• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 19 - Bữa ăn của Sora

1 Bình luận - Độ dài: 730 từ - Cập nhật:

Sora tiến về lọ thuốc trước mặt và trùm lấy toàn bộ cơ thể lên nó.

Tôi há hốc mồm khi thấy Sora không chỉ biết lăn mà còn biết thực hiện chuyển động khác.

Mất một lúc sau, lọ pháp dược đã nằm gọn trong cơ thể Sora và rồi nhanh chóng bị hấp thụ.

Pháp dược tan thành bong bóng rồi biến mất bên trong cơ thể gần như trong suốt của nó, thậm chí là cả cái lọ luôn, một cảnh tượng không thể tin nổi.

Mặc dù tôi cũng đã mường tượng ra phần nào rồi, thế nhưng được chứng kiến tận mắt như vậy vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

「Tuyệt thật đó Sora!」

Tôi nhìn vào Sora, hiện nó có đang rung lắc hơi mạnh.

Nó cứ như kiểu là đang muốn nói với tôi rằng 「Em muốn nữa」 vậy, thế là tôi lại phải đi tìm nhặt nốt mấy lọ pháp dược lam từ bãi rác.

Tổng cộng là 21 lọ pháp dược lam mà tôi tìm thấy được.

Tuy nhiên, chúng đều bị đổi màu khá nhiều rồi.

Trong đó, 11 lọ đã không còn nói được là nó màu gì nữa.

Vậy liệu chúng có làm sao không nhỉ?

Tôi có cảm thấy hơi lo, trừ những lọ không còn xác định được màu gì ra, tôi xếp 10 lọ còn lại ra trước mặt Sora.

Sụp~, sụp~, Sora hấp thụ hết lọ này sang lọ khác.

Trông nó cứ thú vị sao sao ấy.

u40783-1b3a3004-9553-491b-aaf7-0df46689168e.jpg

Hấp thụ hoàn toàn hết 10 lọ pháp dược, cơ thể nó lại bắt đầu rung lắc cật lực.

N~, nhìn vào mấy lọ pháp dược còn lại, cơ mà tôi vẫn chưa hết lo lắng được.

Quả nhiên, cái này là……

Trong lúc tôi vẫn còn lưỡng lự, Sora lăn về phía mấy lọ pháp dược mà tôi để lại.

Bộ ngoài lăn ra thì mi không di chuyển theo cách khác được à?

Ngắm nhìn Sora, nó chỉ dừng lại sau khi đụng trúng một lọ pháp dược.

Ừ thì đúng là nó biết lăn đấy, cơ mà lại chẳng giỏi dừng lại gì cả.

Cũng có thể chỉ là do tôi nghĩ nó không biết dừng thôi…… chứ còn thực tế ra sao thì chịu.

Sora cũng lại bắt đầu tiêu hóa luôn lọ pháp dược mà nó vừa mới đụng trúng.

Số pháp dược còn lại cũng lần lượt mất dạng bên trong Sora nốt.

Nếu chính bản thân Sora đã cảm thấy ổn, tôi nghĩ cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.

Biết là vậy nhưng mà, đừng có mà hốc lấy hốc để như vậy chứ.

Liệu mi có còn nuốt thêm được không đấy.

Từng loại chất nhờn đều có từng sức tiêu thụ khác nhau, cơ mà đối với loại slime xẹp lép này thì là bao nhiêu nhỉ?

Nốc hết toàn bộ 21 lọ pháp dược xong, Sora bắt đầu rung lắc chậm lại.

Có vẻ thằng nhóc đã thấy hài lòng rồi.

Vậy thì tốt rồi, chứ mà mi có cố rung lắc mạnh nữa thì dù có bới tung bãi rác lên cũng chẳng còn lọ pháp dược lam nào cho mi nữa đâu.

「A, còn phần của ta thì sao……」

Mà, giờ thì chẳng kịp nữa đâu, đến phần trong túi nó cũng xơi hết rồi còn gì.

Chắc lần tới tôi phải đảm bảo mình có đủ phần trước rồi mới đưa chỗ còn lại cho Sora sau.

Nếu không có pháp dược xanh, chẳng may bị thuowng có thể sẽ bị mưng mủ.

Một loại pháp dược mà cứ không có là rắc rối.

Kể cả vậy, con slime xẹp lép này cũng mang quá nhiều điều kỳ bí trong người.

Chịu thôi chứ biết sao được giờ, bởi vì trước giờ tôi đâu có gặp được bất kỳ thuần thú sư nào để mà mà hỏi thực hư ra sao đâu.

「Sora. Mi vẫn còn đang giấu ta điều gì đó phải không」

Còn Sora vẫn đang rung lắc nhè nhẹ giữa làn gió.

Cứ mải ngắm nhìn Sora khiến đôi mắt tôi dần khép lại…… có lẽ nào, tôi đang thiếp đi sao.

……Liệu tôi có đang sống hờ hững quá không nhỉ?

Cứ những lúc như vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy hơi lo.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận