm đôi chút thôi mà tôi đã tìm ra rồi.

Trông thấy số lượng đông mạo hiểm giả tụ tập bên trong ngôi làng cũng đã khiến tôi hy vọng phần nào rồi, tuy nhiên con số thu được thậm chí còn vượt quá cả mong đợi.

Tôi cũng tìm được một cái giỏ nên tôi đặt hết mấy lọ pháp dược lam vào trong đó.

Chẳng mấy chốc mà tôi đã thu được tổng cộng 30 lọ pháp dược.

Tôi mang chiếc giỏ tới gần Sora, cách mà nhóc ấy rung lên thực sự rất ấn tượng.

Chẳng lẽ mi đói tới vậy sao?

Tôi đặt chiếc giỏ xuống và đặt Sora lên đống pháp dược.

Ngay sau đó, những lọ pháp dược bên dưới liền biến mất vào bên trong cơ thể Sora.

Hết lọ này tới lọ kia cứ thế lần lượt mất dạng.

Nhóc ấy quả thực ra đang rất đói đó nhỉ.

Trong lúc đợi Sora đánh chén xong, tôi quay trở lại bãi rác và bắt đầu gom những lọ pháp dược lam khác vào túi nhiều nhất có thể.

Trong tình trạng có quái vật xuất hiện gần làng, nếu như nó thực sự nguy hiểm thì tôi sẽ buộc phải cố đợi bên trong làng.

Trong trường hợp đó, tôi sẽ không thể ghé qua bãi rác được.

Cố gắng gom lại càng nhiều càng tốt nào.

Quay lại chỗ Sora, chỉ còn nhóc ấy đang lắc lư nhịp nhàng bên trong chiếc giỏ đã cạn sạch.

Đây là lần đầu mà tôi thấy nhóc ấy cử động kiểu này đấy.

「Hóa ra mi cũng có thể cử động kiểu như vậy ha」

Suốt những ngày qua, cách mà Sora chuyển động ngày càng trở nên đa dạng hơn.

……Chắc hẳn cái này chính là tăng trưởng đúng không nhỉ?

Đúng là một sinh vật kỳ lạ mà, Sora ấy.

Còn có rất nhiều nhiều bộ quần áo bị vứt lại bãi rác nữa.

Vì chúng đều là đồ chắp vá cả rồi nên tôi sẽ kiểm tra lại xem còn chỗ nào rách nữa hay không.

Nếu như chỉ cần vá lại mà được thì đã tốt, vẫn có những món đồ đã rách nát tới mực buộc phải bỏ đi.

Dường như có khoảng một nửa là không tận dụng được gì.

Dẫu vậy, thành quả 2 quần 4 áo cũng đã là đại thành công rồi.

Thực ra tôi còn muốn tìm tới giếng nữa, tuy nhiên tôi không thể bỏ qua lũ quái vật được.

Xem xét bầu không khí bên trong văn phòng lúc đó, cho đến khi họ đã xác nhận được con quái vật thì tốt nhất là tôi không nên đi lung tung.

「Sora, xin lỗi ha. Mi sẽ lại phải ở trong túi đó, được chứ?」

Sora rời khỏi chiếc giỏ rồi nhảy pyon~pyon~ về phía tôi

……Nhảy pyon~pyon~......

Ế~!

Tôi quá đỗi ngạc nhiên tới mức không thể tin nổi vào mắt mình trong giây lát.

「Sora biết nhảy rồi này!」

Sora trước đây chỉ biết lăn lộn mà giờ đã nhảy được rồi.

Tôi bế Sora lên và nhìn vào mắt nhóc ấy.

Nhóc ấy đang rung lên.

……Đúng là dễ thương quá đi.

Tôi vuốt ve Sora đến chán rồi mới cho nhóc ấy lại vào túi và quay trở về làng.

……

Sáng dậy, tôi đến văn phòng ngay từ sớm.

Kể từ tối qua tới giờ, những người trông như mạo hiểm giả bậc cao hiện đang tỏ ra lo lắng.

Trong tình huống này, rất có thể các mạo hiểm giả đã phát hiện ra một con quái vật hùng mạnh kể từ cuộc điều tra tối qua rồi.

「Xin lỗi ạ」

「A~, nhóc hôm qua」

「Vâng. Giờ vẫn còn sớm quá sao ạ」

「Không có gì đâu. Chúng ta đã xác nhận thành công con quái vật rồi nên ta sẽ trả phí thông tin cho nhóc nhé」

Dường như onee-san hôm qua sẽ đứng ra trả tiền cho tôi.

Tôi còn nghe được những giọng nói đang phát ra từ căn phòng phía sau, bầu không khí hiện tại trông khá căng thẳng.

……Rõ ràng là con quái vật đó có vẻ sẽ khá mạnh và rắc rối đây.

「Phiền em xác nhận lại hộ chị với nhé?」

Khi tôi tiến tới bàn làm việc của onee-san…… tiền đã được để sẵn trên đó. 

2 đồng vàng và 1 miếng bạc.

「Chi phí cung cấp thông tin về quái vật thượng cấp là 2 radal tức 2 đồng vàng. Con phí thông tin về 5 người tử nạn là 5 gidal nữa nhé」[note54244]

「E~to…… vâng, em xác nhận rồi ạ」

Mặc dù đã xác nhận rất kỹ rồi, tuy nhiên 2 đồng vàng cộng với 1 miếng bạc này khiến tôi cảm thấy đứng ngồi không yên.

5 đồng bạc là bằng 1 miếng bạc…… còn 10 đồng bạc là, 1 đồng vàng…… đồng vàng sao ! ?

Không hiểu sao, càng nghĩ tới mệnh giá…… trong đầu tôi lại càng trở nên mất bình tĩnh hơn nữa.

Cái giá của phí thông tin quái vật kinh khủng quá.

Đồng vàng, đáng sợ quá.

Ghi chú

[Lên trên]
25000 dal, tức bằng giá của cỡ hơn 200 con chuột đồng
25000 dal, tức bằng giá của cỡ hơn 200 con chuột đồng
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

=pp
Ái chà chà thanks trans :))
Xem thêm